Bài viết mới | Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Today at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 07:58 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 08:03 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 08:11 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 08:21 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 08:33 | |
|
Được sửa bởi tâm an ngày Tue 04 May 2021, 09:00; sửa lần 1. |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Tue 04 May 2021, 08:46 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 10 May 2021, 07:51 | |
| Chút tâm tư Mỗi năm ngày lễ Mẹ hiền Bồi hồi ký ức bình yên thuở nào Mẹ còn hạnh phúc biết bao Vòng tay âu yếm dạt dào thương yêu Chiều nay mưa đổ thật nhiều Mây trời xám xịt đìu hiu cõi lòng Giọt sầu rơi phủ bến sông Ước con đò cũ ngược dòng thời gian Quay về kỷ niệm mênh mang Mơ lần sống lại chứa chan thâm tình Nụ cười rạng rỡ lung linh Sum vầy dưới mái gia đình ấm êm Tâm An |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 16 Jul 2021, 20:06 | |
| Cũng Vậy Thôi!Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi !Con tim nhỏ bé vỡ tan rồi Duyên nồng cứ tưởng trong như ngọc Tình thắm đâu dè bạc tựa vôiCắt nát trăng thề chôn đáy mộXé toang mộng ước thả lưng đồiĐường đời hai đứa giờ xa lạ Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi!Tâm AnEm hãy nhớBi sầu lạc ái cũng mình thôi !Bởi kiếp nhân sinh đã vậy rồiMột chữ ấm nồng như bọt nướcHai lời bạc bẽo tựa hồ vôiDuyên thề gẫm giống diều căng gióTình lụy in khuôn núi chắn đồiVậy bước vào yêu em hãy nhớBi sầu lạc ái cũng mình thôi !Thiên Hùng |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7115 Registration date : 01/04/2011
| | | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Thu 22 Jul 2021, 09:05 | |
| - Trà Mi đã viết:
- tâm an đã viết:
Cũng Vậy Thôi!
Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi ! Con tim nhỏ bé vỡ tan rồi Duyên nồng cứ tưởng trong như ngọc Tình thắm đâu dè bạc tựa vôi Cắt nát trăng thề chôn đáy mộ Xé toang mộng ước thả lưng đồi Đường đời hai đứa giờ xa lạ Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi!
Tâm An
Em hãy nhớ
Bi sầu lạc ái cũng mình thôi ! Bởi kiếp nhân sinh đã vậy rồi Một chữ ấm nồng như bọt nước Hai lời bạc bẽo tựa hồ vôi Duyên thề gẫm giống diều căng gió Tình lụy in khuôn núi chắn đồi Vậy bước vào yêu em hãy nhớ Bi sầu lạc ái cũng mình thôi !
Thiên Hùng lâu lâu mới đọc thơ TA, hay á!
hình TA vẽ đó hở? Dạ trò xin kính thăm thầy, kính thăm tỷ ạ.. Dạ em cám ơn tỷ đã ghé vào thăm..hihihi…bài thơ bị phạm lỗi..cám ơn tỷ đã thông cảm Dạ hình đó em vẽ trong quyển tập nhật ký lâu lắm rồi ạ…hồi còn lứa tuổi cà na xí muội á…hihi Dạ em xin post tiếp theo 2 bài nữa nhé.. Thân chúc gia đình ĐV khỏe vui, luôn bình an Cố Quên Thôi!U sầu dĩ vãng cố quên thôi!Em của ngày xưa đã chết rồi Khắc mảnh tình si thành tượng đáLau dòng lệ đắng hoá màu vôiXếp trang đời bạc tung theo gió Dựng túp lều đơn ở cạnh đồiDấu yêu một thuở xin từ tạU sầu dĩ vãng cố quên thôi!Vương tình lụyNếu cố quên thì sẽ nhớ thôiNgàn xưa chuyện đó tất nhiên rồiĐã si há ngại đèo rêu mốcCầu được e gì núi đá vôiBiết vậy còn ai đòi lấp biểnRỏ chưa đâu kẻ muốn san đồiBởi người muôn thuở vương tình lụyNếu cố quên thì sẽ nhớ thôi ...!Thiên Hùng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư | |
| |
| | | |
Trang 55 trong tổng số 73 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 64 ... 73 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |