Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ vui- ta nhớ vợ xưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Thu 23 Feb 2012, 23:09

Nhớ vợ ta xưa



"Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
Bây chừ tôm đắt bầu non
Chồng chan vợ hắt các con thập thò (!)
Ai ơi xin chớ tò mò...
Vợ yêu vợ thích lần dò chẳng ra!!!






" Râu tôm nấu với đọt bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
À ơi...! Hãy ngủ đi con
Mẹ băng ra chợ, mẹ còn..."chờ tin"...
Cơm canh cha nấu giờ thìn
Đến khi hết ngọ-gia đình cùng vui...(!)(!)(!)






"Râu tôm nấu với đọt bầu"
Chồng chan, vợ húp lắc đầu, lưỡi le...
Vợ rằng: Tôm hấp măng tre
Tôm rang với muối- phe phe nửa thùng(!)
Ăn xong chui rút vô mùng...
Làm nhanh một giấc độ chừng mươi giây(!)







"Râu tôm nấu với đọt bầu..."
Còn đâu ngày ấy- âu sầu lẻ loi!
Ngoảnh về quá khứ- đơn côi...
Hướng nhìn phía trước- loi ngoi một mình!.
Bà ơi! Bà rõ chơn tình?
Bà đi mất biệt - gia đình mối ăn (!)
Ngày mai hám hối ăn năn
Nhà đâu còn nữa bà ăn củ nần(!)






"Râu tôm nấu với đọt bầu..."
Kiếp nghèo đeo đẳng qua cầu vút bay(!)
Tưởng rằng bà bám theo trai
Cái ăn, cái mặc rai rai tám lần(!)
Ngờ đâu nuốt mãi cũ nần
Thằng chồng bảy chục bất thần hóa điên
Suốt ngày xé áo liên miên
Buồn vui lẩn lộn khó tiên đoán gì.
Than ôi ! Bà khổ ai bì!!!






"Râu tôm nấu với đọt bầu..."
Ta nhai , nhai mãi trong đầu miên man:
Vì đâu vợ phải sang ngang???
Bao mùa mưa nắng đã đang thế nào???
Còn chăng nhớ đến hôm nao???
Vui vầy xúm xít bên thao đọt bầu!!!







" Râu tôm nấu với đọt bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon".
Ngày xưa tình nghĩa sắt son
Hương nồng lửa đượm hỏi còn gì hơn!!!
Bây chừ, tôm hấp bia lon
Đọt bầu nấu lẩu vài con cá hường.
Nguýt ngoa, nguýt nguẩy như dường...
Những khi "ăn tát" tìm đường phân ly.
Muốn đi thì cứ đi đi!!!
Ôi thôi! Bà đã... hu...hu... thiệt rồi!






"Râu tôm nấu với đọt bầu..."
Hương thơm phản phất- đượm sầu chứa chan!
Con vòi vĩnh... dạ bất an
Mắt cha xa thẳm vương mang hận lòng!
Con thơ quên hẳn bế bồng
Mai sau thấu hiểu ngược dòng thời gian!!!




[b]


"Râu tôm nấu với đọt bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
Qua rồi kham khổ lo toan...
Dư ăn dư mặc oang oang xóm làng.
Mới đây quăng gánh giữa đàng
Quên câu ước hẹn vội vàng thề non(!)
Bà ơi! Liệu mãi còn son?
Mai sau thân thể héo hon- quay về???
E rằng bến đã thuyền neo
Còn đâu ẩn nấp...đói meo thập thò!
2008
SĨ ĐOAN
[b]


Được sửa bởi Sĩ Đoan ngày Fri 24 Feb 2012, 06:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Fri 24 Feb 2012, 06:49

Vợ ơi! Vợ đã sang ngang
Đường trơn, khúc khủyu...đã đang chập chùng!!!
Còn ai... nổi giận đùng... đùng...???
Tôi buồn dõi mắt- vợ dừng phương nao!!!
sd 19/09/08



Tôi sầu nghĩ ngợi lung tung...
Chợt đâu con kiến nó chun...rồ rồ...
Dói tay chớp lấy cái vồ
Vỗ nhanh, vỗ mạnh...than ôi điếc rồi(!)
Vợ ơi! Vợ hiểu cho tôi
Cái nghèo đeo đẳng- kiếp bèo trôi sông.
Để bà chỏ mũi ngóng trông...
Bây chừ bà toại ước mong chưa bà???
sd 20/09/08



Vợ xưa ! Ơi hởi vợ xưa
Vì đâu nên nỗi... Vợ chưa sang thuyền?
Uyên ương se thắc bao miền?
Nay đà mấy bến- trông thuyền nhổ neo?
sd 28/10/08




Vợ về giấc mộng xinh chăng?
Gối êm, đệm ấm...siêng năng không nào(?)
Bên tôi vợ cứ cào nhào(!)
Bây chừ vợ biết thế nào cô đơn???
sd 14.11.08


Ta về giữa buổi hoàng hôn
Hiu hiu gió thổi mây tuôn mái đầu
Vợ ơi! Nay ở phương đâu???
Cớ sao lỗi hẹn quên câu ước thề???
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Fri 24 Feb 2012, 18:33

Vợ rày sẽ gặm Sida
Nếu ai chẳng sợ cứ sà cuộc chơi.
Vợ xưa chẳng chút lả lơi
Đấy là đức tính đầy vơi nỗi niềm!
sd


QUAY TÍT


Em lộng lẫy giữa trời lộng gió
Em xinh xinh như đóa hoa hồng
Em rất tuyệt ví dòng hương ngát...
Quay tít anh- mặn chát cuộc đời!
-sd-



Đời không em trời sầu đất tủi
Anh không em ví chuỗi mưa ngâu
Mưa ngâu còn biết đi đâu
Trùm mềm đẫy giấc viết câu chung tình.
-sd-



Đời không ta rượu bán ai mua?
Ta không em thiệt thua trước mắt.
Em không ta chẳng bắt nạt ai.
Thà không em lai rai say sỉn!!!
sd



Ta về khơi lại bếp hồng
Bấy lâu lạnh nguội cuốn dòng thời gian.
Ai ơi xin chút than tàn
Tiếp thêm hơi thở sắp sang bến đò.
-sd-



Dẫu em mắt hí trán dồ
Đôi chân chống tó môi tô xanh dờn
Giò nhan, cổ lãi, tay vờn...
Anh đây vẫn đợi... dỗi hờn thiệt thân(!)
-sd-


Đêm qua ta gặp vợ người
Mắt lồi, môi méo, miệng cười mỉm chi
Tâm tình có vẻ sầu bi...
Vì đâu nên nỗi...bởi vì hết răng.
sd


Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Sat 25 Feb 2012, 17:23

Hôm nay mùng bảy rồi nha
Sáng mai ta phải đi ra Trường rồi
Học sinh- nguồn sáng trong tôi
Nếu vợ đi mãi thì thôi cóc cần.
-sd-


Sáng mai ngày tám tháng ba
Bà đâu có mặt để mà nhận hoa.
Tiếc cho bà hay cho ta???
...
-sd-


Em cứ đi duyên tình đã hết
Cuộc đời anh theo vết xe lăn
Còn kỉ niệm gia tăng mỗi tối
Khóa tim mình ôm mối hờn căm!
-sd-


Tiên nữ giáng trần ta chẳng say
Vợ nhà xấu xí lắm lời hay (!)
Om sòm sớm tối lay khi ngủ
Một thuở cam đành má áp vai.
-sd-



Đời lốc xoáy
Đất chuyển lay
Lòng đổi thay
Ai tỏ biết!!!
Sao tha thiết
Mối tình câm (!)
Ta hở hăm
Tìm mối khác
Cùng ca hát
Đất trời quay!!!
sd



Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Tue 28 Feb 2012, 21:13

Tôi tìm một nửa...

Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.

Saohom

TÌM EM, MỘT NỬA TÔI ƠI!

Nơi đây gió lượn tư bề
Đồng không mông quạnh chua ê tháng ngày
Bao niên gửi gió giãi bày
Gửi niềm nhung nhớ ngàn mây phân lời
Lặng chìm một cách chơi vơi
Trôi vào vô định- tả tơi tâm hồn!
Sầu đong chất ngất... đọng tồn...!
Lang thang khắp nẻo bồn chồn... ngẩn ngơ...
Thế rồitrong những giấc mơ...
Tìm em ta viếng trang thơ diệu kì!
Duyên tao ngộ- sẽ duy trì
Trăm năm một thuở mấy khi giao thời
Từ nay chẳng thể xa rời
Ta vầy duyên thắm trọn đời bên nhau!
-SD-



ĐÂY RỒI !

Đây rồi, anh của em ơi!
Lênh đênh phiêu dạt đất trời Phương Nam
Nhớ anh đau thắt ruột gan
Quên ăn, quên ngủ, lang bang kiếm tìm
Gặp anh bừng cháy con tim
Bao ngày héo hắt, im lìm, hoang vu
Về đi, em nguyện đắp bù
Rượu thơm, đồ nhắm...em chu cấp đều.

Saohom


VỀ BÊN EM

Anh sẽ về , chung mái lều
Đói no, ấm lạnh ta đều sớt san
Thấm bao vất vả gian nan
Tìm em khắp chốn thiên đàng bồng lai.
Nào ngờ... tay lại cầm tay
Mừng mừng tủi tủi...mấy ai cầm lòng!
Nơi đây là cõi non bồng
Anh- em mãi mãi hái dòng hoan ca.

-SD-
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Fri 02 Mar 2012, 22:02




Đường đời lắm dốc trợt trơn
Ngã rồi cố gượng...van lơn ích gì!
Nếm nhiều, nếm nữa, nếm đi...
Trăm năm ngắn ngủi- chẳng tì bà đâu.
al


HANG

Tối ỏm om, rong rêu phủ lối
Đêm không trăng... tăm tối- tìm ra...
Ai người xứng đáng chui qua
Ngách hang nhỏ hẹp khó mà lướt sâu?

Đường trơn trợt mưa ngâu rỉ rả
Nước ngập đầu hối hả lặn sâu
Trầm mình, hớp bụng qua cầu
Thiên thai hồn ngự biết đâu đường về?
al


Thiên Nhai hang động mọc rày
Dạo quanh một lượt gió lay đưa mùi
Nương theo cây cỏ bùi nhùi
Thế là trải cọc cắm dùi chui qua...
al


"GÁNH"


Cố "gánh" đi nha bởi cấy gieo(!)
Đặng mùa hái gặt chớ kì kèo
Ta thời nhai cỏ ai thương hại(?)
Cũng bởi ruộng vườn thiếu kẻ đeo.
al

Em ở phương nào em có hay?
Lệ anh lay láng tắm chân tay
Bạc tiền còm cỏi đở hao hụt
Rủng rỉnh vài đồng hết mượn vay.
al


Ối chà! phòng đó...em có xây?
Nhớ chừa lỗ gió...trông hay hay
Vật tư chẳng ngại anh lo tất...
bất .
al

Muốn ghé vào đây để dạo chơi
Tần ngần... chưa dám dạ buông lơi
Về nhà trống vắng hoa tàn úa
Lặng lẻ trông theo...giọt lệ rơi!!!
al


Nghiêng mực ắp đầy trông nhật lặn
Nao nao tấc dạ nỗi khôn nguôi
Xui nên nghịch cảnh xa nàng Thị
Nuối tiếc hai hòn Trống - Mái ôi!
al

CHỐNG NẠNH

Phải chi bà ở bên tôi
Thì đâu đến nỗi đêm ngồi thở than
Lầm lì lên mạng mơ màng
Đêm về đóng cửa dạ càng giận thêm.
Buốt thân ngắm gió bên thềm
Cùng cung Nguyệt quế lần tìm xướng thơ...
Giật mình vợ đứng sờ sờ
Hai tay chống nạnh mắt trơ trơ nhìn.
al

KỈ NIỆM ĐAU BUỒN


Hai năm phiêu bạt diễn đàn
Tám lần giao chiến giữa làn đạn bom
Thân già chân yếu lưng còm
Tội người vợ trẻ liếc nhòm thở than
Hằng đêm quăng sách xuống sàn
Cấm lên mạng nữa - đôi hàng lệ rơi!
Bà ơi! Nửa bước rong chơi
Bên bà tôi chẳng thảnh thơi chút nào(!)
Vì yêu bà cứ ngăn rào
Sợ lên "chát chít" ngọt ngào- say mê!
Đời thường đã quá tái tê
Mượn vần phóng bút..."sang lề" một khi
Biết rằng trĩu khối tình si
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vẫn đi tìm về
Bên nhau tấc dạ vẹn thề...
Tay kê, má tựa nằm kề...mớ yêu!
Tặng ngày " Phụ nữ" đều đều
Còn đêm ta chỉ một điều đăng thơ.
Dẫu rằng con chữ vu vơ...
Giải khuây khối tresst- lửng lơ mây trời!

19.01.08- 28.02.10
al
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13Fri 08 Jun 2012, 08:53

Hết vương

"Ra sau giải quyết" ở bên đường
Gặp kẻ cay đời giọng nhiễu nhương
Cạnh hẻm bao nàng da mặt móc*...
Kì kèo lữ khách tội hay thương???
08.06.12
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ vui- ta nhớ vợ xưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui- ta nhớ vợ xưa   Thơ vui- ta nhớ vợ xưa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ vui- ta nhớ vợ xưa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-