Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nỗi niềm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kemuonmat



Tổng số bài gửi : 4
Registration date : 20/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Sun 20 Apr 2014, 08:59

Khúc tơ sầu

Dạo mãi mà chi một khúc sầu
Bởi người chẳng có trở về đâu
Ngày ngày ngóng đợi tan thề ước
Tháng tháng chờ trông rã nguyện cầu
Nỗi đớn đau kia chôn dĩ vãng
Niềm thương nhớ ấy gởi ngàn sau
Tình xưa cũng chỉ là hư ảo
Dạo mãi mà chi một khúc sầu.



KMM
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Mon 21 Apr 2014, 23:19

NHỚ XƯA

Ven đường cỏ rối bước chân nhau
Lá rụng lan man dưới bóng cầu
Buổi ấy đồi hoang đờ đẫn nắng
Hoa buồn khi đó ngó đâu đâu
Tình lay con nước vờ trôi nhẹ
Tâm động nhành cây giả lắc mau
Nắng giục chim chuyền leo lẻo hót
Sao người chẳng nói một đôi câu???
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Tue 22 Apr 2014, 18:40

NHỚ XƯA

Ven đường cỏ rối bước chân nhau
Lá rụng lan man dưới bóng cầu
Buổi ấy đồi hoang đờ đẫn nắng
Hoa buồn khi đó ngó đâu đâu
Tình lay con nước vờ trôi nhẹ
Tâm động nhành cây giả lắc mau
Nắng giục chim chuyền leo lẻo hót
Sao người chẳng nói một đôi câu???

 ....Thuyfnhien....


CHẲNG TRÒN CÂU

Thuở ấy đường về ta có nhau
Nay em đơn lẽ bước qua cầu
Gặp người quen thuộc làm ngơ mặt
Thấy kẻ yêu mình lại ngó đâu !
Sợ Mẹ rầy rà nên vội bước
Lo con la khóc phải đi mau ?
Cùng nàng muốn ngỏ lời tâm sự
Mở miệng e dè chẳng trọn câu .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Tue 22 Apr 2014, 20:17

cảm ơn lehong, thuyfnhien đang tập tọe làm những bài thất ngôn bát cú đầu tiên, rất mong có bạn Smile
Về Đầu Trang Go down
kemuonmat



Tổng số bài gửi : 4
Registration date : 20/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Wed 23 Apr 2014, 14:39

lehong đã viết:
NHỚ XƯA

Ven đường cỏ rối bước chân nhau
Lá rụng lan man dưới bóng cầu
Buổi ấy đồi hoang đờ đẫn nắng
Hoa buồn khi đó ngó đâu đâu
Tình lay con nước vờ trôi nhẹ
Tâm động nhành cây giả lắc mau
Nắng giục chim chuyền leo lẻo hót
Sao người chẳng nói một đôi câu???

 ....Thuyfnhien....


CHẲNG TRÒN CÂU

Thuở ấy đường về ta có nhau
Nay em đơn lẽ bước qua cầu
Gặp người quen thuộc làm ngơ mặt
Thấy kẻ yêu mình lại ngó đâu !
Sợ Mẹ rầy rà nên vội bước
Lo con la khóc phải đi mau ?
Cùng nàng muốn ngỏ lời tâm sự
Mở miệng e dè chẳng trọn câu .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

Dĩ vãng

Vẫn đó câu thề mãi có nhau
Người sao lại vội bước qua cầu
Tôi còn đợi mãi nơi xưa cũ
Bạn đã đi rồi ở chỗ đâu
Có lẽ câu duyên không nhớ nữa
Hay là chữ nợ nỡ quên mau
Em đà bỏ hết câu tình nghĩa
Khiến những lời buồn chẳng trọn câu

KMM
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Thu 24 Apr 2014, 02:55

Dĩ vãng

Vẫn đó câu thề mãi có nhau
Người sao lại vội bước qua cầu
Tôi còn đợi mãi nơi xưa cũ
Bạn đã đi rồi ở chỗ đâu
Có lẽ câu duyên không nhớ nữa
Hay là chữ nợ nỡ quên mau
Em đà bỏ hết câu tình nghĩa
Khiến những lời buồn chẳng trọn câu

KMM




NỖI NIỀM


Em nào quên được lúc bên nhau
Nhưng thực đời không giống ước cầu
Gió thổi miên man về mấy ngả
Mây trôi xao xác đến nơi đâu
Vẫn nguyện năm buồn trôi đi gấp
Và mong ngày khó lướt qua mau
Em sẽ quay về, anh vẫn đợi
Bài ca hồ điệp lại nên câu.
Về Đầu Trang Go down
kemuonmat



Tổng số bài gửi : 4
Registration date : 20/04/2014

Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13Sun 27 Apr 2014, 13:32

Khắc khoải


Dạo bước nơi đây giữa cảnh hè
Vương đầy kỉ niệm nỗi buồn che
Nơi thì rực sáng màu hoa phượng
Chỗ lại u sầu tiếng nhạc ve
Lúc đó chia tay nguyền trở lại
Giờ đây họp mặt nỡ quên về
Còn chôn giấu mãi trong tiềm thức
Một thuở buồn vui với bạn bè.

KMM
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nỗi niềm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi niềm   Nỗi niềm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi niềm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-