Bài viết mới | MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 23:51
GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 23:42
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 23:40
THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Yesterday at 23:32
Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 23:10
Trường hận ca by HuyenLam Yesterday at 22:05
Trường Tương Tư by HuyenLam Yesterday at 22:01
Một Thời Để Nhớ by HuyenLam Yesterday at 21:57
SỨc sống cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 13:27
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Yesterday at 12:58
CHỚ KHUẾCH TRƯƠNG by buixuanphuong09 Yesterday at 10:14
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 09:37
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 09:36
MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167) by Gió Bụi Yesterday at 05:15
Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 05:11
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG by đông hương Yesterday at 03:08
TÌNH BUỒN by lehong Sat 21 Apr 2018, 20:35
Thơ Thiền Và (Ngọa Thiền) by mytutru Sat 21 Apr 2018, 20:32
18 Pháp Bất Cộng by mytutru Sat 21 Apr 2018, 20:21
HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Sat 21 Apr 2018, 18:58
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Fri 20 Apr 2018, 22:23
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Fri 20 Apr 2018, 19:56
Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Fri 20 Apr 2018, 15:39
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Vo_thuong Fri 20 Apr 2018, 12:47
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 19 Apr 2018, 08:18
Đoản Khúc ... Giao Mùa by Thiên Hùng Thu 19 Apr 2018, 05:51
Xướng Họa 2018 by buixuanphuong09 Wed 18 Apr 2018, 21:47
Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Wed 18 Apr 2018, 21:30
YÊU XA by ThuyLieu Wed 18 Apr 2018, 08:51
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Tue 17 Apr 2018, 18:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3172 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Kính bác Bùi Xuân Phượng Wed 14 Nov 2012, 05:09 | |
| |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 6338 Age : 79 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Kính bác Bùi Xuân Phượng Sun 18 Nov 2012, 19:57 | |
| Cảm ơn Admin Ý Nhi vẫn mở cửa cho tôi vào Vườn Đào. Tôi đang phải chống đỡ với nỗi đau bệnh tật đã 52 năm. Cứ triền miên những đêm dài mất ngủ, với những cơn đau đầu dai dẳng khiến cho cơ thể tôi rời rã, tinh thần phờ phạc. Hiện tại mỗi ngày tôi chỉ vào máy được tối đa hai giờ, tôi dành một phần đọc sách Phật để trấn an tinh thần, phần còn lại tôi dành cho đam mê sưu tập Hoa. Rất may, tôi được bạn đọc VNTH yêu mến, mỗi ngày có trên dưới 100 lượt đọc. Điều đó đã giúp tôi có một niềm vui làm dịu bớt nỗi đau bệnh tật mà sống. Hy vọng rằng, chưa về với cát bụi tôi sẽ còn được trở lại với Đào Viên. Giờ thì đành tạm biệt. Xin gửi lời cảm ơn Shiroi, Mytutru. Chào tạm biệt Đào Viên
BXP |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3172 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Kính bác Bùi Xuân Phượng Sun 18 Nov 2012, 23:02 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn Admin Ý Nhi vẫn mở cửa cho tôi vào Vườn Đào.
Chào tạm biệt Đào Viên
BXP Cháu thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cháu thật quý các topics của bác thì có lý nào cháu phải đóng cửa vườn Đào với bác chứ ? Cháu thật mong bác giữ gìn sức khoẻ là trên hết, chuyện đăng bài chỉ là chuyện phu. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 8055 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Kính bác Bùi Xuân Phượng Mon 19 Nov 2012, 23:03 | |
| Kính bác BVP .. Mytutru luôn chúc bác "Tam trí luôn vững mạnh và an vui" .. Cho dù thân bệnh, bởi thân này chỉ là thân mượn, cái tâm mới thật là chủ nhân..
Trước đây Mytt chưa XG, có một lần đi nghe giảng Pháp của một vị sư từ Đài Loan qua VN, được nhà người quen mời thuyết giảng.. Sau đó vị sư muốn biết cảm tưởng của những người nghe Pháp có thấu hiểu "Ngộ Pháp" hay không.
Mytt lúc ấy chưa biết làm thơ cho đúng luật, và đã làm mấy câu theo sự hiểu biết như sâu:
Thân trược có ngày bỏ Tâm sáng mãi thường còn Lắng nghe lời Phật dạy Thắp sáng trí nhiên đăng Đẩy lùi bao nghiệp ác Liểu nguyện tất viên thành
Và đêm hôm đó khi về nhà ngủ, Mytt thấy rất đông người đến thăm và cảm ơn, lúc đầu Mytt nghĩ họ là người sống, nhưng khi hỏi họ các bạn làm sao biết nhà tôi mà đến,? Thì được nghe họ trả lời là: Cậu của cô dẫn chúng tôi đến đây, và họ chỉ cậu "Vượng" là em trai của mẹ Mytt đã "Qui tiên" đang đứng phía ngoài đang nói chuyện với số người khác, vì nhà đông người không vào.
Lúc đó Mytt mới biết họ là người không còn thân phàm này nữa.. "Bài này tuy không đúng niêm luật, nhưng cũng gần như bài chú "Giảng sanh" Giúp cho nhiều người thoát qua cảnh sợ hải, khi thân trược này đến lúc phải thay đổi cái mới khác.
Mytt kính chúc bác luôn vững vàng nhé, Mytutru Chào kính mến bác |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 6338 Age : 79 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Kính bác Bùi Xuân Phượng Tue 20 Nov 2012, 09:08 | |
| Có lẽ mọi người hiểu lầm cho là tôi có chuyện gì nên "tạm biệt"! Không có chuyện gì đâu, "tạm biệt" chỉ là không có bài đăng vì điều kiện sức khỏe chứ tôi vẫn vào Vườn Đào mà. Hiện nay tôi đang phải đấu tranh quyết liệt để giành lấy cuộc sống, à, mà là "giành lấy niềm vui cuộc sống" mới đúng, vì tôi có "về" các cụ cũng đuổi. Cơ thể tôi, xét về nội tạng không có tổn thương gì nên không dễ "về" mà còn phải "gửi". Bệnh của tôi chủ yếu là cái đầu, nói nôm na là bệnh "suy nhược thần kinh", cũng trải đủ thày tây, thày ta, GSTS..... Tôi đã sống chung với nó 52 năm, nhưng đợt này cái chứng đau đầu mất ngủ nó hành tôi dữ quá. Tôi tạm dừng sinh hoạt cả bốn d/đ chứ không chỉ ở ĐV, riêng hai trang Hoa ở TH thì vẫn trụ. Con cái muốn đưa tôi đi BV nhưng tôi không chịu, vì đã chán thày, chán thuốc rồi. Chỉ còn một cách là tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi nghiền ngẫm Phật pháp để chữa tâm bệnh, ngồi thiền để chống cái mất ngủ, tuy vẫn không ngủ được nhưng tâm trí an tịnh hơn, tập yoga để duy trì sức kỏe..., mặt khác tôi vẫn duy trì hai topic Sưu tập hoa và Vườn Phong lan ở TH, ở đây tôi vẫn được bạn đọc yêu mến, mỗi ngày, mỗi topic vẫn có trên dưới 100 lượt đọc, nó đã giúp cho tôi có niềm vui để sống.
Cảm ơn Mytutru rất nhiều, bài thơ của Mytutru không khác gì một bài Pháp cú..., vì đ/k sức khỏe không thể viết nhiều.
Với ý chí, niềm tin và nghị lực của mình nhất định tôi sẽ vượt qua được giai đọan khó khăn này, sẽ trở lại với ĐV một ngaỳ gần.
Chào ĐVTC! |
|  | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |