Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Fri 27 Apr 2012, 09:24 | |
| Chào huynh TTH , rất vui gặp huynh nơi đây . Tâm thơ
(Họa Trái tim thơ của M K )
Xin gởi cho người một cánh thơ Bao xuân gối chiếc bóng đêm chờ Thuyền đi chốn ấy hằn thương nhớ Bến đậu phương này mãi dệt mơ Ngắm ánh trăng vàng thêu giấc mộng Nhìn làn khói bạc dệt đường tơ Dạt dào biển vắng ôm hoài bão Một sớm buồm xuôi gió cập bờ
Vancali 4.25.12 Tình Thơ
Bạn bè quen biết viết bài thơ Gởi ý đưa tin kể đợi chờ Ấm tựa buồng tim dồn tiếng thở Vui như cánh én dệt niềm mơ Ngân nga giọng hát buông câu nhớ Rộn rã dây đàn gãy khúc tơ Hòa chén rượu nồng khi gặp gỡ Thương yêu trải đậm đến vô bờ
Thanh HuyChúc Van vui. TTH. BẾN ĐỢI Lại Gánh Đường Thùng hoạ ý thơ Sẻ chia tâm trạng tháng năm chờ Ôm tình trống vắng vùi đêm mộng Gửi nét u buồn vỗ giấc mơ Lệ khẽ đan sầu trao nốt nhạc Tim thầm dệt nhớ gửi cung tơ Ngày qua vẫn ngóng lời xưa hẹn Đợi bóng người xưa lạc bến bờ Quỳnh Anh 4.26.12 THỎA NGUYỆN
Trao đến bạn tình mấy ý thơ Trong tâm hằng ấp ủ mong chờ Muốn nhìn cho thỏa lòng thương nhớ Được gặp để tròn dạ ước mơ Nguyệt Lão thương tình đường chỉ gỡ Ông Tơ thông cảm nối duyên tơ Hôm nay hai đứa thành chồng vợ Thỏa nguyện vì ta đến bến bờ
.....LEHONG.....
Niềm riêng
Đường thùng mến bạn gởi vần thơ Trút nỗi niềm riêng tuổi đợi chờ Hái lá thu vàng thêu mộng ảo Đem làn má phấn dệt cơn mơ Cho tim héo úa mờ sương khói Để mắt u buồn lạc phím tơ Gội nét phong trần chân lãng tử Hoàng hôn biển vắng sóng xô bờ
Vancali 4.26.12
Nợ
Đẹp gì hơn sánh với duyên thơ Gặp bắt tay nhau vắng khổ chờ Câu chữ đổi trao vui lắm thuở Nghĩa tình cất giữ đắm bao mơ Nồng nàng đêm xuống trao hơi thở Rạng rỡ ngày lên dệt mối tơ Có lẽ đôi ta trời bắt nợ Nợ thương nhớ mãi chẳng ngăn bờ
Thanh Huy |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Sat 28 Apr 2012, 01:43 | |
| Hôm nay thứ sáu em dán lên tặng Q Anh xem vui nè. Ế
Cali nổi tiếng Van cà ế Gẫu chuyện nhiều người vui miệng kể Tám Xí môi trề nói khó ưa Hai Khòm mắt nháy cười khi dễ Vỗ về Quậy đến dẫn ăn quà An ủi Quỳnh sang mời uống đế Dạo phố Bolsa lắm gã nhìn Làm nàng mắc cỡ lòng quê sệ
Vancali 4.27.12 Ế VỢ
Xuân đã ba mươi vợ vẫn ế Gặp người vui tánh nên liền kể Đẹp trai, hào phóng "cua" không vô Xinh gái, đoan trang "dê" chẳng dễ Cứ tưởng chàng là loài gỗ xồi Thật ra hắn chỉ thân cây đế Đi chơi trong túi không tiền xài Nghĩ lại phận mình sao quá sệ
.....LEHONG..... |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Sun 29 Apr 2012, 01:13 | |
| Hôm nay thứ sáu em dán lên tặng Q Anh xem vui nè. Ế
Cali nổi tiếng Van cà ế Gẫu chuyện nhiều người vui miệng kể Tám Xí môi trề nói khó ưa Hai Khòm mắt nháy cười khi dễ Vỗ về Quậy đến dẫn ăn quà An ủi Quỳnh sang mời uống đế Dạo phố Bolsa lắm gã nhìn Làm nàng mắc cỡ lòng quê sệ
Vancali 4.27.12 Ế VỢ
Xuân đã ba mươi vợ vẫn ế Gặp người vui tánh nên liền kể Đẹp trai, hào phóng "cua" không vô Xinh gái, đoan trang "dê" chẳng dễ Cứ tưởng chàng là loài gỗ xồi Thật ra hắn chỉ thân cây đế Đi chơi trong túi không tiền xài Nghĩ lại phận mình sao quá sệ
.....LEHONG.....
LÊU LÊU
Thi -Các đăng hình cô gái ế Cà Ri phóng sự in lời kể Khi còn thiếu nữ nói không tè Lúc tuổi xuân thì khuyên chẳng dễ Chú Quậy làm mai bé hét " No " Quỳnh Anh kiếm mối nàng la " Đế " Lê Hồng ngỏ ý cũng làm lơ Đáng bị " lêu lêu " để biết sệ
Quỳnh Anh 4.28.12
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Sun 29 Apr 2012, 07:39 | |
| Hôm nay thứ sáu em dán lên tặng Q Anh xem vui nè. Ế
Cali nổi tiếng Van cà ế Gẫu chuyện nhiều người vui miệng kể Tám Xí môi trề nói khó ưa Hai Khòm mắt nháy cười khi dễ Vỗ về Quậy đến dẫn ăn quà An ủi Quỳnh sang mời uống đế Dạo phố Bolsa lắm gã nhìn Làm nàng mắc cỡ lòng quê sệ
Vancali 4.27.12 Ế VỢ Xuân đã ba mươi vợ vẫn ế Gặp người vui tánh nên liền kể Đẹp trai, hào phóng "cua" không vô Xinh gái, đoan trang "dê" chẳng dễ Cứ tưởng chàng là loài gỗ xồi Thật ra hắn chỉ thân cây đế Đi chơi trong túi không tiền xài Nghĩ lại phận mình sao quá sệ .....LEHONG..... LÊU LÊU Thi -Các đăng hình cô gái ế Cà Ri phóng sự in lời kể Khi còn thiếu nữ nói không tè Lúc tuổi xuân thì khuyên chẳng dễ Chú Quậy làm mai bé hét " No " Quỳnh Anh kiếm mối nàng la " Đế " Lê Hồng ngỏ ý cũng làm lơ Đáng bị " lêu lêu " để biết sệ Quỳnh Anh 4.28.12 Ế Ẩm
Buồn vì mạng hổ nhằm cung ế Lắm kẻ vui mồm bàn nhậu kể Mẹ bảo làm duyên khỏi bị chê Cha khuyên đổi tánh thành ra dễ Người sang phải mặc áo xuôi lề Tướng đẹp nên đi giày có đế Con gái cành vàng khối gã mê Nên đừng hấp tấp rồi thêm sệ
Vacali 4.28.12 |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Sun 29 Apr 2012, 10:21 | |
| Hôm nay thứ sáu em dán lên tặng Q Anh xem vui nè. Ế
Cali nổi tiếng Van cà ế Gẫu chuyện nhiều người vui miệng kể Tám Xí môi trề nói khó ưa Hai Khòm mắt nháy cười khi dễ Vỗ về Quậy đến dẫn ăn quà An ủi Quỳnh sang mời uống đế Dạo phố Bolsa lắm gã nhìn Làm nàng mắc cỡ lòng quê sệ
Vancali 4.27.12 Ế VỢ Xuân đã ba mươi vợ vẫn ế Gặp người vui tánh nên liền kể Đẹp trai, hào phóng "cua" không vô Xinh gái, đoan trang "dê" chẳng dễ Cứ tưởng chàng là loài gỗ xồi Thật ra hắn chỉ thân cây đế Đi chơi trong túi không tiền xài Nghĩ lại phận mình sao quá sệ .....LEHONG..... LÊU LÊU Thi -Các đăng hình cô gái ế Cà Ri phóng sự in lời kể Khi còn thiếu nữ nói không tè Lúc tuổi xuân thì khuyên chẳng dễ Chú Quậy làm mai bé hét " No " Quỳnh Anh kiếm mối nàng la " Đế " Lê Hồng ngỏ ý cũng làm lơ Đáng bị " lêu lêu " để biết sệ Quỳnh Anh 4.28.12 Ế Ẩm
Buồn vì mạng hổ nhằm cung ế Lắm kẻ vui mồm bàn nhậu kể Mẹ bảo làm duyên khỏi bị chê Cha khuyên đổi tánh thành ra dễ Người sang phải mặc áo xuôi lề Tướng đẹp nên đi giày có đế Con gái cành vàng khối gã mê Nên đừng hấp tấp rồi thêm sệ
Vacali 4.28.12Chớ Lo Ế
Gái xuân nửa chừng chớ lo ế Đừng ngại ai dìm miệng xấu kể Ở được người thương ở khó ghê Sống cho kẻ trọng sống không dễ Học thưa học giữ tính yên bề Tập nhịn tập đi giày thiếu đế Nghe tiếng làng khen trai khoái kề Dâng trầu cau hỏi đời đâu sệ
Thanh Huy |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Wed 16 May 2012, 23:34 | |
| HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHạnh phúc đàn ông của mọi nhà Tìm hai con vợ rước về nha Gia phong thuở trước xưa rồi diễm Văn hoá thời nay mới lắm nà Biểu ngữ bên đường treo tổ bố Sơn màu những chữ viết bành cha Cùng nhau hưởng ứng thi hành nhá Theo huyện Vũ Thư kế hoạch mà Quỳnh Anh 5.16.12 |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Thu 17 May 2012, 03:15 | |
| HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHạnh phúc đàn ông của mọi nhà Tìm hai con vợ rước về nha Gia phong thuở trước xưa rồi diễm Văn hoá thời nay mới lắm nà Biểu ngữ bên đường treo tổ bố Sơn màu những chữ viết bành cha Cùng nhau hưởng ứng thi hành nhá Theo huyện Vũ Thư kế hoạch mà Quỳnh Anh 5.16.12 CHẲNG PHẢI GIỠN !
Bảng treo tổ bố ngó đi cha ! Chữ trắng, biển xanh thật đó mà Tập tục ngày xưa ôi cổ lỗ Văn minh hiện đại khoái không nà ? Đàn ông hạnh phúc hai bà vợ Mấy ả hân hoan sống một nhà Qua huyện Vũ Thư thì sẽ thấy Gia đình kế hoạch giỡn đâu nha !
.....LEHONG..... |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Thu 17 May 2012, 07:19 | |
| HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHạnh phúc đàn ông của mọi nhà Tìm hai con vợ rước về nha Gia phong thuở trước xưa rồi diễm Văn hoá thời nay mới lắm nà Biểu ngữ bên đường treo tổ bố Sơn màu những chữ viết bành cha Cùng nhau hưởng ứng thi hành nhá Theo huyện Vũ Thư kế hoạch mà Quỳnh Anh 5.16.12 CHẲNG PHẢI GIỠN !
Bảng treo tổ bố ngó đi cha ! Chữ trắng, biển xanh thật đó mà Tập tục ngày xưa ôi cổ lỗ Văn minh hiện đại khoái không nà ? Đàn ông hạnh phúc hai bà vợ Mấy ả hân hoan sống một nhà Qua huyện Vũ Thư thì sẽ thấy Gia đình kế hoạch giỡn đâu nha !
.....LEHONG..... Giỡn nhột
Hai cọp ai gan để một nhà Tan tành chén bát ngủ đường nha Đa thê dạo ấy qua rồi nhá Mẫu hệ thời nay phải biết nà Sắm sửa mua xoàn phần của mẹ Đi làm kiếm bạc để cho cha Vợ kêu ngoan ngoãn yên gia thất Chồng giỏi bà cưng thật đấy mà
Vancali 5.16.12
Được sửa bởi vancali96 ngày Fri 18 May 2012, 07:58; sửa lần 1. |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC Thu 17 May 2012, 09:52 | |
| - Q.Anh đã viết:
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNHHạnh phúc đàn ông của mọi nhà Tìm hai con vợ rước về nha Gia phong thuở trước xưa rồi diễm Văn hoá thời nay mới lắm nà Biểu ngữ bên đường treo tổ bố Sơn màu những chữ viết bành cha Cùng nhau hưởng ứng thi hành nhá Theo huyện Vũ Thư kế hoạch mà Quỳnh Anh 5.16.12 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |