Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 10:45

Ma Nu đã viết:
Kính gửi thầy Ái Hoa ,
Số là trên trang 3  nói về cái tên  tôi cũng góp vui với cái tên là Bái của tôi thì bị cụ Hà Thương Nhân
vốn là chỗ quen biết từ năm 1961 ở VN cụ thêm cho một chữ "Dzú" vào phía sau ;Từ đó có những người quen hay chọc ghẹo tôi nói lái là "BAI DZÚ" Nên tôi kể quý thành viên DVTC đọc cho vui  Ai ngờ đâu cái tựa của bài tôi định viết là Thơ hay ai ngờ gõ lộn thành thơ nay muốn sửa lại thì không biết cách ; ngày xưa mỗi lần tôi  viết sai thì bạn VD nếu thấy là tự động sửa giúp tôi ngay  Nay chưa  được VD sửa thì nhờ thầy AH sửa hộ tôi nhé Cám ơn thầy nhiều

Thân mến
Ma Nữ


AH đã sửa chữ n thành chữ h rồi, không biết đúng ý bác chưa? Nhưng mà tên của topic này là "Truyện nay - Ái Hoa", không phải "Truyện hay"!   :qq:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 10:54

Kính gửi thầy AH ,
Tôi Bây giờ nói trước quên sau có lẽ vì bệnh mất ngủ nên tưởng là mình đã làm lên lỗi đó là Ý Nhi viết làm sao tôi lại nghĩ là minh viết đúng là trông gà hóa cuốc  .Xin thầy tha lỗi cho

Thân kính
Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 12:40

Xin lỗi Thầy AH không có vấn đề gì đâu vì tôi nằm mơ giữa ban ngày nên nói lung tung không nhớ mình viết gì như phía trên . Bây giờ tỉnh mới biết là mình nói khó hiểu vì ngày xưa tôi có tật viết mà không coi lại nên rất nhiều lỗi và được bạn VD sẵn lòng sửa giúp  nên sợ mình tính nào tật nấy; giựt mình nói quàng xiên nên xin thư lỗi mà thôi

Trân trọng
Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 10:42

Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 12:21

Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ thầm mới đúng luật chứ tỷ?  afro
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 14:53

Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ có nghĩa là con lợn!  :mim:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 15:21

Đọc mấy câu này hiểu được chết liền:

"Thiếu ánh mặt trời lạnh bến sông.
Miền xa niềm nỗi với tâm đồng."

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết,
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
:bitchitlin:


(chôm từ diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 15:58

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
 

Khi đọc hai câu thơ trên, ta có thể thấy tác giả là một bậc kỳ tài võ học. Xuất chiêu như ảo ảnh, đến như Nhiếp Phong gặp phải cũng đành bó tay.

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 

Ta có thể hiểu là "Đang đổ tuyết nên Trời chẳng nắng". Đến ông Trời còn thấu hiểu lòng người, thấy người đang đổ tuyết nên ông cũng không cho nắng xuống trần gian => Sợ làm tuyết tan mất công người đổ. Tác giả dùng biện pháp đảo lộn câu từ nên nhiều khi độc giả không hiểu được ý cao siêu.

Không mưa khiến biển, đã thay dòng, 

Câu này mới thật sự là đỉnh cao của võ công. Tác giả muốn nói đến dòng Hải lưu nhưng dùng nghệ thuật dị dung, thay bằng từ Biển. Tác giả quả thật đã nhìn thấy trước thời đại. Tác giả nhìn ra được điều không ai thấy, đó là: Dòng hải lưu thay đổi là nhờ... mưa.

Qua phân tích trên, có thể thấy hai câu thơ trên là tuyệt tác có một không hai ở thế gian. Xin hết ạ!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 16:08

HPNguyenPhong đã viết:
Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
 

Khi đọc hai câu thơ trên, ta có thể thấy tác giả là một bậc kỳ tài võ học. Xuất chiêu như ảo ảnh, đến như Nhiếp Phong gặp phải cũng đành bó tay.

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 

Ta có thể hiểu là "Đang đổ tuyết nên Trời chẳng nắng". Đến ông Trời còn thấu hiểu lòng người, thấy người đang đổ tuyết nên ông cũng không cho nắng xuống trần gian => Sợ làm tuyết tan mất công người đổ. Tác giả dùng biện pháp đảo lộn câu từ nên nhiều khi độc giả không hiểu được ý cao siêu.

Không mưa khiến biển, đã thay dòng, 

Câu này mới thật sự là đỉnh cao của võ công. Tác giả muốn nói đến dòng Hải lưu nhưng dùng nghệ thuật dị dung, thay bằng từ Biển. Tác giả quả thật đã nhìn thấy trước thời đại. Tác giả nhìn ra được điều không ai thấy: Đó là dòng hải lưu thay đổi là nhờ... mưa.

Qua phân tích trên, có thể thấy hai câu thơ trên là tuyệt tác có một không hai ở thế gian. Xin hết ạ!

viết câu như thế mà hiểu được thì đệ thiệt là ... tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!"   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 17:39

Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
 

Khi đọc hai câu thơ trên, ta có thể thấy tác giả là một bậc kỳ tài võ học. Xuất chiêu như ảo ảnh, đến như Nhiếp Phong gặp phải cũng đành bó tay.

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 

Ta có thể hiểu là "Đang đổ tuyết nên Trời chẳng nắng". Đến ông Trời còn thấu hiểu lòng người, thấy người đang đổ tuyết nên ông cũng không cho nắng xuống trần gian => Sợ làm tuyết tan mất công người đổ. Tác giả dùng biện pháp đảo lộn câu từ nên nhiều khi độc giả không hiểu được ý cao siêu.

Không mưa khiến biển, đã thay dòng, 

Câu này mới thật sự là đỉnh cao của võ công. Tác giả muốn nói đến dòng Hải lưu nhưng dùng nghệ thuật dị dung, thay bằng từ Biển. Tác giả quả thật đã nhìn thấy trước thời đại. Tác giả nhìn ra được điều không ai thấy: Đó là dòng hải lưu thay đổi là nhờ... mưa.

Qua phân tích trên, có thể thấy hai câu thơ trên là tuyệt tác có một không hai ở thế gian. Xin hết ạ!

viết câu như thế mà hiểu được thì đệ thiệt là ... tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!"   :potay:
------------------------------------
Chỗ diễn đàn đó là chỗ nào, cho muội vào học trộm tí. Tỉ Trà Mi muội năn nỉ đó...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện Pháp Cú trích dẫn
» Truyện xưa - Ái Hoa
» Đặng Phùng Quân đọc Kim Vân Kiều Truyện
Trang 8 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-