Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đã Trót Yêu Người   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Thu 03 Dec 2009, 03:18

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 DaTrotYeuNguoi-Vntvnd

Đã Trót Yêu Người

Lạ quá, răng mà mới biết thôi
Con tim trống nhịp cứ liên hồi
Mồ hôi rịn đổ, tay thừa thãi
Say đắm hoa lòng nở ngát môi

Lạ quá, răng mà mới gặp nhau
Về ôm nhung nhớ, luyến lưu sầu
Chân lìa nửa bước hồn dao động
Xào xạc muôn trùng nỗi bể dâu

Hẳn đã yêu rồi, đã cảm thương
Nên khi mất ngủ những canh trường
Tơ se thắm thiết bày mong mỏi
Gắn bó không rời ví lược gương

Hẳn đã si tình, kết mộng mơ
Nên đêm trống vắng dõi ơ thờ
Thuyền trôi vô định trên đầu sóng
Khẽ hỏi ngày nao giạt bến bờ..

Việt Đường
(02/12/2009)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lẻ Dòng   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Tue 19 Jan 2010, 07:29

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 LeDong-Vntvnd

Lẻ Dòng

Em đi..
bỏ lại trang thơ
Quạnh hiu,
trống vắng như tờ giấy xanh


Mai kia
.. mộng thắm, duyên lành
Sẽ vùi quên lãng..
tình anh thuở nào


Ngồi đây..
đếm những hư hao
Vẫn ta
.. với bóng má đào năm xưa


Nghe run rẩy buốt âm thừa..
Người ơi..
ta vẫn tìm chưa.. thấy mình


Việt Đường
(19/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Sat 30 Jan 2010, 13:58

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 SauKhucBietLy-Vntvnd

Sầu Khúc Biệt Ly

Tiếng thở dài sao quá não nùng
Lăn tròn vách đá dội không trung
Nghe như diễm ước tào khang vọng
Đốt cháy trong nhau lửa bão bùng


Nửa cuộc đời này thiếu vắng em
Bao ngày trăn trở vẫn chưa quen
Tình yêu tựa nhánh hoàng mai rộ
Ngóng buổi Xuân sang nở đoá hiền


Chưa tiễn sao đành nói biệt ly
Nghe ta vừa mất tuổi xuân thì
Mai này biết có lần tao ngộ
Giở lại trang hồng mượt cánh thi


Thoáng đó... phi cơ chuyển bánh rồi
Đường trần cô lẻ bước mình tôi
Sầu mang cõi vắng chừng rơi lệ
Trải xuống mưa khuya bạc kín đồi


Việt Đường
(30/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vọng Xưa   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 05:07

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 VongXua-Vntvnd

Vọng Xưa

Vẫn em..
lở đất, long trời
Trong ta địa chấn
.. chơi vơi những ngày


Vẫn là..
cuối bể, chân mây
Gốc si ngồi đếm
.. hao gầy, tiếc thương


Vẫn như..
sỏi đá bên đường
Vọng xưa bóng dáng chân phương
.. ai về


Việt Đường
(30/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi Nhau   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 05:09

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 GuiNhau-Vntvnd

Gửi Nhau

Mai mốt em về trên đất hứa
Vui buồn nhớ viết sẻ san anh
Để hong ấm lại từng hơi thở
Thuở đắp xây chung giấc mộng lành


Việt Đường
(30/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hỗn Mang Tâm Sự Phút Giao Thừa   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Sat 27 Feb 2010, 15:25

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 HMTSPGT-Vntvnd

Hỗn Mang Tâm Sự Phút Giao Thừa

Tờ lịch cuối năm trâu
Rớt xuống thềm tư lự
Hẳn mi cũng biết sầu
Chứa chan niềm tâm sự

Chiếc đồng hồ báo khuya
Một năm mới đã về
Sao lòng nghe vẫn cũ
Vẫn trùng trùng tái tê

Hớp ngụm trà xanh nóng
Thấy quê soi dạt dào
Rít trên môi cháy bỏng
Điếu thuốc buồn lao đao
...
Thú còn biết yêu thương
Cây theo mùa thức ngủ
Kẻ sao vẫn miên trường
Hại người hơn dã thú

Tự do là bắt bớ
Tranh đấu sẽ giam cầm
Phật đày sang trói Chúa
Quỷ phụng thờ hằng năm

Bao văn hiến ngàn xưa
Bao thuần phong mỹ tục
Nay còn rặt dối lừa
Tro tàn bên rã mục

"Xoá đói và giảm nghèo
San bằng muôn giai cấp"
Là hoang tưởng giáo điều
Sau nhiều năm du nhập

Đông Âu đã đứng lên
Liên Xô giờ đã đổ
Thì hỡi những bạo quyền
Sao còn chưa tỉnh ngộ ?

Hãy cởi trói đồng bào
Đan tay cùng nhân loại
Hãy gieo rắc ngọt ngào
Chối từ muôn băng hoại

Có thấy không nước mắt
Của mẹ già kiếm ăn
Gái buôn trinh cúi mặt
Thái, Miên hứng nhọc nhằn ?


Cọp khi chết để da
Người xuôi tay để tiếng
Hãy vất bỏ gian tà
Biết hồi tâm, hướng thiện


Hãy sống kiếp con người
Thương dân và giúp nước
Hãy trả lại cho đời
Nguồn tin yêu, hạnh phước..


Việt Đường
(14/02 & 25/02/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: "Trăng Nghẹn" Và Tôi   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Tue 16 Mar 2010, 13:56

https://www.daovien.net/forum-f4/topic-t1575.htm#9039

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 TrangNghenVaToi-Vntvnd

"Trăng Nghẹn" Và Tôi
(gởi nhà thơ Hoài Tường Phong, tác giả của "Trăng Nghẹn")


"Trăng nghẹn" bảo viết "không sáng sủa"
Do nói lên tiếng của đáy lòng
Xót nhìn đòi đoạn núi sông
Vẫn còn khó nhọc, chất chồng thương đau


Thơ nếu thuận tô màu đất nước
Vẽ lạc quan mỗi bước đi lên
Tiếng thơ hẳn nổi vang rền
Nhà thơ hẳn được ghi tên, nhớ đời


Nhưng thơ lại nghẹn lời, khóc chữ
Xốn xang bày tâm sự về quê
Từng câu là chuỗi não nề
Đong đầy nước mắt, chán chê cảnh nghèo


Hiểu tủi nhục, bọt bèo thân phận
Của anh như mấy vạn đồng bào
Tôi nghe phẫn uất dâng cao
Khi nom trăng úa nghẹn ngào tiếng than


Dù ở tít dặm ngàn cây số
Đọc thơ anh, tôi cố đôi dòng
Gởi anh đồng cảm, hoài mong
Ngày quê thoát khỏi bao vòng nghiệt oan


Việt Đường
(16/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Đóa Từ Tâm (2)   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Wed 17 Mar 2010, 18:40

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 BaoChua-Vntvnd-1

Bạo Chúa

Đảng vẫn chuyên quyền trên xứ sở
Coi thường lẽ phải, bất nhân tâm
Muôn ngày vấy máu chưa kinh sợ
Bạo chúa ngàn xưa cũng thẹn thầm


Việt Đường
(16/03/2010)


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 SucManhNhanQuyen-Vntvnd

Sức Mạnh Nhân Quyền
(k/g Lm Nguyễn Văn Lý)


Mừng cha thoát khỏi ngục tù
Sau nhiều năm chịu âm u xích xiềng
Dáng gầy guộc, bước ngả nghiêng
Nhưng đầy sức mạnh nhân quyền trong tâm


Việt Đường
(17/03/2010)


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 HongNhanTriKy-Vntvnd

Hồng Nhan Tri Kỷ

Một hôm chợt thấy trong tim
Lẻn vào hình bóng ta tìm đã lâu
Mới hay trong cõi duyên sầu
Chẳng là hệ lụy bể dâu nối dài


Không toàn đá nát vàng phai
Từ em tri kỷ kề vai giữa dòng

Việt Đường
(17/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Tue 23 Mar 2010, 13:27

Gửi anh

Này người anh thành thị
Nơi trời không trăng sao
Phố đêm đèn tỏa sáng
Tình cờ ta gặp nhau

Này người anh thành thị
Hãy theo bước em về
Bên cánh đồng lúa chín
Nghe sáo diều trên đê

Cùng em chung một lối
Ngắm trăng sáng cầu ao
Mơ gió vờn bóng lá
Ngọt ngào làn hương cau

Hãy theo em anh nhé
Đùa vui trên đường về
Mát đồng mùa nước lớn
Chung hồn một ý quê!

yenha


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Try_country_side_night

Theo em

Mai xa vùng phố thị
Nơi ánh đèn là sao
Qua cầu tre trăng tỏ
Nơi mình hò hẹn nhau

Mai xa vùng phố thị
Theo bước chân ai về
Thăm đồng xanh cò lả
Lượn sông ngòi chân đê

Sẽ cùng em men lối
Nhẹ nhàng nước chảy ao
Đùa bướm vờn xóm nhỏ
Hóng chim chuyền rặng cau

Cho anh theo em nhé
Từng thênh thang ngõ về
Tắm dòng xưa mới lớn
Đắm vô thường giấc quê!

Việt Đường
(22/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Đóa Từ Tâm (3)   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13Tue 23 Mar 2010, 13:31

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 OKiepLuanHoi-Vntvnd

Ở Kiếp Luân Hồi

Mai sau ở cõi luân hồi
Ước nàng sẽ gặp lại tôi bây giờ
Cũng say đắm trải vào thơ
Nhưng mai trúc vẹn ngóng chờ kiếp nay


Việt Đường
(22/03/2010)


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 NhenNguoi-Vntvnd

Nhện Người

Bắt con nhền nhện xuống chơi
Hỏi ngươi mấy hạn sống đời giăng tơ
Bắt ta gió đỉnh mây bờ
Hỏi sao vẫn mãi làm thơ nhớ người ?


Việt Đường
(22/03/2010)


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 TrangCum-Vntvnd

Trăng Cùm

Dạt dào một ánh trăng quê
Người trông nghẹn đắng, bộn bề nỗi riêng
Mượn thơ trải hết ưu phiền
Ai hay trăng cũng bị chuyên chính cùm


Giữa đêm tối, bẽ bàng khum
Thấy anh hứng chịu vuốt hùm mà đau !


Việt Đường
(22/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Việt Đường-