Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP LÀM THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Sun 17 Jun 2012, 13:28

UỚC MƠ


Bao năm theo bước anh đi
Tình chung son sắt em ghi tạc lòng
Anh về em ước đợi mong
Cửa nhà rộn rã trẻ lòng líu lo.

Hanh phúc là của trời cho
Sớm chiều trẻ khóc con cò đưa nôi
À oi tiếng võng ru hời
Em mơ khúc hát cất lời ru ca

Nhà bên tiếng trẻ vọng qua
Trưa hè lảnh lót chim ca đợi chờ
Chân tình chỉ một ước mơ
Cuối năm hoa nở con thơ bế bồng

Trăm năm đạo nghĩa vợ chồng
Chờ ngày kết trái tình nồng đơm hoa
Niền vui trọn vẹn cửa nhà
Con trẻ khôn lớn mẹ cha thắm lòng.
-------
16/06/2012 TÌNH CHUNG- ƯỚC MƠ

Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Sun 17 Jun 2012, 16:23




[size=13][size=24]DẪU CÓ MUỘN


Xuân ở lại chờ người nơi viễn xứ
Áo bạc màu nhưng lưu giữ tình chung
Chẳng màng chi trở bấc gió lạnh lùng
Hoa vẫn nở khoe mình khung trời mộng

Một lần đến trăm năm chung một bóng
Nhớ nhau hoài sưởi nóng cả  trái tim
Lời yêu thương như gia vị để nêm
Nhân hạnh phúc êm đềm trong mật ngọt

Mượn ly rượu anh cầm tay em rót
Hơi cay nồng trót lỡ hít vào tim
Anh xa vời
Bước khập khểnh
Say thêm
Xa ngàn dặm tiếng đêm còn gõ nhịp

Dẫu có muộn vẫn muốn mình đi tiếp
Nơi tình yêu không trao thiệp làm tin
Lòng chân thành thời gian sẽ chứng minh
Đừng xin lỗi cho nghìn đêm thương nhớ

Em không muốn  viết bài thơ dang dỡ
Dù trăng vàng đã chở mối tương tư.

Hồng Duyên


[/size]

[/size]


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 13:42

HƯƠNG ĐƯA




Nhìn em trước cửa ngồi đan
Tình thơ một độ miên man trưa hè
Ngoài sân nắng chiếu hàng me
Bên vườn dậu cũ lũy tre xạc xào

Tương tư một khúc gửi trao
Thoảng theo hương gió bay vào nhân gian
Ngày xưa mộng liễu tơ đàn
Hôm nay ta đã cùng đan mộng tình

Em như trang giấy thư xinh
Anh đem thêu dệt bóng hình thu xưa
Sáng chiều lạc bước theo mưa
Câu thơ lời hát giấc trưa thắm nồng

Em ơi gió lạnh đêm đông
Tình anh sẽ quyện hương nồng cho em
Ân tình son sắc ai đem
Trăm năm gửi lại cho em ru tình.

Ngẫn ngơ vẫn bóng vẫn hình
Vẫn nhìn em dệt tình mình thành đôi.
-------------
18-6/2012 Họa thơ gia đạo an vui Hoa Tím- NQV

Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 15:34


[size=13]TẠI DUYÊN SỐ

tay em vừa cắt sợi hồng
Quấn vào cột mốc dỗ lòng ngủ yên
Bây giờ lỡ bến
Lỡ thuyền
Trách chi
Cũng bởi định tiền đã an

Đêm nghe gió bấc thở than
Lòng tôi lạnh lắm hỡi chàng
Chàng ơi!

Cổ xe vượt quá thời gian
Anh Phu đâu nữa cõng nàng hái xuân?
Mùa hoa bưởi cũng đã tàn
Chôm chôm héo nụ lỡ làng duyên xưa

Đưa tay em hứng giọt mưa
Ướp vào nỗi nhớ đổ thừa…
Tại ai??

Đổ cho duyên số an bài
Để lòng yên ổn đẹp hoài tuổi xuân!

Hồng Duyên



[/size]


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Wed 20 Jun 2012, 12:48

EM ỐM CHIỀU NAY

Hay tin em ốm chiều nay
Lòng anh nghe lạnh, run tay viết vần
Viết ghi mấy chữ ân cần
Cùng về quê mẹ đầu sân khẻ khàng

Bó hoa nụ thắm đem sang
Thấy em môi khép lệ hàng tái tê
Con ong chẳng lượn vườn quê
Com chim ngừng hót, chiều về buồn hiu

Ngoài kia gió thổi liu riu
Lá tươi khép nụ ỉu xìu cành bông
Sương chiều lãng đãng vườn hồng
Em không ra được hoa trông đợi chờ

Anh về ngâm vội câu thơ
Quyện tình non nước ngẩn ngơ đắm lòng
Em nghe một khúc chờ mong
Bờ mi khép nhẹ cõi lòng thảnh thơi

Hát nghe điệu khúc à ơi
Ru em giấc ngủ ru lời tình xưa
Bên em một chút hương đưa
Của tình nồng ấm anh vừa trao em

Tỉnh giấc hãy mở ra xem
Nụ hôn anh đặt lúc em giấc nồng hon


------------20/06/2012 :bong: :bong:

Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Wed 20 Jun 2012, 22:44

TÔI KHÔNG TRÁCH

Xào xạc ngoài hiên gió đổi mùa
Mơ màng một giấc mộng đong đưa
Vòng tay ấm áp choàng thương nhớ
Nắng đến khoe mình  dưới song thưa

Em ơi!
Màu tím đã nhạt chưa?
Hoàng hôn níu hạt mưa dài
Con sóng vờn quanh khóe mắt cay
Lòng anh thương nhớ...
Nhớ hoài tên em

Khắc khoải năm canh bóng ai trước thềm
Êm đềm mặt nước thuyền ai rẽ sóng
Lòng tôi chưa chuyển động em đã sang sông
Níu thời gian!
Nhưng không níu được lòng em đổi bến

Tôi không trách em đổ thừa số mệnh
Vui hạnh phúc lơ đễnh với niềm thương
Vòng tay ấy đêm trường em an giấc
Tôi một mình lách cách với bàn phím buồn tênh.


Hồng Duyên


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:10; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Sat 23 Jun 2012, 17:18

Xuyến xao

Chiều nghe tiếng gọi Mình Ơi!
Tâm tư xao xuyến chơi vơi nỗi lòng
Thương em trước cửa chờ mong
Cơm chiều ngồi đợi vương trong nụ tình

Xa xa mây nước yên bình
Hồ sen soi bóng in hình chung đôi
Nhớ nhau mấy độ chia phôi
Ngày đi dạo bước bồi hồi quê xưa

Anh về ru giấc ban trưa
À ơi câu hát xa đưa dãi dầu
Dìu em chân bước bên cầu
Tìm thêm kỷ niềm ngày đầu quen nhau

Quen nhau duyên thắm với nhau
Xa nhau một chút nhớ nhau thật nhiều
Tình ta đẫm ngát hương yêu
Anh mơ em mộng sớm chiều diết da

Bần thần dạo bước chân qua
Cùng em ngâm khúc mặn mà sắc son.
-------22/06/2012
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Sun 24 Jun 2012, 11:33


EM VÀ TÔI

Biển!
Không phải là em
Anh!
Nào đâu là sóng
Ta!
Hai tâm hồn động
Ngọt ngào ru bóng nhau.

Nhìn lên bầu trời cao
Khát khao vòng tay ấm
Em!
Nét duyên đằm thắm
Tôi!
Say đắm cả hồn

Đất hôn trời cả ngày
Vầng  dương say cùng gió
Tôi và em khác họ
Xa rồi có nhớ nhau?

Đêm!
Nghe biển thì thào
Sóng ập vỡ bờ cao
Em!
Như muôn vì sao
Khó nhạt màu thương nhớ!

Hồng Duyên


................


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:11; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Mon 25 Jun 2012, 19:56

Hoa Tím đã viết:

CHIỀU NGỒI ĐỢI AI


Cả ngày không thấy anh đâu
Chắc là uống rượu giải sầu phải không?
Của đi thì có tơ hồng
Cột chân anh bước thuyền rồng chao nghiêng

Thùng thình mất của trống chiêng
Hu hu khóc với chị hiền nguýt ngang
Tội cho anh quá hỡi chàng
Đừng lo nữa nhé sẽ an vui mà

Vào đây em rót mời trà
Uống vào một ngụm trôi xa nỗi buồn
Gió ơi đừng có gập khuôn
Cho anh thoải mái tấm tuồng thế gian

Bỏ nha cái tội đa mang
Từ nay cố gắng cổng vàng cho xong
Chiều buồn chải chiếu ngồi trông
Anh đừng buồn nữa cho lòng em đau

Hoa Tím :bong:

[/b][/b][/b]

ANH VỀ

Bây giờ anh đã về đây
Viết câu thơ cũ vơi đầy tháng năm
Chiều buồn dõi bóng xa xăm
Thấy em ngồi đợi ghé thăm em nè.

Tóc thơm hương lúa sau hè
Thoảng đưa ngan ngát vọng nghe ân tình
Bên thềm hoa nở đẹp xinh
Vương trong nỗi nhớ bóng hình em xưa.

Anh về anh sẽ đón đưa
Câu thơ khúc hát sáng trưa thắm nồng
Cho em bớt đợi bớt trông
Bớt đi sầu muộn má hồng héo hon

Anh về tô lại môi son
Tết em mái tóc thuở còn thơ ngây
Anh về lối cũ hàng cây
Sớm chiều xanh lá hoa đầy nụ hương

Ngày mai qua mấy dặm đường
Vẫn mang thương nhớ tơ vương nỗi lòng

---------25/06/2012 Quang Vinh:bong:

Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13Wed 27 Jun 2012, 20:53

Lặng Im:

Em về sao lại lặng im
Như chim sáo đậu lim dim trên cành
Em về hoa lá vẫn xanh
Sao không nghe hát mộng lành tình xưa.

Em về anh muốn đón đưa
Mà sao em lại xuân xưa dấu lòng
Em ơi anh nhớ anh mong
Một giây gặp lại tình trong muộn màng

Mưa chiều chợt đổ sang ngang
Anh qua tìm lại hoa vàng năm xưa
Năm xưa tình khúc đón đưa
Hương quê một độ vẫn chưa trao lòng.
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong:
16/16/2012. Nguyễn Quang Vinh

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP LÀM THƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP LÀM THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-