Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Thu 04 Aug 2022, 12:50

Một thoáng mây bay 6: Số không làm bác sĩ

Hè năm ấy xảy ra nhiều biến cố dồn dập. Chiến trường càng ngày càng khốc liệt, quân đội quốc gia cần bổ sung quân số, nhất là hàng sĩ quan chỉ huy, cho tiền tuyến. Vì lẽ đó Nha Động Viên ra lệnh hạ tuổi hoãn dịch vì lý do học vấn xuống một năm. Hậu quả là có rất nhiều sinh viên học sinh sẽ phải lên đường nhập ngũ vào thời gian này. Cùng chung hoàn cảnh với các trường đại học toàn miền Nam dưới vỹ tuyến 17, Khoa học Đại học đường Sài gòn quyết định tổ chức một khoá thi đặc biệt duy nhất cho những sinh viên sắp hoàn thành năm học chia thành hai đợt, thay vì hai khoá thi thường niên. Đợt I dành cho các nam sinh viên quá tuổi quy định, không còn đủ điều kiện hoãn dịch học vấn nữa. Họ sẽ được thi trước và dù đậu hay rớt đều phải giã từ giảng đường Đại học để theo học khoá sĩ quan trừ bị Thủ đức. Đợt II sau đó vài ba tuần dành cho nữ sinh và các nam sinh viên còn lại.

Các bạn nam sinh viên bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm cách thoát khỏi quân trường Thủ đức. Họ chầu chực sớm chiều ở trại Phi Long để mong ứng tuyển vào trường Sĩ quan Không quân hoặc đến căn cứ chiêu mộ Sĩ quan Hải quân, Biên tập viên Cảnh sát, hay các ngành khác. Thông cảm với tâm trạng lo lắng bất ổn của những sinh viên này, các vị giáo sư giảng sư phụ trách các chứng chỉ đã cho đề khoá thi đợt I không quá khó và chấm điểm tương đối nhẹ tay. Kết quả cho thấy tỉ lệ thi đậu đợt I khá cao so với năm trước và số lượng có măng-sông cũng rõ ràng vượt trội.

Nhóm bốn người chúng tôi có hai người rơi vào tuổi bị động viên là Tuấn Cận và Phi Hùng. Sau nhiều cố gắng chạy vạy vất vả Phi Hùng cũng được trúng tuyển vào trường Sĩ quan Hải Quân. Hắn kể cho chúng tôi nghe về những truyền thống của khoá huấn luyện mà hắn đã tìm hiểu, về đối xử tương thân giữa khoá đàn anh và đàn em, vv… Tuấn Cận lên quân trường Thủ đức khám sức khoẻ nhưng được trả về vì mắt bị cận thị nặng. Hắn sẽ phải tái khám hàng năm để tiếp tục được hoãn dịch vì lý do sức khoẻ.

Tuấn Cao và tôi học đúng tuổi nên cùng thi chứng chỉ MPC đợt II với nhau. Tuấn người cao gầy, mặt khá bảnh trai mặc dù hơi nhiều mụn một tí. Hắn khá nhanh nhẹn và tự tin. Ba bài thi ở ba ngày, mỗi bài cho thời gian 3 tiếng. Trong đề thi Toán, môn Giải tích 20 điểm, Hình học và Đại số mỗi môn 10 điểm. Đề thi Vật Lý bốn môn Cơ, Quang, Nhiệt, Điện mỗi môn 10 điểm. Đề thi Hoá học gồm nhiều câu hỏi cho cả ba môn Hoá Đại cương, Hữu cơ và Vô cơ, tổng cộng 40 điểm. Trái với kỳ thi Tú tài, cả ba bài thi chứng chỉ MPC tôi làm không hoàn hảo lắm, đề nào cũng viết không kịp giờ, không kịp dò kiểm tra lại. Thí dụ đề Toán tôi bỏ mất một câu Đại số, còn đề Vật Lý thì giải dang dở một câu Cơ học. Đề Hoá học thì càng tệ hại, làm sai be bét cả!

Với tâm trạng lo âu ra khỏi Giảng đường thi tôi gặp Tuấn Cao. Hắn khoe rằng bài nào cũng giải xong đầy đủ toàn bộ và nộp bài rất sớm. Tuy nhiên khi ngồi nói chuyện, chốc chốc hắn lại vỗ đùi than:
_ Chết mẹ, tao sai chỗ này rồi!

Hay:
_ Trời đất, tao lại tính lộn...

Sau khi thi, chúng tôi hồi hộp chờ kết quả. Tôi không rõ các thầy cô Khoa học chấm thi như thế nào nên không phỏng đoán được số điểm của mình. Chị của tôi học Luật khoa và Văn khoa cho biết các giáo sư ở đó chấm thi cực kỳ khó, bài làm không hoàn toàn đúng y từng chữ theo sách in sẽ không có điểm. Bản thân chị cũng rớt tới rớt lui cả sáu bảy kỳ rồi. May là ở chứng chỉ MPC này bài thi chỉ gồm phần giải toán, suy đoán hiện tượng, không có những câu hỏi giáo khoa thuộc lòng.

Ngày dự trù công bố kết quả thi, từ buổi sáng sinh viên MPC đã tụ tập đông đảo trước phòng Thực tập Hoá Vô cơ, nơi có treo bảng thông cáo, tức là một cái thùng kiếng có khoá để dán các thông cáo và kết quả thi. Mặc cho sự nóng lòng trông đợi của chúng tôi, bảng thông cáo vẫn trống trơn im lìm. Thời gian chầm chậm trôi, một ngày dài đằng đẵng. Tới xế chiều, bụng tôi đói meo, mà những bản đánh máy danh sách vẫn không thấy đâu. Nhiều sinh viên đã bỏ về nhà. Trường càng lúc càng vắng.

Tôi thơ thẩn đi một vòng quanh trường trong đầu óc nghĩ chuyện lan man để tránh phải tập trung vào kết quả thi, mà tôi sợ rằng sẽ không như mình mong muốn. Trời đã tắt nắng, bóng tối gần bao trùm khắp nơi. Tôi đi ngang qua phòng thực tập Hoá Vô cơ, liếc nhìn bảng thông cáo lần cuối trước khi ra lấy xe đạp về nhà. Ô kìa, những tờ giấy trắng nổi bật lên trên nền gỗ nâu của bảng thông cáo. Tôi liếc nhìn danh sách từ dưới lên trên, rồi giật bắn cả người, cơ hồ muốn nín thở: tên của tôi nằm chễm chệ trên đầu danh sách cạnh con số 1, với cả ngày sanh, nơi sanh phía sau, không thể lầm lẫn, dưới một hàng chữ: Hạng Ưu!

Cố dằn cơn xúc động tôi dò lại hai ba lần cho chắc chắn rồi không kịp xem tên bạn bè kết quả ra sao, tôi phóng xe nhanh về nhà, đầu tôi lâng lâng dường như đang mọc cánh bay.


_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Sun 07 Aug 2022, 10:56

Một thoáng mây bay 6

Vào nhà gặp ngay ba tôi, ông hỏi kết quả. Sau khi nghe trả lời ba tôi cười mãn nguyện. Sẽ có cái cho ông khoe bạn bè cùng những người quen trong mấy ngày tới. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Vốn không giàu có, không địa vị, còn có cái gì khác để ba tôi tự hào ở những buổi trà dư tửu hậu đâu ngoại trừ thành tích học tập của con cái? Thật là tội nghiệp cho ông!

Chiều hôm sau tôi đang ở nhà thì Bùi Quang Hiển đến. Hiển là bạn học chung trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. Trước kia tôi không biết nó nhiều vì học khác lớp, nhưng về sau chúng tôi hay thấy nhau trong giảng đường đại học vì nó cũng ghi danh học chứng chỉ MPC. Hôm qua nó và đám bạn không chờ nổi đã bỏ về trước tôi nên sáng nay chúng nó mới đến trường xem kết quả thi.

Sau vài câu tầm phào chuyện trò về kết quả và tán dương tôi như thường lệ, Hiển kể tôi nghe chúng nó gặp GS Nguyễn Thanh Khuyến, Trưởng chứng chỉ MPC, người ký tên dưới bảng danh sách thí sinh trúng tuyển của chứng chỉ này. Thầy Khuyến vui vẻ trò chuyện với chúng khá lâu. Thầy bảo rất ngạc nhiên khi công bố kết quả thi MPC bởi vì thủ khoa khoá thi là một cái tên… lạ hoắc đối với Thầy và hạng Ưu chứng chỉ MPC lần đầu tiên mới xuất hiện trong lịch sử Khoa học Đại học đường từ khi thành lập cho đến nay!

Cũng phải thôi, vì mặc dù Thầy Khuyến biết khá nhiều tên trong đám học trò MPC nhưng tôi không học nhóm Thầy dạy và suốt niên khoá hoạ hoằn đôi khi tôi chỉ thấy Thầy từ đàng xa, chưa bao giờ dám tiếp cận với Thầy. Như đã nói trước đây, tính tôi nhút nhát và rất ngại hỏi bài thầy cô giảng dạy, hà huống gì tới việc chuyện vãn với thầy cô, mặc dù thầy cô nào cũng khuyến khích và tuyên bố rằng học trò nào càng hỏi nhiều càng chứng tỏ là mình học giỏi.

Bằng vào lời Thầy cho biết, thông thường ở chứng chỉ MPC theo truyền thống những sinh viên đậu thủ khoa hầu như phải thuộc về một trong hai loại: hoặc là sinh viên thi rớt MPC từ năm ngoái học lại, hoặc là sinh viên kỹ thuật Phú Thọ qua học thêm. Những sinh viên MPC học lại có ưu thế là đã trải qua kinh nghiệm thi, biết hướng ra đề thi, và hơn nữa được thêm một năm để củng cố kiến thức và ôn thi, bởi vì đối với các môn khoa học, càng học thì càng vững căn bản, đầu óc càng thông suốt! Mặt khác, sinh viên kỹ thuật Phú Thọ vốn là thành phần ưu tú nhất của học sinh Tú Tài II được tuyển chọn, ngoại trừ số đã đi du học, đồng thời chương trình các môn học căn bản ở Phú Thọ cũng gần sát chương trình học MPC. Lúc đầu Thầy Khuyến tưởng tôi là sinh viên Phú Thọ vì sinh viên MPC học lại hầu hết đã phải thi đợt I do quá tuổi hoãn dịch, hoá ra là không phải. Thế là lũ bạn tôi háo hức tranh nhau báo với Thầy thành tích đậu hai bằng Tú Tài hạng Tối ưu của tôi và cả trường hợp tôi bị hụt đi du học một cách oan ức. Tai hại thay, Hiển còn hứng chí khoe với Thầy nó là bạn học chung trường với tôi ở Petrus Ký và kể chuyện rất rành rẽ về tôi. Thầy Khuyến liền hỏi nó biết nhà tôi ở đâu không rồi bảo nó tới nhà kêu tôi vào trường để trò chuyện với Thầy. Do sự tài lanh của nó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt khác!


_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Sun 07 Aug 2022, 17:42

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Vào nhà gặp ngay ba tôi, ông hỏi kết quả. Sau khi nghe trả lời ba tôi cười mãn nguyện. Sẽ có cái cho ông khoe bạn bè cùng những người quen trong mấy ngày tới. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Vốn không giàu có, không địa vị, còn có cái gì khác để ba tôi tự hào ở những buổi trà dư tửu hậu đâu ngoại trừ thành tích học tập của con cái? Thật là tội nghiệp cho ông!


Bố mẹ em còn tội nghiệp hơn nhiều cơ, chả có gì để khoe. Nghĩ mà thương huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Sun 07 Aug 2022, 17:49

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6
Tai hại thay, Hiển còn hứng chí khoe với Thầy nó là bạn học chung trường với tôi ở Petrus Ký và kể chuyện rất rành rẽ về tôi. Thầy Khuyến liền hỏi nó biết nhà tôi ở đâu không rồi bảo nó tới nhà kêu tôi vào trường để trò chuyện với Thầy. Do sự tài lanh của nó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặc khác!


Đoạn này gây hồi hộp y như tiểu thuyết hình sự  :votay:  
Bước ngoặt nha thầy :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Mon 08 Aug 2022, 07:42

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Vào nhà gặp ngay ba tôi, ông hỏi kết quả. Sau khi nghe trả lời ba tôi cười mãn nguyện. Sẽ có cái cho ông khoe bạn bè cùng những người quen trong mấy ngày tới. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Vốn không giàu có, không địa vị, còn có cái gì khác để ba tôi tự hào ở những buổi trà dư tửu hậu đâu ngoại trừ thành tích học tập của con cái? Thật là tội nghiệp cho ông!


Bố mẹ em còn tội nghiệp hơn nhiều cơ, chả có gì để khoe. Nghĩ mà thương huhu

thì khoe có con hong thèm học!    :cuoi1:

nhỏ mà không học lớn... khỏi mò cũng ra (chỉ tay năm ngón cho người khác mò)    :cuoi:  :cuoi:  

_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Mon 08 Aug 2022, 07:45

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6
Tai hại thay, Hiển còn hứng chí khoe với Thầy nó là bạn học chung trường với tôi ở Petrus Ký và kể chuyện rất rành rẽ về tôi. Thầy Khuyến liền hỏi nó biết nhà tôi ở đâu không rồi bảo nó tới nhà kêu tôi vào trường để trò chuyện với Thầy. Do sự tài lanh của nó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặc khác!


Đoạn này gây hồi hộp y như tiểu thuyết hình sự  :votay:  
Bước ngoặt nha thầy :tongue:

ngoặt thì ngoặt! viết sai cho có người vô sửa dd dd

_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Mon 08 Aug 2022, 09:40

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6
Tai hại thay, Hiển còn hứng chí khoe với Thầy nó là bạn học chung trường với tôi ở Petrus Ký và kể chuyện rất rành rẽ về tôi. Thầy Khuyến liền hỏi nó biết nhà tôi ở đâu không rồi bảo nó tới nhà kêu tôi vào trường để trò chuyện với Thầy. Do sự tài lanh của nó mà cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặc khác!


Đoạn này gây hồi hộp y như tiểu thuyết hình sự  :votay:  
Bước ngoặt nha thầy :tongue:

ngoặt thì ngoặt! viết sai cho có người vô sửa    dd  dd  

Bắt được cái lỗi bé tí tẹo cũng thấy sướng lắm thầy ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Thu 11 Aug 2022, 11:10

Một thoáng mây bay 6

Ngày hôm sau tôi vô trường tìm gặp GS Nguyễn Thanh Khuyến. Tôi lên tầng hai của dãy lầu phía tay phải hỏi Thầy Khuyến. Tầng dưới dãy lầu này là các Ban Vật Lý, Điện-Điện tử, Địa chất. Trên tầng hai chính giữa là Phòng Thực tập Hoá hữu cơ, kế đến hai bên Phòng khảo cứu, Phòng máy quang phổ và thư viện Hoá học, hai đầu là Ban Hoá hữu cơ và Ban Hoá vô cơ và ứng dụng. Thầy Khuyến là phó Trưởng ban Hoá vô cơ và ứng dụng. Nghe báo có người tìm, Thầy bước ra gặp, và dẫn tôi xuống dưới sân trường nói chuyện. Thầy Khuyến rất dễ và vui vẻ, hoà đồng với sinh viên, khác với các Giáo sư khác, chẳng hạn như Thầy Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng ban Hoá vô cơ và ứng dụng tôi gặp sau này. Thầy Hoàng cũng hiền nhưng không hiểu sao đa số sinh viên có vẻ sờ sợ khi gặp Thầy, có lẽ vì bề ngoài Thầy trông nghiêm nghị hơn.

Đầu tiên Thầy Khuyến nói về kết quả thi. Thầy khen ngợi tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên về điểm thi của tôi. Thầy nói từ trước đến nay hầu hết các sinh viên MPC đều có điểm thi môn Hoá cao hơn Toán và Vật lý nên đa số lấy điểm Hoá để bù vào thiếu hụt của hai môn kia. Riêng tôi thì trái ngược với mọi người, điểm Vật Lý rất cao và điểm Hoá lại thấp nhất. Theo quan niệm của các thầy cô, Hoá là môn học bài, chỉ cần siêng năng, không đòi hỏi nhiều khả năng suy luận nên Thầy đánh giá cao những sinh viên giỏi Toán và Vật Lý. Thầy nói những sinh viên thông minh như tôi nếu theo con đường Khoa học tương lai sẽ trở thành khoa học gia giỏi, đóng góp nhiều hơn cho quốc gia. Còn nếu chọn ngành Sư phạm, hay Y khoa thì rất uổng phí. Thầy lấy ví dụ như GS Chu Phạm Ngọc Sơn, một nhà khoa học tên tuổi quốc tế. Khi xưa Thầy Sơn đậu Thủ Khoa chứng chỉ SPCN, đủ điều kiện để vô Đại học Y khoa (thời đó Y khoa tuyển theo kết quả SPCN không cần thi), nhưng Thầy Sơn chọn Khoa học và sau khi tốt nghiệp Cử nhân được thầy của Thầy, một giáo sư người Pháp, gởi đi Mỹ học Tiến sĩ. Bây giờ Thầy Sơn là giáo sự thực thụ thượng hạng ngoại hạng, Trưởng ban Hoá lý và hoá lý hữu cơ.

Nghe Thầy Khuyến khuyên theo học ban Hoá, tôi ngần ngại thưa Thầy tôi sợ môn học thuộc lòng. Thầy Khuyến an ủi rằng tuy nói vậy, môn Hoá lên bậc trên không cần phải thuộc bài nhiều lắm đâu, chẳng hạn như Thầy cũng đâu có thuộc lòng công thức bài học, vấn đề là khi cần công thức mình phải biết phương pháp suy diễn ra nó để sử dụng. Thầy tin rằng người nào giỏi Toán thì học bất kỳ môn khoa học nào cũng sẽ giỏi. Thầy kể Thầy Sơn trước kia khi còn đi học cũng là Thủ khoa môn Toán.

Thầy bảo tôi Thầy nghe Hiển nói tôi bị hụt đi du học Thầy rất tiếc cho tôi, tuy nhiên theo ý riêng của Thầy, việc du học bậc Cử nhân không hay bằng du học sau đại học bởi vì với tình trạng hiện tại nước mình có thể đào tạo Cử nhân không thua kém gì ngoại quốc. Chỉ có bậc Tiến sĩ đào tạo khó khăn là do ngoài việc thiếu thốn tài liệu tạp chí khoa học, còn thiếu thốn các phụ tùng máy móc, hoá chất để khảo cứu, mỗi lần cần thiết phải đặt mua từ nước ngoài rất lâu, có khi nửa năm, một năm mới về tới. Đây chính là lý do tại sao học Tiến sĩ trong nước mất nhiều thời gian. Trong khi ở ngoại quốc trung bình chỉ mất từ 3 đến 4 năm hoàn thành luận án thì ở Việt Nam cần đến 7-8 năm hay thậm chí trên 10 năm. Thầy hứa với tôi nếu tôi theo Thầy, Thầy nhất quyết sẽ gởi tôi đi du học sau khi xong Cử nhân. Thầy tiết lộ là nhiều vị giáo sư ở trường có khuynh hướng giữ lại bên cạnh những học trò giỏi làm đệ tử, nhưng Thầy thì không. Thầy nghĩ rằng nếu giữ học trò lại thì tối đa học trò chỉ có thể biết được những gì các thầy biết, tức là cùng lắm là giỏi bằng các thầy thôi, nhưng nếu gởi ra ngoại quốc du học, học trò có thể biết thêm được những gì mà các thầy không biết, tức là biết nhiều hơn, giỏi hơn các thầy, thì quốc gia mới có thể phát triển được. Tôi chợt liên tưởng đến câu đối lưu truyền ngày xưa, rất thích hợp với nguyện vọng theo lời Thầy nói:

_ Đá xanh xây Cống, hòn dưới nống hòn trên
Ngói đỏ lợp Nghè, lớp sau đè lớp trước


Thấy nhiệt tình của Thầy tôi rất cảm động. Đoán rằng tôi đã hơi xiêu lòng Thầy bèn vạch ra con đường tôi sẽ theo trong thời gian tới. Đầu tiên là nộp đơn làm Nghiệm chế viên bán thời gian (gọi là Mi-temps), năm tới sẽ lên Nghiệm chế viên toàn thời gian (Plein-temps). Học xong Cử nhân, ứng tuyển làm Giảng nghiệm viên (Assistant). Sau đó sẽ xin học bổng du học bậc Tiến sĩ. Nếu chưa có học bổng cũng có thể làm khảo cứu trong nước lấy Tiến sĩ đệ tam cấp, rồi Tiến sĩ quốc gia. Mặc dù Cử nhân có thể lấy Tiến sĩ quốc gia không cần qua Tiến sĩ đệ tam cấp, nhưng theo ý Thầy Khuyến, nên lấy Tiến sĩ đệ tam cấp trước để được tuyển dụng làm Giảng sư đã rồi hãy mở rộng luận án thành Tiến sĩ quốc gia sau, hoặc cũng có thể xin du học nước ngoài lấy Docteur d’État hay Ph.D.

Thầy Khuyến dẫn tôi tới phòng lưu trữ bài thi viết MPC, lấy bài thi của tôi ra xem. Bài Vật Lý của tôi được 37/40 với 10 điểm cho mỗi môn Điện, Quang, Nhiệt và 7 điểm môn Cơ, tức là tôi đạt tối đa điểm cho mọi câu tôi làm, bởi vì tôi bỏ hẳn 1 câu môn Cơ do thiếu giờ. Bài Toán của tôi được 19.5/20 cho môn Giải tích của Thầy Đính, 8/10 cho Hình học và 4/10 cho môn Đại số. Điểm Đại số của Thầy Định tôi chẳng phàn nàn do tôi làm môn này 15 phút cuối cùng, không kịp giờ nên bỏ trắng hết phân nửa số câu, nhưng điểm Hình học Thầy Tùng cho tôi cảm thấy hơi ấm ức vì toàn thể các câu tôi đều giải đúng và cả bài Thầy không hề gạch tôi sai chỗ nào! Thầy cũng không ghi riêng điểm từng câu. Tôi đoán có lẽ đó là điểm tối đa của Thầy. Dù vậy điểm Toán và Vật Lý của tôi tất nhiên là cao nhất trong kỳ thi. Về môn Hoá học, tôi chỉ được có 29.5/40, thua điểm của Hiển. Hiển được 37 điểm môn Hoá nhưng điểm Toán và Vật Lý chỉ có 6-7 điểm, được xếp vào hạng đậu trên Thầy! Chúng tôi vẫn thường đùa nhau, hai thứ hạng khó lấy nhất là Thủ khoa và đậu trên Thầy, hạng trước thì không cần bàn cãi, nhưng hạng sau nếu sơ sẩy một chút, thiếu chừng nửa điểm thôi, sẽ bị "out" liền! Hiển bảo tôi là nhờ nó học thuộc cuốn giải bài tập Hoá học của Thầy Nguyễn Xuân Nguyên (Thầy Nguyên, giảng sư ban Hoá hữu cơ, là em ruột Thầy Khuyến). Biết như vậy thì tôi đã ráng dành tiền mua sách học và không chừng có thể lấy được hạng Tối Ưu rồi! Thật ra lúc đó hoàn cảnh nhà tôi cũng eo hẹp nên tôi rất tiết kiệm tiền mua sách vở.



_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Fri 26 Aug 2022, 13:22

Một thoáng mây bay 6

Tôi còn vài lần vô trường trò chuyện với Thầy Khuyến, lần nào cũng về vấn đề học khoa học. Được Thầy phác hoạ một viễn ảnh xán lạn của con đường khoa học, tôi hầu như trút bỏ hết mối ưu tư về tiền đồ của mình. Trước đây tôi nghĩ bằng mọi giá tôi phải thi đậu Đại học Sư phạm để có thể bảo đảm sự hoãn dịch lâu dài, vì rằng theo chế độ hiện thời tất cả các giáo sư trung học đều được hưởng sự biệt phái về trường học, hơn nữa có thể thực hiện ước mơ làm thầy giáo của bản thân từ hồi trung học. Tôi không thi vào Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ là do bị trễ tuổi, việc học rất bấp bênh có thể bị động viên không biết lúc nào! Mặt khác, xác suất thi đậu vào Y khoa chỉ là con số 0 nên tôi không trông cậy vào đấy lắm.

Toàn thể nam sinh viên của các trường đại học đều phải tham dự huấn luyện quân sự một tháng tại trường do các sĩ quan quân đội giảng dạy. Tôi tham gia khoá học đầy nhiệt tình và rất thoải mái, trong khi các bạn khác chỉ dự cho có lệ, bởi vì họ còn dồn nỗ lực ngày đêm cặm cụi học ôn thi vào Y, Nha khoa và Sư phạm. Tuy nhiên vào giữa khoá huấn luyện, Trí, một người bạn của tôi cùng đang học, cố gắng thuyết phục tôi thi vào Đại học Y khoa. Hắn bảo một tài năng như tôi không học Y khoa sẽ là một sự uổng phí rất lớn. Tôi nêu vấn đề khó khăn là bài thi dựa theo chương trình SPCN, không những môn Vật Lý và Hoá học có phần khác biệt với MPC mà còn thêm Sinh vật, là môn mà cả năm tôi không hề học một chữ. Trí nói rằng trình độ Lý Hoá của MPC cao hơn SPCN nên đó không phải là điều đáng lo lắng. Còn môn Sinh vật, hắn sẽ mượn bạn bộ cours SPCN cho tôi học. Không thể từ chối trước nhiệt tình cao độ của hắn tôi bèn hứa sẽ thi Y khoa cho hắn vui lòng.

Vì chứng thư chính thức chỉ có thể nhận sau vài tháng nữa, tôi lên Ban Hoá Vô cơ và Ứng dụng gặp Thầy Khuyến, Trưởng chứng chỉ MPC, để xin Thầy ký cho Chứng thư tạm đã đậu chứng chỉ này, Thầy nhìn tôi nghi ngờ và hỏi xem tôi xin nó để làm gì. Không dám thú thật là dùng bổ túc hồ sơ thi vào Y khoa và Sư phạm, tôi chỉ cười cười thưa rằng em xin để đó chơi thôi! Tin hay không chẳng biết Thầy vẫn phải ký chứng thư cho tôi. Ở hàng thứ hạng của chứng thư là dòng chữ 1/469 Ưu do chính tay Thầy Khuyến viết xuống hiện rõ tôi trông sao thấy đẹp lạ lùng! 469 là con số thí sinh trúng tuyển khoá này, con số biểu hiện chưa tới một phần tư tổng số sinh viên theo học chứng chỉ MPC, tuy rằng tỷ lệ này khá cao so với những năm trước!

Khoá quân sự kết thúc, tôi bắt đầu tập trung vào việc ôn thi. Trí giữ lời hứa mang đến cho tôi mượn cours Sinh vật SPCN. Tuy nhiên cours của hắn đưa là dạng rút gọn, chỉ bằng một phần tập cours SPCN dày cộm mà tôi thấy mấy tên SPCN học. Dù vậy tôi cũng vô phương nuốt nổi tập cours này trong thời gian ngắn. Chỉ sau một tuần Trí lấy lại nó để trả cho chủ nhân, và thực sự thì tôi chẳng thu hoạch gì từ đó! Vì đã dự tính đi theo con đường Thầy Khuyến vạch ra, tôi cũng không mấy lo ngại, thậm chí còn lơ là với việc thi cử. Ngay cả các môn Toán, Vật Lý và Hoá học tôi cũng chẳng hề xem lại bài một chữ. Đến ngày thi tôi ung dung đi dự với tâm trạng vô cùng thoải mái vì đậu rớt không còn quan trọng đối với tôi!

Đề ba môn Toán Lý Hoá cho kỳ thi tuyển vào Đại học Sư phạm ngạch Giáo sư Trung học đệ nhị cấp ban Lý hoá gồm nhiều câu hỏi dài và khá khó, tôi không kịp hoàn thành bài giải trước thời hạn nộp bài. Suốt quá trình thi cử của tôi, chưa bao giờ tôi làm bài tệ như vậy! Kỳ thi tuyển vào Đại học Y khoa thì hơi khác. Đề thi Y khoa gồm ba bài hệ số bằng nhau: một bài thi Sinh ngữ, thí sinh có thể chọn Anh văn hoặc Pháp văn, một bài thi Lý Hoá gồm 7 câu hỏi Vật lý và 6 câu hỏi Hoá học, và một bài thi Sinh vật. Tôi may mắn làm bài Anh văn khá hoàn hảo, bài Lý Hoá thì làm hết 7 câu Vật lý và 3 câu Hoá học, bỏ 3 câu vì không đủ giờ. Riêng bài Sinh vật có một trang thi trắc nghiệm ABCD khoanh và ba trang câu hỏi giáo khoa. Ngoài vài ba câu hỏi trắc nghiệm có thể chắc trúng nhờ kiến thức môn Vạn vật học từ dưới Trung học, chẳng hạn như câu “con kiến có mấy chân?” học từ lớp đệ lục tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu thì những câu còn lại toàn là gieo xí ngầu! Chương trình Vạn vật lớp đệ lục học về động vật không xương sống thuộc các ngành Tiết túc, Nhuyễn thể, Cức bì, Khoang trùng, Viên trùng, vv… trong đó ong kiến thuộc bộ Mô xí, lớp Côn trùng của ngành Tiết túc, và tất cả động vật thuộc lớp côn trùng khi trưởng thành phải có 6 chân. Các câu hỏi về mô thực vật, động vật, sinh lý tế bào, vv… tôi không nhớ một tí gì từ cours SPCN đã đọc qua! Như vậy là tôi chỉ đánh đủ một trang 10 câu hỏi trắc nghiệm và bỏ trống nguyên ba trang phần trả lời các câu hỏi giáo khoa.

Đi thi về tôi khá thất vọng và chẳng màng gì tới việc đi xem kết quả. Mãi khi bạn bè báo tin có kết quả trúng tuyển vào Đại học Sư phạm, tôi đợi lúc vắng người mới qua xem, vì trường Đại học Sư phạm nằm cạnh khuôn viên trường Đại học Khoa học, phía sau Đại giảng đường II nơi chúng tôi thường xuyên học chứng chỉ MPC. Tất nhiên tôi biết rằng với bài thi làm như thế tôi chẳng trông mong gì đậu cao, nhưng nếu chẳng may lọt bảng thì hơi ê mặt với bạn bè. Dù sao kết quả cũng không đến nỗi nào, tôi xếp thứ 6 trên tổng số 50 thí sinh trúng tuyển cho ban Lý hoá ngạch Giáo sư Trung học đệ nhị cấp. Đứng hạng nhì danh sách trúng tuyển là một đứa thường ngày có lẽ hay ganh tị với tôi lắm. Hắn học khá giỏi, đậu Bình chứng chỉ MPC. Bạn bè kháo với tôi rằng khi xem bảng kết quả, hắn đã hí hửng nhảy tưng tưng lên hò hét:
_ Kỳ này tao qua mặt được thằng Vương Ái Hoa rồi!



_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13Fri 26 Aug 2022, 13:47

Một thoáng mây bay 6

Chắc mẩm là trượt Y khoa nên tôi không thèm chờ đợi kết quả. Thầy Khuyến gặp tôi có hỏi về thi cử thế nào, tôi đáp rằng tôi làm bài không được gì cả. Thầy tỏ vẻ không tin:
_ Anh nói sao chớ Thủ khoa MPC làm thế nào mà rớt Phú Thọ được?

Thầy tưởng vậy vì đa số sinh viên MPC thường có khuynh hướng thi vào Phú Thọ. Tôi đáp:
_ Thưa Thầy, em không có thi Phú Thọ. Em nói về bài thi Y khoa kìa!

Thầy Khuyến cười:
_ Vậy không có số làm bác sĩ rồi. Thôi làm giáo sư vậy!

Không ngờ ít bữa sau tôi gặp một người bạn. Người này trúng tuyển Đại học Sư phạm nhưng rớt Y khoa. Hắn bảo tôi:
_ Ông qua trường Y khoa chưa? Ông đậu rồi đó!

Tôi tưởng hắn nói giỡn:
_ Xạo hoài, tôi làm bài không được làm sao mà đậu?

Hắn nghiêm mặt:
_ Thiệt mà, ông đậu Y khoa hạng 30, không tin thì đến trường Y khoa xem kết quả đi!

Thật khó mà tin được! Tôi nghĩ với bài làm Sinh vật bỏ trắng như vậy tôi không thể nào tranh nổi với hơn hai ngàn ba trăm thí sinh đã được thanh lọc chặt chẽ qua kỳ thi chứng chỉ dự bị, phần lớn là SPCN. Hơn nữa trong khi tôi lơ là việc học thì những người khác đã quyết chí bỏ nhiều công sức chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi tuyển, bao gồm những nữ sinh có ưu thế hơn là không phải mất một tháng huấn luyện quân sự và cả một số người thi rớt Y khoa từ những năm trước có thêm một hai năm ôn bài nhuần nhuyễn. Vậy mà hắn nói tôi đậu, lại đậu hạng cao mới lạ, hạng 30 trên tổng số 210 thí sinh trúng tuyển. Với thứ hạng này khả dĩ tôi còn có thể xin học bổng nữa!

Tôi đạp xe lên trường Đại học Y khoa tìm bảng niêm yết kết quả. Quả thật là tên tôi nằm ở hàng 30 trên danh sách trúng tuyển năm thứ nhất Y khoa niên khoá đó. Tôi tiếp tục dò từ trên xuống cũng thấy được vài tên quen thuộc bên dưới. Cái đứa mà tôi nhắc ở trên đậu hạng thứ 132. Tôi bật cười nghĩ tới thời gian tôi nhởn nhơ tham dự khoá huấn luyện quân sự, nhiều lần bắt gặp hắn ôm xấp cours SPCN dày sụ trốn ra ngoài hành lang ngồi gạo bài. Tôi thầm nhủ: “Xem danh sách này thì hắn hết còn lên mặt nhảy tưng tưng nữa rồi”. Ông bà ta dạy: “cười người chớ có cười lâu” thật là phải lắm! Giả sử tôi chịu khó siêng học một chút hẳn kết quả còn tốt hơn.

Ba tôi rất mừng. Trúng tuyển Đại học Y khoa là điều ai ai cũng mong ước. Tôi nghe nói cái giá hối lộ vào Y khoa cho những người không thể vượt qua kỳ thi bằng tài sức mình là 1 triệu đồng, gấp năm lần giá trúng tuyển vào Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ. Ở miền Nam dược sĩ bác sĩ phần lớn được xếp vào tầng lớp thượng lưu do kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên muốn giàu thì phải có tiền mở phòng mạch hoặc nhà thuốc, chứ làm công thì lương hướng cũng chỉ đủ nuôi thân và gia đình. Nhưng bác sĩ mới ra trường dù gia cảnh có nghèo thì thông thường cũng lắm người giàu có sẵn sàng gả con gái và mở phòng mạch cho hưởng! Và các thiếu nữ xinh đẹp nhà giàu phần đông cũng mơ lấy chồng bác sĩ. Tôi nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần vào bệnh viện chờ khám từ sáng sớm, phải đợi tới 9 giờ rưỡi thì bác sĩ mới tới làm việc. 3 giờ chiều bác sĩ đã về để làm thêm phòng mạch tư. Mặt khác, học Y khoa cũng rất hao tốn tiền bạc. Ba tôi bảo bác Thường tôi là nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm trường Đại học Y khoa. Bác hứa giúp tôi mượn cours học và những dụng cụ thực tập. Như vậy sẽ đỡ tốn kém rất nhiều.



_________________________
Một thoáng mây bay 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 6
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Quần thoa
» Một thoáng mây bay 7
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-