Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thi Ngư
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 21/11/2012
| Tiêu đề: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Sun 25 Nov 2012, 19:52 | |
| 1 Ngồi rảnh rỗi lật lại trang sử cũ Thấy hào hùng uy vũ đấng tiền nhơn Nhất là người áo vải đất Tây Sơn Lập chiến tích lẫy lừng Nam chí Bắc
2 Nhớ thuở ấy Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát Bắt dân đen đồng loạt khắp mọi miền Nay xây thành mai phu dịch liên miên Dân oán thán kêu trời thôi chẳng thấu
3 Lòng căm hờn mỗi ngày một nung nấu Đến một ngày bùng nổ ấp Tây Sơn Ba anh em họ Nguyễn cùng chúng nhơn Dựng cờ nghĩa nơi đầu nguồn Phương Kiệu
4 Nhạc khéo léo dùng lời mà tuyên triệu Tụ quần hùng cờ hiệu thật rỡ ràng Ngọn cờ đào oai võ rất hiên ngang Bay phất phới trong trời chiều lộng gió
5 Diệt tham quan cứu dân trong lửa đỏ Muôn vạn người hớn hở ứng theo về Từ rừng sâu tận dãy núi An Khê Đoàn binh Thượng cũng chung lòng góp sức
6 Chiếm Quy Nhơn Nhạc phải dùng mẹo mực Vì thành cao đích thực quả khó công Ngồi vào cũi nét mặt thật thong dong Cho tám kẻ khiêng vào dinh tuần phủ
7 Nguyễn Khắc Tuyên nét mặt trông giận dữ Giọng kiêu căng hùng hổ thét hỏi rằng Bớ tên kia ngồi trong cũi nghe chăng Sao ngươi dám chống triều đình làm loạn
8 Người trong cũi thật là trang hảo hán Chẳng sợ chi hét lớn giọng rền vang Bởi các ngươi bọn quan lại tham tàn Dân đói khổ phải vùng lên tìm sống
9 Nguyễn Khắc Tuyên mặt hầm hừ một đống Thét người đâu hãy tống nó vào lao Nhạc trá hàng mình thủ sẳn gươm đao Hô thuộc hạ cùng xông lên chém loạn
10 Mấy tên lính thân binh đầu đứt đoạn Nguyễn Khắc Tuyên tánh mạng cũng khó toàn Mở cửa sau cuốn gói chạy quáng quàng Quân khởi nghĩa chiếm thành ngay lập tức
Thi Ngư có làm một bài thơ lịch sử nói về nhà Tây Sơn đã hoàn tất nhưng có nhiều chỗ đọc còn chưa suôn sẻ lắm (có thể do dùng từ không đúng hay bị sai luật bằng trắc sao đó). Thi Ngư định đăng lên 10 đoạn một lần để nhờ các cao thủ về thơ 8 chữ xem lại và sửa dùm. Xin thành thật cám ơn trước nhé. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Bài tập thơ tám chữ - Diễm Huyền Mon 26 Nov 2012, 05:04 | |
| Thi Ngư đợi thầy AH xem cho Thi Ngư nhen, nếu ngày mai thầy bận, Shiroi sẽ xem dùm theo khả năng cho. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| | | | Thi Ngư
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 21/11/2012
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Mon 26 Nov 2012, 09:01 | |
| Dạ..để em in ra rồi tự sửa lại trước. Tại em làm biếng quá í mà. |
| | | Thi Ngư
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 21/11/2012
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Tue 27 Nov 2012, 07:05 | |
| 1 Ngồi rảnh rỗi lật vài trang sử cũ Thấy hào hùng uy vũ đấng tiền nhơn Nhất là người áo vải đất Tây Sơn Lập chiến tích lẫy lừng Nam chí Bắc
2 Nhớ thuở ấy Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát Bắt dân đen đồng loạt khắp mọi miền Nay xây thành mai phu dịch triền miên Dân oán thán kêu trời thôi chẳng thấu
3 Lòng căm hờn mỗi ngày càng nung nấu Đến một ngày bùng nổ ấp Tây Sơn Ba anh em họ Nguyễn giục loạn dân Dựng cờ nghĩa nơi đầu nguồn Phương Kiệu
4 Nhạc khéo léo dùng lời mà tuyên triệu Tụ quần hùng cờ hiệu thật rỡ ràng Ngọn cờ đào oai võ rất hiên ngang Bay phất phới trong trời chiều lộng gió
5 Diệt tham quan cứu dân trong lửa đỏ Muôn vạn người hớn hở ứng theo về Từ rừng sâu tận dãy núi An Khê Đoàn binh Thượng cũng chung lòng góp sức
6 Chiếm Quy Nhơn Nhạc cần dùng mẹo mực Vì thành cao đích thực quả khó công Ngồi vào cũi nét mặt thật thong dong Cho tám kẻ khiêng vào dinh tuần phủ
7 Nguyễn Khắc Tuyên mặt hầm hừ giận dữ Giọng kiêu căng hùng hổ thét hỏi rằng Bớ tên kia ngồi trong cũi nghe chăng Sao ngươi dám chống triều đình làm loạn
8 Người trong cũi thật là trang hảo hán Chẳng sợ chi hét lớn giọng rền vang Bởi các ngươi bọn quan lại tham tàn Dân đói khổ phải vùng lên tìm sống
9 Nguyễn Khắc Tuyên mặt gầm gừ một đống Thét người đâu hãy tống nó vào lao Nhạc trá hàng mình thủ sẳn gươm đao Hô thuộc hạ cùng xông lên chém loạn
10 Mấy tên lính thân binh đầu đứt đoạn Nguyễn Khắc Tuyên tánh mạng cũng khó toàn Mở cửa sau cuốn gói chạy quáng quàng Quân khởi nghĩa chiếm thành ngay lập tức
Em mới sửa sơ sơ được như vầy, nhưng mấy chỗ từ bị trùng thì chưa sửa được. Xin mời thầy AH và anh? Shiroi hay tỷ Ý Nhi coi lại dùm nhé. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Tue 27 Nov 2012, 07:16 | |
| Ừh, đọc thấy khá hơn chút rồi, TN tiếp tục sửa đi nhen? Trong câu tránh dùng nhiều chữ cùng dấu liên tiếp, nên thay đổi bằng trắc nghe cho êm tai! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Fri 30 Nov 2012, 10:34 | |
| - Thi Ngư đã viết:
- 1
Ngồi rảnh rỗi lật vài trang sử cũ Thấy hào hùng uy vũ đấng tiền nhơn Nhất là người áo vải đất Tây Sơn Lập chiến tích lẫy lừng Nam chí Bắc
2 Nhớ thuở ấy Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát Bắt dân đen đồng loạt khắp mọi miền Nay xây thành mai phu dịch triền miên Dân oán thán kêu trời thôi chẳng thấu
3 Lòng căm hờn mỗi ngày càng nung nấu Đến một ngày bùng nổ ấp Tây Sơn Ba anh em họ Nguyễn giục loạn dân Dựng cờ nghĩa nơi đầu nguồn Phương Kiệu
4 Nhạc khéo léo dùng lời mà tuyên triệu Tụ quần hùng cờ hiệu thật rỡ ràng Ngọn cờ đào oai võ rất hiên ngang Bay phất phới trong trời chiều lộng gió
5 Diệt tham quan cứu dân trong lửa đỏ Muôn vạn người hớn hở ứng theo về Từ rừng sâu tận dãy núi An Khê Đoàn binh Thượng cũng chung lòng góp sức
6 Chiếm Quy Nhơn Nhạc cần dùng mẹo mực Vì thành cao đích thực quả khó công Ngồi vào cũi nét mặt thật thong dong Cho tám kẻ khiêng vào dinh tuần phủ
7 Nguyễn Khắc Tuyên mặt hầm hừ giận dữ Giọng kiêu căng hùng hổ thét hỏi rằng Bớ tên kia ngồi trong cũi nghe chăng Sao ngươi dám chống triều đình làm loạn
8 Người trong cũi thật là trang hảo hán Chẳng sợ chi hét lớn giọng rền vang Bởi các ngươi bọn quan lại tham tàn Dân đói khổ phải vùng lên tìm sống
9 Nguyễn Khắc Tuyên mặt gầm gừ một đống Thét người đâu hãy tống nó vào lao Nhạc trá hàng mình thủ sẳn gươm đao -> Nguyễn Nhạc giả bị bắt chớ không phải trá hàng Hô thuộc hạ cùng xông lên chém loạn
10 Mấy tên lính thân binh đầu đứt đoạn Nguyễn Khắc Tuyên tánh mạng cũng khó toàn Mở cửa sau cuốn gói chạy quáng quàng Quân khởi nghĩa chiếm thành ngay lập tức
Em mới sửa sơ sơ được như vầy, nhưng mấy chỗ từ bị trùng thì chưa sửa được. Xin mời thầy AH và anh? Shiroi hay tỷ Ý Nhi coi lại dùm nhé. TN viết thơ truyện hay viết thơ sử?_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Thi Ngư
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 21/11/2012
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Tue 11 Dec 2012, 03:46 | |
| |
| | | Thi Ngư
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 21/11/2012
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Tue 11 Dec 2012, 04:05 | |
| 11 Bao kẻ giỏi cùng đồng tâm ra sức Giúp Tây Sơn hết lực lấy giang san Thung, Hoài, Kiều, Tựu lãnh chức văn quan Xuân, Diệu, Tuyết, Tú, Lộc thời bên võ
12 Trương Phúc Loan lúc ấy quyền quốc phó Sai đại binh như gió cuốn vào Nam Quyết một lần đánh bại giặc Tây Sơn Đem tên Nhạc phân thây thành muôn mảnh
13 Nhưng gặp phải quân Tây Sơn quá mạnh Quân triều đình muôn vạn chẳng thấm chi Tôn Thất Hương, phò mã Nhất sá gì Chỉ vài trận là toàn quân tan tác
14 Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm thừa lúc Nhạc Cùng Nguyễn quân đang giằng kéo phía Nam Sai Ngũ Phúc vào chiếm giữ Phú Xuân Chúa Định Vương phải giong buồm chạy trốn
15 Nhưng tình thế Tây Sơn lại khốn đốn Bắc Trịnh quân Nam Nguyễn kẹp hai đầu Tây Sơn Vương thua to trận Làng Câu [Để] Tống Phước Hiệp đánh lên từ Gia Định
16 Tây Sơn Vương kém thế đành hòa Trịnh Đem lụa vàng toan tính việc giả hàng Để mặt Bắc từ nay được rảnh rang Dốc toàn lực đập tan quân chúa Nguyễn
17 Giữa lúc ấy Vương thật là uyển chuyển Dùng hoàng tôn họ Nguyễn gọi Phúc Dương Gả cho nàng con gái rượu Thọ Hương Để dùng kế đánh lừa Tống Phước Hiệp
18 Viên lão tướng nào rõ chi ngay thiệt Nên chần chừ công việc trễ nãi quân Giữa lúc ấy Nguyễn Huệ đã tới gần Đánh một trận tan tành binh lão tướng
19 Quân Tây Sơn khí thế ngày càng vượng Đánh vào Nam chẳng vướng víu chân tay Đám Nguyễn quân chưa đánh đã chạy dài Thái Thượng Vương, Tân Chính Vương bị giết
20 Chỉ còn lại một người là hoàng điệt Con Phúc Luân lúc ấy mới mười lăm Tên Phúc Ánh người độc dạ rất thâm Trốn thoát được nhiều lần bị truy kích
Đây là phần tiếp theo. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư Thu 13 Dec 2012, 05:16 | |
| Bài dài quá, để từ từ Shiroi xem nhen Thi Ngư |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thi Ngư | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |