Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 31 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Tue 04 Nov 2014, 10:14

Phương Nguyên đã viết:
Chỗ này cũng ngọt nữa... Ngọt ghê lắm luôn á :mim: applause Hai huynh tỉ ca thật là mùi mẫn  :tangb: :tangb:
 Tuần nào cũng nghe thích mê mết luôn á tỷ! :spf:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Wed 05 Nov 2014, 04:09

Thanh Bình đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chỗ này cũng ngọt nữa... Ngọt ghê lắm luôn á :mim: applause Hai huynh tỉ ca thật là mùi mẫn  :tangb: :tangb:
  Tuần nào cũng nghe thích mê mết luôn á tỷ! :spf:
cả nhà được nghe hai ca sĩ hát vọng cổ thích há applause
Mời hai ca sĩ và cả nhà một bữa nha
:nhoi: :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Mon 17 Nov 2014, 02:09

... cuối tuần mời Cửu muội, TB, PN & ACE ĐV mình nghe 1 bài liên ca nha love 

SAO ÚT NỠ VỘI LẤY CHỒNG
Soạn lời ca : Giang Tuyền
Dàn nhạc : NS Trường Giang
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 0



- Anh Hai
- Ủa, cô Út? Cô út đi đâu qua ngõ này vậy?
- Em qua nhà anh nè
- Út qua thăm anh, hay có chuyện gì hôn?
- Út qua anh gởi thiệp mời đám cưới
- Đám cưới ? Ủa mà... đám cưới ai ?
- uhmmm.... thì đám cưới Út, chớ đám cưới ai!
- Đám cưới Út?
- Ủa! Tự nhiên sao đám cưới Út mà mặt anh buồn so vậy?
- Tại.... vì anh...
- Tại anh sao?

Trăng thu vỹ
Nam:
Vì anh....thương Út lâu rồi
Mà anh không sao nói được
Ngày mai Út sẽ theo chồng
Lòng anh thấy buồn vô hạn
Bây giờ__ chỉ biết nhớ mong
Ai ngồi giặt áo ở bờ sông

Vọng cổ
1. Nữ:
Anh Hai ơi, có lẽ tại Út bạc phước vô duyên nên anh Hai thương mấy năm liền mà không dám nói. Giờ chỉ biết trách ông Tơ sao không đưa đường dẫn lối cho hai kẻ cùng thôn nên mối duyên ... lành....
Nam:
Thôi Út ơi, nói nữa làm chi cho thêm đau lòng.
Anh ở đầu thôn còn nhà Út nơi cuối xóm, gần thiệt là gần mà từ nay phải cách biệt chia xa.
Nữ:
Chứ ai biểu anh thương mà hổng chịu nói ra, người ta là con gái chỉ mong chờ trầu cau dạm hỏi.
Mai em theo chồng ở mãi tận miền xa, anh hãy nghĩ chút tình đến chung vui ngày hôn lễ.

2. (Lý qua cầu)
Nam:
Được tin mai Út lên xe hồng
Trong lòng anh thấy ôi buồn làm sao_, tim_ cứ đau đau
Nữ:
Đừng buồn anh ơi, câu tình duyên mấy ai đâu ngờ
Vì anh không nói chớ đâu lòng em không mến
Nhưng biết bày tỏ làm sao bởi anh chưa ngõ ý bao giờ.

Nam: (về vọng cổ)
Út ơi, chắc tại tôi thiệt thà chơn chất, nên dù bụng dạ thương ai mà ngoài miệng cứ ngập ngừng....
Cứ mong khi con nước lớn đặng tôi mừng.
Mừng vì được nhìn thấy ai ra bờ sông giặt áo, tôi tưới đậu ở bên này cứ len lén nhìn sang.
Nữ:
Út vô tình nào biết được có người thương, nên ngày tháng cứ trôi mà tình anh Hai nào thấu rõ.
Nam:
Nhìn cánh thiệp trên tay sao nghe lòng rạn vỡ, gánh lúa đường về nay chỉ còn lại một mình tôi.

Lý Cái Mơn
Nam:
Rồi ngày mai đây, người ta vui duyên mới
Những lúc bâng khuâng, mưa buồn phủ giăng trời xa
Biết ai kia còn nhớ đến tấm chân tình này
Nữ:
Làm sao quên kỷ niệm buồn vui
Nhớ anh trai cùng thôn
Thương nhớ mình chớ không nói được thành câu.


Vọng cổ
5. Nam:
Nói thì nói vậy, chớ nhớ làm sao được tấm chân tình chưa một lần trao gởi. Rồi mai đây nơi phương trời xa xăm dịu vợi Út còn phải bận lo trăm công ngàn việc ở bên... chồng....
Nữ:
Lấy chồng phải gánh giang sang nhà chồng.
Là phận gái chỉ biết câu Tam Tòng Tứ Đức, bao kỷ niệm vui buồn phải đành gác lại thôi, anh Hai ơi.
Nam:
Chỉ có mình anh đêm đêm với chiếc chăn đơn, nghe buốc giá tâm hồn khi nghe con nước lớn vỗ vào bến cũ.
Tự hỏi chiều mai có còn người thôn nữ, ra giặt áo ngoài sông cho mình đợi mình chờ.


6. (nghỉ 4 )
Nữ:
(nói) Anh Hai, xin anh đừng nói vậy mà Út thêm buồn. Đâu phải lỗi tại em, sao anh như trách hờn em bạc tình bạc nghĩa vậy?
Nam:
Tôi có trách hờn ai đâu. Mà nếu có thì... thì cũng là tự trách mình e dè nhút nhát; thương thì nói thương cho rồi, ai biểu im lặng chi vậy hổng biết ?
Nữ: (về vọng cổ)
Anh Hai ơi, anh là một thanh niên rất hiền lành chơn chất, thế nào cũng sẽ có người kết tóc se duyên.
Lúc đó rồi anh sẽ thương mến nhiều hơn, và cứ quên em đi cho tình yêu kia nguyên vẹn.
Tuổi xuân nào cũng êm đềm và thơ mộng, xin hãy cho em làm kỷ niệm lúc theo chồng....
Nam:
Sao Út nỡ vội lấy chồng, cho anh không kịp ngõ lời thương nhớ?
Nữ:
Nợ duyên do bởi ông Tơ
Đưa đường dẫn lối có ai ngờ được đâu.

07/2014
Giang Tuyền




flowerdrum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 29 May 2015, 11:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Mon 17 Nov 2014, 03:38

Xin chia buồn với anh Hai, cô Út đi lấy chồng rồi :laughing:

Hai ca sĩ hát hay quá đi à,  :cheers:  mời soạn sĩ luôn  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Mon 17 Nov 2014, 23:36

Shiroi đã viết:
Xin chia buồn với anh Hai, cô Út đi lấy  chồng rồi :laughing:

Hai ca sĩ hát hay quá đi à,  :cheers:  mời soạn sĩ luôn  :cheers:
 
hihiiiii 9 muội ơi, anh Hai nầy ghê lắm nha ... làm bộ than thở ... chứ hôm qua anh Hai đã trách móc người ta quá xá nè Twisted Evil

PHÁO HỒNG TIỂN BƯỚC EM ĐI - Vọng cổ 456
Soạn giả :  Yên Lang
Dàn nhạc : NS Văn Giỏi
Thiên Hùng trình bày

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 16253021928_6339094f3a_b





flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 29 May 2015, 11:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Tue 18 Nov 2014, 05:59

Thiên Hùng đã viết:
 
 hihiiiii 9 muội ơi, anh Hai nầy ghê lắm nha ... làm bộ than thở ... chứ hôm qua anh Hai đã trách móc người ta quá xá nè Twisted Evil

PHÁO HỒNG TIỂN BƯỚC EM ĐI - Vọng cổ 456
Soạn giả :  Yên Lang
Dàn nhạc : NS Văn Giỏi
Thiên Hùng trình bày

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Mqdefault




flowerdrum

Anh Hai trách móc người ta với giọng mạnh mà hơi dài như vậy :-bd chắc người ta thảm thương lắm á :nong:

Uống nước lấy hơi ... trách móc nữa nè anh Hai ơi :happyny:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Sat 22 Nov 2014, 04:44

... cuối tuần uống nước rồi, mời 9 muội, KL & ACE ĐV mình nghe 1 bài liên ca nha love 

NGỌN LỬA LAM SƠN
Tác giả :   ?
Dàn nhạc : NS Trường Giang
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Hinh-pa_00a0c



Ngâm thơ.
 Nguyễn trãi  Nàng ở nơi đâu bán chiếu gon,
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn,
Xuân sanh nay độ bao nhiêu tuổi,
Đã có chồng chưa được mấy con.
 Thị lộ:   Thiếp ở Tây hồ bán chiếu gon, can chi ông hỏi hết hay còn.
xuân sanh nay độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có có chi con.
 Nguyễn Trãi: oh kìa !  Phu nhân.
 Thị lộ:   Tướng công nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ.
Nguyễn Trãi:   Vì ta và phu nhan sắp sưả chia tay, dù chiến thắng đã gần kề, nhưng ta phải vào thành Đông quan một chuyến.
Thị lộ:   Mượn lời văn nhả thanh cao thay cho giáo dài gươm bén.
Tướng công đã quyết định rồi thiếp không có gì ngăn trở.
Thiếp xin dâng tướng công một chung rượu nhỏ gọi là chút tình tri ngộ.
Lý con sáo
Tiển đưa nhau, người đi vì sứ mệnh thiêng liêng
Mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân.
Thiếp dâng rượu tiển đưa người.
Trong niềm hảnh diện bồi hồi.
 Nguyễn trãi:   Kỉ niệm đầu ngày xưa bán chiếu gon,
khiến xuôi chi gió đưa mãnh tình xuân,
nắng Tây hồ gợi hồn thơ nước non.
Sợi tóc ai, vướng chân buổi hoàng hôn.
 Vọng cổ 1
 Thị lô:     Tướng công ơi chí lớn trượng phu nào bận biụ chuyện thương tình nhi nữ, đường tới Đông quan như đường vào câu chuyện củ, từng rặng phi lao ru một điệu huyền trong gió và tiếng bước chân đi ngào ngạt nở hoa...ngàn.
chinh chiến dài lâu trăm họ lầm than non nước điêu tàn.
Thiếp dâng tướng công chung rượu nồng thân thiết, để chí anh hùng hiểu thấu dạ thuyền uyên.
Nguyễn Trãi:   Lạc ngưạ truông mây hồn trượng phu sắt đá, cám ơn phu nhân cảm kích được lòng ta
Thị lộ: Mười năm gian khổ từ khởi nghiã lam sơn, trăm trận hiểm nguy vẫn bền gan son sắt.
Nguyễn Trãi:    ngoài tinh phu phụ, phu nhân còn là tri kỉ cuả ta.
Thị lộ:    Cạn chén qua hà long lanh ánh mắt, thiếp tiển tướng công vào trận chiến hôm nay.
 Nguyễn Trãi:  Câu 2    11 nhịp
Phu nhân ơi ! trận chiến hôm nay không có giáo dài gươm bén nhưng bốn cưả thành Đông quan đang hừng hực lưả căm hờn,
ta đâu phaỉ là Kinh Kha vào tận đất tây Tần.
Vung thanh kiếm báo diệt trừ tên bạo chuá, mưu thanh bình cho trăm họ được yên vui.
 
 Thi lộ:  Tướng công vào Đông quan một thân một bóng, lời lẻ văn nhân còn hơn cả vạn đường gươm.
 Nguyễn trãi:    nhớ những lúc tàn  quân nơi côi huyệ̣n, nhớ những lần đói lạnh đất Linh sơn.
Trăng thu dạ khúc.  
 Nguyễn trãi:    Gió thu lai động hoa hàng lau bạc tóc mây.
Thị Lộ:    Một chung rượu đầy, đưa tiển ân cần.
Người đi vạn dặm nước non xanh.
Nguyễn Trãi  Ta ngâm thơ rượu nhạc, hoà theo đỉnh nuí xa.
Khúc đc hành ca, gió quyện bên trời.
Thị lộ:  Mãnh trăng tráng bạc ngựa tung đầu theo lối trăng.
Vọng cổ  5
 Nguyễn Trãi:    Phu nhân ơi đường đến Đông quan vời vợi hồn thơ trăng treo trên đầu ngưạ, Cảm khái thi nhân rạt rào niềm hoài cổ muôn dặm trời  mây vàng vỏ mãnh trăng ...gầy.
Sương bạc mờ xa, tâm sự củng vơi đầy.
 Thi lộ:  Hành trang nhỏ mà tâm hồn cao vạn trượng, ngưạ độc hành chở khẩm chuyện núi sông.
 Nguyễn Trãi:     Một chuyến ra đi biết bao người mong đợi. Một cuộc nghị hoà đuổi giặc khỏi biên cương.
Đỡ tốn máu xương  đả 10 năm chinh chiến, tiếng hát Lam sơn vang vọng khúc quân hành.
Thị Lộ: Câu 6
Đưa tiển tướng công thiếp chỉ ngâm bài thơ tống biệt, người lên đường không trống thúc quân reo,
một bầu rượu một tuí thơ, sương lảng đảng  giọt thu tàn hiu hắt  quãng trời xa.
 Nguyễn Trãi:     Hồn Thi nhân sẻ nhập vào hồn non nước, nhạc ngưạ truông bờm hoà khúc độc hành  ca.
Thị lộ:  Đêm Lam Sơn bập bùng muôn ánh lưả, chiều chí Linh nhịp trống đợi ai về.
Nguyễn Trãi:    Ngưạ hồng vào ải Đông quan,
đoàn quân xâm lượt hàng hàng ra đi.
Thị Lộ:  Bình ngô Đại cáo trường thi, bài ca lịch sử khắc ghi muôn  đời .


flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 29 May 2015, 11:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Fri 28 Nov 2014, 02:19

... nhân mùa Lễ Tạ Ơn thân mời các bạn cùng nghe chuyện tích xưa huyền thoại ... Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Hoahong Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Hoahong

CHUYỆN TÌNH LỘNG NGỌC
Tác giả : ?
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày


Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 48387820



LƯU THỦY HÀNH VÂN
Nữ: Ai ru ngọc đàn rung trong tiếng tiêu
Ngàn sóng dâng cơn sầu
Trên sông hơi khói như khơi niềm tương tư
Vầng mây trôi lửng lơ núi treo lưng trời.
Nam:
Ai xé lụa làm cho nhan sắc tươi
Giọng sáo ru tuyệt vời
Hoa sơn nương gió ánh tim về phượng lâu
Dìu em trên sóng âm thanh giao tình ….

Vọng Cổ
1/. Nữ: Tiêu Lang ơi, tay nhẹ cuốn bức rèm châu mà tưởng chừng đâu cuốn trọn giấc mơ đằng dương các. Hồn ngẩn ngơ chìm trong tiếng tiêu chàng đang rót nhạc, mà bâng khuâng cho cuộc tang thương vật đổi sao…dời.
Run rẩy tà dương đang bừng dậy cuối chân trời.
Nam:m lượn chập chờn trên cỏ biếc, tiêu sáo quyện hồn gửi nhớ nhung.
Nữ: Một kiếp tài hoa hiu quạnh giữa khuê trung, giấc mộng hoa sơn thiếp đã gặp chàng,
tơ trúc dậy chiều tương ngộ tri âm, thương nhớ tinh khôi dâng tạ cành quân tử.
2/. Nam: (nghỉ 10 nhịp) Lộng Ngọc ơi, đôi ta vốn nợ nhau từ muôn kiếp, hồn Lộng Ngọc Tiêu Lang đang trôi trên sóng âm thanh mà ngây ngất giao tình.
Nàng khuê các tiểu th
ơ, còn ta là tiêu tử chốn thiên đình.
Rồi
đây trong những trang diễm huyền tình sử, chuyện của đôi mình sẽ làm bút giấy thơm hương.
Trên gác
phượng hoàng kề tựa với phấn sương, trong ý nhạc mình kết tình tiên tục,
khi nắng chiều r
ơi nước trời cùng một sắc đôi la giao đầu chung một hưng tương tư.

Ngâm thơ

Nữ: Tiêu Lang ơi hỡi Tiêu Lang
Hạnh phúc đầy tim thiếp với chàng
Làn nước sông thu hơi khói tỏa
Hạc vàng vút cánh dấu mây tan

5/. Nam: Lộng Ngọc ơi, sao trong khúc tiêu tao ta thoáng nghe nàng gieo tiếng ưu tư sầu chia biệt. Ta sẽ đưa nàng về cõi hoa sơn, nơi cỏ hoa luôn giữ màu xuân biếc, không có chuyện ly tan mà chỉ có tương…phùng.
Một kiếp phù sinh càng nghĩ chỉ thêm buồn.
Sự thế
nhưc đại mộng hồ di lao kỳ sinh … diễm ảo dìu em trên cánh nhạc mềm,  tình Lộng Ngọc Tiêu Lang tay nâng phím trúc.
i phượng hoàng lâu,  rồng chầu phượng phục chờ đi ta đưa về chốn non bồng.

6/. Nữ: (nghỉ 8 nhịp)
Nữ : Tiêu Lang
Nam : Lộng Ngọc
 Nữ : Tuyệt vời quá Tiêu Lang ơi, rồng phượng lướt mây giữa lưng trời cao vút,
thiếp sẽ cùng chàng tấu khúc tiêu tao khúc nhạc tình này ta gửi lại đến ngàn sau,
cho hương ngát xông thơm trang diễm sử, thời gian rụng rồi hôm nay thành thiên cổ, tình Lộng Ngọc Tiêu Lang còn rung động muôn đời.
Nam: Lộng Ngọc ơi, Lộng Ngọc ơi,
nhạc tình trẻ mãi muôn đời thắm xuân
Nữ: Gió đưa hơi trúc lâng lâng,
tình xưa còn vọng đến ngàn thu sau.


flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 29 May 2015, 11:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Fri 28 Nov 2014, 05:49

Tối mưa réo rắt nghe vọng cổ hai ca sĩ hát thiệt là thấm thía :-bd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13Sat 29 Nov 2014, 04:24

Đúng y như Shiroi, bên ngoài mưa lất phất mà nghe vọng cổ là số dza'ch   :-bd

Thank you hai ca sĩ nhiều nhiều ... :bong:  :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ   Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 31 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-