Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 22 Jun 2011, 09:36 | |
| Trân trọng kính chào các Huynh Tỷ, Vĩnh Thành mới mãn lớp sơ cấp,khả năng về thơ rất là non kém.Kính mong được sự dìu dắt của các Huynh Tỷ. Xin thành thật biết ơn.
Thưa các bạn, Vùng Thất Sơn Châu Đốc, núi Cấm là ngọn núi cao nhất và được xem là nóc của miền Tây. Ngày nay, núi Cấm là một địa điểm du lịch hành hương. Do đó, cửu vạn là những người chuyên gánh thuê hành lý nặng từ chân núi tới đỉnh và ngược lại. Con đường khoảng 5 km. Chuyến lên nhiều dốc, đi mất 3 giờ. Bận xuống nhanh hơn.
CỬU VẠN NÚI CẤM
Thân làm cửu vạn nóc miền Tây Cực khổ đôi chân với nghiệp nầy Lên đỉnh còng lưng theo ngọn gió Xuống triền chúi mặt bám tầng mây Cho rằng công việc nhiều gian khổ Lại nữa tiền lương ít đủ đầy Có những ưu phiền trời chả thấu Khách hàng trả hậu họ vui lây. Vĩnh Thành. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Thu 23 Jun 2011, 04:16 | |
| Chúc Vĩnh Thành hồn thơ lai láng nha.( 2 chữ khổ) |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Tue 28 Jun 2011, 21:58 | |
| Thưa các Huynh Tỷ, Trước đây,từ Mỹ Tho Định Tường muốn sang Tân Thạch Kiến Hòa phải qua phà Rạch Miễu. Đoạn này của sông Tiền rất rộng,có 3 cồn.Đó là Cồn Rồng,Thới Sơn và Cồn Phụng(Đạo Dừa). Hiện tại,đã có cầu bắc ngang.Tuy nhiên,VT chưa lần nào được nhìn thấy,nên vẫ cảm khái về những chuyến phà xưa.
MỘT CHUYẾN QUA PHÀ
Qua phà Rạch Miễu lúc hoàng hôn Bạn trẻ chung đôi sánh bước dồn Tân Thạch kia bờ anh chả gấp Định Tường đấy bến chị còn nôn Mây trôi lảng đảng chim vờn cá Gió thổi lao xao sóng vỗ cồn Tại bến chia tay màu nắng nhạt Người về phố thị kẻ cô thôn.
Vĩnh Thành.
Được sửa bởi vinh thanh ngày Fri 08 Jul 2011, 21:02; sửa lần 1. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 06 Jul 2011, 20:46 | |
| CÁI MƠN YÊU DẤU
Cảnh vật mơ màng tựa bức tranh Quanh năm nước ngọt trái cây lành Sầu riêng,mít,nhãn,hương thơm đậm Măng cụt,cam,xoài,chất ngọt thanh Xẽo rạch lung linh dòng nước mát Nương vườn rực rỡ áng mây xanh Cha Minh*thầy Ký**gương còn tỏa Dải đất này đây phước tạo thành.
Vĩnh Thành
Cái Mơn là họ đạo Công giáo lâu đời,nằm giữa điểm nối Chợ Lách và Mõ Cày Bến Tre.Nhà Thờ đầu tiên ở Cái Mơn được xây dựng vào năm 1702.
*Linh mục Phan văn Minh(1815-1853)sinh tại Cái Mơn,Vĩnh Thành,tử đạo tại Đình Khao,Vĩnh long,xử chém dưới triều vua Tự Đức.Ngài đã được phong Thánh và mộ tại Cái Mơn.
**Danh nhân Trương vĩnh Ký(Petrus Ký 1837-1898)sinh tại Cái Mơn Vĩnh Thành.Ông thông thạo 26 thứ tiếng và là một trong 18 văn hào của thế giới trong thế kỷ 19. Ông cũng có công đem các giống cây ăn trái từ Penang,Malaysia về trồng ở Cái Mơn,như sầu riêng,chôm chôm,măng cụt,bòn bon...vv...Mộ ông tại Cái mơn và hiện là địa điểm du lịch.
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Tue 19 Jul 2011, 22:12 | |
| CT6
Trại sáu Thanh Chương hỏa ngục đày Gan liều cải thiện chúng còng tay Nguyên tuần sắn mọt nhiều tô rủi Cả tháng khoai sùng ít chén may Đói chẳng cơm ăn vùi đứa nọ Bệnh không thuốc chữa gục thằng này Chín năm khốn khổ trần ai nếm Tiến bộ cho về gạt kẻ ngay.
Vĩnh Thành
CT6 là ký hiệu tắt của Trại Cải Tạo số 6 Thanh Chương Nghệ Tỉnh,được đóng dấu sau lưng áo của mỗi cải tạo viên.Trại này nằm ở phía Đông của đầu dải Trường Sơn. Vùng này đất đai cằn cổi.Thức ăn thường ngày cho tù là:bo bo,bắp khô nấu bung,sắn,khoai lang khô nấu lại.Thi thoảng,cũng có bắp tươi,nhưng ít hột,nhiều cùi.Cơm thì chỉ có được vào các dịp lễ lớn,với 1 phần lưng chén. Sắn xắt lát phơi khô không lột vỏ,khoai lang xắt lát phơi khô lẫn lộn khoai sùng,nên khi nấu lên vị rất đắng.Hơn nữa,có rất nhiều đất,sạn,rất khó ăn.Heo của trại cũng chê 2 loại thực phẩm này. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 27 Jul 2011, 08:35 | |
| Bài xướng
ÁO DÀI VIỆT NAM
Chiếc áo quê hương dáng thướt tha Non sông gấm vóc mở đôi tà Tà bên Đông hải lung linh sóng Tà phía Trường sơn rực rỡ hoa Vạt rộng Nam phần chao cánh gió Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực Hương lúa ba miền thơm thịt da.
Đinh Vũ Ngọc
Kính cẩn xin phép họa bài thơ trên của Tiền Bối Đinh Vũ Ngọc.
DÁNG ĐỨNG ÁO DÀI
Má lúm đồng tiền vẻ thiết tha Giang sơn ẩn hiện áo chia tà Bên trên Bắc ấy lan mùi sữa Cạnh dưới Nam này tỏa sắc hoa Cẩm Phả thương hoài đuôi mắt ngọc An Xuyên nhớ mãi gót chân ngà Thon von Huế cột hai đầu gánh Bầu bí chung giàn một nước da.
Vĩnh Thành
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Tue 23 Aug 2011, 19:45 | |
| Thưa các bạn, Trong cuộc sống tất bật hiện tại,ít ai tránh khỏi những phút giây căng thẳng.Cho nên thư giãn rất cần thiết và nụ cười là liều thuốc bổ.VT xin đóng góp bài này để nhằm mục đích đó.
MẮC ĐỌA
Tiên ông mắc đọa phải than trời Vật giá tăng vù há dể chơi Giổ cúng hàng năm không kẻ gọi Bia ôm suốt tháng chả ai mời Tiền nhiều sức oải tình còn bám Của ít tâm thành nghĩa đã vơi Đôi lúc thua tài nên phận hổ May ra hết nạn mới vui cười.
Vĩnh Thành |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sun 28 Aug 2011, 19:06 | |
| PHÙ DU
Như dòng nước cuộn lối về khơi Vất vả lo toan chỉ mệt đời Lúc trẻ nhiều điều ham gắn chặt Khi già ít việc phải buông lơi Lên voi kẻ nịnh,thằng tươi số Xuống vịnh người chê, đứa héo thời Vật chất kim tiền toàn chuyện ảo Như dòng nước cuộn lối về khơi.
Vĩnh Thành. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11074 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sun 28 Aug 2011, 23:20 | |
| PHÙ DU
Như dòng nước cuộn lối về khơi Vất vả lo toan chỉ mệt đời Lúc trẻ nhiều điều ham gắn chặt Khi già ít việc phải buông lơi Lên voi kẻ nịnh,thằng tươi số Xuống vịnh người chê, đứa héo thời Vật chất kim tiền toàn chuyện ảo Như dòng nước cuộn lối về khơi.
Vĩnh Thành.Hôm nay Tỷ họa vui với VT nhé
Phù Du
Thôi hờn định tỉnh lý nhanh khơi Bỏ giận buông ham ở với đời Trước bởi duyên đeo buồn chấp chặt Sau vì nghiệp dính khổ nên lơi.? Suôi chèo ngoạn cảnh ra bao thế Ngược mái xem tranh rõ mọi thời Tứ đại say mùa vui chốn ảo Thôi hờn định tỉnh lý nhanh khơi
29.08.2011. mytutru
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Tue 30 Aug 2011, 23:48 | |
| Kính Tỷ Mytutru, Rất cám ơn Tỷ đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành. VT mãn lớp sơ cấp mới đây thôi,khả năng về thơ rất kém,cần sự chỉ dẩn của các Huynh,Tỷ. VT không hề hờn giận bất cứ ai ở trên diễn đàn này.Đã gọi nhau là Huynh Tỷ,cùng một Thầy mà ra,giận nhau để làm gì? Hơn nữa,đây là chốn ảo,chỉ nhằm vui chơi giải trí,hầu quên đi những ngày tháng xa nhà mà thôi.Còn thơ thì cũng thay đổi đề tài một chút cho có vẻ,không hẳn phải phản ánh đúng tâm trạng của người làm ra nó. Mến mong Tỷ thông cảm để tránh ngộ nhận.Một lần nữa,VT xin cám ơn Tỷ và mong được Tỷ đến thường xuyên.Kính.VT.
THỜI QUA
Bài xướng
Qua rồi cái thưở tuổi bông lông Chán cảnh trêu lan đến ghẹo hồng Mấy buổi nồng say cùng hạ nguyệt Bao lần giá lạnh với xuân phong Thôn đào vắng vẻ treo hồn bướm Ngõ lý hoang tàn rũ cánh ong Giọng bấc lời chì như gió thoảng Nhìn đời mặc kệ đoái Tam Công.
Bcđt 23/3/2008
Kính hoạ
Đâu còn quá trẻ đặng bông lông Vướng mắc làm chi chuyện phấn hồng Ẩn chốn thanh nhàn xem dạ nguyệt Tìm miền hẻo lánh hưởng thi phong Cây mai trước ngõ sầu vài cánh Bụi trúc sau hè nản đám ong Chót lưỡi đầu môi rồi lạnh nhạt Hơi nào để ý chỉ hoài công.
Vĩnh Thành.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |