IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Cẩn Vũ Today at 18:27

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 14:52

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by tamhonlangtu Today at 14:44

Sự khác biệt hài hước giữa quá khứ và hiện tại by Hạ Ly Hương Today at 12:03

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Today at 12:01

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 11:58

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 11:57

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Hạ Ly Hương Today at 11:56

[Topics] Nhạc Chọn Lọc Được Rip Từ CD Gốc Chất Lượng Cao by nhanbkvn Today at 09:56

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 09:47

NẮNG Ở BÊN NÀY , by THOAI_DU Today at 05:30

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 01:31

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Today at 00:41

Nhiếp ảnh gia Monica Denevan - Miến Điện by Shiroi Yesterday at 19:54

Chè mít sương sa hạt lựu by Shiroi Yesterday at 17:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 14:59

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 14:33

TRÊN ĐỈNH GIÓ CAO NGUYÊN by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 14:08

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Yesterday at 10:29

Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Yesterday at 09:18

Tình Em by tth Yesterday at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Yesterday at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:54

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Sun 19 May 2013, 22:16

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:01

Tư duy... by Shiroi Sun 19 May 2013, 20:54

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sun 19 May 2013, 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Sun 19 May 2013, 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Sun 19 May 2013, 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Sun 19 May 2013, 17:11

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Nửa Mảnh Sầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu



Tổng số bài gửi: 156
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Nửa Mảnh Sầu   Tue 26 Jun 2012, 14:25

Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên


Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14662
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Nửa Mảnh Sầu   Tue 26 Jun 2012, 23:07

Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên


Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười



Nửa Mảnh Sầu

Chia hai lối rẽ cách phương trời
Để giọt sương hờn động nhánh rơi
Chất ngất niềm đau buồn lệ nhỏ
Đìu hiu cõi nhớ thõng tơ rời
Sang mùa gió lộng trăng nào khuyết
Lạc chốn mây vờn mộng chẳng vơi
Mượn ánh sao đêm choàng dáng lẻ
Tình ươm sợi bạc thắm môi cười

Shiroi
26/06/2012


Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nửa Mảnh Sầu   Tue 26 Jun 2012, 23:32

Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên


Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười



Nửa Mảnh Sầu

Chia hai lối rẽ cách phương trời
Để giọt sương hờn động nhánh rơi
Chất ngất niềm đau buồn lệ nhỏ
Đìu hiu cõi nhớ thõng tơ rời
Sang mùa gió lộng trăng nào khuyết
Lạc chốn mây vờn mộng chẳng vơi
Mượn ánh sao đêm choàng dáng lẻ
Tình ươm sợi bạc thắm môi cười

Shiroi
26/06/2012


THẤY EM HẠNH PHÚC

Từ nay hai đứa cách ngăn đời
Đừng hận khi người đã bỏ rơi
Dẫu biết tìm lòng như nát vụn
Dù hay gan dạ tựa bời rời
Thương yêu vẫn mặn nồng tha thiết
Tình cảm đậm đà khó thể vơi
Mong được thấy nàng vui hạnh phúc
Là tôi mãn nguyện hé môi cười

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu



Tổng số bài gửi: 156
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nửa Mảnh Sầu   Wed 27 Jun 2012, 02:16

Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên


Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười



Nửa Mảnh Sầu

Chia hai lối rẽ cách phương trời
Để giọt sương hờn động nhánh rơi
Chất ngất niềm đau buồn lệ nhỏ
Đìu hiu cõi nhớ thõng tơ rời
Sang mùa gió lộng trăng nào khuyết
Lạc chốn mây vờn mộng chẳng vơi
Mượn ánh sao đêm choàng dáng lẻ
Tình ươm sợi bạc thắm môi cười

Shiroi
26/06/2012


THẤY EM HẠNH PHÚC

Từ nay hai đứa cách ngăn đời
Đừng hận khi người đã bỏ rơi
Dẫu biết tìm lòng như nát vụn
Dù hay gan dạ tựa bời rời
Thương yêu vẫn mặn nồng tha thiết
Tình cảm đậm đà khó thể vơi
Mong được thấy nàng vui hạnh phúc
Là tôi mãn nguyện hé môi cười

.....LEHONG.....



Lưu Luyến
(ntd-mltn 864)
Ngọc Tiên

Cái chữ tình lưu luyến một đời
Khi nào mới dứt được sầu rơi
Chiều buông giọt nắng tan mòn mỏi
Sáng níu mành sương vụn rã rời
Gửi tiếng yêu nghìn năm chửa cạn
Trao niềm nhớ vạn kiếp không vơi
Bờ kia hãy đợi thuyền neo bến
Để nhánh tương tư cũng biết cười


Rất vui có Shiroi cùng Lehong ghé qua, và gửi hai hài họa hay, Tiên mời hai vị dùng trà nha. Xin chúc một ngày mới an lành! ^^
:tra: :tra:


Về Đầu Trang Go down
ntd



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nửa Mảnh Sầu   Wed 27 Jun 2012, 11:33

Nửa Mảnh Sầu
(ntd-mltn 863)
Ngọc Tiên


Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười



Nửa Mảnh Sầu

Chia hai lối rẽ cách phương trời
Để giọt sương hờn động nhánh rơi
Chất ngất niềm đau buồn lệ nhỏ
Đìu hiu cõi nhớ thõng tơ rời
Sang mùa gió lộng trăng nào khuyết
Lạc chốn mây vờn mộng chẳng vơi
Mượn ánh sao đêm choàng dáng lẻ
Tình ươm sợi bạc thắm môi cười

Shiroi
26/06/2012


THẤY EM HẠNH PHÚC

Từ nay hai đứa cách ngăn đời
Đừng hận khi người đã bỏ rơi
Dẫu biết tìm lòng như nát vụn
Dù hay gan dạ tựa bời rời
Thương yêu vẫn mặn nồng tha thiết
Tình cảm đậm đà khó thể vơi
Mong được thấy nàng vui hạnh phúc
Là tôi mãn nguyện hé môi cười

.....LEHONG.....



Lưu Luyến
(ntd-mltn 864)
Ngọc Tiên

Cái chữ tình lưu luyến một đời
Khi nào mới dứt được sầu rơi
Chiều buông giọt nắng tan mòn mỏi
Sáng níu mành sương vụn rã rời
Gửi tiếng yêu nghìn năm chửa cạn
Trao niềm nhớ vạn kiếp không vơi
Bờ kia hãy đợi thuyền neo bến
Để nhánh tương tư cũng biết cười


Rất vui có Shiroi cùng Lehong ghé qua, và gửi hai hài họa hay, Tiên mời hai vị dùng trà nha. Xin chúc một ngày mới an lành! ^^
:tra: :tra:


Khắc Khoải
(ntd-mltn 865)


Ngoài hiên lã chã khóc than đời
Của hạt mưa sầu nức nở rơi
Lắc rắc sương khuya hờ hững đọng
Chênh vênh nhánh mục đớn đau rời
Đêm buồn lặng lẽ tình chưa nhạt
Gác lạnh âm thầm lệ chẳng vơi
Não nuột cung đàn theo tiếng gió
Bâng khuâng tắt lịm áng mây cười

ntd
rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
 

Nửa Mảnh Sầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: minhlatiennu-