Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Sun 10 Jun 2012, 20:04 | |
| Mơ tàn
Bao giờ nhặt lại chiếc giày đan Ngọc cẩn nhung tơ rớt núi ngàn Khói trắng giăng ngang mờ cánh điệp Nụ hồng mắc dọc rạng nhành lan Vòi rồng uốn lượn phun làn nước Vuốt cọp vồ bay gọi lớp đàn Vật vã duyên đời cầu tĩnh lặng Mơ thời vụn nát bởi ai gian!? 10.06.12
|
| | | An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Mon 11 Jun 2012, 15:16 | |
| Dứt tình
Đau lòng một thuở miệt mài đan Ngũ sắc vừa pha lấp lánh ngàn Gió nộ tơ mềm màu nhũng nhão Mưa cuồng lụa ướt mực lây lan Ngày xuân đẫm lệ rời bến cảng Tối hạ chia tay rã cánh đàn Khát vọng chôn vùi ôm mặn đắng Cao đầu sải bước lánh tình gian!!! 11.06.12
|
| | | An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Tue 12 Jun 2012, 20:41 | |
| Đan tình
Chiếc áo bao ngày tỉ mỉ đan Cho ai giữ ấm trải biên ngàn Đông về chửa vẹn tra khuy cúc Xuân đến khôn tròn điểm nhụy lan Tiếng vọng buồng tim lồng dải nắng Lời ru khối óc đệm cung đàn Trời thương cánh gió truyền hơi lạnh Khoát vội lên người sưởi tứ gian. 12.06.12 |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Tue 12 Jun 2012, 21:57 | |
| Đan tình
Chiếc áo bao ngày tỉ mỉ đan Cho ai giữ ấm trải biên ngàn Đông về chửa vẹn tra khuy cúc Xuân đến khôn tròn điểm nhụy lan Tiếng vọng buồng tim lồng dải nắng Lời ru khối óc đệm cung đàn Trời thương cánh gió truyền hơi lạnh Khoát vội lên người sưởi tứ gian.
An Lành 12.06.12
ĐAN ÁO GỞI CHÀNG
Bao ngày vất vã miệt mài đan Gởi đến người anh chốn dặm ngàn Oanh-Yến đôi chim trên nhánh Trúc An, Lê hai chữ cạnh cành Lan Giọng "ai" nức nỡ buông lời hát Tiếng "oán" đau thương gảy điệu đàn Nhớ nhé người ơi đừng phản bội Yêu em chớ có ý đồ gian
.....LEHONG..... |
| | | An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Wed 13 Jun 2012, 12:54 | |
| ĐAN ÁO GỞI CHÀNG
Bao ngày vất vã miệt mài đan Gởi đến người anh chốn dặm ngàn Oanh-Yến đôi chim trên nhánh Trúc An, Lê hai chữ cạnh cành Lan Giọng "ai" nức nỡ buông lời hát Tiếng "oán" đau thương gảy điệu đàn Nhớ nhé người ơi đừng phản bội Yêu em chớ có ý đồ gian
.....LEHONG.....[/quote]
ĐỊNH MỆNH
Một mảnh duyên hồng cặm cụi đan Màu tươi sắc thắm tỏa non ngàn Tình trao tận ải không lay chuyển Nghĩa giữ bên lòng chẳng đỗ lan Dõi buổi tương phùng vui cháu lũ Mong đêm hạnh ngộ ấm con đàn Nào ngờ ước vọng phai năm tháng Định mệnh trêu đời phủ sắc gian! 13.06.12
|
| | | An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Thu 14 Jun 2012, 11:14 | |
| Về quê
Há ngại quay về chẻ trúc đan Năm ba rỗ rá kiếm mươi ngàn Mua con ít bánh cùng lê bưởi Tặng vợ dăm hào với cúc lan Dưới mái tranh nghèo ươm nét chữ Trên hiên gác nhỏ dạo tơ đàn Ngô khoai tạm bợ duyên cầm sắt Rộn rã sân nhà chẳng mánh gian! 14.06.12
|
| | | An Lành
Tổng số bài gửi : 159 Registration date : 16/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Fri 15 Jun 2012, 11:31 | |
|
Dừng bước
nắng trải tơ hồng gọi đác đan Nhòm qua cửa sổ rợp tre ngàn Con ôm nứa mỏng ngâm bồn nước Vợ vác nan mềm kết giỏ lan Tiếng gió vu vi dường khúc nhạc Lời ong ríu rít tựa thanh đàn Hồn nghe tiếng vọng từ muôn kiếp Vội vả quay về giẫm điệu gian. 15.06.12
|
| | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Thu 05 Jul 2012, 15:34 | |
| Chọc bạn tý chơi!
Mong hộ bạn
Sắp bốn mươi bài họa vận đan Gắng lên bạn nhé đến non ngàn Bòn thơ đóng sách in trang điệp Ký tựa tô bìa vẽ nhánh lan Méo mặt mày mò vui xuất bản Chồn chân chạy chọt sướng đăng đàn* Phát hành độc giả mua tơi tới Phất bạc xây nhà khoảng chục gian.
pumanew 16/6/2012
Vui nên đừng bắt lỗi nhé!
Từ thiện
Học hỏi người đời phá cách đan Cài xen bát cú khoảng dư ngàn Tình nồng chẳng kém anh chàng Điệp Nghĩa thắm khôn bì sư nữ Lan Của biếu gièm pha lời quỷ rống Hàng cho chế giễu giọng ma đàn Ta đành gác bút xem bầy khỉ Giải trí hơn là tiếp Việt gian!!! 18.06.12
Được sửa bởi Sĩ Đoan ngày Fri 06 Jul 2012, 08:20; sửa lần 1. |
| | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Fri 06 Jul 2012, 08:17 | |
| TÂM THƠ
Giống cảnh mưa nguồn rả rích đan Dòng thơ xối xả tắm cây ngàn Niềm tin quấn quyện lâu dồn nén Nỗi nhớ cồn cào chóng tỏa lan Chắt lọc tâm hồn mê mẩn nhóm Bồi vun kiến thức nhẩn nha đàn Chân thành gửi gắm qua từng chữ Mến mộ thâm tình, ghét thói gian.
Nắng Xuân 17/6/2012
Chân thiện mỹ
Thiện mỹ- đêm ngày tất bật đan Lung linh tuyệt diệu hỏi bao ngàn? Tình sâu chất chứa tươi màu điệp Nghĩa rộng đong đầy rạng sắc lan Nắng hạ mầm xanh da diết hát Mưa đông lộc chín thảnh thơi đàn Xuân thu hoán chuyển nồng nàn mãi Hạnh phúc dồi dào khỏa ý gian!!! 03.07.12 |
| | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình Sat 07 Jul 2012, 08:01 | |
| Nguyên văn bởi Venus Xem bài viết TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN
Tơ hồng thức trắng nhiệt tình đan Kết nối từ tâm dẫu mấy ngàn Việc thiện nhân nhiều luôn chất chứa Tình sâu trải rộng mãi tràn lan Niềm tin sáng rực khoan dòng chữ Hạnh phúc bừng lên nhặt phím đàn Dẫu biết trên đời muôn cám dỗ Nhủ lòng! Sáng bạch rõ ngay gian!
1.7.2012
Hướng thiện
Cảm kích lòng người vạn kiểu đan Chầm thương điểm sắc tỏa tia ngàn Mang niềm hạnh phúc gieo tình đọng Giãi nỗi ưu phiền xén đốt lan Đất rộ hương nồng trên nét chữ Trời xông vị ngọt giữa tim đàn Thanh ngần bể nghĩa khơi dòng chảy Chở ánh trăng ngà lộng mấy gian!!! 02.07.12 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |