Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÊ HƯƠNG TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Tue 11 Jun 2019, 21:14

QUÊ HƯƠNG TÔI Tei_xu10
Hồn quê

Quê tôi có rất nhiều đồng lúa chín
Có nắng vàng soi bóng những hàng tre
Tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè
Cùng lũ bạn tắm sông và bắt cá


Quê tôi có rất nhiều cây ăn trái 
Có một dòng sông đỏ nặng phù sa
Trước cổng làng tôi có một cây đa
Bao năm tháng cây đa còn đứng vững

Tôi càng lớn làng tôi càng đổi khác
Không như là những cái của ngày xưa
Và tôi mong nghe lại tiếng gà trưa
Và tiếng máy xay ngô trong thành phố

Gốc đa cũ đến ngày nào bị chặt
Để thay cho nhũng thứ khác mọc lên
Đó là bao nhiêu thứ lớn vững bền
Nhưng đâu đó hồn quê còn đâu đó


Được sửa bởi Hoa mộc ngày Wed 12 Jun 2019, 18:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Wed 12 Jun 2019, 10:34

12.06.2019

CẢNH CHIỀU ĐÀ LẠT
Buổi chiều phố thật mộng mơ 
Cảnh chiều Đà Lạt phủ mờ trong sương
Phố chiều ai bước trên đường
Hoàng hôn sắp xuống phố phường mênh mông

Đứng trên sườn ngắm rừng thông
Màu đen đã thắm rừng thông bạt ngàn
Phố phường giá buốt mơ màng
Biết ai ai biết ai mang nổi buồn

Cam Ly nay chợt lệ tuôn
Hồ than thở nhớ chuyện buồn lứa đôi
Đồi thông hai mộ đến rồi
Tình yêu thung lũng từng đôi xế chiều
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Wed 12 Jun 2019, 10:35

12.06.2019

BIỂN HOÀNG HÔN 
Hoàng hôn trên biển, sóng rì rào
Sóng vỗ vào bờ bãi cát cao
Mặt biển chiếu lên tia nắng ấm
Ta nghe tiếng sóng lòng nao nao
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Wed 12 Jun 2019, 18:43

QUÊ HƯƠNG TÔI
Từ thưở bé đã quen dần xứ biển
Nhớ thuở xưa đi bắt cá cùng cha
Rồi cùng anh đi hái táo pha trà
Những kỉ niệm khắc sâu vào trí nhớ


Tôi lớn bắt đầu xa dần xứ biển
Nhớ những chiều nghe tiếng sóng ngoài khơi
Nhớ cánh buồm ở một phía chân trời
Đi mãi nhớ về phương trời xa mãi
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Thu 13 Jun 2019, 12:58

13.06.2019


Quê hương 

Tôi yêu mùa hạ quê hương


Yêu đồng lúa chín và đường làng tôi


Sông quê hai nhánh chia đôi


Dòng sông con nước êm trôi mỗi chiều


Tôi yêu yêu mãi cánh diều


Mỗi chiều trẻ nhỏ thả diều đùa vui


Được sửa bởi Hoa mộc ngày Mon 17 Jun 2019, 11:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Thu 13 Jun 2019, 18:10

NẮNG HẠ
Nắng mùa hạ nắng lên rực rở
Soi con đường hoa nở lên cây
Trời cao nắng vạch đường mây
Mặc cho cái nắng đến đây gặp nàng

Nắng vàng ánh cả trời non nước
Nắng hạ tô màu nước hữu tình
Mình đi trước lúc bình minh
Nắng soi màu áo thư sinh giữa đời
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Thu 13 Jun 2019, 21:48

Đám cưới bên sông

Chiều nay ở phía bên sông
Người ta đám cưới ai đông quá trời
Mặt cô dâu thấy rạng ngời
Theo sau chú rể là người tôi quen
Pháo hoa cùng với đàn kèn
Người đi đám cưới đi chen chút người
Nhìn cô tôi chẳng vui cười
Vì tôi cũng phải quên người ta đi

13.06.2019
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Fri 14 Jun 2019, 10:56

Hạ về
Hôm nay hạ đã vào mùa
Quê hương mình đã chuyển mùa rồi sao
Hạ về chả báo khi nào
Chợt xa trường lớp khi nào không hay
Hạ về phượng vĩ rơi đầy
Hạ về hạ lại kêu bầy ve ơi
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Fri 14 Jun 2019, 22:05

  TIỄN NGƯỜI THEO CHỒNG
Hôm nay em đến nhà chồng
Nay anh đi đám mà lòng nhớ mong
Biết bao bướm lả chim ong
Em thề em hứa mùa đông sẽ về
Vậy mà em bỏ lời thề
Để cho anh đến lê thê một mình


             
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13Fri 14 Jun 2019, 22:09

14.06.2019
CHỐN CŨ

Về thăm lại mái nhà tranh
Đường làng dẫn lối xanh xanh tre làng
Nghe ai hò điệu tình tang
Ôi sao lạ quá giang san chốn này




Con sóng xô bờ bãi cát cao
Ở đây nghe sóng vỗ rì rào
Anh thường ra ngắm trời vào sáng
Mặt biển xanh xanh biếc một màu


Được sửa bởi Hoa mộc ngày Mon 08 Jul 2019, 11:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÊ HƯƠNG TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI   QUÊ HƯƠNG TÔI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÊ HƯƠNG TÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» ĐẤT QUẢNG QUÊ TÔI
» XUÂN QUÊ HƯƠNG
» KỈ NIỆM QUÊ HƯƠNG
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-