Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VỊT CON ĐI HỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Wed 12 Sep 2012, 12:01

(Mừng ngày hội đến trường của bé năm học 2012 - 2013)
Không đợi đồng hồ rung chuông báo thức, Vịt Con vẫn dậy sớm hơn mọi ngày, chú háo hức mong chóng sáng để mẹ đưa đi học, chả là hôm nay ngày đầu tiên Vịt con tới lớp. Vịt Con thích lắm, dọc đường chú cứ hát suốt.
Trường của Vịt Con nằm trên một bãi đất rộng, có dòng suối chảy qua, hai bên bờ suối có nhiều hoa đua nhau nở, rất đẹp.
Lớp mẫu giáo của Vịt Con thật vui vì có nhiều bạn. Ai đến lớp cũng được cô giáo Gà Mơ âu yếm xoa đầu và hỏi tên từng bạn. Vịt Con được cô giáo cho tự giới thiệu về mình trước, Vịt Con lễ phép: Cạp! Cạp...thưa cô con là Vịt Con, con rất thích bơi lội. Vịt Con chưa nói dứt lời, Ếch xanh đã láu táu: Ộp! ộp...con cũng thích bơi lội. Cô Gà Mơ tỏ ý không vui, cô nói: Ếch Xanh ơi, con phải tay xin phép rồi mới nói chứ? Ếch Xanh biết lỗi, cúi đầu:vâng ạ.
Các bạn Trống Choai, Cún Nâu và Mèo khoang cũng lần lượt nói về mình. Này nhé: bạn Trống Choai gáy ò... ó... o... để đánh thức mọi người dậy. Bạn cún Nâu sủa: gâu...gâu...gâu... và trông nhà rất giỏi. Bạn Mèo khoang kêu: meo ...meo, lũ chuột nghe thấy sợ lắm. Bạn Ếch Xanh giống mình thích bơi lội nhưng lại kêu: ộp...ôp... Vịt Con khoái chí cười thật tươi, mình có nhiều bạn,mỗi bạn đều có một tên và tiếng kêu riêng, thật đáng yêu
Sau giờ họp mặt, cô Gà Mơ cho cả lớp tập thể dục, học múa hát, cô còn cho các bạn vui chơi thỏa thích... cô dạy bạn bè phải đoàn kết, nhường nhịn, guips đỡ lẫn nhau, phải biết lế phép, ngoan ngoãn và vâng lời người lớn.
Một ngày ở lớp Vịt Con được học bao điều, chú thấy mình như lớn lên nhiều...
Khi ông mặt trời xuống núi là lúc Vịt Mẹ đón Vịt Con, trên đường về nhà Vịt Con ríu rít kể cho mẹ nghe về cô giáo và các bạn của mình...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Thu 13 Sep 2012, 14:27

Những bài học kinh nghiệm để bình yên trong mỗi gia đình

Hiểm họa không ai muốn, nó đến cũng chẳng báo trước cho ai, nó luôn cận kề bên ta, bên mỗi gia đình... chỉ chờ dịp ta sơ sểnh là tác oai, tác quái...Lửa - Nước - Điện - Thật đáng sợ ba kẻ vô hình, vô tình trước mọi nơi, mọi thời điểm, mọi người ....không phân biệt trai gái, trẻ già, ốm đau, khỏe mạnh, bất luận bạn là ai, ở giai tầng nào trong xã hội...tựu chung lại là ý thức con người cảm nhận đến đâu trước ba kẻ vô hình để hạn chế hiểm họa cho mình và cộng đồng

1. Lâu lắm rồi khi con trai lớn của mình còn đang học mẫu giáo... theo thông lệ ngày rằm, mùng một hàng tháng, nhà ai cũng thắp hương, cúng lễ...hóa vàng...nhà mình cũng không ngoại lệ ... hôm đó,cả nhà đi Tam đảo chỉ còn 2 mẹ con ở nhà, cơm nước xong hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ khi xem hoạt hình...bỗng con trai thất thanh: mẹ ơi, trên sân sáng quá! hay mẹ quên tắt đèn trần? không có lửa bay bay cơ mà! mình chạy vội lên sân thượng...ôi đống đệm, thảm phơi đang cháy ngùn ngụt... chân tay cuống, cứ ríu vào không biết phải làm gì? cả gọi hàng xóm cứu trợ cũng không ra lời, con trai ở dưới nhà gọi hàng xóm nhưng cửa khóa bên trong cũng không ai vào giúp được, cả xóm nhốn nháo,... nhìn ngọn lửa sắp cháy đến đường dây điện mình chợt bình tĩnh lại, nghĩ trong tích tắc: phải dập lửa ngay bằng mọi cách...rút vội cái chăn đang phơi ấp vào đám lửa rồi lấy nước đổ ào lên đám cháy...nhà kế bên đã kịp báo cứu hỏa, lửa tắt dần và lịm hẳn...Hú vía vì sự bất cẩn...thở phào nhẹ nhõm...mỗi khi nhìn lên trần, mái tôn đã qua 20 năm vẫn còn đen muội khói, dấu ấn của đám cháy ngày ấy để lại nhắc mình phải cẩn trọng với mọi việc dù nhỏ nhất.

2. Nước, như nạn hồng thủy...có thể cuốn trôi tất cả, đó là do bão lũ đành chấp nhận tại ông Trời ra tai...nhưng đáng trách chỉ do sự vô tâm, vô ý cũng gây nên ngập lụt cục bộ ngay trong nhà mình...Sự việc xảy ra như đùa...cơn bão số 4... ra ga Hà Nội, tiễn mọi người đi nghỉ mát Cửa Lò...ông xã giục mình và con trai khẩn trương về kẻo mắc mưa ốm thì khổ... hai mẹ con về vội, mình đang xem phim nghe con trai gọi: "mẹ ơi lên đây nhanh"...tưởng bà nội làm sao, vì bà mệt cả tuần nay rồi, ngó vào phòng bà vẫn thản nhiên đọc báo...chuyện gì đây? nghĩ thầm: "cái thằng này, lớn rồi còn nhõng nhẽo", chạy lên tầng 3, vừa bước chân vào phòng... ngã đập mông xuống sàn đau điếng, phải tự đứng dậy vì thấy cảnh con đang chiến đấu với mưa, nước lênh láng khắp phòng, ướt hết mọi thứ dưới sàn...ngoài ban công nước cứ phùn phụt từ ống máng dẫn từ trên tầng xuống xối sả như thác...hai mẹ con thay nhau múc nước đổ ra ngoài vẫn không thấm gì, nước vẫn ngập ngày một nhiều...mệt mỏi... sau một hồi bất lực trước thiên nhiên mới chợt nhớ ra cái nắp ngăn rác ở lỗ cống...thường ngày cái nắp này bị vô hiệu hóa không dùng đến, vậy mà sao hôm nay được đặt khít đúng vị trí và chức năng đến thế? Thì ra mấy hôm trước ông xã gọi thợ đến bảo dưỡng điều hòa đã cẩn thận đặt vào đó... và tạo nên hậu quả ngày hôm nay có việc cho 2 mẹ con không đi nghỉ mát, tắm biển ở nhà cũng được vầy nước cho đỡ buồn!!!

3. Nỗi kinh hoàng nhất có lẽ là chập điện, cái chết có thể đến tức thì...hôm ấy, 20giờ đi làm về, bấm chuông con trai ra mở cửa...loay hoay vì cửa kẹt ...bỗng nhiên xoẹt xọet...bóng điện công cộng thắp sáng ngõ đánh lửa...chập điện!!!! cả đám dây điện trước nhà đỏ rực như dây woay - so bếp điện, khói mù mịt...báo cô tổ trưởng hiện trạng đang xảy ra...cả ngõ nhốn nháo, lời ra, tiếng vào bàn tán xôn xao ...khuôn mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng...một lúc sau nhân viên trạm điện đến, ngó nghiêng ...vô hiệu hóa đường điện công cộng trong ngõ...mọi người giải tán sau một phen thất thần vẫn còn may, Trời thương chưa đến số, chứ nói dại biết đâu điều gì sẽ sảy ra??? Ôi mình không dám nghĩ tới nữa...thật sự khinh hoàng!!!


[img][/img][img][/img]
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Sun 16 Sep 2012, 10:11

Cây trái trong vườn

Bé Na bừng tỉnh dậy khi tiếng Gà Trống gáy ò ó o…Bé mở tròn đôi mắt nhìn ông mặt trời buổi sớm chiếu những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn, Bé Na thầm hỏi: Bây giờ là mùa nào rồi nhỉ? Chị Bướm bay qua tung đôi cánh mềm như nhung, khẽ nói: Bé Na ơi, em ngủ lâu quá nên không biết giờ sắp sang mùa thu rồi đấy! Em nhìn kìa, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay lượn, không khí mát dịu, thật là thoải mái. Bé Na nhìn quanh sung sướng reo lên: Ôi! Cây trái trong vườn mới đẹp làm sao? Ông Chuối Tiêu đang chăm những quả chuối mập vàng, bà Hồng Xiêm quanh năm cần mẫn với chiếc áo nâu bạc phếch, cô Vú Sữa tròn trịa e ấp giấu mình trong những tán lá tím sẫm với những hạt sương long lanh muôn sắc màu bởi ánh mặt trời buổi sớm, kia nữa các cô Bưởi chuẩn bị khoác những chiếc áo vàng tươi như đi xem hội và chị Hồng mới rực rỡ làm sao trong chiếc áo màu đỏ. Còn cả những anh Roi Đường nghịch ngợm đu tít trên cành cao với bao trò chơi con trẻ.
Bé Na thầm nghĩ: cả mình nữa, mình cũng lớn hơn nhiều rồi, các mắt của mình đều đã mở to tròn rồi đấy. Tất cả đều chờ mùa thu tới để đón cô Trăng xuống vui đêm Trung Thu cùng cây trái trong vườn
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Mon 24 Sep 2012, 16:31

Chuyện trong cơn mưa
Bài viết hưởng ứng phong trào “Nhà trường thân thiện –Học sinh chăm ngoan”

Tùng! Tùng! Tùng!...trống trường đã điểm một hồi dài, báo giờ tan học đến, các bạn ùa ra như một bầy ong vỡ tổ, tôi cũng hoà theo ra cổng đợi bố mẹ đón.
Bầu trời tự dưng xám xịt, gió cuốn, bụi tung mù mịt và cơn mưa kéo đến mỗi lúc một to hơn, tiếng cành cây đập vào nhau xào xạc. Chợt tôi nhớ đến mấy cái cây mới trồng ở góc sân trường: gió thế này không khéo chúng gãy mất, làm thế nào bây giờ?
Nghĩ vậy tôi chạy vào xin ông bảo vệ mấy thanh tre rồi hì hục cắm bên cạnh từng cây cho thật chắc, sau đó lấy dây buộc mỗi cây vào một thanh tre. Tôi vừa làm xong thì cũng là lúc ông bảo vệ khoá nốt cửa lớp cuối cùng, nhìn thấy tôi ông bảo:
- Này cháu, cháu đã làm được một việc tốt rồi đó. Thật đáng khen. Mai ông sẽ nói để cô giáo chủ nhiệm tuyên dương cháu trước lớp nhé.
Tôi ngượng nghịu nói với ông: Thôi, đừng ông ạ, nếu là bạn khác, bạn cũng làm như cháu thôi. Cô giáo cháu vẫn dạy: muốn cho môi trường luôn “xanh – sạch – đẹp”, phải biết chăm sóc giữ gìn và bảo vệ cây cối mà. Mấy cây này mới trồng còn nhỏ quá cháu chỉ giúp chúng đứng vững qua trận mưa này thôi ông ạ.
Ông bảo vệ trìu mến nhìn tôi và khẽ kéo tôi lại gần nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa đang lăn trên má tôi: cháu ngoan quá, ông cháu mình vào phòng ông uống cốc nước ấm đi, kẻo ngấm nước mưa, cháu cảm lạnh thì nguy đó.
Tôi bước theo ông, ngoài trời gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi…
Chuyện xảy ra từ mùa mưa năm ngoái…bây giờ mỗi khi đến trường, nhìn mấy cây ở góc sân trường đang lớn, khoẻ khoắn, cành vươn dài ra và những chiếc lá theo gió vẫy vẫy như đón chào. Tôi thấy lòng mình trào lên một niềm vui khó tả…


Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Tue 25 Sep 2012, 17:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Mon 24 Sep 2012, 18:10

Điều giản đơn cho con

1. Bài học thứ nhất:
Con trai của mẹ, con có nhớ câu hát: “lời chào đi trước, em bước theo sau”, hay “lời chào luôn ở trên môi”? Mẹ biết câu hát đó quá quen thuộc với tuổi các con, nhưng con mới chỉ biết hát mà chưa hiểu và cảm nhận được câu hát đó nói gì? Mẹ nghĩ nếu hiểu thì sáng nay, khi mẹ đưa con tới thăm bà nội, vừa xuống xe mẹ thấy con vội vàng đi thẳng, chẳng nói năng gì dù trên đường vào nhà bà con có gặp mấy người hàng xóm của bà. Mẹ thấy xấu hổ vì con, vì con mẹ chưa biết lễ phép. Thường ngày con vẫn là đứa trẻ nhanh mồm, nhanh miệng sao hôm nay con lại thế? Mẹ biết vì nhớ bà, con chỉ muốn đi nhanh lên với bà, không lẽ vì thế mà con quên chào mọi người sao?Nếu bà nội biết điều đó, hẳn bà cũng không vui.
Mẹ nhắc để lần sau con nhớ: chào hỏi là lễ phép tối thiểu mà cả những em bé mới bập bẹ biết nói cũng đã được người lớn dạy cho bé, dù bé chỉ biết khoanh tay, cúi đầu, miệng: “ạ, ạ”, nhưng mọi ngưới đều rất vui, không lẽ con mẹ học tới lớp 5 rồi mà vẫn quên điều đó sao?

2. Bài học thứ hai:
Xem xong phim”Anh em nhà bác sỹ”, con nói: lớn lên con sẽ làm bác sỹ, con cũng chữa bệnh cho mọi người. Mẹ rất mừng, con có biết để trở thành bác sỹ, ngoài việc phải học cho giỏi tất cả các môn học, nhất là: toán, hoá, sinh trước hết để dự thi tuyển vào đại học. Điều đó là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải có tấm lòng, phải biết yêu thương mọi người, mà trước hết là yêu thương những người thân, gần gũi của mình như ông bà, bố mẹ, anh chị em...nhưng điều này con trai của mẹ cần phải cố gắng nhiều vì tính con hơi ích kỷ, ít chịu nhường nhịn, hy sinh, chia sẻ với người khác, ngay cả với em trai của mình...con thấy đó nếu chưa yêu thương những người thân của mình, thì làm sao thương yêu và hết lòng vì người bệnh được phải không con?
Nhân đây, mẹ cũng muốn nói với con, trong tất cả mọi nghề, nghề nào cũng cao quí, cũng đáng trân trọng, không cứ phải giáo sư, bác sỹ hay phi công, nhà báo mới vẻ vang, còn những người quét rác, làm nông nghiệp là thấp kém đâu con ạ. Để chọn cho mình một nghề con phải hiểu nghề đó. Nghề nào có ích cho xã hội, cho mọi người đều đáng trân trọng cả. Còn nhiều thời gian cho con mẹ lựa chọn và hướng nghiệp, trước mắt con hãy cố học cho tốt để tiếp thu được vốn tri thức của nhân loại mà thày cô giáo đang hàng ngày truyền giảng cho con và con hãy tu dưỡng nhân cách cho tốt vì muốn làm nghề gì, trước hết cũng phải là một người công dân tốt con ạ...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Thu 25 Apr 2013, 18:45

CÔ GIÁO EM
Ở nhà bé có mẹ cha
Đến lớp cô giáo như là mẹ yêu
Cô chăm sóc bé sớm chiều
Cô dạy bé biết bao điều gần xa:
Mùa xuân cây cối trổ hoa
Mùa hè lá biếc, mượt mà màu xanh
Mùa đông lá phải xa cành
Mùa thu ngọn gió mát lành cây cho
Cô dạy bé đếm, bé đo
Cô dạy bé biết con đò, dòng sông
Yêu cô bé chẳng phụ công
Lễ phép, ngoan ngoãn... như lòng cô mong
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13Thu 25 Apr 2013, 18:48

Ông cháu chơi cờ

Một ông, ba cháu chụm đầu
Bên bàn cờ tướng cùng nhau thi tài
Ông đăm chiêu, tìm nước chiếu
Không hơn ba cháu “khoe chiêu” chộp cờ
Thắng thua biết đến bao giờ?
Ông đi một bước, cháu chờ đổi quân
Chơi vui trong mấy ngày hè
Ích hơn chạy nắng, bắt ve, bẻ cành...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VỊT CON ĐI HỌC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊT CON ĐI HỌC   VỊT CON ĐI HỌC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VỊT CON ĐI HỌC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-