Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Fri 11 Jan 2013, 08:30

ĐƯA TIỂN NGHÌN NĂM
Ta lầm lẫn từ kiếp nào không rõ
Nhận thân nầy vô thường để tái sinh
Giọt sửa kia chờ giây phút tượng hình
Trong thinh lặng chào vô minh bùng vỡ

Từ âm vọng tiền thân còn trăn trở
Nẻo luân hồi bở ngở mộng trầm luân
Biển ái tay êm buông bỏ không đành
Chín tầng báu rơi nhanh không lậu hoặc

Cúi vỡ đất ngọn gió chiều đi vắng
Sông nghìn năm trôi buồn lạ vô hồn
Hoàng hôn chuyển con nắng tàn trăng hiện
Sợi võ vàng treo ảnh diện mông lung

Rồi hiện hữu theo thời gian biến đổi
Tuổi sẽ buồn theo đá sỏi trầm ngâm
Một sớm mai trong im lìm đất thở
Gọi ai về tiễn lầm lỡ nghìn năm
GOT2


PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Img.php?image=4292_8bc9ccdd2b6c4afbb00306c580006293_qjy9
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Fri 11 Jan 2013, 08:35

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Img.php?image=2385_c65535ddf8e44505ae2ced6919523725_3bn0

THẨM THẤU

Bẻ lá ta ngồi gói gió hương
Gom mây vẽ lại sắc vô thường
Những cơn mộng dữ trên đường lạ
Nhân thế phù du rất đổi thường

Lau giấy ta ngồi viết lại thơ
Trong từng đêm nhớ với mong chờ
Đem dòng máu thắm tô trăng khuyết
Phơi cả tình xanh lên đá mơ

Ta nhốt cuộc đời trong khói sương
Trói luồng tư tưởng núi hoang buồn
Đem hong ngôn ngữ bằng hơi ấm
Đời nhẹ như là cọng cỏ thơm
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Fri 11 Jan 2013, 08:43

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Img.php?image=0445_n_toathien_6b_6o0z


LỜI KINH VÔ TỰ

Em nơi đâu huyền nghĩa một lời kinh
Ta tìm mãi đời tiếp đời lận đận
Thân chìm nổi theo thế gian cùng tận
Mong một lần gặp đảnh lễ chân tâm

Đốt ngọn đuốc mong rọi soi lời pháp
Giữa muôn trùng tâm an định vào đâu
Kiếp tử sanh như ngọn sóng bạc đầu
Làm sao trụ khi vô thường có mặt

Phút giây rời bàn tay nào giữ chặt
Chắp búp sen chờ phút cuối nhiệm mầu
Niệm lời kinh tìm sinh diệt nơi đâu
Thân buông bỏ thong dong ngày nắng dội

Ta chờ mãi lời kinh thời pháp hội
Cuộc mộng tròn lời hối lỗi đường mây
Một lời kinh trang vô tự hiện bày
Mong trùm khắp cùng hư không pháp giới
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Fri 11 Jan 2013, 23:23

MỘNG TRƯỜNG CA

Chào biệt nắng hoàng hôn ngồi gõ mộng
Đêm cuộn mình chao rơi giọt sương trong
Mây chuyển dịch mang gió hương thường trụ
Hoa nhẹ lay như nuối nhụ đêm tàn

Thấy sinh tử trong thân còn vờ vĩnh
Cuộn sắc màu vuốt lại tóc thu xưa
Rơi quái ngại chấp đôi tay cung kỉnh
Buông thời gian rời bất giác mơ hồ

Nguồn máu đỏ vẫn chuyển lưu hớn hở
Đá nghìn năm mòn mỏi đứng chơ vơ
Dáng bụi đỏ yêu trăng gầy vĩnh viễn
Lấp huyệt đời phút lầm lỡ sa cơ

Tóc duỗi bạc theo thời gian chưa đủ
Bụi lấp dần dấu chân mỏi đường qua
Đem nhốt lại vô thường đau ủ rũ
Để cho tròn cơn trường mộng hư hao
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Sat 12 Jan 2013, 05:10

DI CHÚC TƯ TƯỞNG

Chút rượu trầm luân xin uống cạn
Để mai nầy sẽ mãi mãi biệt nhau
Bỏ lại sông xưa đầy ẩn tích
Bỏ hồn ngơ ngẫn với thương đau

Vĩnh biệt trăm năm đời hò hẹn
Thân sẽ hóa cùng với cỏ cây
Tro tàn cát bụi hòa chung gió
Tư tưởng sớm mai biệt chốn nầy

Bên dốc quán đời lùa nổi nhớ
Nước non duyên hận với bèo mây
Ta đã bước qua bờ cỏi lạ
Chào lại nhân gian bụi lấp đầy

Ngồi đây gom lại dòng thơ củ
Từ thuở cuộc đời bay lướt qua
Thấy như ai đó còn thổn thức
Giả biệt cuộc đời ta thấy ta
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Sun 13 Jan 2013, 08:42

CÕI LẠ

Từ nơi nào về đây ngồi nhặt hạt
Hồn chơ vơ qua mấy cõi phong trần
Đời trôi mãi theo mây trời nắng hiện
Nhúm bụi hồng tơ nhện vướng trăm năm

Thắp ngọn nến tay gầy trang kinh mở
Đêm nhạt nhòa soi nét chữ run run
Nền vách cũ bóng người về bảng lảng
Dáng chao nghiêng nghìn năm vẫn vô cùng

Trong sâu lắng vọng âm lời tuyên thệ
Nhớ hoàng hôn chừng lệ ứa từ tâm
Loay hoay mãi vẫn trên đường xa lạ
Chuông thu xưa ai lại gióng ngân trầm
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Sun 13 Jan 2013, 22:15

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Img.php?image=9467_003_tlm6

TỰ TẠI

Từng phút giây thân ra vào sinh diệt
Đi và về trong nhân thế mênh mông
Đường thể nhập vào giai không ngũ uẩn
Như nước ròng nước lớn của dòng sông

Trong quán chiếu lời thơ vô tình chảy
Lòng bồi hồi nương lối chữ xuôi giòng
Luồng tư tưởng chập chùng buông sắc chết
Tâm lại về khoác màu áo tử sinh

Gió có dừng để lá rừng thôi rụng
Để người tìm lại chiếc lá chân tâm
Tội từ tâm và do tâm sinh diệt
Giữa rừng tâm tìm đâu lá vô cùng

Đời vô thường tử sinh không hề hẹn
Có gì sau tới trước chẳng hề hay
Ai nhận được mọi pháp là sương khói
Tự tại tâm nhìn sinh diệt thân này
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13Mon 14 Jan 2013, 05:33

PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Img.php?image=8022_user49_pic4268_1339250439_p2aw

KHÔNG ĐỀ

Vạn pháp khởi sinh rồi sẽ diệt
Lời ngâm ghi lại phút vô thường
Gậy khô khua khoắng tung phiền trược
Trải áo nằm nghe sóng trùng dương
GOT2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?   PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ? I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» LỪA ĐẢO-TÁC GIẢ: PHIÊU DAO
» DỪNG BƯỚC PHIÊU LÃNG
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» Danh tướng Việt Nam 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» BẢN NGÃ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-