Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| Tiêu đề: PHÍA KHÔNG ANH ! Tue 29 Mar 2011, 18:22 | |
| PHÍA KHÔNG ANH
Em lặng lẽ mơ về ngày tháng cũ Nghe niềm đau trở giấc giữa tim mình Nghe nhung nhớ dạt dào cơn sóng vỗ Một khoảng trời hiu hắt - phía không anh.
Người chợt đến chợt đi trong hờ hững Tình chợt say chợt đắng nghẹn ly sầu Xuân chưa tắt đông vội về buốt lạnh Đêm nguyệt tàn thiêu cháy trái tim đau
Lời giã biệt gửi nhau lầu sau cuối Lệ rưng rưng giọt nắng rụng trên cành Em trở lại con đường xưa gió bụi Một góc đời hoang vắng- phía không anh !
Hanh Lien |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Wed 30 Mar 2011, 05:39 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 04 Apr 2012, 21:09; sửa lần 1. |
| | | hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Thu 31 Mar 2011, 23:19 | |
| Chào Anh Hàn Sĩ nguyên,cám ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ .HL vào đây qua sự giới thiệu của một ngừoi bạn,chi nói là hay lắm chứ kg nói là lò Đường,vào rồi dạo qua mới biết,thế nên mấy hôm nay cố vắt óc sau khi đã học lóm ở các trang thơ của các bạn ở đây.HL làm một bài tặng anh HSN và ĐV đọc cho vui nhé,kính chúc mọi người luôn vui,khỏe,,HLVIẾNG CẢNH ĐÀO VIÊN Một trận cuồng phong thổi cái vèo Rơi vào chốn lạ ruột gan teo Đàn ngân thánh thót lay vầng nguyệt Phú trỗi du dương động cánh bèo Vạn nụ hoa cười đài trắng biếc Một dòng suối chảy nước trong veo Bâng khuâng chẳng rõ tiên hay tục Lỡ bước đành cam rướn cổ trèo !Hanh Lien |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Fri 01 Apr 2011, 03:40 | |
| Cám ơn HL, chúc HL vui khoẻ và luôn dạt dào thi hứng |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Fri 01 Apr 2011, 20:31 | |
| Chào Thầy Ái Hoa,chào chị Shiroi,cảm ơn Thầy và chị cho những bài họa thật hay,HL ráng mấy ngày mới được một bài,2 người tích tác là xong làm HL tắc tị gùi,thôi cho HL nợ nghẹn,bữa nào có bài mới mời Thầy với chị đọc tip,hihi. mà nè kg biết có phải như người xưa nói tài mến tài hay kg mà ở đây nhiều người tài quá dzị hở ? Thầy Ái Hoa thi sĩ kiêm văn sĩ,Anh Hàn Sĩ nguyên thi sĩ kiêm nhạc sĩ,chị Shiroi thi sĩ kiêm bếp sĩ,Anh Thiện Hùng thi sĩ kiêm ca sĩ......ui da khiếp thiệt đấy nha ,HL |
| | | hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| | | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Sun 03 Apr 2011, 20:42 | |
| MD cũng mê “Thầy hay bạn giỏi sá chi trèo !” nên cùng góp một bài với nha!
Mỏng cánh hoa rơi gió thổi vèo Mèo cào, hổ rú, có khi teo Đây vầng trăng toả trong vườn lý Đấy đoá sen vươn giữa đám bèo Tứ trãi vần trao tình đục cạn Niêm đưa vận gửi ý trong veo Quan san trí quí nhiều người lái Thiên lý tài mê lắm kẻ trèo MD
|
| | | hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! Mon 04 Apr 2011, 11:23 | |
| Cám ơn huynh MDnguyen50 ghé thăm và họa thơ, HL bí nên kg họa tiếp đựoc nữa,xin thả bài mới huynh và mọi bgườii đọc cho vui nhé,HL THAN THÂN
Ngối buồn chợt xót cái thân tôi Xuân đến xuân đi cũng lắm rồi Một tiếng em ơi mờ mịt trốn Đôi lời hò hẹn lững lờ trôi Mât mày xem kĩ không tì vết Vóc dáng đo sơ chẳng sụt trồi Ấy thế mà vô duyên đến vậy Băm rùi ngóng mãi chả ai lôi (kéo,rước)!!!
Hanh Lien |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH ! | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |