Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Cảm tác sau khi nghiền ngẫm thơ Ông Thái Mon 07 Dec 2015, 09:35 | |
| Nghiền ngẫm thơ ông Thái Tôi thán phục vô cùng Chỉ muốn sao tập được Để thanh thản ung dung
Nhưng muốn thì dễ lắm Luyện tập chắc khó lung Cám ơn VĐ đã Chia sẻ chẳng ngại ngùng
LTĐQB |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 02:22 | |
| Xin mời bác Ma Nữ Cùng bạn trẻ Thích Vui Ghé vào đây đọc tiếp Thơ họ Thái gởi đời
Việt Đường (12/12/2015) |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 02:25 | |
| 12 CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA KHỔNG TỬ 1 Đã biết mình có lỗi Mà không lo sửa ngay, Tức là lại mắc lỗi. Hãy luôn nhớ điều này. 2 Người không có chữ tín Chẳng làm nên việc gì. Dù tài giỏi đến mấy, Cũng thuộc hạng vứt đi. 3 Khi dám lo việc lớn Thì không sợ chông gai. Vì khó khăn, trắc trở Là thuốc luyện đức tài. 4 Người đã có kiến thức Thì sẽ không hồ nghi. Người nhân đức, cao thượng Không tính toán, so bì. 5 Đừng cố bắt người khác Ai cũng nghe theo mình. Vì ta dễ kiêu ngạo Khi ai cũng nghe mình. 6 Làm việc, đừng mong dễ Và nhanh chóng thành công. Ta dễ sinh kiêu ngạo Khi nhanh chóng thành công. 7 Với những điều sai trái, Thì có chết cũng cam, Tuyệt đối không được nói, Không nhìn, nghe và làm. 8 Điều tự mình không muốn, Thì không làm với người. Có thể không ai biết, Nhưng chí ít còn trời. 9 Làm ác là không tốt. Điều ấy vốn lẽ thường. Càng không được làm ác Với gia đình, quê hương. 10 Người đã kém hiểu biết Thì tính toán bằng giời, Sớm muộn cũng dang dở Và thất bại ở đời. 11 Đã dùng, đừng nghi hoặc. Đã nghi hoặc, đừng dùng. Dùng người thì phải biết Tướng cướp hay anh hùng. 12 Bên bàn rượu, cẩn thận Đừng tỏ ra hơn người. Vì sự tỏ ra ấy Đã giết chết nhiều người.
Thái Bá Tân |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 02:28 | |
| LẠI NGHĨ VỀ MYANMAR Tết, vui với con cháu Vùng nắng ấm Vũng Tàu. Thế mà nhiều ý nghĩ Cứ luẩn quẩn trong đầu. Ý nghĩ về đất nước, Con người Myanmar. Dân số - năm mươi triệu. Diện tích - gấp đôi ta. Suốt hơn nửa thế kỷ, Từ Một Chín Sáu Hai, Nước này bị cai trị Bởi chế độ độc tài. Nghèo đói nhất khu vực. Dân bị tước hết quyền. Bị thế giới cô lập. Nước khùng khùng, điên điên. Là dân tộc bất khuất, Người dân Myanmar Luôn đấu tranh, đặc biệt, Các sư mặc cà-sa. Dẫn đầu cuộc chiến ấy, Là bà San Suu Kyi. Một phụ nữ bé nhỏ Mà mạnh mẽ diệu kỳ. Cái phải đến đã đến Các ông tướng độc tài Chịu từ bỏ quyền lực Vì đất nước ngày mai. Họ thay đổi tên nước, Dứt khoát và nhẹ nhàng Bỏ “xã hội chủ nghĩa”. Chỉ còn lại “Liên bang”. Phải khen các ông ấy Tỉnh sớm, không ngu lâu. Nếu không chịu từ bỏ, Thử hỏi làm gì nhau? * Tôi nghĩ như thế đấy Về nước Myanmar. Nghĩ và rồi liên hệ Với Việt Nam chúng ta. Một - sư ta phải nói Quá tốt và hiền lành. Thậm chí có một số Còn là sư quốc doanh. Hai - dân ta yêu nước, Nhưng dẫu gì thì gì, Chưa có ai tầm cỡ Như bà San Suu Kyi. Ba - tôi nhớ thủ tướng Từng khuyên Myanmar Nên đổi mới, dân chủ Để bằng Việt Nam ta. Giờ thì mong lãnh đạo Hãy đổi mới chính mình Để đất nước dân chủ, Tự do và phồn vinh.
Thái Bá Tân |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 02:30 | |
| NÓI THẲNG Cứ nói thẳng cho gọn: Ở nước ta bây giờ Không ai tin cộng sản. Có tin chỉ giả vờ. Tôi nghĩ gì nói ấy, Nói thiện ý, thật lòng. Vậy xin hỏi các bác: Các bác có tin không? Làm sao tin được cái Mà ta không biết gì, Thậm chí không tồn tại? Vậy thì nói thật đi. Xã hội sẽ tự chết, Mà không phải chờ lâu, Khi làm theo năng lực, Hưởng thụ theo nhu cầu. Nước của người chủ xướng Cái thuyết này, Lênin, Cũng đã từ bỏ nó, Vậy sao ta còn tin? Ta, thằng dân, nghĩ thế. Còn lãnh đạo thì sao? Lãnh đạo càng không thể Tin vào cái tầm phào. Họ có mắt, họ thấy. Họ cũng có cái đầu, Lại đi nhiều, biết lắm. Họ không hề ngu đâu. Nghĩa là ta, nói thẳng, Không ngốc, không ngây thơ, Từ dân đến lãnh đạo, Đang chơi trò giả vờ. Có cần thiết không nhỉ? Không, không cần, theo tôi, Trước ta ngu không biết, Giờ biết rồi thì thôi. Mọi cái có hoàn cảnh. Cũng đừng nên trách nhau. Cần thiết thì chung sức Mà làm lại từ đầu. Nước là của tất cả. Tất cả phải chung vai, Gác bất đồng, thù hận Để nước có tương lai. Thái Bá Tân |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 03:25 | |
| CHU DUNG CƠ – NGHỆ THUẬT TUỔI GIÀ Xưa nghe người ta nói Thủ tướng Chu Dung Cơ Có IQ cao lắm. Cao đến mức bất ngờ. Vừa rồi ông có viết Bản tổng kết khá hay Về nhân tình thế thái. Xin tóm lược thế này. Tháng năm trôi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc đã già. Giờ thanh thản nhìn lại, Điểm những gì đã qua. Qua một ngày, đơn giản Là ta mất một ngày. Nhưng nếu biết sống đúng, Là ta lãi một ngày. Tiền không phải tất cả, Nhưng cũng không là gì. Khi sinh ta chẳng có, Chết cũng chẳng mang đi. Đừng coi trọng nó quá, Càng không nên ki bo. Cần tiêu, cứ thoải mái. Cần cho thì cứ cho. Tiền mua được sức khỏe Thì hãy mua cho mình. Tiền mua được cái sướng, Càng nên mua cho mình. Kiếm được tiền đã khó. Khó hơn - biết tiêu tiền. Mình phải làm chủ nó. Ngược lại sẽ rất phiền. * Những tháng năm còn lại Được sống thì sống đi. Vậy hãy sống vui vẻ, Khổ hạnh mà làm gì. Cần mặc thì cứ mặc, Cần chơi thì cứ chơi. Đừng sợ công nghệ mới. Già, sống là nghỉ ngơi. * Suy cho cùng, tiền bạc Là của cháu con mình. Công danh là quá khứ. Sức khỏe mới của mình. * Bố mẹ yêu con cái Là vô tận, vô cùng. Con cái yêu bố mẹ Có hạn và chung chung. Con tiêu tiền bố mẹ Coi như chuyện đương nhiên. Hiếm khi thấy bố mẹ Ngửa tay xin con tiền. Ngôi nhà của bố mẹ Là ngôi nhà của con. Nhưng ngôi nhà của con Không phải nhà bố mẹ. Xưa nay luôn vẫn vậy. Bố mẹ suốt cả đời Sinh con, nuôi con lớn, Chỉ mong chúng thành người. Mà không chờ báo đáp. Coi như nghĩa vụ mình. Ai mong chờ báo đáp Là tự làm khổ mình. * Ngộ nhỡ mình đau ốm, Biết trông cậy ai đây? Đặc biệt khi ốm nặng, Phải nằm viện dài ngày. Vợ và con không thể Lúc nào cũng ngồi bên. Họ mệt mỏi, rốt cục Phải nhờ cậy đồng tiền. * Bí quyết của thanh thản Là triết lý thông minh: Trên - lắm kẻ thành đạt. Dưới - ít ai bằng mình. * Sống, phải lòng rộng mở, Tốt bụng với mọi người. Vui vì làm việc thiện. Vui vì giúp được đời. Giàu sang chỉ tạm bợ, Rồi ai cũng xuống mồ. Sống thị và sống tốt Hơn ghế cao, chức to. Đời có hay có dở, Lúc sướng, lúc gian nan. Gặp khó, cứ bình tĩnh Và không quá cầu toàn. * Tuổi già là cái tuổi Sẽ không thực sự già Nếu ta biết có được Một cách sống hài hòa. Vui, không vui thái quá. Không thái quá khi buồn. Quá nhàn thành buồn tẻ, Đau đầu vì quá ồn. * Đừng nghĩ già là hết, Không còn nhu cầu chơi. Hãy tìm trò thích hợp Mà sống khỏe với đời. Cả chuyện tâm, sinh lý, Cả đối với người già Cũng phải giữ đều đặn Cho khí huyết lưu hòa. * Cái Sinh Lão Bệnh Tử Là quy luật của trời. Lúc phải chết thì chết, Xứng đáng một con người. Không cưỡng được số mệnh, Nuối tiếc mà là gì. Ta đặt dấu chấm hết Rồi thanh thản ra đi.
Thái Bá Tân |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Sun 13 Dec 2015, 22:37 | |
| Hình như chú Thái Bá Tân ở Vũng Tàu thì phải ? Ơ Vũng Tàu có clb thơ lục bác,bác Thái Bá Tân nên tham gia để có dịp dóng góp cho đất nước. Đọc thơ bác Thái Bá Tân mình thấy rõ hơn về tình hình đất nước , thể loại này ít có nhà thơ nào dám đề cập. Cám ơn bác vì đã can đảm một mình đi trong bóng tối để vén màng mây. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| | | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Mon 14 Dec 2015, 00:05 | |
| GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG
Khi một lũ bồi bút Trao giải thưởng văn chương Cho nhà văn nào đó, Thì là lẽ bình thường,
Nếu là người tử tế, Chắc chắn nhà văn này Sẽ từ chối giải thưởng, Tiền và tiếng vỗ tay.
Người có tài, tự trọng Không bao giờ chịu hèn Cúi đầu trước cái ác, Giả dối và đồng tiền.
Thái Bá Tân |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2129 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân Mon 14 Dec 2015, 00:08 | |
| LẠI NÓI VỀ ĐỒNG NGHIỆP
Mới đây lại có chuyện Các nhà văn nước ta Viết thư gửi tổng thống Barack Obama.
Đồng thời gửi chủ tịch Raul Castro, Người đứng đầu hòn đảo Biểu tượng của “tự do”.
Thư kêu gọi hai nước, Khá thống thiết, chân tình, Xóa bỏ các rào cản Vì tương lai hòa bình.
Có nhà văn, khi ký, Nói một câu rất hay: Im lặng là tội lỗi, Đặc biệt vào lúc này.
Một ông khác ca ngợi Tiếng nói của nhà văn, Lương tâm và trách nhiệm, Về Thiện, Ác, vân vân…
Tóm lại, toàn điều tốt. Bức thư cũng tuyệt vời. Nhưng nếu được mời ký, Tôi sẽ không nhận lời.
Vì sao? Vì phần lớn Các nhà văn chúng ta Đã “im lặng tội lỗi” Trước tình cảnh nước nhà.
Im lặng trước oan trái Của chính đồng bào mình. Im lặng vì hèn nhát, Sợ “diễn biến hòa bình”.
Im lặng cả khi giặc Kéo tàu vào Biển Đông. Vì đang bận ca ngợi Đảng giai cấp công nông.
Còn “lương tâm, trách nhiệm”, Nếu có, sao nhà văn Im lặng, không lên tiếng Nói hộ cho người dân?
PS Nhà văn ta thế đấy, Thích “quốc tế”, thích oai. Thích đến mức không biết Há miệng, đang mắc quai.
Lo việc người cũng được. Nhưng khi lo cho người, Lo cho mình trước đã. Không khéo, người ta cười.
Thái Bá Tân |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Thái Bá Tân | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |