Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sat 05 Jul 2014, 12:14 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 21 Jul 2014, 06:10 | |
| - quehuong đã viết:
Hạ Buồn ... rất ngọt ngào á Tâm An . Tặng bó hoa thiệt bự cho ca sĩ Dạ, em cám ơn tỷ QH nhiều nha ...hihih...đã chịu khó nghe em hát . ...và sẳn đây em xin phép thay mặt quý cô bác trên chùa xin "cám ơn" tỷ và anh trai TH đã hát những bài hát rất hay . Mấy cô bác nhận được CD do Huynh TH gởi qua cho em ..ai nghe cũng khen hay và thích lắm. Quý cô bác nhờ em chuyển lời "cám ơn" đến tỷ QH và trai TH đó . Dạ, kính chúc tỷ nhiều sức khỏe, an vui nha . . |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 21 Jul 2014, 06:14 | |
| - Shiroi đã viết:
tiếp nữa TA, giọng hát TA thật nhẹ nhàng. Dạ, em cám ơn tỷ Shiroi nhiều nè ..hihihi..em chờ tới phiên tỷ lên sân khấu ..mờ lâu quá à ..hihì... Dạ, một ngày như mỗi ngày an vui nhé tỷ . |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 21 Jul 2014, 06:18 | |
| |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 21 Jul 2014, 06:23 | |
| - Trích dẫn :
Bông hoa cho những người mẹ.(Shiroi)
Em xin phép tỷ cho em xin câu trên làm tựa đề nhe . Dạ, cám ơn tỷ .
7-20-2014. Tình MẹLưng còm quãng gánh nỗi khôn vơi Sớm nắng chiều mưa giữa chợ đời Vất vả thân già đâu nệ sức Nhọc nhằn tóc bạc chẳng màng hơi Dù nghèo suốt kiếp yêu thương trẻ Dẫu khổ quanh năm mặn đắng lời Dưỡng dục cưu mang đầy ão não Lưng còm quãng gánh nỗi khôn vơi . Khi mình ra nước ngoài mới biết nước Mỹ và các nước khác có ngày Lễ Tình Mẹ ...nhưng lúc đó mình dỡ quá, ngại tặng bông, ngại nói con thương mẹ ...thương thì để trong lòng, nói ra mắc cỡ...chỉ biết ..à, con thương mẹ thì không để cho mẹ buồn hay lo lắng vì con, hoặc mua đồ lên tặng mẹ ...he he ...con già đầu mà còn ngu khờ quá mẹ ơi ... Rồi năm ấy ngày Lễ Tình Mẹ đến, con mua bó hoa hồng tặng mẹ ...nhưng chỉ lẳng lặng cấm vào bình ...mắc cỡ nói lẹ lẹ ..."má, con mua bông tặng má" rồi cười hì hì ... Có ngờ đâu bó hoa tặng mẹ lần đầu tiên ..cũng là lần cuối cùng trong đời mẹ . Năm sau mẹ mất...từ đây và mãi mãi con không còn cơ hội tặng bông cho mẹ nữa rồi . Ngậm ngùi này mãi khôn nguôi ...cứ mỗi năm ngày Lễ Tình Mẹ đến ..thì nỗi buồn ngày ấy thêm dâng ..khóc âm thầm ..khao khát được có mẹ bên cạnh . ...ngày tháng trôi qua nhanh ...nỗi buồn vẫn là nỗi buồn ...nhưng con đã có được niềm an ủi...trong hai năm liền con xin phép thầy trên chùa ... ngày Lễ Tình Mẹ cho phép con đem bông lên tặng quý cô bác và hát, hay đọc bài thơ nho nhỏ cho quý cô bác nghe, sau đó dùng buổi cơm chay ...con nguyện mỗi năm con sẽ làm điều này. Thấy mấy cô bác vui, con cũng vui lây. ......và con tin chắc rằng ....nơi phương trời nào đó mẹ cũng mĩm cười vui sướng với con. TA. |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Mon 04 Aug 2014, 10:00 | |
| Nỗi lòng
Khắc khoải canh thâu giấc muộn màng Bên trời trở gió lạnh lùng sang Nghe mưa thổn thức tuôn hờ hững Cảm lá xôn xao rụng bẽ bàng Khóc mẹ ra đi buồn tủi chất Đau người ở lại nhớ thương mang Âm dương cách trở mong gì gặp Quẫy mộng tìm nhau chốn suối vàng.
TA 8-03-2014. |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 08 Aug 2014, 23:52 | |
| 8-08-2014.
Nỗi lòng
Ngày buồn tháng nhớ mỗi năm Vu Lan lễ hội viếng thăm mộ người Nhìn dư ảnh luống nghẹn lời Nồng nàn ánh mắt nụ cười thiết tha Trăng khuya ngỡ bóng mẹ già Với tay níu lấy vỡ òa không gian Rưng rưng giọt lệ tủi tràn Bờ vai hụt hững lòng tan nát lòng Niềm đau chất...nỗi xót đong Xuôi con nước bạc ra dòng biển xanh Âm dương cách biệt sao đành Cho hồn nức nở thấm vành khăn tang Đêm nay thu mặc áo vàng Sầu hiu hắt đổ ngỡ ngàng phút giây Từ đây vỡ mộng sum vầy Từ đây lẻ kiếp...từ đây...một mình.
TA. (Mới đây đã qua cúng bác 100 ngày ...thương gởi chị với Nỗi Lòng của đứa em(học trò) ở phương xa).I love you sis . |
| | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Thu 14 Aug 2014, 23:48 | |
| 8-14-2014.
Chút tâm tư
Buổi sớm nghe chim hót thật buồn Chuông rền não nuột tỉ tê luôn Xa người trĩu nhớ tình cha mẹ Biệt xứ oằn thương nghĩa cội nguồn Dốc phận bao mùa mưa nắng trải Thân đời nửa kiếp giọt châu tuôn Thu man mác chạm hồn se thắt Buốt lạnh tâm can ngọn gió luồn .
TA. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 15 Aug 2014, 04:22 | |
| 8-14-2014. Chút tâm tưBuổi sớm nghe chim hót thật buồn Chuông rền não nuột tỉ tê luôn Xa người trĩu nhớ tình cha mẹ Biệt xứ oằn thương nghĩa cội nguồn Dốc phận bao mùa mưa nắng trải Thân đời nửa kiếp giọt châu tuôn Thu man mác chạm hồn se thắt Buốt lạnh tâm can ngọn gió luồn . TA. *tỷ qh họa với Tâm An cho vơi nỗi buồn héng . Chúc em luôn vui vẻ cho dù dòng đời mãi tất bật Lâu quá tỷ không có họa thơ, lọng cọng chữ nghĩa quá chừng . Thôi kệ vui vui vài câu héng Tâm An .
Chút tâm tư
Tâm tư rót lại áng thơ buồn Để chiếc đàn bầu não nuột luôn Phím hạ ngân dài sầu biệt khúc Hồ thu nhuốm lạnh khóc xa nguồn Xuôi dòng viễn xứ trang đời ruổi Đẫm gót phong trần suối lệ tuôn Ngã bóng hoàng hôn ngày sắp tận Mình ta đứng mãi nhớ thương luồn
QH 15/08/2014
|
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 17 Aug 2014, 02:11 | |
| 8-14-2014. Chút tâm tưBuổi sớm nghe chim hót thật buồn Chuông rền não nuột tỉ tê luôn Xa người trĩu nhớ tình cha mẹ Biệt xứ oằn thương nghĩa cội nguồn Dốc phận bao mùa mưa nắng trải Thân đời nửa kiếp giọt châu tuôn Thu man mác chạm hồn se thắt Buốt lạnh tâm can ngọn gió luồn . TA. *tỷ qh họa với Tâm An cho vơi nỗi buồn héng . Chúc em luôn vui vẻ cho dù dòng đời mãi tất bật Lâu quá tỷ không có họa thơ, lọng cọng chữ nghĩa quá chừng . Thôi kệ vui vui vài câu héng Tâm An .
Chút tâm tư
Tâm tư rót lại áng thơ buồn Để chiếc đàn bầu não nuột luôn Phím hạ ngân dài sầu biệt khúc Hồ thu nhuốm lạnh khóc xa nguồn Xuôi dòng viễn xứ trang đời ruổi Đẫm gót phong trần suối lệ tuôn Ngã bóng hoàng hôn ngày sắp tận Mình ta đứng mãi nhớ thương luồn
QH 15/08/2014... sẳn hôm nay rảnh chút viết với em gái và KL chút tâm tư nha Chút Tâm Tư ...Bước nhỏ chiều rơi nắng hạ buồnDù thân viễn xứ vẫn luôn luônHoài mong thuyền cũ không quên bếnNguyện ước dòng xưa chẳng cạn nguồnĐã biết đời thôi đành chấp nhậnMà sao lệ cứ chực trào tuônTừ đâu ký ức khơi vùng nhớChuỗi thán tâm trung thoáng nhẹ luồnThiên Hùng
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư | |
| |
| | | |
Trang 11 trong tổng số 73 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 42 ... 73 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |