Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
hổng giống ai
Tổng số bài gửi : 25 Registration date : 29/04/2012
| Tiêu đề: NỖI NIỀM Sun 29 Apr 2012, 13:49 | |
| TỰ THÁN !Cha mẹ sinh ra xấu lại lùnTóc đà nhuốm bạc chửa ai hunVì thân lúc bước nhìn y lợnTại dáng khi đi ngó tựa trùnCũng đã bao lần tìm chỗ trúTừng là lắm bận kiếm nơi chunCô nào thấy mặt đều quăng dépBỡi thế nên đây thiệt tới bùn !!! Q.Long |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM Mon 30 Apr 2012, 06:19 | |
| TỰ THÁN !
Cha mẹ sinh ra xấu lại lùn Tóc đà nhuốm bạc chửa ai hun Vì thân lúc bước nhìn y lợn Tại dáng khi đi ngó tựa trùn Cũng đã bao lần tìm chỗ trú Từng là lắm bận kiếm nơi chun Cô nào thấy mặt đều quăng dép Bỡi thế nên đây thiệt tới bùn !!
Q.Long
Q.Anh welcome Q.Long đến với Đào VIên và mong bạn luôn tìm được những nối vui đẩy lùi bùn tủi
NHẮN AI
Đời ai rõ khổ vướng thân lùn Ế mấy năm trời phải vậy hun Ngó bộ ưa đùa băng kiến lửa Hình như thích ghẹo ổ con trùn Đan vần chữ nghĩa rồi tung ý Dựng vách căn chòi đặng nghỉ chun Đất ở Đào Viên dư dả lắm Geo câm * xướng họa đẩy lui buồn
Quỳnh Anh 4.29.12
* Welcome
Được sửa bởi Q.Anh ngày Mon 30 Apr 2012, 10:00; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM Mon 30 Apr 2012, 09:00 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM Mon 30 Apr 2012, 09:34 | |
| _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM Mon 30 Apr 2012, 10:02 | |
| Phù , dạ thưa Thầy xong rồi ạ . Kì này Thầy không phạt hen |
| | | hổng giống ai
Tổng số bài gửi : 25 Registration date : 29/04/2012
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM Mon 30 Apr 2012, 14:52 | |
| TỰ THÁN !
Cha mẹ sinh ra xấu lại lùn Tóc đà nhuốm bạc chửa ai hun Vì thân lúc bước nhìn y lợn Tại dáng khi đi ngó tựa trùn Cũng đã bao lần tìm chỗ trú Từng là lắm bận kiếm nơi chun Cô nào thấy mặt đều quăng dép Bỡi thế nên đây thiệt tới bùn !!!
Q.LongQ.Anh welcome Q.Long đến với Đào VIên và mong bạn luôn tìm được những nối vui đẩy lùi bùn tủi NHẮN AI Đời ai rõ khổ vướng thân lùn Ế mấy năm trời phải vậy hun Ngó bộ ưa đùa băng kiến lửa Hình như thích ghẹo ổ con trùn Đan vần chữ nghĩa rồi tung ý Dựng vách căn chòi đặng nghỉ chun Đất ở Đào Viên dư đã lắm Geo câm * xướng họa đầy lui buồn Quỳnh Anh 4.29.12 * Welcome Thương chào Cửu Tỷ Quỳnh Anh và Q.Long .. Chúc 30.04.2012 An vui hạnh phúc KHẼ NHẮN
Là ai hổng biết tự than lùn.? Kiếp phải như đùa mệt khoái hun Ổ nhện luôn chiều theo óc kiến Lò thơ mãi chuộng dõi gan trùn Đừng hờn mái dựng buồn ưa nghỉ Chớ loạn nhà xây khổ thích chun Bảo nhỏ thân này vay cõi tạm An vui chánh định giải cơn bùn
Mytutru 30.04.2012 bạn Q.Long, lùn thì đã sao nè?
Lùn ...
Nhứt lé kề sau đã tới lùn Trong hàng tứ tuyệt chí thêm hun Nghề siêu chẳng kể bầy ong bướm Tướng lạ nào so lũ dế trùn Nã Phá Luân tài quân vẫn nể Thổ Hành Tôn giỏi đất thường chun Nước Tề họ Án danh lưu sử Như đóa sen thơm mọc giữa bùn
Ái Hoa 30/04/2012 BÙN…Đã xấu còn thêm cái tội lùnĐêm nằm chỉ ước được lần hun Nhiều khi gẫm số,đời như lợnLắm lúc suy thân,phận giống trùnVạn nẻo làng quê bền bỉ đứngTrăm vùng phố chợ mải mê chunBiết rằng trời định là như thế*Như thế mà sao vẫn thấy bùn !Q.Long* Gẩm hay muôn sự tại trờiTrời kia bắt phải làm người có thânBắt phong trần phải phong trầnCho thanh cao mới được phần thanh cao… (Kiều)Q.Long xin chân thành cám ơn các bạn và thầy AH đã vào chia sẻ,đúng là làm thầy có khác,thuộc làu sử sách,nhưng mà các vị thầy AH nêu trên toàn là người tài,trừ Thổ Hành Tôn tu tiên nên kg có vợ,còn Napoléon Bonaparte,Án Anh đều có vợ đẹp,Q.Long thì vừa lùn vừa xấu lại kg có tài gì nổi trội nên dù kkông có ý tìm vợ như người mẫu mà chỉ cần xinh xinh một chút,vóc dáng thon thả cao ráo một chút cũng là điều không thể được bỡi vì nghề KS xây dựng như Long suốt ngày phơi nắng nên đen nhẻm ,lại thiếu thước nên các cô bảo mặc áo cô dâu đứng bên cạnh Long chẳng tương xứng tí nào,thôi thì đành làm ông trẻ suốt đời vậy vì người thích mình thì mình kg thích mà lại đi thích người kg thích mình tí ti nào , thiệt tình hổng giống ai |
| | | hổng giống ai
Tổng số bài gửi : 25 Registration date : 29/04/2012
| Tiêu đề: TOI Fri 15 Jun 2012, 12:57 | |
| NGỦM
Sĩ ngủm trầm lành xúm xít đan Mong sao kiếm được it trăm ngàn Ngăn ngừa lở móng thôi xì phát Chữa trị long mồm dứt toả lan Chị khoái tung tăng cùng điệu nhảy Anh vui hớn hở với cây đàn Mọi ngừoi cảm thấy dần yên ổn Bệnh tật toi cùng với chước gian
Hong giong ai |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NỖI NIỀM | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |