- Ý Nhi đã viết:
- thonv đã viết:
- Em chưa tinh thông Đường luật, vừa học vừa vui, mạn phép đổi với các bác một bài:
Ngàn năm Hà Nội dựa vào sông
Nhuốm máu cha ông nước mãi hồng
Tiên tổ bao đời kiên trung giữ
Ngày nay con cháu có nhớ không
Bắc Tàu lấn đất không ngơi nghỉ
Khắp nước dân ta dạ phập phồng
Kinh tế càng ngày càng sa sút
Quốc phòng có đủ giữ biển Đông?
Khu vực thơ Đường Luật phải theo đúng luật thơ á thonv. Bài của thonv không đúng luật nè.
Thì bài của PD cũng đâu có đúng luật!Đối đáp:
Bao giờ được ngắm khắp núi sông
Và hứng đầy tay chút nắng hồng
Lóng lánh mắt sầu thân Kiếp Sát
Héo hon giọt thảm phận Thiên Không
Xuân qua vùn vụt chào đêm ngục
Gió đến vi vu khóc lửa phồng
Lúa mạ ngoài kia vàng chửa nhỉ?
Trong này vẫn lạnh tợ mùa đông
phieudao
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không