Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhục Biết Chăng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sat 05 May 2012, 20:27

Nhục Biết Chăng
(ntd-mltn 840)
Ngọc Tiên


Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân

Về Đầu Trang Go down
thu cúc



Tổng số bài gửi : 8
Registration date : 04/07/2011

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 03:43

minhlatiennu đã viết:
Nhục Biết Chăng
(ntd-mltn 840)
Ngọc Tiên


Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân


:-bd :-bd :-bd :-bd
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 04:22

Nhục Biết Chăng
(ntd-mltn 840)
Ngọc Tiên


Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân


:-bd :-bd :-bd :-bd


TỰ CHUỐC KHỔ

Thế giới hôm nay vốn tục tằn
Tươi cười bạn nhé kẻo da nhăn
Cõi Tiên mực bút đâu mà viết
Trần thế com tờ (computer) cứ gởi đăng
Bởi sống tự nhiên lòng thoải mái
Do đời gò ép tính khô cằn
Con người thất học nên dung tục
Quan trọng vấn đề tự khổ thân

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
hổng giống ai

hổng giống ai

Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 29/04/2012

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 12:43




Nhục Biết Chăng
(ntd-mltn 840)
Ngọc
Tiên


Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân

Nhục Biết Chăng... 149181
Nhục Biết Chăng... 149181 Nhục Biết Chăng... 149181 Nhục Biết Chăng... 149181


KHÔNG BIẾT NHỤC

Vốn hẻo cho nên phải tiện tằn
Sá gì mặt nhíu với mày nhăn
Lời thô ý tục thây người chửi

Chữ bẩn văn tồi kệ tớ đămg
Cứ ngỡ bay vù lên núi rậm
Hay đâu té bệt xuống vườn cằn
Thơ gì mới ngó đà nôn oẹ
Nếu đọc e là bịnh cái thân !

Q.Long


Nhục Biết Chăng... 578786
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 17:54

Nhục Biết Chăng
(ntd-mltn 840)
Ngọc Tiên


Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân


:-bd :-bd :-bd :-bd


TỰ CHUỐC KHỔ

Thế giới hôm nay vốn tục tằn
Tươi cười bạn nhé kẻo da nhăn
Cõi Tiên mực bút đâu mà viết
Trần thế com tờ (computer) cứ gởi đăng
Bởi sống tự nhiên lòng thoải mái
Do đời gò ép tính khô cằn
Con người thất học nên dung tục
Quan trọng vấn đề tự khổ thân

.....LEHONG.....






KHÔNG BIẾT NHỤC

Vốn hẻo cho nên phải tiện tằn
Sá gì mặt nhíu với mày nhăn
Lời thô ý tục thây người chửi
Chữ bẩn văn tồi kệ tớ đămg
Cứ ngỡ bay vù lên núi rậm
Hay đâu té bệt xuống vườn cằn
Thơ gì mới ngó đà nôn oẹ
Nếu đọc e là bịnh cái thân !

Q.Long


Nhục Biết Chăng... 578786



Vui là chính

Quản chi hà tiện với hà tằn
Vận luật trêu đùa bớt nếp nhăn
Tục ý thì thôi quay gót chạy
Thanh lời cứ giữ chép thơ đăng
Đời sinh mấy chốc xương tro giũ
Kiếp nợ bao năm đất đá cằn
Chẳng sánh tiền nhân, đem chữ cợt
Vui cùng chốn ảo nhẹ tâm thân

Ý Nhi
06/05/2012

Mong các bạn hãy lấy chữ "vui là chính", xem nhẹ mọi việc, bỏ qua điều nhỏ nhặt, cư xử hoà nhã với nhau.
Chúc tất cả các bạn thân tâm an lạc. :bong:

Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 19:20





Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ

Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao
Bạn đó ta đây nối nhịp cầu
Xả stress quên đời bao vất vả
Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao

:hoa:


Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 19:31





Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ

Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao
Bạn đó ta đây nối nhịp cầu
Xả stress quên đời bao vất vả
Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao

:hoa:



Chẳng có gì đâu phải giận nhau
Đôi lời xướng họa bạn cùng trao
Mong sao giải tỏa bao phiền muộn
Thân ái Lê Hồng gởi tiếng chào

......LEHONG......


Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13Sun 06 May 2012, 20:36





Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ

Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao
Bạn đó ta đây nối nhịp cầu
Xả stress quên đời bao vất vả
Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao

:hoa:



Chẳng có gì đâu phải giận nhau
Đôi lời xướng họa bạn cùng trao
Mong sao giải tỏa bao phiền muộn
Thân ái Lê Hồng gởi tiếng chào

......LEHONG......



Mỗi một con người tánh khác nhau
Chung nhà tế nhị giữ gìn trao
Đùa vui có mực không buồn trách
Bạn hiểu thì xin nhận, mến chào!

ntd

:cheers:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhục Biết Chăng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng...   Nhục Biết Chăng... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhục Biết Chăng...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TiCa - Góc Đời_Thơ
» Thơ Tú_Yên
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
» Nghe chăng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: minhlatiennu-