Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH NHỚ _THƠ LIDA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lida_nguyen

Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 03/12/2012

TÌNH NHỚ _THƠ LIDA Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH NHỚ _THƠ LIDA   TÌNH NHỚ _THƠ LIDA I_icon13Tue 04 Dec 2012, 02:12

VIẾT HÒAI CŨNG RỨA

Viết làm chi những điệu buồn năm tháng
Khi lòng anh chê chán cả niềm đau
Khi thế gian phủ kín cả trời sầu
Khi mà những giọt châu em khô cạn

Viết làm chi khúc tình yêu đứt đọan
Để tim buồn lấn chiếm cả sầu thương
Để lòng anh...mong nhớ mãi vấn vương
Khi thương mến trong ta là mộng mị

Viết làm chi ...ta không là tri kỹ
Chuyện tình yêu....phi lý chẳng thật chân
Dù là xa hay dù có ở gần
Hai thế giới ta mang điều khác biệt

Viết làm chi cho anh hòai nuối tiếc
Chuyện chúng mình...biền biệt chốn mù xa
Thì làm sao mình viết chữ "thiết tha"
Thôi anh nhé viết mãi hòai cũng rứa..
Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida_nguyen

Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 03/12/2012

TÌNH NHỚ _THƠ LIDA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NHỚ _THƠ LIDA   TÌNH NHỚ _THƠ LIDA I_icon13Wed 12 Dec 2012, 21:51

PHẬN GÁI

Em thân phận gái mười hai
Mẹ cha định đoạt cuộc đời anh ơi
Làm sao em dám than trời
Thôi đành đoạn tuyệt một thời mộng mơ

Cam tâm người có hững hờ
Cũng đành cam chịu ...duyên tơ bẽ bàng
Vâng lời em bước sang ngang
Nhưng tim tan nát lệ tràn má thâm

Thương anh nhưng phải sang cầm
Chữ yêu gãy gánh ...lòng thầm đớn đau
Em đây chẳng phải ham giàu
Nhưng vì chữ hiếu làm đầu phải theo

Mẹ cha chê phận anh nghèo
Riêng em lội suối băng đèo vẫn cam
Đâu vì giàu có mà tham
Làm con đành chịu mắc hàm với anh

Anh trách em cũng cam đành
Vì ai anh phải tan tành nợ duyên
Đường đời gãy gánh thuyền quyên
Vì em phận gái ngoan hiền ...chịu oan
Lida
Về Đầu Trang Go down
Viễn Phương

Viễn Phương

Tổng số bài gửi : 575
Location : Westminster, California, USA
Registration date : 14/01/2013

TÌNH NHỚ _THƠ LIDA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NHỚ _THƠ LIDA   TÌNH NHỚ _THƠ LIDA I_icon13Mon 14 Jan 2013, 02:36

Lida_nguyen đã viết:
PHẬN GÁI

Em thân phận gái mười hai
Mẹ cha định đoạt cuộc đời anh ơi
Làm sao em dám than trời
Thôi đành đoạn tuyệt một thời mộng mơ

Cam tâm người có hững hờ
Cũng đành cam chịu ...duyên tơ bẽ bàng
Vâng lời em bước sang ngang
Nhưng tim tan nát lệ tràn má thâm

Thương anh nhưng phải sang cầm
Chữ yêu gãy gánh ...lòng thầm đớn đau
Em đây chẳng phải ham giàu
Nhưng vì chữ hiếu làm đầu phải theo

Mẹ cha chê phận anh nghèo
Riêng em lội suối băng đèo vẫn cam
Đâu vì giàu có mà tham
Làm con đành chịu mắc hàm với anh

Anh trách em cũng cam đành
Vì ai anh phải tan tành nợ duyên
Đường đời gãy gánh thuyền quyên
Vì em phận gái ngoan hiền ...chịu oan
Lida

Mến chào nàng thơ Lida, lâu lắm phải không ?

Chạnh Lòng

Chạnh lòng nhớ tới người xưa
Niềm đau chôn dấu, nắng mưa bao mùa
Tàn thu cây đổ lá thưa
Đông qua xơ xác tình chưa trở vế

Xuân hồng trải bóng lê thê
Hè sang xao xuyến ủ ê mộng đầu
Hỡi tình lạc bước xa đâu
Cho mây hờn tủi, gió sầu ru đêm

Trăng xưa rũ bóng bên thềm
Bóng câu thấp thoáng giữa miền ước mơ
Dõi đường xa thẳm bâng quơ
Thương ai luống những bơ vơ cuộc tình

Sông buồn con nước lung linh
Bên bờ dáng đứng xinh xinh mỹ miều
Bâng khuâng đợi chuyến đò chiều
Phất phơ áo tím ra điều dỡ dang

Viễn Phương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH NHỚ _THƠ LIDA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NHỚ _THƠ LIDA   TÌNH NHỚ _THƠ LIDA I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH NHỚ _THƠ LIDA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» TÌNH NON NƯỚC
» ĐỐT THƠ TÌNH
» TÌNH TRĂNG
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lida-