Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chút tâm tư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 63 ... 73  Next
Tác giảThông điệp
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Mon 26 Oct 2020, 07:11

Chút tâm tư - Page 53 Ad5bdc10
Chút tâm tư - Page 53 B79adf10
Chút tâm tư - Page 53 76d69610
Chút tâm tư - Page 53 4c803110
Chút tâm tư - Page 53 95294310
Chút tâm tư - Page 53 Cd467710
Chút tâm tư - Page 53 70c69310
Chút tâm tư - Page 53 33423910
Chút tâm tư - Page 53 Bd6eac10
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Mon 26 Oct 2020, 07:20

Chút tâm tư - Page 53 Ff0acc10
Chút tâm tư - Page 53 4dd07e10
Chút tâm tư - Page 53 2d666410
Chút tâm tư - Page 53 2cffab10
Chút tâm tư - Page 53 A6343c10
Chút tâm tư - Page 53 Ee538e10
Chút tâm tư - Page 53 39854a10
Chút tâm tư - Page 53 2185d810
Chút tâm tư - Page 53 71f78910
Chút tâm tư - Page 53 52323810
Chút tâm tư - Page 53 29401510
Chút tâm tư - Page 53 B609d610
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Mon 26 Oct 2020, 07:46

Chút tâm tư - Page 53 Dd5d9810
Chút tâm tư - Page 53 9b515010
Chút tâm tư - Page 53 87576710
Chút tâm tư - Page 53 03057c10
Chút tâm tư - Page 53 1f6e8a10
Chút tâm tư - Page 53 640c9410
Chút tâm tư - Page 53 D5097310
Chút tâm tư - Page 53 B5880610
Chút tâm tư - Page 53 Bcadcc10
Chút tâm tư - Page 53 09589010

Chút tâm tư - Page 53 A4d78010
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Mon 26 Oct 2020, 09:57

Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi


Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ

_________________________
Chút tâm tư - Page 53 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Tue 27 Oct 2020, 17:56

Ai Hoa đã viết:
Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi


Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ

Thầy ui, hết cái gì nhiên rồi phải không ạ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Wed 28 Oct 2020, 07:50

Ai Hoa đã viết:
Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi


Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ
TẠO NHÂN DUYÊN

Thầy ta quả thật có tâm hiền
Sợ bão còn chằng giữ mái hiên
Bạn quý vào thăm không để lặng
Trò ngoan chịu học chẳng lo phiền
Cơm quên đến quán tan bình dị
Phở thích về nhà mất tự nhiên
Ở cõi trời Tây luôn nhớ nước
Vườn Đào dựng nếp tạo nhân duyên.
 
BXP 28.10.2020
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Fri 30 Oct 2020, 11:38

Trích dẫn :


Trích dẫn :


Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi


Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ
TẠO NHÂN DUYÊN

Thầy ta quả thật có tâm hiền
Sợ bão còn chằng giữ mái hiên
Bạn quý vào thăm không để lặng
Trò ngoan chịu học chẳng lo phiền
Cơm quên đến quán tan bình dị
Phở thích về nhà mất tự nhiên
Ở cõi trời Tây luôn nhớ nước
Vườn Đào dựng nếp tạo nhân duyên.
 
BXP 28.10.2020

Dạ, trò kính chào Thầy. Dạ Thầy đã khỏe hẳn chưa ạ...
Dạ, cháu kính chào bác Phượng...cám ơn bác đã vào họa thơ chung vui ạ  :hoa: :hoa: 

@...hihi...em ráng viết thêm một bài nữa á...

Thương mến chúc cả nhà khỏe và vui nhé  :blowkiss:

Ơn Thầy

Trò luôn gắng học giỏi ngoan hiền 
Tránh để la rầy phạt đứng hiên 
Đối luật nêm vần đâu ngại khó
Tra câu dụng chữ khỏi mang phiền
Thất Ngôn đủ dạng..từ không biết 
Lục Bát đa hình...đến ngạc nhiên
Ngẫm kỹ suy cùng lòng mãi nhớ
Ơn Thầy khai sáng mối cơ duyên 


Tâm An
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Sun 01 Nov 2020, 05:10

tâm an đã viết:
Trích dẫn :


Trích dẫn :


Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi


Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ
TẠO NHÂN DUYÊN

Thầy ta quả thật có tâm hiền
Sợ bão còn chằng giữ mái hiên
Bạn quý vào thăm không để lặng
Trò ngoan chịu học chẳng lo phiền
Cơm quên đến quán tan bình dị
Phở thích về nhà mất tự nhiên
Ở cõi trời Tây luôn nhớ nước
Vườn Đào dựng nếp tạo nhân duyên.
 
BXP 28.10.2020

Dạ, trò kính chào Thầy. Dạ Thầy đã khỏe hẳn chưa ạ...
Dạ, cháu kính chào bác Phượng...cám ơn bác đã vào họa thơ chung vui ạ  :hoa: :hoa: 

@...hihi...em ráng viết thêm một bài nữa á...

Thương mến chúc cả nhà khỏe và vui nhé  :blowkiss:

Ơn Thầy

Trò luôn gắng học giỏi ngoan hiền 
Tránh để la rầy phạt đứng hiên 
Đối luật nêm vần đâu ngại khó
Tra câu dụng chữ khỏi mang phiền
Thất Ngôn đủ dạng..từ không biết 
Lục Bát đa hình...đến ngạc nhiên
Ngẫm kỹ suy cùng lòng mãi nhớ
Ơn Thầy khai sáng mối cơ duyên 


Tâm An

@ TA nhớ ơn Thầy phải thường xuyên nấu nước pha trà để Thầy đải khách thơ nha ... :nu:

Pha trà ...

Mừng vui trò được tiếng nhu hiền
Bày tiệc ăn mừng ở chái hiên
Um rắn hai đầu um với lỗi
Nấu đường một vận nấu chung phiền
Tỷ mài hạc tất điều luôn thật
Đệ giũa bình đầu chuyện hẳn nhiên
Phơi vỏ sầu riêng dành nấu nước
Pha trà Thầy đải khách thơ duyên

Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Sun 01 Nov 2020, 10:19

Thiên Hùng đã viết:
tâm an đã viết:
Trích dẫn :

Trích dẫn :


Chút tâm tư - Page 53 Sau-rieng-1-1-760x367

Huynh TH với TA cho PN mượn chỗ này phá thầy chút nha Chút tâm tư - Page 53 594834

Ế...

Tính nết thầy em chả mấy hiền
Học trò mắc lỗi bắt quì hiên
Gai sầu gối bọc hòng kêu ác
Thước kẻ tay phang dám nghĩ phiền
Tiếng giỏi đồn xa điều tất yếu
Danh hùng tỏa rộng sự đương nhiên
Nhưng mà thấy bảo giờ đang ế
Hỏng lẽ người tài lại kém duyên

Phương Nguyên
16/10/2020

Phá xong rồi, PN Chút tâm tư - Page 53 397990

chuối phá ké tỷ PN nha. Chút tâm tư - Page 53 94861

LỠ ...

Chỉ được gần hoa mới dễ hiền
Nên trồng khắp ngõ chật vườn hiên
Thường chăm cúc huệ lòng không chán
Hễ ngắm đào mai não bớt phiền
Bạn giỡn trêu hoài mà phớt tỉnh 
Trò hờn cự miết vẫn điềm nhiên
Si mê quá đỗi tình trao trọn
Lại khó chia đều khiến lỡ duyên

chuoigia


@ ... PN & C phá thầy không sợ ... sao ta scratch

 Tỷ ... đệ

Phá thầy ai nói đó trò hiền
Chắc mẽm phen nầy quét lá hiên
Tỷ sớm cơm bưng nhìn bí xị
Đệ chiều nước rót thở than phiền
Tỷ hầu quạt muỗi lời ai oán
Đệ đứng căng màng chuyện mặc nhiên
Tránh vỏ sầu riêng đang xếp sẳn
Rình chờ tỷ đệ đến trao duyên

Thiên Hùng hi

Tuỳ duyên

Xưa nay tốt nết giữ tâm hiền
Bốn bể không nhà trú đỡ hiên
Nhất quỷ nhì ma người khó doạ
Tam sao thất bổn việc thêm phiền
Lam điền chưởng ngọc hoài vô tưởng  
Đằng các giao tình hẵng cố nhiên
Bảy chục Khương công tìm phối ngẫu *
Chỉ trời se buộc cũng tuỳ duyên

AH

* Khương Thượng hơn bảy mươi mới cưới vợ
TẠO NHÂN DUYÊN

Thầy ta quả thật có tâm hiền
Sợ bão còn chằng giữ mái hiên
Bạn quý vào thăm không để lặng
Trò ngoan chịu học chẳng lo phiền
Cơm quên đến quán tan bình dị
Phở thích về nhà mất tự nhiên
Ở cõi trời Tây luôn nhớ nước
Vườn Đào dựng nếp tạo nhân duyên.
 
