Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Mon 13 Aug 2012, 20:27


VƯỜN CÂY-HOA-TRÁI

[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this link.]

1-CÁC LOẠI TRÁI

Đầu làng ruộng bắp lá xanh non

Che cả bờ đê lũ xói mòn
Gốc nhỏ thân cao màu sáng đẹp
Trái dài hạt thẳng vị thơm ngon

NU

Thơm ngon gạo dẻo chén cơm bày
Bếp lửa than hồng khói ngút mây
Mái lá nhà xiêu tình nghĩa nặng

Giường tre chiếu mỏng ước đầy

NYB

Mơ đầy mang gửi núi cùng sông
Ước kiêp lai sinh vẹn chữ tòng
Chua chát gian lao nguyền thủ phận
Đắng cay vất vả quyết cam lòng

NU

Cam lòng chịu đựng cố mà vui
Tháng bảy mưa ngâu khóc sụt súi
Cách biển mong dừng cơn gió lạnh

Xa ngàn mượn gởi cánh đào tươi

NYB


Được sửa bởi nha uyen ngày Fri 31 Aug 2012, 23:12; sửa lần 12.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Wed 15 Aug 2012, 02:29

Đào tươi rực rỡ tháng năm dài
Nặng trĩu bên lòng một bóng ai
Ước gió không lùa mây tím nhạt
Mong tình chẳng phụ má hồng phai

NU


Hồng phai sắc lá phủ sương đầu
Ngưu Chức hai bờ lệ đẫm bâu
Thương bạn trông chờ ngày hội ấy
Xót lòng biết gởi nỗi sầu đâu

NYB

Sầu đâu trút lá gửi trăm miền
Tú rã vần rời tủi bút nghiên
Ươc được vai kề thăm suối thánh

Mong cùng má tựa dạo sơn tiên

NU

Sơn tiên vọng trổi khúc tiêu cầm
Buổi nhấc quân cờ buổi vịnh ngâm
Anh khỏi buồn thương say chuốc rượu

Em ngừng tưởng nhớ biếng cài trâm

NYB
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Fri 17 Aug 2012, 11:23



[You must be registered and logged in to see this link.]



Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Chân lê vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng phụ mãi cau mày

NYB


Được sửa bởi nha uyen ngày Fri 17 Aug 2012, 18:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Tue 21 Aug 2012, 19:27

Cau mày bứt tóc giữa đêm sâu
Ngóng cánh chim trời biệt đã lâu
Chỉ ấy bao thu còn láng mượt ?
Duyên kia mấy độ có tơi nhàu ?

NU

Tơi nhàu nếp áo nhạt bờ môi
Ủ rủ hàng cây muộn nẩy chồi
Đất khách người trông mùa tuyết rụng
Quê nhà kẻ dõi áng mây trôi


NYB

Mây trôi bảng lãng khắp non ngàn
Nhớ bạn chung tình lệ chứa chan
Chốn ấy cày luôn, đầy ắp khổ
Nơi đây ngủ miết,quá ư nhàn

NU
Anh lên núi em cũng đi lên núi lun,anh hái trái mây còn em lụm trái ư dìa bán há,hay là mình cùng đi qua Thái Lan hái mây đi,mây Thái bi giờ ngừ ta bán nhìu lém [You must be registered and logged in to see this image.]


Ư nhàn cũng muốn sẻ chia nhau
Nguyệt lão xe tơ nối nhịp cầu
Khăn tía vê tròn đầu chú rể
Rượu hồng ửng đỏ má cô dâu

NYB

[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi nha uyen ngày Sun 26 Aug 2012, 05:29; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Thu 23 Aug 2012, 15:07

Cô dâu xúng xính bộ đầm dài
Lấp lánh dây chuyền cẩn ngọc trai
Mẹc xế màu xinh vài chiếc chạy
Ai phôn số đẹp mấy sim xài [You must be registered and logged in to see this image.]

NU


Sim xài thủ thỉ vượt trùng dương
Gửi trọn con tim khắp nẻo đường
Gió vọng hơi ngàn vương nỡi nhớ

Âm luồn tiếng sóng nhủ điều thương

NYB

[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Sat 25 Aug 2012, 19:16

Điều thương đóng hộp gửi theo quà
Nồng ấm hương tình kẻ chốn xa
Tiết liệt hằng nhìn gương sử sách
Trung trinh vẹn giữ nếp nho nhà


NU

Nho nhà nết đẹp vẻ hiền trơn
Đức bốn hằng năm dạ chẳng sờn
Non biển thề nguyền câu sắt đá
Vợ chồng gắn bó nghĩa keo sơn

NYB
[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Mon 27 Aug 2012, 05:08

Keo sơn kết chặt lá trầu vàng
Ngóng đợi thuyền tình một sớm sang
Ngày dõi vầng mây tim thổn thức
Đêm soi chiếc bóng dạ bàng hoàng

NU


Bàng hoàng sực tỉnh giấc mơ xuân
Mộng lạc Đào nguyên cảnh thoát trần
Nhạc chửa lơi cung trầm bổng khúc
Cờ còn dở nước lục hồng quân

NYB
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Tue 28 Aug 2012, 12:40


Hồng quân tím sẫm xỏ từng lòi
Chẳng có đồng nào cũng đứng coi
Lắm bận quên bài chun kẹt cửa
Nhiều lần trốn học bị đòn roi (mận)

NU


Đòn roi quất mãi cũng hong chừa
Phó mặc con thuyền sóng đẩy đưa
Nợ cũ theo đòi thêm vướng vít
Tình nồng trót buộc cứ dây dưa

NYB

[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Wed 29 Aug 2012, 06:15

Dây đưa bỡi dạ lỡ thương thầm
Công tử nhà giàu tuổi quá băm
Chân bé mình to đi khập khiễng
Hơi dài lưỡi ngắn nói lăm[You must be registered and logged in to see this image.]

NU

Cà lăm đứng thốt chẳng nên lời
Kề cận bên nàng má đỏ tươi
Thừa thãi chân tay răng bọ cạp
Lừ đừ mặt mũi dáng đười ươi ( uống chung với hột é)

NYB

[You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi nha uyen ngày Thu 30 Aug 2012, 15:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13Thu 30 Aug 2012, 10:23

Đười ươi quán cóc buổi ban đầu
Se mối duyên nghèo tự bấy lâu
Mép ruộng thì thầm anh dế dũi
Bờ ao khúc khích chị ong
bầu

NU

Ong bầu chúi mũi ngậm vòi hoa
Say ngất mùi hương toả đậm đà
Miệng hút sương trong đầy bụng ưỡn
Chân cào phấn ngọt mỏi lưng na


NYB
[You must be registered and logged in to see this link.]
[/size]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




*THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối   *THƠ  ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
*THƠ ĐL*TỨ TUYỆT - viết tiếp 2 chữ cuối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» PhỐ ĐạI GiA !
» Khi hoa anh đào nở - Bạch Tuyết
» Tuyệt tác từ 'bút chì và máy ảnh'
» Công dụng tuyệt vời từ cà tím
» Nộm tôm nấm tuyết
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-