Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  BONG HONG CAI AO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongtrinh

phuongtrinh

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 25/11/2011

 BONG HONG CAI AO Empty
Bài gửiTiêu đề: BONG HONG CAI AO    BONG HONG CAI AO I_icon13Sun 16 Sep 2012, 14:46

[flash][/flash][flash][/flash][url=BONG HONG CAI AO]BONG HONG CAI AO[/url][flash][/flash][img][/img]
Về Đầu Trang Go down
phuongtrinh

phuongtrinh

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 25/11/2011

 BONG HONG CAI AO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BONG HONG CAI AO    BONG HONG CAI AO I_icon13Sun 16 Sep 2012, 14:49

P T:BD BÔNG HỒNG CÀI ÁO
SÁNG TÁC:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

VỌNG CỔ
1- Ôi sung sướng thay cho những ai còn có mẹ mà trên áo trinh nguyên còn cái duyên một đoá hoa … hồng, hoa thắm đoan trang đượm ngát hương nồng, một biểu tượng ngàn đời cao quí, một thâm tình trọng vọng vô biên, trên cõi đời này có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Trong các loài hoa thảo dược có hoa nào đẹp bằng hoa hồng cài trên áo trắng
2- Ầu ơi, tình nào đẹp bằng tình mẹ thương con, miệng nhai cơm bỏng, ầu ơi miệng nhai cơm bỏng lưởi lừa cá xương. Bông hồng cài áo để nói lên một thứ tình cao cả vô biên của biển rộng sông dài dù trọn kiếp phôi pha cũng chẳng phai mờ đó là tình thương của người mẹ hiền cao cả suốt đời mình chỉ sống vì con.
Trèo non mới biết non cao
Sanh con mới biết công lao mẹ hiền
Lòng mẹ hiền như lòng biển bao la
Nhưng rất hiền hoà không gợn sóng gần xa

NÓI LỐI
Ầu ơi dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời


VỌNG CỔ
5- Bông hồng cài áo là niềm kiêu hãnh của riêng em. Trong vòng tay âu yếm của đấng sinh … thành. Tình mẹ bao la tuôn theo dòng sửa thơm lành. Ví như đại dương kia nghìn trùng không tát cạn thì lòng mẹ muôn trượng khó mà vơi mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, chỉ mong con lành mạnh khôn lớn nên danh, đó là điều mà mẹ hằng mong ước dẫu hàn vi mẹ vẩn không màng
6- Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả, đời tan biến tình kia khó phai mờ cho những ai còn mái tóc xuân xanh, cho những ai không còn bông hồng cài áo, có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử, có chữ nào thiêng liêng bằng hai chữ mẹ hiền, áo em còn một đoá hoa, nắng chiều soi bóng gió bồng tóc tơ, mắt em kết một trời mơ, bông hồng cài áo bài thơ vạn tình -******-
Về Đầu Trang Go down
 
BONG HONG CAI AO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» HÀNH TRÌNH QUA NHỮNG LÁT CẮT CỦA ĐỜI SỐNG
» BÁCH NGHỆ (Bns-Hong)
» Chuyện vui ngày lễ Độc lập Mỹ Quốc hì hì ...hong xem uổng lém ....
» PhỐ ĐạI GiA !
» Cảm Cười...chơi
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Âm điệu quê hương :: Vọng Cổ, Tân Cổ giao duyên-