Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 hmm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 01:52

Nếu có làm phiền xin chủ nhà tự nhiên nói nha . Cám ơn . :hoa:

Chổ này yên lặng , thoải mái chắc có lẽ it gặp người quen nên có lẽ thoải mái viết chút tâm tình cho nhẹ lòng , nhẹ dạ .

Hôm nay cũng thật bực mình, một người bạn thật thân , thật quý mến trong ảo giới , quen biết cũng cả 10 năm . Cả hai cũng không có gì với nhau cả , chỉ là thoải mái vui vẻ đùa giỡn bao lâu nay . tư dưng vì cái chuyện không ra gi mà phải cải nhau . Thật là giân !!!

Mình dùng từ đâu có bị hiểu lầm chứ ? Hmm không lẽ vì mấy cái powver trong ảo giới sao ?
Năm đó anh bôn ba các nơi vì công việc ..

Mấy năm xa cách giờ trở lại
Người em năm đó giờ ra sao ?
Có còn nhí nhảnh hay nhiều chuyên ?
Má hồng đôi má , dạ bâng khuâng !!!

Bây giờ người em đó vẫn còn
Nhưng giờ có vẻ ít nói hơn
Suy nghĩ thật lâu mới chiu nói
Lớn rồi nên ít nói hay sao ?

Người em năm đó đã đổi thay !
Không còn nhí nhảnh hay tía lia
Chỉ là vu vơ cho qua chuyện .
Để mặc ai kia đứng tần ngần !!!

Có quyền có thế người lại khác
Nghĩ lại cũng là chuyên thường thôi .
Thôi đành lặng thinh cho qua chuyên .
Hờn giận làm chi kẻo mau già !!!

Giận thì có lợi ích gì đâu ?
Chỉ làm khó chịu , lòng thêm khổ .
Trên đời nhiều chuyện không vừa ý
Chỉ là chuyện xảy tại nơi ta !!!










Được sửa bởi TongGiang ngày Mon 24 Dec 2012, 11:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 10:09






Khi xa nhau rồi, tình còn gì để trách nhau người ơi!
Khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơị
Quên sao những lần chiều đợi chờ vội vã đắm môi hôn,
Trời nhạt dần màu nắng phố đơn côi
Đêm thiết tha vòng tay quyến luyến
Khi xa nhau rồi, người đừng về làm nỗi đau cuồng điên.
Quên đi nơi này, còn một người lòng xót xa triền miên.
Bên anh nơi nào, lời mời nào quyến rũ chân anh
Người đành lòng rời bước đắm u mê
Đem ái ân rời lánh xa mặt trờị
Cơn mưa chiều nay từng chiếc lá ngơ ngác ngậm ngùi,
Từng cơn gió hiu hắt bồi hồi
Giữa phố mưa bay em nghẹn ngào bật khóc trong lẻ loi
Giá buốt đôi tay em lạc loài tựa như chiếc lá
Hạnh phúc thoáng qua mau
Đời vẫn cứ phôi pha
Tình như những chuyến xe qua thật mau ...
Khi xa nhau rồi, gửi lại người lời nói yêu đầu tiên
Mây sao hững hờ chẳng để tình được chết trong lặng yên
Sau cơn đau dài tình chỉ là mật đắng với chua cay
Là đọa đầy là hạnh phúc xanh xao
Nuối tiếc chi, thương tiếc chi người cũng xa rồị
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 16:50

Tự dưng nhớ cô bạn học chung lớp từ năm lớp 3 cho tới năm 12 ở VN. Cách xa ít năm ! Quên hết và bỏ lại tất cả... Ít năm sau trở về chơi thấy người bạn học năm đó vẫn chưa lấy chồng .
Cũng lạ thật. Người hiền lành lại ăn nói có duyên lại ko thích lấy chồng? Cũng không dám hỏi lý do !!!



Được sửa bởi TongGiang ngày Mon 24 Dec 2012, 11:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 17:01


Hơn 5 năm nằm trong bệnh viên không biết gì , và tỉnh lại đươc 1 năm rồi Mẹ cũng ra đi ..Cũng mau thật mới đây Mẹ đã đi được 5 năm rồi . Tặng Mẹ bài thơ con làm lúc đó . Con có làm gì hay đi đâu cũng không quên Mẹ . Câu truyện ngắn này con đoc cũng thấy hay hay nên họa chơi cho vui :mim:

Mẹ tôi làm nghề bán cá Linh . Mùa nước nổi Mẹ bán cá Linh . Cá Linh đưa lên bờ mau chết , dể bị sình , nên xuống bến xong là Mẹ phải chạy khắp nơi để rao bán .
Nhiều lần Mẹ tôi gánh cá đứng trước cổng trường nơi tôi học để đưa cho tôi cái bánh , gói xôi ...
Mấy năm nay lưu lạc nơi xa , tôi không cho ai biết Mẹ tôi làm nghề bán cá ..
Hôm nay về lai quê thăm Mẹ , đứng tại bến cá , tôi chợt cảm thấy chưa bao giở tròn chữ hiếu cùng mẹ

Truyện ngắn Võ Thành An


Bao năm xa xứ giờ trở lại
Quê Mẹ thân yêu tại miền Tây
Nhớ thương một nổi niềm dài vắn
Dáng gầy của Mẹ bán cá Linh

Trưa Hè nóng nực như thiêu đốt
Giăng võng con nằm dươi bóng cây
Chiếc quạt nhè nhẹ , Mẹ phe phẩy
Giấc ngủ êm đềm chợt tới mau

Ban đêm trái giờ thiệt khó ngủ
Mẹ ngồi hát dỗ , kể chuyện xưa
Giả bộ nhắm mắt , cho Mẹ nghỉ
An tâm đứng dậy , quá nửa đêm

Bóng Người chợt khuất sau khung cửa
Nước mắt chợt đầy như dòng sông ..
Tự dưng tim nhói lên từng chập
Tiếng nấc cố dằn , chợt thoát ra

Sáng nay mạnh dạn con chợt nói :
Con đã lớn rồi , tự biết lo
Trời ơi !!! Bao lớn là bao lớn ?
Có lớn ..... cũng là con Mẹ thôi ...

TongGiang
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 17:08

Anh vẩn nhớ lần đầu mình quen biết
Em thập thò , thăm hỏi chuyện vu vơ
Anh tên gì ? Anh có được khoẻ không ?
Có lẽ mới , cho nên em chưa biết ?

Anh chỉ cười , đánh trống lãng vu vơ ...
Mới quen nhau , làm sao dám nói nhiều
Em dặm dò , hỏi thăm người quen biết
Anh là ai ? Người gì mà ít nói !!!

Trời ơi trời ! Thiệt tình là tức quá !!!
Dám giả đò , ngây thơ để ghẹo em !!!
Cho má hồng , bạn bè em xúm hỏi
Em lắc đầu , đâu có , chối xa xôi ...

Má em hồng là tại trời nắng gắt
Đâu có phải là em crab ai đâu !
Nếu hông tin thì nay mai sẻ thấy
Thời tiết làm ảnh hưởng chút muh thôi ....

TongGiang .
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 17:09

.... bài này cảm thấy ghét quá .


Được sửa bởi TongGiang ngày Wed 19 Dec 2012, 21:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 17:12

Ngày mai em đi xa
Anh cố cười , che dấu
Bóng em chưa kịp khuất
Đôi bờ sông mưa ngâu

Em nói anh đừng đợi
Em sẽ về mau thôi
Anh ầm ừ , cho có
Sáng chiều trên sân ga

Tối về căn phòng trống
Hoang vu tràn tâm tư
Giấc ngủ không buồn tới
Khói buồn bay mênh mông ...

Trên con đường em đi
Và nơi nào em tới
Anh hằng ngày cầu khấn
Cho em được bình yên .

TongGiang
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Sun 18 Nov 2012, 22:58

TongGiang đã viết:

Nếu có làm phiền xin chủ nhà tự nhiên nói nha . Cám ơn . :hoa:

Chổ này yên lặng , thoải mái chắc có lẽ it gặp người quen nên có lẽ thoải mái viết chút tâm tình cho nhẹ lòng , nhẹ dạ .


Anh TG cứ tự nhiên, nhưng cho Ý Nhi ... đọc ké với nha :grin8:
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Mon 19 Nov 2012, 00:29

Ý Nhi đã viết:
TongGiang đã viết:

Nếu có làm phiền xin chủ nhà tự nhiên nói nha . Cám ơn . :hoa:

Chổ này yên lặng , thoải mái chắc có lẽ it gặp người quen nên có lẽ thoải mái viết chút tâm tình cho nhẹ lòng , nhẹ dạ .



Anh TG cứ tự nhiên, nhưng cho Ý Nhi ... đọc ké với nha :grin8:

Hì hì TG viết lăng nhăng , cóc nhảy tùm lum Y Nhi cũng đừng cười lớn nha . Ý Nhi cứ tự nhiên thoải mái phá . TG không ngại gì đâu .
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13Mon 19 Nov 2012, 12:52


Tay rung cạn hết ly này
Cạn luôn tình nghĩa tháng ngày lâu nay .
Từ nay cho tới về sau
Cũng đừng có nói mình là anh em !!!

Coi như là không quen biết và quyết định như vây đi ! Neutral
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




hmm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: hmm   hmm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
hmm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-