BXP 28.10.2020

Dạ, trò kính chào Thầy. Dạ Thầy đã khỏe hẳn chưa ạ...
Dạ, cháu kính chào bác Phượng...cám ơn bác đã vào họa thơ chung vui ạ  :hoa: :hoa: 

@...hihi...em ráng viết thêm một bài nữa á...

Thương mến chúc cả nhà khỏe và vui nhé  :blowkiss:

Ơn Thầy

Trò luôn gắng học giỏi ngoan hiền 
Tránh để la rầy phạt đứng hiên 
Đối luật nêm vần đâu ngại khó
Tra câu dụng chữ khỏi mang phiền
Thất Ngôn đủ dạng..từ không biết 
Lục Bát đa hình...đến ngạc nhiên
Ngẫm kỹ suy cùng lòng mãi nhớ
Ơn Thầy khai sáng mối cơ duyên 

Tâm An

@ TA nhớ ơn Thầy phải thường xuyên nấu nước pha trà để Thầy đải khách thơ nha ... :nu:

Pha trà ...

Mừng vui trò được tiếng nhu hiền
Bày tiệc ăn mừng ở chái hiên
Um rắn hai đầu um với lỗi
Nấu đường một vận nấu chung phiền
Tỷ mài hạc tất điều luôn thật
Đệ giũa bình đầu chuyện hẳn nhiên
Phơi vỏ sầu riêng dành nấu nước
Pha trà Thầy đải khách thơ duyên

Thiên Hùng hun
-

TÂM SỰ "Mytutru"
-
Mừng Huynh Tỷ Muội Đệ nhân hiền
Tứ Trụ yên lòng ở góc hiên ...
Luyện Phú hai thời ngăn bụi não
Trì kinh bốn buổi dứt than phiền
Trời hành bão lụt sao bình tỉnh.?
Đất chịu mưa lầy khó thản nhiên..
Hốt hoảng khi Thầy không có mặt.!
Trong đầu nhớ chị* khẩn tròn duyên
-
TKN Đào Liên
Tháng 10.2020
---------
Ghi Chú :
* Chị là Tỷ Shiroi ..!
Và Bát Tỷ, Thập Tỷ .?
Khẩn là cầu nguyện cho các tỷ
Luôn bình an khỏe mạnh
Có ngày trở lại Đào Viên sum họp
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đón Xuân Mong Ước   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13Wed 03 Feb 2021, 05:29

Tết cũng sắp đến nơi ... Bé Tâm An đâu, còn không mau đi dắt Trâu về để khoe áo mới nữa chứ ... hhihiii love


Chút tâm tư - Page 53 50903176002_73abe08c22

Nỗi Niềm Tết Tha Hương

Bề bộn lo toan với tháng ngày
Xuân về Tết đến cũng không hay
Cành mai được tặng ơ thờ cắm
Hộp mứt vừa mua nhạt nhẽo bày
Rộn rã quê nhà vui thuở trước
Im lìm đất khách lạnh chiều nay
Thương đời xứ lạ bao trăn trở
Sầu đẫm tâm can nỗi nhớ này!


Tâm An

Xuân cứ mừng Xuân

Buồn chi em gái nói nghe này
Nắng ấm chan hòa buổi sáng nay
Trống vọng điền trang lân địa múa
Nhạc loang phố chợ pháo hoa bày
Nghinh Trâu đổi vận dù còn khó
Tiển Chuột xu thời chẳng mấy hay
Xuân cứ mừng Xuân hà tất phải
Bận tâm gì Tết chỉ đôi ngày


Thiên Hùng :nu:




Cùng đón Xuân mong ước
Ước nhân loại an vui
Thanh bình trên khắp chốn
Chung xây giấc mơ đời


Trong tiếng pháo chào Xuân
Em môi cười tươi thắm
Quyện hương trầm thơm ngát
Mừng đợi phút giao thừa


Tết về mang tin vui
Phước lộc đến muôn người
Em thơ khoe áo mới
Xuân chan hòa nơi nơi


Thương em mùa Xuân nay
Nguyện kết mối duyên nầy
Du Xuân hoa bướm mộng
Chúng mình tay trong tay



Thiên Hùng love
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chút tâm tư - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 53 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chút tâm tư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 53 trong tổng số 73 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 63 ... 73  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-