Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Thu 07 Sep 2017, 11:43

Chuyện cái tên

Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ thời tiền chiến có làm bài thơ "Lý Toét đặt tên con" trên báo Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn, nội dung như sau: 

Xưa bà Lý Toét đẻ con giai,
Ông Lý tìm tên gọi với đời.
Phải lục, tìm trong gia phả họ,
Khỏi nhầm đặt trúng huý tên ai.

Láng giềng Xã Xệ chạy sang chơi:
"Mừng bác trời thương có cháu giai.
Tên đặt là gì cho đệ biết?"
Toét rằng: "Thưa bác cháu là Mơi".

Xã Xệ nghe tên bỗng tái người,
Thưa rằng:"Xin chớ đặt tên Mơi,
Vì tình xin bác thay tên khác,
Bởi chữ Mơi là huý cụ tôi..."

Vò đầu Lý Toét lại loanh quanh,
Thức một đêm thâu nghĩ bực mình.
Rồi đặt tên Minh cho cậu cả.
Đến nhà hộ lại để khai sinh.

Hộ lại nghe tên bỗng giật mình,
Bảo rằng: "Ấy chết! Cái tên Minh
Trùng danh cụ nhạc quan Tri huyện
Đặt thế rồi sinh sự, sự sinh..."

Lầm bầm, Lý Toét cắp ô về:
"Có cái tên mà rắc rối ghê,
Tên chữ hay ho thường chạm huý,
Âu là bố Toét, đặt con Toe".

Đặt tên mách qué tưởng rằng yên,
Chẳng huý tên ai, đỡ sự phiền.
Ngán nỗi hôm sau rồi mới rõ,
Trùng tên thằng mõ ở làng trên.

Thành ra cụ Lý nghĩ loanh quanh,
Một cái tên con đặt chẳng thành.
Mãi đến bây giờ, gần dạm vợ,
Vẫn còn chưa có giấy khai sinh.

Tú Mỡ (Ngày nay số 62, ra ngày 13/6/1937)

Tưởng đâu sự việc ngớ ngẩn này chỉ xảy ra thời còn mồ ma Thực dân Phong kiến vào những năm 30 của thế kỷ trước. Ấy vậy mà bây giờ, thời đại Internet mạng toàn cầu tức là đã gần hai mươi năm sau khi nhân loại bước vào thế kỷ 21 vẫn còn xảy ra nhiều rắc rối về cái chuyện đặt tên ...

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Sun 10 Sep 2017, 15:47

Kính thầy 
Mytutru cũng còn may mắn 
Tuy bị trùng tên..
Lúc nhỏ nhưng cha mẹ đổi tên và có giấy khai sinh đàng hoàng.. 
Vào đạo trùng tên, đổi tên và vẫn có giấy tờ hẳn hoi.. Gọi là may mắn 
🙏🙏🙏
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Tue 12 Sep 2017, 07:41

mytutru đã viết:
Kính thầy 
Mytutru cũng còn may mắn 
Tuy bị trùng tên..
Lúc nhỏ nhưng cha mẹ đổi tên và có giấy khai sinh đàng hoàng.. 
Vào đạo trùng tên, đổi tên và vẫn có giấy tờ hẳn hoi.. Gọi là may mắn 
🙏🙏🙏

May rủi trên đời ai biết được?   :bitchitlin:

Cám ơn MTT đã chia sẻ!    hearts

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Tue 12 Sep 2017, 08:24

Chuyện cái tên

Số là Cu Tửng vốn người Sài gòn rất sính văn thơ, mặc dầu trình độ anh chàng cỡ ... mới tốt nghiệp bổ túc văn hoá lớp 2. Sau mấy ngày mò mẫm search google trên mạng, Tửng bắt gặp một nơi có ghi dòng chữ sau:

"Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam
... là nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt. Chúng tôi là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn."

Tửng mừng rơn nghĩ thầm: "Đúng là đất dụng võ của mình rồi! Đây là diễn đàn của những người yêu văn thơ Việt Nam, không yêu văn thơ của bọn Đại Hán xâm lược bành trướng hay văn chương hiện sinh hiện thực của đế quốc tư bản phương Tây. Là nơi những người yêu văn thơ chân chính sinh hoạt, lại còn là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn. Nhất định mình sẽ hưởng nhiều lợi ích khi gia nhập nó."

Đăng ký vào diễn đàn thì cần chọn một cái nick name. Tửng lại nghĩ: "Mình phải chọn cái tên nào vừa nói lên được tính cách bản thân, vừa đặc trưng văn hoá dân tộc và có dính dấp lịch sử nữa." Sau ba ngày đau đầu vắt óc, một buổi sáng bừng tỉnh giấc Tửng chợt la lên: "Eureka", thiếu điều muốn cổi quần áo chạy ra đường như nhà bác học Hy Lạp Archimedes. Thì ra anh chàng nhớ lại câu ca dao mẹ ru thuở nhỏ:

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

Vậy là Tửng hăm hở vào thi đàn đăng ký cái tên là Củ Cải.

Cái tên này mang ý nghĩa là một món ăn gần gũi với mọi người, lại có tính chất quê mùa mộc mạc giống như đầu óc của Tửng. Hơn nữa nó lại được trích từ ca dao, trong kho tàng văn chương bình dân, và liên quan đến một nhân vật triều Nguyễn là Hoàng tử Cải.

Sau khi kích hoạt tài khoản Tửng hãnh diện nhìn cái tên Củ Cải nằm trên cùng trong danh sách thành viên mới của thi đàn, trong lòng trù tính bao nhiêu kế hoạch làm thơ, viết văn, giao lưu cùng thi hữu để đem ra thi thố nơi này. Nhưng đất bằng nổi sóng, trời phụ lòng người, không dè khi anh chàng còn đang vào diễn đàn đọc thơ để học hỏi, chưa viết được câu nào thì cái tên Củ Cải đã không cánh mà bay mất tăm mất tích, chẳng để lời từ biệt.

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Tue 12 Sep 2017, 23:27

Ai Hoa đã viết:
Chuyện cái tên

Số là Cu Tửng vốn người Sài gòn rất sính văn thơ, mặc dầu trình độ anh chàng cỡ ... mới tốt nghiệp bổ túc văn hoá lớp 2. Sau mấy ngày mò mẫm search google trên mạng, Tửng bắt gặp một nơi có ghi dòng chữ sau:

"Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam
... là nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt. Chúng tôi là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn."

Tửng mừng rơn nghĩ thầm: "Đúng là đất dụng võ của mình rồi! Đây là diễn đàn của những người yêu văn thơ Việt Nam, không yêu văn thơ của bọn Đại Hán xâm lược bành trướng hay văn chương hiện sinh hiện thực của đế quốc tư bản phương Tây. Là nơi những người yêu văn thơ chân chính sinh hoạt, lại còn là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn. Nhất định mình sẽ hưởng nhiều lợi ích khi gia nhập nó."

Đăng ký vào diễn đàn thì cần chọn một cái nick name. Tửng lại nghĩ: "Mình phải chọn cái tên nào vừa nói lên được tính cách bản thân, vừa đặc trưng văn hoá dân tộc và có dính dấp lịch sử nữa." Sau ba ngày đau đầu vắt óc, một buổi sáng bừng tỉnh giấc Tửng chợt la lên: "Eureka", thiếu điều muốn cổi quần áo chạy ra đường như nhà bác học Hy Lạp Archimedes. Thì ra anh chàng nhớ lại câu ca dao mẹ ru thuở nhỏ:

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

Vậy là Tửng hăm hở vào thi đàn đăng ký cái tên là Củ Cải.

Cái tên này mang ý nghĩa là một món ăn gần gũi với mọi người, lại có tính chất quê mùa mộc mạc giống như đầu óc của Tửng. Hơn nữa nó lại được trích từ ca dao, trong kho tàng văn chương bình dân, và liên quan đến một nhân vật triều Nguyễn là Hoàng tử Cải.

Sau khi kích hoạt tài khoản Tửng hãnh diện nhìn cái tên Củ Cải nằm trên cùng trong danh sách thành viên mới của thi đàn, trong lòng trù tính bao nhiêu kế hoạch làm thơ, viết văn, giao lưu cùng thi hữu để đem ra thi thố nơi này. Nhưng đất bằng nổi sóng, trời phụ lòng người, không dè khi anh chàng còn đang vào diễn đàn đọc thơ để học hỏi, chưa viết được câu nào thì cái tên Củ Cải đã không cánh mà bay mất tăm mất tích, chẳng để lời từ biệt.

Ái Hoa

(còn tiếp)

Thầy ơi thầy hỏi cu Tửng hộ em tên cái diễn đàn ấy để em vào ngó xem tẹo được hông ạ Smile
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện hay - Ai Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Wed 13 Sep 2017, 06:33

Cám ơn thầy ÁI HOA đã gây hứng nên cũng liều kể truyện
NÊN VUI HAY BUỒN VÌ CÁI TÊN ÔNG NGOẠI ĐẶT CHO  ?
Tôi là đứa con út trong một gia đình đông con có tất cả bẩy anh em trai  (thất hiền)và năm chị em gái (ngũ long công chúa) ; Ông ngoại tôi xuất thân khoa bảng nên đặt tên cho tôi là Đỗ quý Bái viết theo chữ  nho là ba chấm thủy bên chữ thị là cái chợ hay Bái Công thực sự tôi không hiểu cụ muốn nói gì Vì cụ qua đời khi tôi chưa biết đọc quốc ngữ .Khi lớn thấy cả gia đình anh chi em trong tên đền có ba chấm thủy Nên chọn bút hiệu là Lạc Thủy  ,tên một cái đầm nước trong đó có con Thần quy ,một con vật trong hàng Tứ Linh Vật (Long Ly Quy Phương )Có anh bạn thân là BS Đồ Cóc lại tếu chuyển ngữ ra tiếng Việt là " Nước Sướng ": Đành nhận cho vui lòng bạn thế mà không được yên thân với ông bạn vong niên là thi sĩ Hà Thượng Nhân gọi tôi là Đồ Quỷ "Bái Dzú" trong một bài thơ như sau :
"Nhờ Cụ Văn"(xin đừng nói lái )

Cụ Văn , cụ gửi dùm tôi
Cái tên Đồ Quỷ đồ tồi ở xa
Mang tên "Bái Dzú" nhà ta
Chuyên làm trò quỷ trò ma chọc cười !

Hà Thượng Nhân (Hà Chưởng Môn ).

Quý bạn nghĩ tôi nên khóc hay cười với cái tên cúng cơm này " Xin cho ý kiến
trân trọng
LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 14:36

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Chuyện cái tên

Số là Cu Tửng vốn người Sài gòn rất sính văn thơ, mặc dầu trình độ anh chàng cỡ ... mới tốt nghiệp bổ túc văn hoá lớp 2. Sau mấy ngày mò mẫm search google trên mạng, Tửng bắt gặp một nơi có ghi dòng chữ sau:

"Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam
... là nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt. Chúng tôi là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn."

Tửng mừng rơn nghĩ thầm: "Đúng là đất dụng võ của mình rồi! Đây là diễn đàn của những người yêu văn thơ Việt Nam, không yêu văn thơ của bọn Đại Hán xâm lược bành trướng hay văn chương hiện sinh hiện thực của đế quốc tư bản phương Tây. Là nơi những người yêu văn thơ chân chính sinh hoạt, lại còn là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn. Nhất định mình sẽ hưởng nhiều lợi ích khi gia nhập nó."

Đăng ký vào diễn đàn thì cần chọn một cái nick name. Tửng lại nghĩ: "Mình phải chọn cái tên nào vừa nói lên được tính cách bản thân, vừa đặc trưng văn hoá dân tộc và có dính dấp lịch sử nữa." Sau ba ngày đau đầu vắt óc, một buổi sáng bừng tỉnh giấc Tửng chợt la lên: "Eureka", thiếu điều muốn cổi quần áo chạy ra đường như nhà bác học Hy Lạp Archimedes. Thì ra anh chàng nhớ lại câu ca dao mẹ ru thuở nhỏ:

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

Vậy là Tửng hăm hở vào thi đàn đăng ký cái tên là Củ Cải.

Cái tên này mang ý nghĩa là một món ăn gần gũi với mọi người, lại có tính chất quê mùa mộc mạc giống như đầu óc của Tửng. Hơn nữa nó lại được trích từ ca dao, trong kho tàng văn chương bình dân, và liên quan đến một nhân vật triều Nguyễn là Hoàng tử Cải.

Sau khi kích hoạt tài khoản Tửng hãnh diện nhìn cái tên Củ Cải nằm trên cùng trong danh sách thành viên mới của thi đàn, trong lòng trù tính bao nhiêu kế hoạch làm thơ, viết văn, giao lưu cùng thi hữu để đem ra thi thố nơi này. Nhưng đất bằng nổi sóng, trời phụ lòng người, không dè khi anh chàng còn đang vào diễn đàn đọc thơ để học hỏi, chưa viết được câu nào thì cái tên Củ Cải đã không cánh mà bay mất tăm mất tích, chẳng để lời từ biệt.

Ái Hoa

(còn tiếp)

Thầy ơi thầy hỏi cu Tửng hộ em tên cái diễn đàn ấy để em vào ngó xem tẹo được hông ạ Smile

Cu Tửng bảo PN cứ tra google "Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam" hoặc "nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt" thì ra ngay chứ gì!   :tongue:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 14:38

Ma Nu đã viết:
Cám ơn thầy ÁI HOA đã gây hứng nên cũng liều kể truyện
NÊN VUI HAY BUỒN VÌ CÁI TÊN ÔNG NGOẠI ĐẶT CHO  ?
Tôi là đứa con út trong một gia đình đông con có tất cả bẩy anh em trai  (thất hiền)và năm chị em gái (ngũ long công chúa) ; Ông ngoại tôi xuất thân khoa bảng nên đặt tên cho tôi là Đỗ quý Bái viết theo chữ  nho là ba chấm thủy bên chữ thị là cái chợ hay Bái Công thực sự tôi không hiểu cụ muốn nói gì Vì cụ qua đời khi tôi chưa biết đọc quốc ngữ .Khi lớn thấy cả gia đình anh chi em trong tên đền có ba chấm thủy Nên chọn bút hiệu là Lạc Thủy  ,tên một cái đầm nước trong đó có con Thần quy ,một con vật trong hàng Tứ Linh Vật (Long Ly Quy Phương )Có anh bạn thân là BS Đồ Cóc lại tếu chuyển ngữ ra tiếng Việt là " Nước Sướng ": Đành nhận cho vui lòng bạn thế mà không được yên thân với ông bạn vong niên là thi sĩ Hà Thượng Nhân gọi tôi là Đồ Quỷ "Bái Dzú" trong một bài thơ như sau :
"Nhờ Cụ Văn"(xin đừng nói lái )

Cụ Văn , cụ gửi dùm tôi
Cái tên Đồ Quỷ đồ tồi ở xa
Mang tên "Bái Dzú" nhà ta
Chuyên làm trò quỷ trò ma chọc cười !

Hà Thượng Nhân (Hà Chưởng Môn ).

Quý bạn nghĩ tôi nên khóc hay cười với cái tên cúng cơm này " Xin cho ý kiến
trân trọng
LTĐQB

Tên của bác có 3 chấm thuỷ, chắc là tên sông phải không?  :thinking:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 15:36

Chuyện cái tên

Tìm hoài không thấy nick Củ Cải, Tửng cho rằng có lẽ đó là do lỗi kỹ thuật của diễn đàn. Trước nay nhiều diễn đàn cũng đã từng xảy ra chuyện thành viên bị mất nick, mất bài do sơ xuất của Ban điều hành, hoặc do diễn đàn bị virus đánh phá, hoặc do phần mềm bị lỗi ... nghìn lẻ một lý do. Vì thế Tửng bèn đăng ký thành viên lại lần nữa. Lần này không lấy tên Củ Cải bởi vì Tửng lo xa, e ngại rằng cái tên Cải cho người ta cảm giác thành viên này có đầu óc cải cách, muốn cải tổ lại diễn đàn hay muốn cải đổi truyền thống bảo thủ ngàn năm của các vị cao niên sáng lập viên cho mới mẻ sẽ mất công bị để ý.  Sau khi tra hằng chục bộ tự điển giấy dày cộm cũng như online, Tửng bèn chọn cái tên Củ Chuối. Thứ nhất Chuối là một thứ trái cây bổ dưỡng, nhiều sinh tố, rất tốt cho sức khoẻ, thứ hai củ chuối là một món ăn cứu đói cho người nghèo, thứ ba hoa củ chuối là tên một loại lan có dược tính chữa bệnh. Về mặt văn hoá cây chuối được đề cập đến trong nhiều tục ngữ ca dao, hò ví ... chẳng hạn như:

- Trẻ trồng na, già trồng chuối

- Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật như đường mía lau

- Dòm lên đọt chuối so le
Thương em dĩ lỡ không dè em bỏ anh

- Thấy anh nhiều ngôn ngữ
Em đây kết chữ thốt lên lời:
Sao trên trời sao lên mấy cái?
Nhái ngoài đồng bắt cặp mấy con?
Cây chuối con ốp tròn mấy bẹ?
Cây chuối mẹ tua tủa mấy tàu?
Trai nam nhơn anh mà đối đặng
Thời gái tơ đào em đưa má cho anh hun!

Cổ tích dân gian Việt Nam còn có truyện "Trần Minh khố chuối" mà ai ai cũng biết, kể về một thanh niên nhà nghèo nhưng nhờ chăm chỉ chịu khó đã học hành đỗ đạt thành tài và truyện "sự tích cây chuối" nói lên tình thương yêu vô vàn của cha mẹ dành cho con trẻ.

Quyết định rồi Tửng bèn đăng ký tên thành viên Củ Chuối vào diễn đàn. Kích hoạt xong, lần này không bị mất nick nữa, Tửng bèn lon ton vào đăng một bài thơ củ chuối để làm quen với các thi sĩ của diễn đàn. Đại khái như sau:
_ Em là thành viên mới vào
Quay qua quay lại xin chào bà con
Diễn đàn lê gót mỏi mòn
Cái đầu củ chuối vẫn còn ngu ngơ
v.v...

Một vài thành viên khác vào topic "Thơ Củ chuối" làm quen với Củ Chuối rất là thân thiện và sẵn lòng hướng dẫn Tửng sử dụng các chức năng diễn đàn. Tửng rất vui và tin tưởng rằng mình có thể tập tành làm thơ, học hỏi từ "những người yêu thơ văn chân chính" trong "một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn" ngỏ hầu thoả mãn cái tật mê thơ quên ăn bỏ ngủ của anh chàng.

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 16:34

Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Tản Đà toàn tập
» Truyện này đọc chưa?
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
Trang 3 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-