Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gửi Cố Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Wed 20 Jun 2012, 23:32

Nâng Chén Biệt Ly

Nào ai biết được đã xa chưa
Một thuở xa xôi nhuộm dối lừa
Mắt biếc hoen màu mây vạn cổ
Hồ thanh ố sắc nguyệt ngàn xưa
Cố nhân biền biệt đời trôi nổi
Tri kỷ ơ thờ mộng đón đưa
Nâng chén tiêu sầu vơi cách trở
Nghe lòng nức nở những cơn mưa

Nguyên Anh
[i]


Được sửa bởi Nguyên Anh ngày Thu 21 Jun 2012, 07:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 04:21

Nguyên Anh đã viết:
Nâng Chén Biệt Ly

Nào ai biết được đã xa chưa
Một thuở xa xôi nhuộm dối lừa
Mắt biếc hoen màu mây vạn cổ
Hồ thanh ố sắc nguyệt ngàn xưa
Cố nhân biền biệt đời trôi nổi
Tri kỷ ơ thờ mộng đón đưa
Nâng chén tiêu sầu vơi cách trở
Nghe lòng nức nở những cơn mưa

Nguyên Anh
[i]

Thân mến đón chào Nguyên Anh đến với Đào Viên, chúc Nguyên Anh nhiều niềm vui và thi hứng nơi vườn Đào nhỏ bé này hi

Gửi Cố Nhân Signat23


Xin hoạ bài này làm quen với NA nhen. Chỉ là bài hoạ, không có ý gì cả.

Nâng chén biệt ly

Chén quế còn nồng đã bước chưa ?
Tai bưng hãy phủi những câu lừa
Thời gian bụi lấp hoang thành cũ
Cổ tích rêu hằn nhạt dấu xưa
Mải tiếc lầu son nền vụn vỡ
Thêm buồn giấy mục gió đong đưa
Giờ chia mỗi ngã lòng nghe nặng
Rượu lạt vô tình trĩu giọt mưa

Shiroi
20/06/2012

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 07:24

Nâng Chén Biệt Ly

Nào ai biết được đã xa chưa
Một thuở xa xôi nhuộm dối lừa
Mắt biếc hoen màu mây vạn cổ
Hồ thanh ố sắc nguyệt ngàn xưa
Cố nhân biền biệt đời trôi nổi
Tri kỷ ơ thờ mộng đón đưa
Nâng chén tiêu sầu vơi cách trở
Nghe lòng nức nở những cơn mưa

Nguyên Anh
[i]

Xin hoạ bài này làm quen với NA nhen. Chỉ là bài hoạ, không có ý gì cả.

Nâng chén biệt ly

Chén quế còn nồng đã bước chưa ?
Tai bưng hãy phủi những câu lừa
Thời gian bụi lấp hoang thành cũ
Cổ tích rêu hằn nhạt dấu xưa
Mải tiếc lầu son nền vụn vỡ
Thêm buồn giấy mục gió đong đưa
Giờ chia mỗi ngã lòng nghe nặng
Rượu lạt vô tình trĩu giọt mưa

Shiroi


CHUNG DÙ

Thành thật lòng nầy em hiểu chưa ?
Tôi đâu có ý định gian lừa
Tương lai tươi sáng là điều mới
Quá khứ đau buồn chuyện thuở xưa
Lúc trẻ biết bao người ngắm nghé
Ngày nay duy nhất có anh đưa
Cổng trường phía trước đang chờ đợi
Tan học chung dù ta tránh mưa

.....LEHONG.....


( Mạn phép họa bài thơ với bạn để làm quen . Có gì sơ suất xin bạn vui lòng bỏ qua)
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 07:48

Nguyện

Chùa xa còn vọng tiếng chuông ngân
Lá rụng sơn khê đã mấy lần.
Thao thức trăng gầy sầu chiếc bóng
Mơ màng gối mộng tủi cô thân
Thiền môn muốn lánh người vong phụ?
Quy ẩn sao tìm kẻ nghĩa ân?
Xin nguyện tơ duyên tròn ước hẹn
Chân thành một kiếp giữa lòng nhân.

Nguyên Anh



Nguyên Anh rất vui khi được bác Shiroi và bác LeHong ghé thăm và họa thơ!
Hẹn được đáp lễ cùng hai bác.
Chúc Vui!
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 08:40

Nguyện

Chùa xa còn vọng tiếng chuông ngân
Lá rụng sơn khê đã mấy lần.
Thao thức trăng gầy sầu chiếc bóng
Mơ màng gối mộng tủi cô thân
Thiền môn muốn lánh người vong phụ?
Quy ẩn sao tìm kẻ nghĩa ân?
Xin nguyện tơ duyên tròn ước hẹn
Chân thành một kiếp giữa lòng nhân.

Nguyên Anh


Nguyên Anh rất vui khi được bác Shiroi và bác LeHong ghé thăm và họa thơ!
Hẹn được đáp lễ cùng hai bác.
Chúc Vui!


ĐÁP TẠ

Nức nở chuông chùa buông tiếng ngân
Xe hoa nàng bước đến hai lần
Má hồng phận bạc nên thương phận
Con gái vô duyên thấy tủi thân
Anh cưới em vô cùng cảm tạ
Chàng ưng tôi quá đổi tri ân
Nguyện mang hạnh phúc mong bù đắp
Đáp lại tấm lòng có nghĩa nhân

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 16:02

Khà... khà.. Tình cờ cố nhân ta lại gặp nhau giữa chốn Vườn Đào, tri nhân gặp lại chưa nói một lời mừng vui, chưa viết đôi lời tao ngộ sao đã vội "Nâng chén biệt ly" nghe cho thêm sầu thêm muộn thêm man mác cõi lòng. Chốn xưa còn đó, chút thân tình còn đây dẫu có muộn màng trễ nải đôi chút vẫn còn kịp ra nâng chén chúc mừng tri nhân tri ngộ tương phùng. Bạn cũ với nhau câu thơ chén nước tháng ngày hàn huyên sao nay gặp nhau nỡ dành thêm từ ly biệt làm chi cho bận lòng người đang ở.

Hôm nay gặp lại bạn xưa
Vẫn câu vẩn cũ đón đưa độ nào
Miệng cười tay bắt thơ trao
Mừng vui phấn khởi gửi chào mấy câu
Đường xa cách bến sông sâu
Vần thương chữ mến bên cầu nhớ quê
Lâu rồi chưa ghé thăm về
Ngày xưa một độ hương quê dãi dầu
Gặp nhau nơi chốn bể dâu
Tương phùng hữu đạo hẹn câu ân tình
Bạn thơ thơ bạn với mình
Cùng vui viết khúc tâm tình thi giao.

Cứ thế nhé Nguyên Anh huynh đệ. Hy vọng chốn vườn đào sẽ là bến đậu an lành cho lời thơ huynh đệ gửi gắm.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Thu 21 Jun 2012, 21:58

Dở Dang

Xa cách lâu rồi chẳng thể vơi
Dòng châu đã cạn nợ duyên đời
Tình nồng đã đoạn sầu ân ái
Duyên thắm đành phai mộng lả lơi
Những lúc hoài mong dâng khóe mắt
Là khi nhung nhớ ngập bên trời
Một vùng kỷ niệm mùa mưa cũ
Ngưu Chức tương phùng giọt mãi rơi.

Nguyên Anh



Cảm ơn Quang Vinh đã ghé thăm!
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Fri 22 Jun 2012, 01:07

Dở Dang

Xa cách lâu rồi chẳng thể vơi
Dòng châu đã cạn nợ duyên đời
Tình nồng đã đoạn sầu ân ái
Duyên thắm đành phai mộng lả lơi
Những lúc hoài mong dâng khóe mắt
Là khi nhung nhớ ngập bên trời
Một vùng kỷ niệm mùa mưa cũ
Ngưu Chức tương phùng giọt mãi rơi.

Nguyên Anh


Cảm ơn Quang Vinh đã ghé thăm!


DANG DỞ

Tình tôi với bậu chẳng hề vơi
Chẳng có cái duyên sống trọn đời
Dẫu phải đôi mình sầu cách biệt
Dù là hai đứa giận buông lơi
Do vì nghịch cảnh em quê lạ
Cũng bởi trái ngang tớ cuối trời
Luyến nhớ một thời ta sát cánh
Thương buồn lã chã hạt châu rơi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Fri 22 Jun 2012, 07:42

Duyên kiếp

Chẳng vơi nỗi nhớ hỡi tình lang
Ô thước tương tư giọt lệ tràn
Quê cũ bao năm còn vẫn đợi
Người xưa một thuở đã không sang
Cho em tim héo niềm mong mỏi
Để giọt sầu rơi nỗi võ vàng
Thổn thức từng đêm buồn khó cạn
Nhìn dòng Ngâu đổ tủi mênh mang

Nguyên Anh


Cảm ơn tỉ LeHong vẫn thường ghé thăm!
Chung ta còn là hàng xóm nữa đấy! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13Fri 22 Jun 2012, 09:13

DUYÊN KIẾP

Chẳng vơi nỗi nhớ hỡi tình lang
Ô thước tương tư giọt lệ tràn
Quê cũ bao năm còn vẫn đợi
Người xưa một thuở đã không sang
Cho em tim héo niềm mong mỏi
Để giọt sầu rơi nỗi võ vàng
Thổn thức từng đêm buồn khó cạn
Nhìn dòng Ngâu đổ tủi mênh mang

.....Nguyên Anh.....

TỐT GỖ HƠN ....
(Họa đảo vận)

Ân nghĩa của chàng thiếp nặng mang
Vượt biên cho mượn mấy cây vàng
Cầu mong em khỏi cơn tai biến
Chúc phúc nàng tìm cuộc sống sang
Thương kẻ ra đi rơi nước mắt
Nhớ người ở lại lệ tuôn tràn
Đâu ngờ dáng xấu nhưng lòng tốt
Hơn hẳn đẹp hình dạ sói lang

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gửi Cố Nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gửi Cố Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Nguyên Anh-