Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thoáng Quên

Thoáng Quên

Tổng số bài gửi : 9
Age : 36
Location : 1 nơi lãng quên !
Registration date : 26/07/2012

Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em!   Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em! I_icon13Fri 27 Jul 2012, 00:22

Tình yêu chỉ đơn giản thế sao anh? Em đã từng nghĩ nó thiêng liêng và cao cả. Nếu được yêu thương anh một lần, em nguyện cả đời bên anh, hi sinh hết lòng vì anh. Nhưng cơ hội lại không đến với em vì giờ phút này đây, anh đã xa thật rồi...

•Anh bỏ em đi giữa muôn trùng bão tố, giữa vô vàn khó khăn và ngổn ngang . Khi em chưa định hình được tại sao anh hờ hững, khi em chưa hiểu vì sao anh lạnh nhạt .... Em đau, trái tim như vỡ vụn, em khóc . khi biết anh không còn như trước nữa. Đó là sự thật, một sự thật phũ phàng mà em phải chấp nhận.

• Bây giờ thì em đã hiểu vì sao trong tình yêu có buồn vui, có nước mắt, có khổ đau, có chua xót. Anh đã cho em biết tất cả. Dù rằng, anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là hạnh phúc, ngắn ngủi thôi nhưng em sẽ nhớ cả đời.

Em không trách anh đâu, chẳng trách chi một trái tim đã thay đổi. Em cũng không níu kéo anh, không cầu xin anh bên em lúc em cô đơn nhất mà em sẽ để anh ra đi. Em đã biết rồi, biết thế nào là hương vị của tình yêu. Biết cảm giác ấm áp khi tựa đầu vào vai một ai đó, biết khóc khi nhớ người và biết đau .Không sao cả, ở đời ai mà chẳng phải chia ly.Tình yêu cũng vậy...


Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em! Ask-dvak6lov7stgm0nmwqx8ba-1-


Cám ơn anh, cám ơn tất cả những gì anh đã dành cho em quãng thời gian qua dù rằng đó là chân thành hay giả tạo. Em biết, anh đã cố gắng rất nhiều.

Không sao cả anh à. Em sẽ quên anh, sẽ quên tất cả những gì đã qua. Em chỉ giữ lại trong mình những hương vị ngọt ngào nhất để sau này nếu yêu ai đó, em có thể mạnh dạn mà thú tội rằng, em đã từng yêu và được yêu. Đã biết thế nào là tình yêu nồng nàn, biết thế nào là hạnh phúc, biết quan tâm chia sẻ. Và vì anh, em biết trân trọng giữ gìn người mình thương yêu hơn.

. Còn em, sẽ mãi là hình bóng của anh trong tim nếu như ngày nào đó một người con trai khác ngự trị trái tim em.
Từ nay em sẽ cô đơn, sẽ lẻ loi một mình trên bước đường phía trước. Chẳng còn ai nhớ tới em nữa kể cả anh. Cám ơn anh vì những gì đã qua, cám ơn anh đã cho em biết thương, biết nhớ, biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Cầu chúc anh trên con đường phía trước luôn hạnh phúc và bình an!



Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em! Ask-maimai1tinhyeuck6-1-

Về Đầu Trang Go down
http://thoangquen.forumvi.com
 
Cám ơn tình yêu of anh đã từng dành cho em!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-