Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngộ   Ngộ I_icon13Sat 28 May 2011, 14:58

Ngộ Ngo


Ngộ


Thoạt mới nhìn ...
Chỉ là khuôn mặt
Một thiếu nữ buồn
Mắt hoen giọt lệ
Khóc đời dâu bể
Đáng thương thay!

Nhìn kỷ lại hơn...
Thì ra chữ NGỘ!
Khi Ngộ cuộc đời
Đánh giọt lệ rơi...

Nét chữ NGỘ tuy đơn sơ nhưng quá tuyệt vời
Thế mới hiểu vô thường lẽ sống
Khóc- cười -vui -buồn chán trong lòng
Như cơn sóng - vựơt qua, người hơĩ !


Ngày nào đó ...
Hãy nhìn ánh trăng soi
Ta sẽ NGỘ
Sẽ khô giọt lệ
Thấy đời hết khổ
Sẽ hết u mê!

LH


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Tue 31 May 2011, 04:21

Ngày nào đó...
Ta ước ao
Cảm được NGỘ
Quên xót đau
Sầu theo gió
Tủi qua mau
Như sương đùa ngọn cỏ
Mặc tháng ngày xanh xao
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Wed 01 Jun 2011, 23:57

Shiroi đã viết:
Ngày nào đó...
Ta ước ao
Cảm được NGỘ
Quên xót đau
Sầu theo gió
Tủi qua mau
Như sương đùa ngọn cỏ
Mặc tháng ngày xanh xao

Ngộ

Mặc tháng ngày xanh xao...

Bụi trần gian phủi sạch

Cõi vô thường không trách

Kiến tánh - NGỘ tâm không!
:bong:


hm... cụng một cái nhen Shiroi! :cheers:

:nhay: LH

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Thu 09 Jun 2011, 05:51

Ngộ Redriver

Xa xăm


Cho nhau lần nữa nỗi cô đơn

Lắng nghe xa vắng đớn đau lòng

Sương khuya đẫm ướt vầng trăng mõng

Lẽ buớc riêng ta - vết thăng trầm

Tràn đêm biên biếc sầu thăm thẳm

Khuyết mộng ưu phiền trắng tâm tư

Vô bờ ảo ảnh hồn viễn xứ

Tri thức quay cuồng cõi thực - hư!



Lữ Hoài



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tâm   Ngộ I_icon13Sun 12 Jun 2011, 07:56



Phim ngắn mà rất hay , đầy ý nghĩa
diển tả tâm con người giao động như thế nào,
làm sao khắc phục & kiểm soát tâm tư của mình
vì như Phật nói vạn vật vi tâm tạo

Chúc mọi người một weekend an nhiên!
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Vô Đề   Ngộ I_icon13Wed 22 Jun 2011, 20:47

Ngộ Chung

Phong Linh vang tiếng đêm về
Phương xa dưới gốc bồ đề vọng âm

Âm thầm trôi giữa dòng đời cuộn xiết

Ngắm cửa thiền oan nghiệt đóng lặng câm

Tâm ước mong người em trong tịnh lặng

Lắng yên lòng bên từng tiếng chuông ngân

Xin lỗi em, lời cuối dẫu một lần

Xin chôn cất chuyện tình xưa năm cũ

Dưới gốc đa thiên thu tình đã ngủ

Dưới mái chùa ru chữ ngộ trì tâm


LH



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Thu 30 Jun 2011, 23:05




Vô thường

Cơn mưa mùa hạ rơi đều qua hiên cửa, tỉ tê nhỏ giọt thật đều và tôi băn khoăn không biết ông hàng xóm của mình bây giờ ra sao? Tội nghiệp, không biết hai đêm liền bị đột quỵ nằm bất động dưới sàn như vậy ông ấy nghĩ gì? Có buồn tủi cho số phận của mình không? Có kêu gào khan cổ trong tận đáy lòng rằng ai đó hãy cứu tôi với! Hay có lúc nào trong khoảng thời gian đó ông thoáng mong rằng đừng ai đến mang ông vào nhà thương, thà để cho ông chết coi như trả xong cái nợ đời.

Tôi không nhớ ông ấy dọn vào building này lúc nào, dăm ba lần gặp nhau trong hành lang , bước ra bước vào thang máy với cái gật đầu gần như có lệ mà tôi không nhớ rõ khuôn mặt ông thế nào. Chỉ biết chiếc xe có bãng diplomat của ông ấy hay đậu kế bên xe mình, không có tài xế, thế thôi. Đã hai hôm chiếc xe vẫn đậu đấy, người lao công không mở cửa vào nhà ông dọn dẹp phòng, gõ cửa cũng không nghe tiếng trả lời. Sáng nay họ phải gọi cảnh sát đến mở cửa phòng im thinh thít của ông ta.

Mưa cứ rơi nhòe trên cửa sổ, khuôn mặt trắng sáp của người anh mới vừa nằm xuống chưa đầy 3 tuần lại nhòe nhoẹt quay về. Tôi nghe tiếng chị bảo giá mà chị hay kịp biết đâu cứu anh được... Ngược lại chị, tôi tin vào sự an bài của mỗi số phần, tôi cho cái chết là sự may mắn hơn là sống rơi vào tình trạng bán thân bất toại , nằm liệt giường làm khổ cả hai, thì sống làm gì cho thêm nợ?!
Mưa trút càng nặng hơn, gió lồng lộng nghe thật lạnh.
Không biết, giờ này ông ấy có nghe lạnh chăng hay tử thần đã mang ông về miền đất ấm?

Sống Chết - khoảng cách có là bao xa.

LH




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Fri 01 Jul 2011, 05:16

Xin chia buồn với người thân của ông ta... nhưng ra đi là dứt hết tất cả... không còn vương vấn nữa... Neutral
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Sat 02 Jul 2011, 10:44

Shiroi đã viết:
Xin chia buồn với người thân của ông ta... nhưng ra đi là dứt hết tất cả... không còn vương vấn nữa... Neutral


Thank you for your sympathy Shiroi . hearts

Hôm nay chiếc xe cũng không còn đậu trong garage nữa, cõi đời thật vô thường và mong manh!

Đôi khi mình cũng nghĩ ra đi là dứt hết tất cả, nhưng có lẽ nên gọi là "tạm dứt" thì đúng hơn... nếu mình tin vào luân hồi.
Ai mà may mắn... kiếp này dứt hết nợ thì mới không còn vương vấn hoặc vướng bận chuyện kiếp sau trở lại cõi trần gian này để trả nợ hay đòi nợ gì nữa.
hm trả hoài sao không thấy dứt...oải quá Shiroi ạ!:qq:

Có một ông già mà LH rất phục ý chí và sự nhẫn nại , cũng bị stroke không biết từ bao giờ mà bất kể mưa nắng sáng chiều ... ông ấy vẫn hàng ngày chống gậy liêu xiêu lê từng bước khó nhọc đi vòng vòng tập luyện chứ không chịu nằm một chổ.
LH nhủ thầm hôm nào sẽ dừng xe lại bắt tay nói tiếng cám ơn với cụ đã bao năm nay cho cả làng soi tấm gương ấy.

Weekend vui vẻ Shiroi nhé!


:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13Sun 10 Jul 2011, 20:38

Ngộ Bode


Đời như chiếc lá


Chiếc lá bồ đề gân nghìn chỉ tơ

Ướm vào bàn tay thuở xa xưa nọ

Đem vùi dưới lớp bùn mơ ngoài ngõ

Đã một thời lá đỏ những ước ao

Đêm lao xao lòng ai giông cơn bão

Cuốn ướt nhầu chiếc lá giữa cơn mưa

Lại một lần lá chôn vào cát bụi

Hỡi bụi trần tích tụ thành lá chưa?



LH










Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngộ   Ngộ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ngộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-