Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 17:09

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Screen10
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 17:18

Còn lý do nữa là vì Củ Chuối ký tên như vậy làm các chị nữ không tập trung làm thơ được.  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 18:58

cc là ký hiệu quốc tế của đơn vị đo lường cm3 (= mL). Hồi xưa học môn Hoá học thầy trò sử dụng chữ này thường xuyên, có ai suy nghĩ méo mó gì đâu nè? Sao bây giờ quý vị bô lão lại bảo là nghe phản cảm (hiểu được chít liền)? Đầu óc quý vị chắc có vấn đề rồi!  :whisper:


Nếu không thích chữ cc thì cứ đề nghị Củ Chuối đừng ký tên tắt nữa. Mà muốn Củ Chuối đổi tên, sao không nhắn tin cho hắn, lại phải nhờ qua người khác vì lý do gì? :bitchitlin: 


Cái post đã xoá chắc là Tửng không đọc được. Tửng bảo đã nhắn tin cho Ban điều hành hỏi thắc mắc mà Bđh không chịu nhận tin nhắn.  :potay:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 20:00

Chuyện cái tên

Giải toả xong khúc mắc trong lòng Tửng lấy lại niềm hứng khởi, hí hửng đăng ký vào diễn đàn thơ văn lần nữa. Tửng nghĩ thầm: "Tên Củ phạm huý của ông bà cha mẹ Ban điều hành, thôi thì lấy tên Cây đi chắc là ổn". Thế là Tửng đăng ký kích hoạt cái nick mới là Cây Cỏ. Trong trí của Tửng cái từ cây cỏ này không hề mang ý nghĩa gì là thiếu văn hoá, nó được ghi chính thức trong tự điển tiếng Việt và đã xuất hiện trong hàng ngàn tác phẩm văn học từ xưa đến nay. Bản thân nó chẳng chọc ghẹo nói xấu gì ai, nhất định phải được cái diễn đàn văn hoá này chấp nhận.

Trớ trêu thay, người tính không bằng trời tính (trời đây là Ban điều hành diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính á), cái tên Cây Cỏ tưởng lành đến thế mà cũng bị mất tích sau khi kích hoạt. Tửng chán nản đi gặp đám bạn cà phê lần nữa. Lũ nó nghi ngờ:
_ Hay Cây cũng là tên bà cố bà sơ gì của Ban điều hành chăng?

Tửng lo lắng:
_ Mỗi người có hàng trăm tên tổ tiên, làm cách nào biết để mà tránh? Chẳng thà diễn đàn cứ liệt kê sẵn một danh sách nick để ai muốn làm thành viên thì chọn lựa trong đó, giống như bầu cử Quốc Hội có danh sách ứng viên được chọn sẵn vậy, bảo đảm đúng tiêu chuẩn.

Bạn Tửng nói:
_ Hay mày qua nơi khác đăng ký? Trên mạng có hàng ngàn diễn đàn văn thơ Việt Nam, không phải chỉ một diễn đàn này!

Tửng thở dài:
_ Nhưng chỉ có diễn đàn này ghi là diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính. Mà Tửng không muốn yêu chân phụ.

Một thằng bạn nổi tiếng nhiều sáng kiến bèn đề nghị:
_ Mày vào diễn đàn xem người ta lấy tên gì thì bắt chước y như vậy, chắc là ổn thôi.

Tửng xem các tên thành viên đăng ký và thấy một cái nick ngộ ngộ là Thích ... gì đó. Ba chữ viết liền và không bỏ dấu. Tửng cảm thấy hay hay bèn chọn cái tên là Thichmomong (Thích Mơ Mộng). Cả bọn phá lên cười ngặt nghẽo:
_ Mày viết như vậy mấy thành viên nữ làm sao dám tới giao lưu với mày?

Tửng chưng hửng:
_ Không lẽ thích mơ mộng là cái tội sao?

Cả bọn lại ôm bụng cười. Một lát mới có một tên rán nín cười lại giải thích:
_ Mày viết không có dấu, người ta sẽ đọc thành Thích mò mông đấy!

Nó nói xong lại cười bò lăn ra đất.

Cười chán chê rồi lũ bạn mới bảo:
_ Mà nội quy diễn đàn ghi rõ phải viết tên thuần Việt có bỏ dấu, mày chọn nick không có dấu giống tiếng Tây vậy là vi phạm nội quy rồi.

Tửng cãi lại:
_ Nhưng có nhiều nick viết không có dấu như vậy, ngay cả ban quản trị cũng lấy nick là admin, từ này đâu có trong tự điển tiếng Việt?
_ Hèn chi mày tên ... Tửng cũng phải. Cái gì cũng có ngoại lệ. Nội quy là để áp dụng với thành viên, chứ có phải để dành cho ban quản trị, điều hành viên đâu? Cũng như luật pháp trong nước là để trị dân, đâu phải trị ... lãnh đạo?

Tửng vỡ lẽ ra. Thôi thì mình dân ngu khu đen cần phải răm rắp tuân theo ý muốn lãnh đạo. Tửng thấy có nick Thu Vàng cũng hay hay bèn đăng ký cái tên là Gom Bạc. Thu thì cũng như Gom, Vàng thì cũng như Bạc (mặc dù bạc có giá trị ít hơn vàng một tí).

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 20:27

Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 21:01

HPNguyenPhong đã viết:
Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!

Chòy, lấy tên Tố Vũ sợ bị hiểu lầm là đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi! :dancing2:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 17 Sep 2017, 21:23

Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!

Chòy, lấy tên Tố Vũ sợ bị hiểu lầm là đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi!  :dancing2:

Hihi... Chỉ giả vờ là nữ thôi chứ Tửng là trai thẳng mà. Để xem diễn đàn có phân biệt đối xử giữa nữ và nam hay không nữa đó Thầy. Biết đâu Tố Vũ lại được chào đón nồng nhiệt giống như Lê Hoa (LH), Thu Vàng (TV) ấy chứ...  :horang:
À, học trò phát hiện có Nhật Minh, có phải học trò của Thầy không ạ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 08:45

HPNguyenPhong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!

Chòy, lấy tên Tố Vũ sợ bị hiểu lầm là đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi!  :dancing2:

Hihi... Chỉ giả vờ là nữ thôi chứ Tửng là trai thẳng mà. Để xem diễn đàn có phân biệt đối xử giữa nữ và nam hay không nữa đó Thầy. Biết đâu Tố Vũ lại được chào đón nồng nhiệt giống như Lê Hoa (LH), Thu Vàng (TV) ấy chứ...  :horang:
À, học trò phát hiện có Nhật Minh, có phải học trò của Thầy không ạ?


Tửng bảo thôi để dành cái tên đó cho NP, khi nào góp ý mà bị trục xuất rồi thì đăng ký trở vô để được chào đón nồng nhiệt.    :thinking:


Lớp học có một học trò tên Nhật Minh (hay Minh Nhật), chưa ra trường đã thôi học lâu rồi, không biết có đúng người hay chỉ trùng danh.  :bitchitlin:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 09:06

Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!

Chòy, lấy tên Tố Vũ sợ bị hiểu lầm là đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi!  :dancing2:

Hihi... Chỉ giả vờ là nữ thôi chứ Tửng là trai thẳng mà. Để xem diễn đàn có phân biệt đối xử giữa nữ và nam hay không nữa đó Thầy. Biết đâu Tố Vũ lại được chào đón nồng nhiệt giống như Lê Hoa (LH), Thu Vàng (TV) ấy chứ...  :horang:
À, học trò phát hiện có Nhật Minh, có phải học trò của Thầy không ạ?


Tửng bảo thôi để dành cái tên đó cho NP, khi nào góp ý mà bị trục xuất rồi thì đăng ký trở vô để được chào đón nồng nhiệt.    :thinking:


Lớp học có một học trò tên Nhật Minh (hay Minh Nhật), chưa ra trường đã thôi học lâu rồi, không biết có đúng người hay chỉ trùng danh.  :bitchitlin:

Kính bạch Thầy  pls

Theo Mytutru biết, trong Đào Viên 
Có nhiều vị Tu vào học đó Thầy ạ 
1/ Có thể vì bài vở kinh tạng phải học nhiều 
Nên tạm dừng, chứ không phải bỏ học 
2/ Đường mạng không có, 
Vì nơi tu không điều kiện cho để tiếp tục học, 
[size=32]Chứ không phải bỏ học [/size]
3/ Thi đậu ở VN rồi lại phải đi Du học, 
mà nơi đang học lại không cho dùng mạng, 
chứ không phải bỏ học 
- Trên đây là những điều Mytutru biết 
Mytutru viết ra để như thay mặt các đệ ấy 
Để thầy yên tâm về hoàn cảnh của các đệ tử của Thầy.. 
Mô Phật Mytutru kính Thầy  pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Mon 18 Sep 2017, 10:11

Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Các thi nữ trong đó cũng không yêu chân phụ như Tửng vậy. lol2
Thật ra từ đầu học trò cũng thấy bình thường với nick Củ Chuối và cũng thấy bình thường với CC nên mới vào chào hỏi. Chắc học trò trong sáng nên không nhìn thấy trong tối. dd
Học trò có soạn sẵn một bài góp ý, thắc mắc từ khi bị xóa bài NOHIDE của học trò. Học trò đang trau chuốt ngôn ngữ nên chưa post lên (sợ phạm húy). Giờ đọc bài của Thầy thì học trò có thêm ý rồi. :tongue:
Nếu học trò có gặp Tửng thì sẽ góp ý một cái tên là Tố Vũ. Rất nữ tính, vì theo học trò biết thì thi nam diễn đàn cũng nâng niu nữ lắm. lol!

Chòy, lấy tên Tố Vũ sợ bị hiểu lầm là đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi!  :dancing2:

Hihi... Chỉ giả vờ là nữ thôi chứ Tửng là trai thẳng mà. Để xem diễn đàn có phân biệt đối xử giữa nữ và nam hay không nữa đó Thầy. Biết đâu Tố Vũ lại được chào đón nồng nhiệt giống như Lê Hoa (LH), Thu Vàng (TV) ấy chứ...  :horang:
À, học trò phát hiện có Nhật Minh, có phải học trò của Thầy không ạ?


Tửng bảo thôi để dành cái tên đó cho NP, khi nào góp ý mà bị trục xuất rồi thì đăng ký trở vô để được chào đón nồng nhiệt.    :thinking:


Lớp học có một học trò tên Nhật Minh (hay Minh Nhật), chưa ra trường đã thôi học lâu rồi, không biết có đúng người hay chỉ trùng danh.  :bitchitlin:

Dạ, tại học trò khi vào học có thấy tên Minh Nhật. Vào đó thấy Nhật Minh tính hỏi nhận đồng môn mà thấy ngại quá nên thôi, hihi...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Tản Đà toàn tập
» Truyện này đọc chưa?
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
Trang 5 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-