Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Thu 25 Sep 2014, 22:55

... cũng đã vào Thu, lão Khòm thân mời KL, các Nhên tinh & các bạn ĐV viết một khúc liên hoàn về thu nha ... tha hồ muốn nhúng muối cở nào cũng được Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 118990  love rose :bong:


LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC
 

THU HÒA DUYÊN NHẠC
 

Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng


 
Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 26 Sep 2014, 21:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Fri 26 Sep 2014, 05:01

Dạ, ý kiến hay anh TH :-bd , em đang ráp chữ đây... Nhưng bỏ lâu quá rồi nên... chậm hơn rùa Laughing
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Fri 26 Sep 2014, 09:02

Thiên Hùng đã viết:
... cũng đã vào Thu, lão Khòm thân mời KL, các Nhên tinh & các bạn ĐV viết một khúc liên hoàn về thu nha ... tha hồ muốn nhúng muối cở nào cũng được Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 118990  love rose :bong:


LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC
 

SẦU THU
 

Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng


 
Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


 



2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 26 Sep 2014, 12:13; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Fri 26 Sep 2014, 09:45

Dạo này tểu tỷ CV viết lên tay thật :bong::bong::bong::bong::bong::bong::bong::bong::bong::bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sat 27 Sep 2014, 03:21

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


SẦU THU


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   :docs1:
Hi ...   hi   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  :bong:  :bong:  :bong:

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   mungqua
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sat 27 Sep 2014, 15:38

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


SẦU THU


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   :docs1:
Hi ...   hi   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  :bong:  :bong:  :bong:

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   mungqua


Cho muội rắc muối ví nha :mim:

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sat 27 Sep 2014, 23:51

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014

... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  love


5- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  hun
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sun 28 Sep 2014, 09:02

Thiên Hùng đã viết:
LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014

... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  love


5- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  hun



6-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
lol!


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
7- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… cù.
 
Cẩn Vũ 28/09/2014
 
 
 
 


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 28 Sep 2014, 21:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sun 28 Sep 2014, 10:26

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13Sun 28 Sep 2014, 22:52

... TH cám ơn MTT đã vào viết vui, TH viết thêm 1 bài để kết nối bài của MTT trước khi chuyển nha ... love ... và chung' ta chỉ là vui nên có thể kéo dài Liên Khúc tùy thích, có thể Nhị Thập hay Tam Thập lục hiihhiii :cuoi1:  đến khi có ai :thua:   :thua:

LIÊN HOÀN THẬP TAM KHÚC


THU HÒA DUYÊN NHẠC


Khởi :

Thủy bích sơn tuyền lộng dáng thu
Đáo niên cố ảnh biệt tăm mù
Đơn kiều diệp lạc sầu loang khán
Cổ tự ngân hồi mỏ vọng phu


1- Em và thu...

Sóng bước cùng thu áo lụa vàng
Em về ấm lại tụ hiền trang
Câu thơ bay bổng huyền trăng rạng
Tiếng hát vươn cao lộng gió ngàn
Dệt góc trời mơ khơi bến mộng
Xua màn sương phủ gội thềm hoang
Dấu yêu khoảnh khắc nồng đuôi mắt
Thật khẻ hương đêm trải vệ đàng



Hai Khòm Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


2- Mùa thu Hà Nội.

Đàng lừng cốm mới tỏa nhà ai
Phố cổ mình em nhẹ gót hài
Hoang dại cành mào tia nắng ấp
Trinh nguyên chùm sữa giọt sương cài
Ngọc sơn tháp rướn nhìn mây bạc
Thê Húc cầu gầm tủi vết chai
Liễu cợt thu vàng soi ảnh nước
Hồ Gươm cá quẫy bọt loang dài

Cẩn Vũ. 26/09/2014


*Nghe gọi, sợ quá á huynh... chạy ù vào điểm danh nà . Khó như nuốt hột ... cóc  ....   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 1712183382
Hi ...   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 785560   huynh Thiên Hùng, Cẩn Vũ, Thichvui78 ...  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 195595

3-Thu về

Dàì đàng sắc nhuộm áo trinh nguyên
Gọi dấu hương xưa những thệ nguyền
Nặng trĩu bờ mi ngày họp mặt
Sẫm vàng ánh mắt buổi đoàn viên
Lá khô rơi xuống vang lời khản
Gió lạnh trườn lên chải tóc huyền
Dịu dặt đàn tơ mùa nhảy múa
Em về tấu lại khúc huyên thuyên

qh  26/09/2014   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 2447357605


Cho muội rắc muối ví nha Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 647629

4- Vào Thu

Huyên thuyên một lúc đã sang chiều
Lối nhỏ em về gió tạt xiêu
Nếp uốn cong mình khoe các kiểu
Chim ca rộn tiếng nhủ bao điều
Nồng hăng nụ sữa e dè ngửi
Ngọt mát ly trà khấp khởi chiêu
Lộng lẫy trời xanh mây trắng điểm
Vời xa tít tắp những con diều.

Phương Nguyên
27/9/2014


5- Hồn Thu 

Diều in bóng nước ẩn làn trăng

Gió nhẹ đùa trêu bóng chị hằng
Lý gởi so tình sui họ gắng
Thơ gom đối nghĩa khiến ai chằng
Quây về gốc cội lòng vui hẳn
Trở lại nguồn xưa dạ thắm rằng
Mọi thuở nâng niu từ lặng vắng 
Bây chừ đuốc rạng tỏ công năng

Mytutru 28.09.2014


6- Nghinh thu …

 
Năng khiếu thơ đưa đến với người
Bên nhau hứng giọt nắng chiều rơi
Nửa vần thắm đượm từ mong đợi
Một khổ hòa dung chữ gọi mời
Vẽ bức tranh hờn sầu mãi tới
Khơi dòng nhạc tủi hận chưa vơi
Thôi thì chấm nét nghinh thu mới
Để thấy quanh ta thật tuyệt vời

Hai Khòm



... lão Khòm chân thành cám ơn các hiền mụi đã vào viết vui về Thu, nên mạn phép sửa lại cái tựa cho Thu vui chút nha ... và muội PN muốn rắc muối huh ... nghe phái quá nên mần liền nè ... (ghép được câu đầu thành khổ thơ 8 chữ càng hay hihiih) ... bảo trọng nha  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 513659


7- Vời Trông Cánh Gió Dịch Chuyển Thu Sang
(chuyển Khoán thủ độc vận)
 
Vời xa tít tắp những con diều
Trông đợi tin người thuở dấu yêu
Cánh mộng hầu như vô tín hiệu
Gió hoang đã chẳng lộng nương chiều
Dịch dung giữ tiết xuân hàm tiếu
Chuyển diện di mùa hạ tịch liêu
Thu cảm chân tình buông dáng liễu
Sang hòa duyên nhạc khách phòng tiêu
 
Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu 787999


8-Tiêu phòng ôm ấp chữ tình đêm mưa
 
Tiêu sơ cảnh cũ nhớ nhung thời
Phòng ấy hôm nào vẫn đến chơi
Ôm rêu ngạch cửa trơn vừa tới
Ấp tổ bầy chim dễ mới  cời
Chữ khắc còn nguyên hờn buổi đợi
Tình nhìn vẫn thế tưởng ngày khơi
Đêm Thu mật ngọt vần anh khởi
Mưa bụi giăng giăng chứng thực LỜI
 
Cẩn Vũ 28/09/2014  
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Lol


Hihi….Đại huynh phát chiêu độc thủ, Muội phải dùng Lăng Ba di Bộ tẩu thoát thui!
 
9- HẸN HÒ DƯỚI TRĂNG THU
 
LỜI kìa miệng tỏ dưới trăng thu
Bối rối tay buông lỏng cán dù
Gót mãi di di chuồi bụi cỏ
Ngón vừa nắn nắn nghịch đồng xu
Hẹn hò đối mắt đang trưa trật
Bịn rịn quay lưng sắp tối hù
ửng bàng hoàng do nghĩa nói
Tai hừng ngượng ngập bởi tình ru
Đôi chân bủn rủn hầu quên dép
Móng bấu vai anh nhẹ cỡ… cù.
 
Cẩn Vũ 28/09/2014


drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-