Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Gió Bụi
Tổng số bài gửi : 392 Location : cạnh nhà em Registration date : 12/10/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Sat 07 Oct 2017, 00:01 | |
| Chúc mừng thầy Ái Hoa, chưa già mà măng đã mọc. Cả thầy AH khi đọc mấy câu thơ trên cũng phải thốt lên: "Đọc mấy câu này hiểu được chết liền" thế mà Nguyên Phong đã hiểu rõ ngọn ngành và giải thích cặn kẽ, sâu xa. Trà Mi nói: "Nguyên Phong là tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!" thật không ngoa tí nào. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| | | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| | | | Nguyên Phong
Tổng số bài gửi : 315 Registration date : 17/08/2017
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Sat 07 Oct 2017, 11:58 | |
| - Gió Bụi đã viết:
- Chúc mừng thầy Ái Hoa, chưa già mà măng đã mọc. Cả thầy AH khi đọc mấy câu thơ trên cũng phải thốt lên:
"Đọc mấy câu này hiểu được chết liền" thế mà Nguyên Phong đã hiểu rõ ngọn ngành và giải thích cặn kẽ, sâu xa. Trà Mi nói: "Nguyên Phong là tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!" thật không ngoa tí nào. Dạ, tỷ Trà Mi đùa đệ á huynh ơi. Đệ chỉ bình loạn theo ngu ý của đệ thôi. Hi... |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Mon 09 Oct 2017, 07:14 | |
| Tôi ốm quá nên nghĩ quẩn. Xin được rút lại bài viết.
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 11 Oct 2017, 00:02; sửa lần 1. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Mon 09 Oct 2017, 11:44 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Tôi thì nghĩ rằng : Thầy Ái Hoa lập ra trang này không chỉ để cho mọi người đọc vui, hơn thế, còn để cho mọi người suy nghĩ mà học tập. Khi thấy thầy AH giải thích cho PN Thỉ là Lợn, tôi đã thốt lên chữ TUYỆT, vì nẩy ra hai ý :
+ Ý tán vui : Thỉ Miền Bắc gọi là lợn, Miền Nam gọi là heo. Heo là gió heo may của mùa Thu, là gió nhẹ nên "thầm". Thỉ thầm là gió mùa Thu êm dịu, mát mẻ ... Nó cũng tương tự như chữ Đại phong, đại là to, phong là gió, đại phong là gió to, gió to thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương. Ý nghĩa chữ Đại phong dán ngoài hũ bịt kín đã chỉ ra rằng đó lọ tương. Tán ra thì có thể ca ngợi tác giả là thâm thúy vv và vv + Ý thứ hai thì bảo rằng "ngu như lợn!". Chữ thì thầm mà viết thành thỉ thầm chỉ vì để đúng luật thì đúng là "ngu như lợn!". Tôi biết ơn sâu sắc thầy AH. Là một người thầy thông tuệ nhiều lĩnh vực, chữ Hán lầu thông, nhưng luôn dạy học trò dùng những từ ngữ đơn giản, đời thường, trước hết là phải tự mình hiểu được cái từ mình dùng, không đảo từ bừa bãi, không "sáng tạo" lố bịch. Đọc trang này phải hiểu được cái dụng ý sâu sa của thầy AH. Nguyên Phong phải hiểu ý của Trà My đã tế nhị nhắc "là tri kỷ của tác giả". AH viết để mọi người đọc cho vui (thấy vậy mà không phải vậy!) Cảm nhận là riêng của độc giả, ai muốn tán sao tuỳ ý, AH không chịu trách nhiệm _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 11 Oct 2017, 00:00 | |
| AH viết để mọi người đọc cho vui (thấy vậy mà không phải vậy!) Cảm nhận là riêng của độc giả, ai muốn tán sao tuỳ ý, AH không chịu trách nhiệm
Xin lỗi thầy! Trò ốm nên nghĩ quẩn, mình dốt lại chê người ta ngu. Nhờ thầy xóa giúp bài viết của trò mà thầy trích dẫn. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 11 May 2018, 11:49 | |
| Công thức tình yêu Bạn Tửng là một người rất sính toán học. Bất kỳ vấn đề gì hắn cũng dùng toán học để biện luận giải quyết. Với trình độ toán cỡ bổ túc văn hoá của Tửng thì dĩ nhiên là Tửng không sao cãi lại những lập luận logic vô cùng chính xác của bạn. Hắn nói: _ Tửng thấy không? Toán học đã đi vào đời sống con người từ ngày xưa, người ta dùng ngón tay để đếm do đó phát minh ra số học, vì có 10 ngón tay nên mới có hệ thập phân. Khi làm ruộng người ta cần đo đất nên phát minh môn hình học. Rồi các môn khoa học từ vật lý, hoá học, thiên văn cho đến sinh học, di truyền, cái gì cũng dựa trên căn bản toán học cả. Thậm chí địa lý, kinh tế, văn chương ... không môn nào không có con số. Tửng sửng sốt hỏi: _ Văn chương mà cũng có toán nữa sao? Bạn Tửng trả lời ngay: _ Sao không? Tửng không thấy khi làm thơ người ta phải theo quy luật bài thơ bao nhiêu câu, mỗi câu bao nhiêu chữ. Viết văn cũng phải hạn định bao nhiêu chương, bao nhiêu trang, bao nhiêu dòng, bao nhiêu chữ ... toàn con số cả thôi. Rồi hắn còn nói: _ Chẳng những vậy, viết câu còn phải có logic, nguyên nhân phải đưa đến hậu quả, thời gian phải có trước có sau, bài văn phải có nhập đề với thân bài và kết luận dài ngắn bao nhiêu phần trăm cho đúng tỉ lệ. Tửng phục lăn bạn, nhưng cũng cố cãi: _ Thế những cái trừu tượng như suy nghĩ, sức khoẻ, lòng tự trọng vv... Bạn Tửng cười lớn: _ Những cái đấy mà không dùng toán học thì dùng cái gì? Sự suy tưởng, triết học thì dùng logic, so sánh đánh giá phải dùng con số, sức khoẻ thì phải đo chiều cao cân nặng kích thước vòng ngực vòng bụng tay chân. Ăn uống tập thể dục thể thao phải tính bao nhiêu calori vào bao nhiêu ra, đau ốm thuốc men phải kiểm tra mức độ máu, đường, cholesterol, chất khoáng, ... đếm bạch cầu, hồng cầu, vi khuẩn, mức nào là khoẻ mức nào là bệnh. Còn lòng tự trọng, sự thanh liêm thì đo bằng mức độ nhận hối lộ, số lượng vàng, dollar trong nhà hay trong ngân hàng ngoại quốc. Tửng ú ớ một lúc mới vớt vát: _ Còn một cái không thể dùng toán được! Bạn Tửng nghi ngờ: _ Cái gì? Tửng đắc chí: _ Tình yêu. Bạn không thể đo được tình yêu nặng bao nhiêu kí lô hay dài bao nhiêu cây số, phải không? Bạn Tửng cười ầm lên: _ Tưởng gì khó, tình yêu vẫn có thể tính bằng con số Tửng ơi. Mình đã nghiên cứu ra một công thức tình yêu khá đơn giản để giúp Tửng chọn người yêu một cách tiện dụng và chính xác. Tửng trợn tròn hai con mắt tưởng như mình mới nghe lầm: _ Công thức tình yêu? Bạn nói giỡn hay nói chơi vậy? (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Mon 14 May 2018, 09:49 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Công thức tình yêu
Bạn Tửng là một người rất sính toán học. Bất kỳ vấn đề gì hắn cũng dùng toán học để biện luận giải quyết. Với trình độ toán cỡ bổ túc văn hoá của Tửng thì dĩ nhiên là Tửng không sao cãi lại những lập luận logic vô cùng chính xác của bạn. Hắn nói: _ Tửng thấy không? Toán học đã đi vào đời sống con người từ ngày xưa, người ta dùng ngón tay để đếm do đó phát minh ra số học, vì có 10 ngón tay nên mới có hệ thập phân. Khi làm ruộng người ta cần đo đất nên phát minh môn hình học. Rồi các môn khoa học từ vật lý, hoá học, thiên văn cho đến sinh học, di truyền, cái gì cũng dựa trên căn bản toán học cả. Thậm chí địa lý, kinh tế, văn chương ... không môn nào không có con số. Tửng sửng sốt hỏi: _ Văn chương mà cũng có toán nữa sao? Bạn Tửng trả lời ngay: _ Sao không? Tửng không thấy khi làm thơ người ta phải theo quy luật bài thơ bao nhiêu câu, mỗi câu bao nhiêu chữ. Viết văn cũng phải hạn định bao nhiêu chương, bao nhiêu trang, bao nhiêu dòng, bao nhiêu chữ ... toàn con số cả thôi. Rồi hắn còn nói: _ Chẳng những vậy, viết câu còn phải có logic, nguyên nhân phải đưa đến hậu quả, thời gian phải có trước có sau, bài văn phải có nhập đề với thân bài và kết luận dài ngắn bao nhiêu phần trăm cho đúng tỉ lệ. Tửng phục lăn bạn, nhưng cũng cố cãi: _ Thế những cái trừu tượng như suy nghĩ, sức khoẻ, lòng tự trọng vv... Bạn Tửng cười lớn: _ Những cái đấy mà không dùng toán học thì dùng cái gì? Sự suy tưởng, triết học thì dùng logic, so sánh đánh giá phải dùng con số, sức khoẻ thì phải đo chiều cao cân nặng kích thước vòng ngực vòng bụng tay chân. Ăn uống tập thể dục thể thao phải tính bao nhiêu calori vào bao nhiêu ra, đau ốm thuốc men phải kiểm tra mức độ máu, đường, cholesterol, chất khoáng, ... đếm bạch cầu, hồng cầu, vi khuẩn, mức nào là khoẻ mức nào là bệnh. Còn lòng tự trọng, sự thanh liêm thì đo bằng mức độ nhận hối lộ, số lượng vàng, dollar trong nhà hay trong ngân hàng ngoại quốc. Tửng ú ớ một lúc mới vớt vát: _ Còn một cái không thể dùng toán được! Bạn Tửng nghi ngờ: _ Cái gì? Tửng đắc chí: _ Tình yêu. Bạn không thể đo được tình yêu nặng bao nhiêu kí lô hay dài bao nhiêu cây số, phải không? Bạn Tửng cười ầm lên: _ Tưởng gì khó, tình yêu vẫn có thể tính bằng con số Tửng ơi. Mình đã nghiên cứu ra một công thức tình yêu khá đơn giản để giúp Tửng chọn người yêu một cách tiện dụng và chính xác. Tửng trợn tròn hai con mắt tưởng như mình mới nghe lầm: _ Công thức tình yêu? Bạn nói giỡn hay nói chơi vậy? (còn tiếp) Tò mò quá đi, TM lót dép ngồi chờ đọc tiếp cái công thức của ông thầy!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 10 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |