Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Người Em Gái Da Vàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 29 ... 46  Next
Tác giảThông điệp
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Thu 23 May 2013, 18:34

Miền Yêu Thương

Trần đời bao cảnh buồn vui
Tình người cay đắng, ngọt bùi đầy vơi
Giọt sầu từng giọt buông rơi
Nhớ người xa lắm, cuối trời tha hương

Hàng cây lặng lẻ bên đường
Trời mây văng vẳng lời thương câu hò
Vận vần kết mối tình thơ
Em bằng,anh trắc vô bờ luyến lưu

Mai về trên bến vô ưu
Không còn vương vấn riêng tư cõi lòng
Dẫu đời kia mãi long đong
Tình thơ vẹn giữ giữa vòng trần duyên

Người ơi xin chớ lụy phiền
Cùng nhau vui bước qua miền yêu thương

Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Thu 23 May 2013, 22:40





Chiều Tím
...

Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay

Viễn Phương

Mến chào COTIM1995, chúc vui khỏe nha




@ Kính chú Viễn Phương, Cháu CỎ TÍM sinh năm 1995, theo dấu chân thơ của chú mà họa cùng cho vui nha ! Kính chú lời chúc vạn an và thành công mĩ mãn ạ ! Lâu nay cháu bận học thi, nên họa thơ chậm trễ, mong chú lượng thứ nha ! Hi hi hi



Người Em Gái Da Vàng - Page 12 GOC+KHUAT+TIM+BUON


GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013

GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013


Được sửa bởi COTIM1995 ngày Thu 23 May 2013, 23:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Thu 23 May 2013, 23:15


Người Em Gái Da Vàng - Page 12 C%C3%B4%20b%C3%A9%20che%20m%C6%B0a


TÍM BUỒN

Ai nhặt giùm thương cánh tím buồn
Nhỏ nhoi một góc ... giọt Thu tuông
Rưng rưng cánh mỏng sầu nghiêng ngã
Cỏ tím lẻ loi ... mưa bụi cuồng

Tí tách cung thương nhạc trổi buồn
Màn chiều giăng kín trắng màu buông
Một mình cỏ tím sầu đơn lạnh
Phiên khúc chờ ai nhòe nhoẹt vương

Tiếng vọng từ xa bản nhạc buồn
Nốt trầm nốt bổng hòa cung tương
Thu sầu ai oán tiếng thương vọng
Gọi mãi hồn thơ tím canh trường

COTIM1995
22/5/2013

Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Thu 23 May 2013, 23:24

COTIM1995 đã viết:






Chiều Tím
...

Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay

Viễn Phương

Mến chào COTIM1995, chúc vui khỏe nha




@ Kính chú Viễn Phương, Cháu CỎ TÍM sinh năm 1995, theo dấu chân thơ của chú mà họa cùng cho vui nha ! Kính chú lời chúc vạn an và thành công mĩ mãn ạ ! Lâu nay cháu bận học thi, nên họa thơ chậm trễ, mong chú lượng thứ nha ! Hi hi hi

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 GOC+KHUAT+TIM+BUON


GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Sat 25 May 2013, 21:42

COTIM1995 đã viết:
COTIM1995 đã viết:


@ Kính chú Viễn Phương, Cháu CỎ TÍM sinh năm 1995, theo dấu chân thơ của chú mà họa cùng cho vui nha ! Kính chú lời chúc vạn an và thành công mĩ mãn ạ ! Lâu nay cháu bận học thi, nên họa thơ chậm trễ, mong chú lượng thứ nha ! Hi hi hi

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 GOC+KHUAT+TIM+BUON


GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013
[/center]

Cảm ơn COTIM1995 thật nhiều với bài thơ Lục Bát (Góc Khuất Tím Buồn) trong nỗi buồn da diết.
Chúc cháu vui khỏe sáng tác nhiều thơ hay.
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Sat 25 May 2013, 21:46

Màu Áo Tím

Một chiều quá bước tới công viên
Tìm bóng thời gian xóa muộn phiền
Tôi thấy quanh tôi vùng nắng hạ
Nắng vàng hong chín nỗi niềm riêng

Hàng thông im đứng sầu hiu hắc
Từng cánh chim đơn mỏi cánh về
Ríu rít kêu thương từng tiếng lạ
Bầu trời mây xám trải lê thê

Hoàng hôn đan kết màn sương trắng
Dĩ vảng từ đâu bổng hiện mờ
Ghế đá công viên chiều vắng lạnh
Có nàng áo tím mãi suy mơ

Nhìn cô suối tóc chảy mênh mông
Đôi mắt ưu tư má ửng hồng
Mơn mởn làn môi da trắng nuột
Âm thầm trải bóng tắm hoàng hôn

Cô ngồi lặng lẽ, ngồi im quá
Chắc cũng như tôi lắm khổ sầu
Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
Như tìm dấu tích thuở xưa nào

Cũng màu sim tím, màu sim tím
Chiếc áo ngày xưa tôi mến yêu
Ý muốn làm quen, không dám hỏi
Sợ làm kinh động giấc cô liêu

Chiều chiều mỗi lúc bóng chiều rơi
Cô đến công viên lặng lẽ ngồi
Chập chững trời đêm bao phủ xuống
Ngập ngừng trở bước, bước đơn côi

Một hôm lòng bổng nghe xao động
Vì bởi cô nàng đã bặt tin
Chợt thấy lòng như buồn nhớ lắm
Tình ơi !-Không lẻ lại vương tình

Quyết rằng không phải, rằng không phải
Tôi vẫn yêu nàng áo tím xưa
Dẫu biết không mong gì gặp gở
Mà tôi vương vấn mãi không chừa

Người tôi yêu mến chừ xa lắm
Áo tím ngày xua lỗi hẹn rồi
Nàng cũng ra đi chiều nắng nhạt
Đi tìm hương lạ chốn xa xôi

Chiều qua, rồi những chiều qua lại
Tôi vẫn bên hàng nắng ngã nghiêng
Yêu lắm người xưa và nhớ nữa
Cô nàng áo tím giữa công viên

Hỡi nàng áo tím xưa, nay hỡi
Người có vô tình lắm đấy không
Sao chẳng thương yêu và nhớ nhỉ
Cho tình tôi mãi ngóng chờ trông

Mile Square Regional Park , CA
Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Sun 26 May 2013, 04:18

Lời Hẹn Ước
(Đêm rằm tháng tư)

Đêm cô lữ độc hành trên bến vắng
Chắc chiu từng sợi nhớ quấn buồng tim
Níu thời gian lắng đọng bóng hình em
Lời hẹn ước thệ nguyền phương xa đó

Rằm tháng tư lặng lờ trăng sáng tỏ
Là chứng nhân ghi rõ dấu tình thơ
Dẫu nghìn năm còn chia cách đôi bờ
Yêu thương vẫn thiết tha về bến đợi

Nàng thơ hỡi !-đất trời xa diệu vợi
Đường tơ nầy nguyện nối kết thành đôi
Dòng yêu thương vấn vít mãi không lơi
Từng con chữ quyện hòa nhau muôn thuở

Đời dù có chất chồng bao tuổi nhớ
Tình thơ mình đâu dễ để phôi phai
Bởi tim anh trong ngăn chứa đêm ngày
Luôn hiện hữu bóng tình thơ tri kỉ


Viễn Phương


Được sửa bởi Viễn Phương ngày Thu 26 May 2022, 00:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Tue 28 May 2013, 18:34

Tình Thơ Giao Cảm

Đêm tháng năm đất trời day dứt lạ
Gió thì thầm ru Hạ giữa hư vô
Nhìn mây bay rưng rức nỗi thương chờ
Theo trăng dõi bóng hình xa diệu vợi

Qua cõi mộng hồn đơn về lạc lối
Đêm lặng lờ trong khoảng tối bơ vơ
Người tình thơ hiện thoáng dưới trời mơ
Đường giao cảm nối liền hai bến đợi

Vui biết mấy hữu duyên tình tương hội
Tóc tơ trời mỏng mảnh cũng lần đan
Dù xa nhau niềm ước vọng thênh thang
Hương sắc thắm tim yêu hoài lắng đọng

Anh khe khẽ gọi em "Nàng thơ mộng"
Đem khúc tình linh động viết thành thơ
Để nghìn sau, muôn kiếp có là mơ
Thơ còn mãi luân lưu trong trần thế

Trăng chênh chếch đêm tàn soi bóng xế
Vườn thơ tình dâu bể dẫu đa đoan
Một đời anh nguyền giữ dạ sắt son
Ôm ấp mãi nàng thơ về muôn kiếp

Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Wed 29 May 2013, 22:05

Bài họa

Mai Anh Đi III

Mai anh đi lung linh từng giọt nắng
Nỗi niềm đau sâu lắng đọng trong hồn
Đất trời buồn nặng nỗi bước chân đơn
Rồi thoáng chốc em không còn kế cạnh

Đêm bao phủ sông trăng buồn lóng lánh
Sóng vỗ về nhẹ đánh thức con tim
Nghe âm vang biệt khúc thật êm đềm
Mai anh sẽ cưu mang niềm nhung nhớ

Nụ cười ấy trong em không còn nở
Anh đi rồi loang lỡ những niềm vui
Ngày tháng sau, ai chia sớt ngọt bùi ?
Xin nguyện ước tình ta còn yêu mãi

Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13Thu 30 May 2013, 18:36

Tri Âm Kết Tình

Hồn thơ nặng nỗi mong chờ
Tri âm người hỡi, vào mơ kết tình
Vườn thơ hoa nở tươi xinh
Giao tình cách cảm chuyện mình như xưa

Trời mây đổi sắc thay mùa
Thoảng nghe tiếng gió nhẹ đùa khe song
Khơi tình ước vọng mênh mông
Hương thơ mỏi đợi, nặng lòng cưu mang

Sương mây trắng tỏa ngút ngàn
Cõi hồn phiêu lãng thênh thang đất trời
Trăng buồn gác núi đơn côi
Lửng lơ dòng suối buông lơi giọt sầu

Áng thơ xanh thắm một màu
Từng con chữ kết bắt cầu xa xôi
Bằng bằng, trắc trắc chung đôi
Vận vần tiếp nối tình người tri âm

Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Người Em Gái Da Vàng - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Em Gái Da Vàng   Người Em Gái Da Vàng - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Người Em Gái Da Vàng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 46 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 29 ... 46  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-