Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Ấn Hằng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Fri 02 Nov 2012, 12:42

MỘNG TRÙNG LAI

Bưng một cõi hồng hoang trong đáy mắt
Chấp chới nhìn phồn thị loạn sa bay
Đêm mộng mị dựng hồn lên thành quách
Vói cho gần thần thánh với u linh.

Đời tục lụy ngả nghiêng khua gót mỏi
Điên đảo cười,say,tỉnh dặm trần ai
Đôi con mắt đã mòn trông trông con mắt
Lệ nào hoen cõi bạc ngậm tàn phai.

Người có còn gồng gánh lên hai vai
Nét đa mang cho hồng nhan trễ nãi
Thuyền tơ tóc mong trườn qua tang hải
Mỏi hoang rong mỵ tận có tương phùng..?!

Dương gian mừng thi sĩ với cơn say
Say ngạo nghễ cho bi ai tàn phế
Say nức nở cho điêu linh trần thế
Trái phù sinh mai mỉa rụng ê hề.

Thi sĩ còn khăn áo với hoang mê
Cho điêu đứng má hồng đêm khổ ải
Môi với mắt lồng lộng hương hoang hoải
Khua gót mòn..cõi bạc..mộng trùng lai.!

Về Đầu Trang Go down
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Fri 02 Nov 2012, 12:54

Nợ

Ta nợ tình nhân nữa câu thề
Bỏ lời ân nghĩa với sơn khê
Chợ đời mua lấy vần gian dối
Nuôi nấng phong tình ôm ấp thơ.

Ta nợ thân ta chút dại khờ
Buông mành nhân ngãi với ban sơ
Chợ tình mua lấy tim khô đắng
Khô đắng, nên vay mộng hững hờ.

Ta nợ nhân gian nữa nỗi sầu
Một vòng tục lụy...trải lòng đau
Bán cái duyên thề cho kiếp bạc
Ai về mua lấy một cau trầu.
Về Đầu Trang Go down
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Fri 09 Nov 2012, 21:41

MỘT KHÚC TÌNH, BẤT CHỢT


Xuân đã phai màu trên dấu môi
Người đi hẹn ước cũng xa xôi
Sớm ấy đường tơ miên man gió
Để heo may lạnh những chiều tôi...

Tôi chắc người quên, có đôi lần
Đôi lần ân ái để chia phôi
Chân hoang chen lấn mòn phố thị
Còn nhớ tiêu diêu với núi đồi..?

Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Lối nguyệt hoa vui với dối gian
Người cười trong đáy ly men nhạt
Để một người đi giữa đám tang .

Để một trời yêu chết bẽ bàng
Mà tuôn cay đắng khắp nhân gian
Bể ái, bể tình khôn bể khổ
Duyên nợ nần chi mà oán th
an...
Về Đầu Trang Go down
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Fri 09 Nov 2012, 21:43

ĐỪNG NÓI YÊU TÔI

Đừng tói yêu tôi một buổi chiều
Sương mờ giăng kín lối hoang liêu
Con tim rét mướt run trong gió
Tôi sợ tình rồi sẽ quạnh hiu.

Đừng nói yêu tôi giữa nguyệt rằm
Trăng lạnh soi hồ thu liễu xanh
Đêm mai, đêm mốt rồi trăng khuyết
Tình có tròn như trăng nguyên tiêu..?

Đừng nói yêu yêu suốt kiếp này
Trần bi vô thủy lắm anh ơi
Tình mộng, tình si, tình hận biệt
Hạnh ngộ, phân ly chốc mấy khi.

Hãy cứ yêu đi, chớ nói nhiều
Lệ mừng trong mắt ứa hồn si
Trầm luân tuế nguyệt cho yêu tận
Ngẩng ra cổ lục thấy từ
bi.
Về Đầu Trang Go down
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Fri 09 Nov 2012, 21:55

THƠ VÀ NƯỚC MẮT TRẦN GIAN


Ngày đã buồn ngây trong mắt sâu
Người đi yêu dấu bỏ chân cầu
Bao nhiêu nước mắt, đời nghiêng ngả
Cười nhạt cho qua kiếp đọa đày.

Năm tháng nát nhàu khởi từ đây
Duyên nợ phai theo dấu thu gầy
Ôm vầng trăng khóc, kìa trăng vỡ
Đâu người tri kỷ của đêm nay ?

Duyên mỏng tha phương gió bụi trần
Cho lòng hắt hủi chút tình thân
cho con mắt bạc trên vai áo
Nhạt màu ân ái, trách chi nhau.

Trời đất muôn đời đứng có đôi
Người trong bể ái luống ngậm ngùi
Nói cười quên lỡ, quên hận biệt
Người thở than
gì đau ý thơ..!.
Về Đầu Trang Go down
Ấn Hằng

Ấn Hằng

Tổng số bài gửi : 16
Age : 40
Registration date : 01/11/2012

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Wed 26 Dec 2012, 16:23

MÙA XUÂN MÙ

Vì đã hết những ngày mưa lạnh giá
Nên bàn tay không còn chỗ tìm nhau
Những ái ân không còn nơi ẩn náu
Nên bầy dã điểu bỏ đi mau.

Vì những lời câm trong đôi mắt nhàu
Không nói đủ những điều về nỗi nhớ
Đêm thức giấc biết mình trăn trở
Cần một bờ vai làm chỗ ngã đầu.

Cuộc rong ruổi nào không có bể dâu
Nỗi đau miệt mài căng da giãn nở
Trôi nổi những mùa xuân mù hơi thở
Hóa đàn chim cắn vỡ mặt trời.

Trót sinh ra đầy nghiệp chướng trong đời
Quẩn quanh kiếp người không duyên đợi
Biết mùa xuân chẳng mọc dày lông cánh
Bên trời mọng lửa vút bay lên....
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13Sun 24 Feb 2013, 07:51

Ấn Hằng đã viết:
Nợ

Ta nợ tình nhân nữa câu thề
Bỏ lời ân nghĩa với sơn khê
Chợ đời mua lấy vần gian dối
Nuôi nấng phong tình ôm ấp thơ.

Ta nợ thân ta chút dại khờ
Buông mành nhân ngãi với ban sơ
Chợ tình mua lấy tim khô đắng
Khô đắng, nên vay mộng hững hờ.

Ta nợ nhân gian nữa nỗi sầu
Một vòng tục lụy...trải lòng đau
Bán cái duyên thề cho kiếp bạc
Ai về mua lấy một cau trầu.


ĐÂU ?


Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 1138546689747092_file_zpsc62dc6d5


Người nợ nhân gian, nửa nỗi sầu
Tôi nợ đời, một cánh chim Câu
Về đâu tìm lại, tình ôm ấp ?
Giữa cõi nhân gian, một bể dâu.

Người có chờ không ? chút mưa ngâu
Tình Ngưu đợi Chức, đã bao lâu ?
Tôi về tìm lại, câu thương nhớ
Thơ vẫn dòng buông, giữa thẳm sâu

Trần gian còn biết chốn nơi đâu ?
Tìm cho thấy được, ở đêm thâu.
Chút tình, chút nghĩa…câu nặng nợ.
Nặng nợ câu thề…chẳng có đâu.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Sponsored content




Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Ấn Hằng   Trang thơ Ấn Hằng - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Ấn Hằng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» CỨU (Lê Thu Trang)
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Thời trang dưa hấu
» Trang Thơ Tự Do - Bạch Tiểu Phụng
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-