Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 14 Jun 2013, 04:06 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 14 Jun 2013, 06:37 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sat 28 Dec 2013, 01:59 | |
| Thứ Sáu 12-27-13.Không phải vì mãi lo tất bật trong cuộc sống, hay phải đợi đến ngày lễ mới viết lên những dòng cảm xúc..mà cũng không phải hôm nay nó ngồi viết đôi lời để cho thế giới biết nó là đứa con biết hiếu nghĩa ...trong lòng nó nghĩ duy nhất mỗi một điều ..mình được diễm phúc còn có người thân bên cạnh ..thì mấy chữ "CON THƯƠNG BA" "EM THƯƠNG CẢ NHÀ" đâu có khó khăn gì mà không nói ra ở bất cứ thời điểm nào .. Con Thương Ba .....Nó biết ..có những người chịu nhiều hoàn cảnh cực khổ ..trong lòng họ qua hình ảnh ..Gà Trống nuôi con ..Cha tần tảo đội mưa, đội nắng, bươn chải ..v..v.. để lo cho đàn con được đầy đủ ấm no...không khác gì vai chức của người Mẹ .Với riêng nó ...trong lòng hình ảnh Người Cha ...lúc nó còn nhỏ thì không biết Ba có cực khổ hay không ...khi nó khôn lớn thì chỉ biết Ba có cuộc sống rất thoải mái, an nhàn ...cho tới bây giờ . Chỉ thấy Má ..suốt cuộc đời hy sinh tất cả ...cho đến ngày nhắm mắt .Nhưng không phải vì vậy mà nó không biết thương Ba ..mà ngược lại ...Con thương Ba rất là nhiều ..vì Ông Bà Nội mất sớm , Ba đâu có được bao nhiêu năm để gọi tiếng "Bố, Mẹ" ...còn con thì chỉ biết mặt ông bà Nội qua dư ảnh mà thôi . Con nghĩ thấu rằng mình rất là được diễm phúc, may mắn ...ngày hôm nay khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi ...vẫn còn có Ba, có anh chị em bên cạnh .Hạnh phúc nào hơn nữa chứ ?! Nhớ có lần, con chở Ba đi uống cà phê ..trên đường đi Cha, con mình nói chuyện đời, chuyện người ...con có thưa với Ba một điều "Con không phải nói theo miệng người, bước theo gót người" mà thật lòng con muốn nói rằng :Cuộc đời con không có một thứ gì cả, nên con không thấy quan trọng chuyện mất hay còn ...con chỉ thấy có "Ba, Má" mới đúng là có tất cả...vì không có Ba Má làm sao có con ngày hôm nay ...và khi Ba, Má mất rồi thì coi như con thực sự thấy mất mọi thứ ở trên đời . Ba dặn dò con, khi nào Ba chết thì hãy làm giống như Má (niệm Phật cho Ba, thêu Ba rồi rải tro cốt..đem hình lên Chùa bên cạnh Má) ...con nghe thấy nghèn nghẹn sao đó ..con nói "Ba ơi, Ba còn sống khỏe con rán lo cho Ba được vui vẻ, thì mới có ý nghĩa ..chứ khi chết rồi có làm gì cũng vậy thôi ..có gì thì Ba phải nói chứ đừng vì thương các con đau bệnh mà Ba giấu không nói như Má thì tụi con sẽ mãi hối hận, ăn năn ...ăn củ sắn hoài thôi . (Nó cố nói đùa cho Ba cười ..ừ mà Ba cười thật "hehe ..Tía mày") Ba năm ..được sống gần gủi bên Ba ..được đưa rước Ba đi uống cà phê mỗi sáng thứ Bảy, thỉnh thoảng được chở Ba đi ăn nhà hàng, ..v..v..những giây phút đó con đều ghi lại và chụp hình lưu lại trong điện thoại của con ..nhiều khi trong sở làm con bấm lên xem ..ngồi cười một mình ..gọi "Bố của con" ..hihih....sao thấy thương Ba quá, tối ngày ở trong nhà một mình , mắt mũi kém đi nhiều nên Ba không muốn đi đâu hết . Vậy chứ mà Ba hay lắm, ăn uống đều độ, ngủ đúng giấc, nên thấy còn khỏe hơn mình nữa .. Con nhớ Ba đã dạy con "Làm con biết hiếu thảo với Cha Mẹ, ăn ở phải thì Trời Phật sẽ luôn phù hộ cho mình" ..con luôn ghi nhớ những lời Ba dạy . Ừ, không phải đợi Ba đến 90 tuổi, 100 tuổi mới làm lễ chúc thượng thọ ...mà ...Mỗi ngày thấy Ba sống vui , sống khỏe ...là điều con luôn khấn nguyện Trời Phật gia hộ cho Ba được thân tâm thường an lạc, vui vầy cùng các con và các cháu .CON THƯƠNG BA NHẤT TRÊN ĐỜI . Em thương cả nhà .. Nó không giống như những đứa trẻ khác ...khi mở mắt chào đời mới cất tiếng oa oa ...mà nó đã biết khóc khi mới chỉ là giọt máu trong bụng Mẹ ...có lẽ vì thế cuộc đời nó buồn nhiều hơn vui . Nhưng nhờ vậy nó mới cảm nhận được những thi vị trong đời . ...nó cũng thấy thiếu nụ cười ..khi nó từ một thế giới nào đó ..lọt vào kiếp này làm một đứa em trong gia đình ...đôi lúc thấy tủi thân, pà kon với tủi khỉ .. nhưng nghĩ âu là phần số đưa đẩy ... ...nó thích sống tự lập ..tánh tình bướng bỉnh, thẳng thắng ...đã không đẹp lại còn vô duyên ...hehe...số hột mít ...có sao nói vậy người ơi ... ...úi chời ...tự nhiên viết tới đây cảm thấy đói bụng á ..... xin tạm ngưng .TA . |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sat 28 Dec 2013, 13:16 | |
| 12-27-13. Nhìn mấy tấm hình ..đúng là ...khi vũ trụ vừa lên đèn ... Trời vừa sập tối ..đi ăn xong ..lái xe xuống downtown ...đã lâu lắm rồi ...nay mới có dịp đi lại con đường ấy...đèn no en vẫn giăng đẹp như ngày nào ...tâm tư mình đang nghĩ tới đâu vậy ...hihi...tôi chụp vài tấm hình và kiếm lại bài viết cũ năm nào ...dán vào đây ...mèn ơi ...dấu iu ngày xưa ... Những ngày như thế này ... Trời vào đông giá lạnh ...khi thành phố vừa lên đèn, tôi một mình lang thang dạo phố ngắm hoa đèn noel ..Ôi ! thật là đẹp ...tôi rất thích ngắm nhìn những ngôi nhà được kết đèn hoa chào mừng Giáng Sinh ...cứ ngắm mãi, ngắm hoài không biết chán .. Tuyết đã phủ trắng tất cả mọi vật xung quanh trong màn đêm bầu trời dường như sáng hơn nhờ ánh đèn đường phản chiếu trên tuyết trắng lung linh một thứ ánh sáng huyền ảo pha lẫn với ánh đèn của những chiếc xe hơi chạy trên phố .. Tôi lái xe chầm chậm ngang qua bờ hồ đã đông đá ...lặng lẽ dừng xe bước xuống dạo một vòng quanh hồ ...bất chợt tôi thấy mặt mình hơi rát vì khô lạnh ...và tôi nhận ra tôi đã khóc tự bao giờ ..gió lạnh ùa tới ...từng đợt, từng đợt ...như con dao bén cắt vào lòng tôi đau buốt .. tôi chạnh lòng nhớ đến câu hát "Dẫu có vui, dẫu có buồn cũng là kỷ niệm, ...giọt nước mắt lăn dài .."... Những ngày như thế này ....ngoài trời đang có bão tuyết ...gió rít lên từng hồi ...tôi âm thầm ra mở hé cửa sổ ...hơi lạnh thổi vào phòng khiến tôi rét run người ...xa xa ..từng hồi chuông vang vọng, ngân nga ..rung động cả tâm hồn ...giờ này có lẽ Giáo Đường đang làm lễ ...tôi chấp tay hướng về nơi ấy ...Cầu xin ơn Chúa ban cho mình, cho người thân và cho các con của Chúa luôn khỏe mạnh, no ấm, an vui và hạnh phúc ... ...và những ngày thế này ...mỗi sáng khi tôi thức dậy ..mỉm cười hạnh phúc thấy mình còn đây . ...những ngày như thế này ... TA . DẤU YÊU Tác giả : Quốc An Tâm an hát Không hiểu sao em chỉnh hoài mà khoảng cách còn xa quá ..hic .. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 29 Dec 2013, 10:15 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 30 Dec 2013, 04:32 | |
| - tâm an đã viết:
- Thứ Sáu 12-27-13.
Không phải vì mãi lo tất bật trong cuộc sống, hay phải đợi đến ngày lễ mới viết lên những dòng cảm xúc..mà cũng không phải hôm nay nó ngồi viết đôi lời để cho thế giới biết nó là đứa con biết hiếu nghĩa ...trong lòng nó nghĩ duy nhất mỗi một điều ..mình được diễm phúc còn có người thân bên cạnh ..thì mấy chữ "CON THƯƠNG BA" "EM THƯƠNG CẢ NHÀ" đâu có khó khăn gì mà không nói ra ở bất cứ thời điểm nào ..
Con Thương Ba ...
..Nó biết ..có những người chịu nhiều hoàn cảnh cực khổ ..trong lòng họ qua hình ảnh ..Gà Trống nuôi con ..Cha tần tảo đội mưa, đội nắng, bươn chải ..v..v.. để lo cho đàn con được đầy đủ ấm no...không khác gì vai chức của người Mẹ . Với riêng nó ...trong lòng hình ảnh Người Cha ...lúc nó còn nhỏ thì không biết Ba có cực khổ hay không ...khi nó khôn lớn thì chỉ biết Ba có cuộc sống rất thoải mái, an nhàn ...cho tới bây giờ . Chỉ thấy Má ..suốt cuộc đời hy sinh tất cả ...cho đến ngày nhắm mắt . Nhưng không phải vì vậy mà nó không biết thương Ba ..mà ngược lại ...Con thương Ba rất là nhiều ..vì Ông Bà Nội mất sớm , Ba đâu có được bao nhiêu năm để gọi tiếng "Bố, Mẹ" ...còn con thì chỉ biết mặt ông bà Nội qua dư ảnh mà thôi . Con nghĩ thấu rằng mình rất là được diễm phúc, may mắn ...ngày hôm nay khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi ...vẫn còn có Ba, có anh chị em bên cạnh .Hạnh phúc nào hơn nữa chứ ?! Nhớ có lần, con chở Ba đi uống cà phê ..trên đường đi Cha, con mình nói chuyện đời, chuyện người ...con có thưa với Ba một điều "Con không phải nói theo miệng người, bước theo gót người" mà thật lòng con muốn nói rằng :Cuộc đời con không có một thứ gì cả, nên con không thấy quan trọng chuyện mất hay còn ...con chỉ thấy có "Ba, Má" mới đúng là có tất cả...vì không có Ba Má làm sao có con ngày hôm nay ...và khi Ba, Má mất rồi thì coi như con thực sự thấy mất mọi thứ ở trên đời . Ba dặn dò con, khi nào Ba chết thì hãy làm giống như Má (niệm Phật cho Ba, thêu Ba rồi rải tro cốt..đem hình lên Chùa bên cạnh Má) ...con nghe thấy nghèn nghẹn sao đó ..con nói "Ba ơi, Ba còn sống khỏe con rán lo cho Ba được vui vẻ, thì mới có ý nghĩa ..chứ khi chết rồi có làm gì cũng vậy thôi ..có gì thì Ba phải nói chứ đừng vì thương các con đau bệnh mà Ba giấu không nói như Má thì tụi con sẽ mãi hối hận, ăn năn ...ăn củ sắn hoài thôi . (Nó cố nói đùa cho Ba cười ..ừ mà Ba cười thật "hehe ..Tía mày") Ba năm ..được sống gần gủi bên Ba ..được đưa rước Ba đi uống cà phê mỗi sáng thứ Bảy, thỉnh thoảng được chở Ba đi ăn nhà hàng, ..v..v..những giây phút đó con đều ghi lại và chụp hình lưu lại trong điện thoại của con ..nhiều khi trong sở làm con bấm lên xem ..ngồi cười một mình ..gọi "Bố của con" ..hihih.. ..sao thấy thương Ba quá, tối ngày ở trong nhà một mình , mắt mũi kém đi nhiều nên Ba không muốn đi đâu hết . Vậy chứ mà Ba hay lắm, ăn uống đều độ, ngủ đúng giấc, nên thấy còn khỏe hơn mình nữa .. Con nhớ Ba đã dạy con "Làm con biết hiếu thảo với Cha Mẹ, ăn ở phải thì Trời Phật sẽ luôn phù hộ cho mình" ..con luôn ghi nhớ những lời Ba dạy . Ừ, không phải đợi Ba đến 90 tuổi, 100 tuổi mới làm lễ chúc thượng thọ ...mà ... Mỗi ngày thấy Ba sống vui , sống khỏe ...là điều con luôn khấn nguyện Trời Phật gia hộ cho Ba được thân tâm thường an lạc, vui vầy cùng các con và các cháu . CON THƯƠNG BA NHẤT TRÊN ĐỜI . Em thương cả nhà .. Nó không giống như những đứa trẻ khác ...khi mở mắt chào đời mới cất tiếng oa oa ...mà nó đã biết khóc khi mới chỉ là giọt máu trong bụng Mẹ ...có lẽ vì thế cuộc đời nó buồn nhiều hơn vui . Nhưng nhờ vậy nó mới cảm nhận được những thi vị trong đời . ...nó cũng thấy thiếu nụ cười ..khi nó từ một thế giới nào đó ..lọt vào kiếp này làm một đứa em trong gia đình ...đôi lúc thấy tủi thân, pà kon với tủi khỉ .. nhưng nghĩ âu là phần số đưa đẩy ... ...nó thích sống tự lập ..tánh tình bướng bỉnh, thẳng thắng ...đã không đẹp lại còn vô duyên ...hehe...số hột mít ...có sao nói vậy người ơi ...
...úi chời ...tự nhiên viết tới đây cảm thấy đói bụng á ... .. xin tạm ngưng .
TA . Những mẫu chuyện của TA thật là dễ thương, đọc mà cảm thấy những nét bình thản hồn nhiên |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 30 Dec 2013, 04:35 | |
| - tâm an đã viết:
DẤU YÊU Tác giả : Quốc An Tâm an hát Không hiểu sao em chỉnh hoài mà khoảng cách còn xa quá ..hic .. Giọng hát của Tâm An nhẹ nhàng dễ thương quá, ai không để ý dám tưởng ca sĩ chuyên nghiệp á Bis bis nhiều thiệt nhiều bài nhen TA |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 03 Jan 2014, 02:22 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 03 Jan 2014, 02:31 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư | |
| |
| | | |
Trang 8 trong tổng số 73 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 40 ... 73 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |