Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BUỒN TÀN THU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Tue 27 Mar 2012, 17:15

NHẠC THEO CHỦ ĐỀ

oOo

BUỒN TÀN THU

-Hàn Sĩ Nguyên-

:bong:  rose  :hoa:



:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 11 Feb 2017, 18:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Tue 27 Mar 2012, 17:18

:bong: rose :hoa:


BÀI THƠ GỐC


NGẬM NGÙI

Ai đem thu chiều
Quẳng lên sóng nước đìu hiu ?
Ai đem tơ tình
Mong manh trói buộc đời mình ?

Anh thôi đi rồi
Hàng cây ngóng gió lặng thinh
Ðêm trôi mê hồn
Ðể con phố cũ giật mình

Lối xưa em về
Lá thu mệt nhoài không ngủ
Trăng còn nứt nửa thương đau
Sông còn bỡ ngỡ mai sau
Mộc lan này ...thơm tình sâu

Anh quên môi mềm
Mặn lòng gió ngã triền sông
Ðôi hàng bạch dương
Thả lá đi kiếm mặn nồng

Ồ cuộc đời không...
Ồ cuộc tình trông...
Bước chân ai về long đong
Trời còn rỏ mưa
Mưa rơi miên man
Ướt rêu chân cầu
Xanh buốt hoang mang
Mộc Lan ơi Mộc Lan
Ta gọi tên em thầm lặng  

Một lão ăn mày
Xót lòng vá mảnh trăng khô
Thương đời tháo chiếc kim cô
... ân tình

Em không yêu người
Mà sao băng đá vội tan ?
Trên đôi vai gầy
Ngẩn ngơ duyên kiếp tình trần

Rồi từ nay biết chi
Bơ vơ trông người đi
Ðôi tay lạnh khoác chiếc áo len
Rơi đắp cho con đường quen

Chuông giờ khẽ đổ mười hồi
Ðêm về ôm mảnh trăng côi
Trống vắng lả lơi
Em nhìn anh cười
Thấy đau muôn đời

Ừ mai cách xa
Sóng nước ...
mắt em nhạt nhòa
Mãi chỉ còn ta với ta
Khóc hoen cung Nguyệt hoa

Người yêu ơi tựa vai nhé anh
Hãy nâng em qua cuộc đời này!
Giọt mưa làm đau mắt ai
Quên rồi khúc mộng Liêu Trai


Tâm Đạo

rose rose rose



AI ĐEM THU VỀ

Thơ Tâm Đạo (Germany)
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn





rose rose rose

BUỒN TÀN THU 45930

:bong:  rose  :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 11 Feb 2017, 18:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Sat 11 Feb 2017, 18:09

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Thu 17 Oct 2019, 17:29; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Wed 15 Feb 2017, 11:34

:bong: rose :hoa:

BÀI THƠ GỐC

CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG
Sông San Jacinto

Dòng sông vắng gọi buồn vươn khói sóng
Bóng chiều nghiêng trên con nước vô tình
Thu ai gom sầu để lại riêng mình
Và ngày tháng vô tâm đầy hao hụt

Gió buông thả từng lời ru não nuột
Hồn chập chờn, xác lá rụng bâng quơ
Mặt nước êm êm, sóng gợn ven bờ
Chiều hối hả hơi sương giăng khắp lối

Chiều thanh vắng, chú nai buồn bước vội
Chim lạc bầy cao tiếng gọi từng không
Cuối chân mây sót lại chút ráng hồng
Trên bến vắng đèn câu leo lắt cháy

Ta tìm em sắp cuối đời chưa thấy
Ở phương nào em có xót xa không?


Yên Sơn
231003


rose rose rose

CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG

Thơ YÊN SƠN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Hòa âm & Audio NAM THỤY
Video TRUNG KHANH
Ca sĩ ĐĂNG TUẤN




rose rose rose

CA TỪ

CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG


Dòng sông vắng khói thu gọi buồn sầu loang trên sóng
chiều nghiêng bóng nước xuôi vô tình dòng đời mãi trôi
Thu ai gom sầu để lại riêng mình
ngày dài vô tâm năm tháng hư hao

Chiều lặng gió, tiếng ai ru hời  từng lời ai oán
Hồn ai đó dáng thu chập chờn, điệu buồn ngẩn ngơ
nước chảy lững lờ, sóng vỗ hững hờ
Chiều rơi hối hả khói sương giăng mờ

Ta đi tìm em
khắp nẻo đường trần
dốc đời sừng sững
vẹt gót mòn chân
Em ở phương nào ?
còn thắm má đào ?
tìm em chẳng thấy
chất thêm nghẹn ngào

Chiều thanh vắng, gió đưa cung sầu đàn ai lơ đãng
Trời sập tối tiếng chim gọi đàn sầu dâng chứa chan
Chân mây mịt mùng sót chút ráng hồng
đèn câu leo lét nước trôi xuôi dòng

một mình một bóng nhớ thương ngập lòng


YÊN SƠN
HSN-07-205
-2003-



:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Thu 16 Feb 2017, 20:51

:bong: rose :hoa:

TÀN THU

Một chiều hoang
nắng rũ vàng
Lá thu buồn
đón gió bay ngang
Nhụy hoa
cũng không còn ngọt nữa
Ðể tình ong
sã cánh lìa đàn
Thấy không em
Bông hoa trắng ngậm xác ong vàng ?


Tâm Đạo

rose

BẾN ĐỢI


Giã biệt giữa mùa thu
Gió tiễn bờ Bến Ðợi
Thơ đuối dòng tiếc nuối
Người đi trong hư vô

Vớt hồn ai ?
Kéo hồn ai ?
Nước sâu thăm thẳm vọng mày ngài
Nhớ tìm ai ?
Khóc tìm ai ?
Thêm điêu linh hình hài nắng quái
Trăm năm hải hồ ngậm ngải
Trầm luân thiếu phụ chờ chồng

Giọt chiều võng nhịp qua sông
Thả chèo, gác mái ngồi trông người về


Tâm Đạo

rose rose rose

TÀN THU

Thơ Tâm Đạo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn



rose rose rose

CA TỪ

TÀN THU


Một chiều hoang
Nắng thu rũ vàng
Chiều buồn loang
Cơn gió bay ngang
Tàn nhụy hoa
Phai rồi hương sắc
Bướm ong buồn
Tan tác chia phôi

Một chiều thu
Khói loang giã biệt
Một người đi
Khuất giữa hư vô
Một bài thơ
Đôi dòng tiếc nuối
Bến sông buồn
Sương khói nhạt nhòa

Người tìm ai ?
Người tìm ai ?
Thêm điêu linh hình hài nắng quái
Vớt hồn ai ?
Lưới hồn ai ?
Nước sâu thăm thẳm vọng mày ngài
Muôn dặm hải hồ
Ngậm ngải trăm năm

Cuộc trầm luân
Thiếu phụ chờ chồng
Đời phù vân
Em biết hay không ?
Giọt chiều rơi
Ai ngồi gác mái
Võng nhịp đời
Trông bóng ai về


Tâm Đạo
HSN-03-068


:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Tue 21 Feb 2017, 22:11

:bong: rose :hoa:

MÙA THU NGẠI NGẦN

đêm nay
vời vợi
đóa trăng kiêu
ta về
trải lòng không gian làm chiếu
mời em sang ngồi
nói chuyện đôi câu,
mời em sang ngồi
nghe đàn thu tấu:

khúc buồn tình yêu loài người đi kiếm
ôi lời trái tim - đôi môi ngại ngần
hay thu ngần ngại
sợ chiều loang tím
sợ em không sang - dấu tình phù vân

thôi em, ta về
xếp lại không gian,
khép môi ngại ngần
vì lời thu nhắn
em sẽ không sang - ngỗn ngang không gian
(ta ơi,)
cung đàn thu ngấn nốt tình ngần ngại...
(nốt tình mênh mang...) 

Lâm Bích Nhy  
240906
mến tặng ns. HSN


rose rose rose

MÙA THU NGẠI NGẦN

Thơ Lâm Bích Nhy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm & Video HSN
Ca sĩ Đăng Tuấn





rose rose rose

CA TỪ

MÙA THU NGẠI NGẦN

Đêm nay
vời vợi
đóa trăng kiêu
Ta về
trải tâm tư làm chiếu
Mời em sang ngồi
nói chuyện đôi câu,
Mời em sang chơi
nghe đàn thu tấu:
Đàn em nghe khúc nguyệt cầm
Đàn em nghe một khúc tình thầm

Ôi lời trái tim
ta mãi đi tìm
Khúc buồn tình yêu
muôn kiếp đắm chìm
Kề đôi môi sao lòng ngần ngại
Kề đôi vai  sao mãi ngại ngần
Sợ em không sang
Sợ chiều loang tím
Nửa đời tìm kiếm
Dấu tình phù vân

Thôi em, ta về
Thôi em, ta về
Xếp lại tâm tư,
Không tiếng tạ từ
Vì lời thu nhắn
Em sẽ không sang
Nốt tình chợt lặng
Héo hon địa đàng


Lâm Bích Nhy
HSN-22-654


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Sat 25 Feb 2017, 10:30

:bong: rose :hoa:

MÙA THU THÁNG CHÍN

Chia tay người nhé mùa đã cũ
hương đã tan rồi nắng cũng phai
tôi về gom hết ngày mưa lũ
thương một cuộc tình chẳng sớm mai

Rồi cũng qua đi cùng tháng Chín
như mắt môi người sẽ xa xôi
còn tôi đứng giữa trời mưa trắng
nghiêng xuống bên đời một bóng thôi

Tàn theo sương khói lời nguyện ước
đâu những hẹn thề đã trắng tay
buồn vui năm tháng nào giữ được
kỷ niệm bây giờ cũng heo may

Chia tay người nhé đừng tiếc nữa
chốn cũ ngàn năm vẫn ngậm ngùi
chia tay người nhé rồi sẽ nhớ
một bóng ai xa tận cuối trời...


Phạm Ngọc
29082005

rose rose rose

MÙA THU THÁNG CHÍN

Thơ PHẠM NGỌC
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Hòa âm LÂM ĐÌNH THUẬN
Audio QUANG ĐẠT
Video HSN
Ca sĩ MAI THIÊN VÂN





rose rose rose

CA TỪ

MÙA THU THÁNG CHÍN


Mùa Thu tháng Chín lại về
Mùa Thu gọi lá vàng bay
Chia tay ngày đã cũ
Hương xưa đã tan rồi
Con tim buồn rạn vỡ
Giọt nắng cũng phai phôi
Tôi về gom hết ngày mưa lũ
Thương một cuộc tình chẳng chung đôi

Mùa Thu tháng Chín lại về
Mùa Thu chợt nhớ ngày qua
Em đi cùng tháng Chín
Bâng khuâng khoé môi cười
Mây giăng trời hoang vắng
Che khuất dáng xa xôi
Tôi còn đứng giữa ngày mưa trắng
Nghiêng xuống bên đời một bóng thôi

Mùa Thu tháng Chín lại về
Tìm đâu được bóng người xưa
Tan theo  làn sương khói
Giăng giăng cuối chân trời
Đâu đây lời nguyện ước
Nghe buốt giá tim tôi
Vui buồn chôn lấp cùng dĩ vãng
Kỷ niệm bây giờ gió mây trôi

Mùa Thu tháng Chín lại về
Đường xưa hẹn với hoàng hôn
Chia tay còn tiếc mãi
Trăm năm vẫn ngậm ngùi
Đêm mơ về chốn cũ
Trăng đã khuất nơi đâu
Âm thầm tôi biết rồi sẽ nhớ
Một bóng ai xa tận cuối trời...


Phạm Ngọc
HSN-18-535
29082005


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Sun 19 Mar 2017, 15:13

:bong: rose :hoa:

:bong: rose hi hi hi rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 14 Oct 2019, 01:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Tue 04 Apr 2017, 07:16

:bong: rose :hoa:

TA ĐÃ XA NGƯỜI

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn tấu MADROCK






TA ĐÃ XA NGƯỜI


Chiều tà lặng lẽ bên đồi chờ người
Hoàng hôn tắt nắng lá thu hoài rơi
Thu ơi Thu gọi hồn phiêu du
Thu ơi Thu gợi buồn thiên thu
Cung sầu tràn mộng
Ru hồn đồng vọng
Như sóng xa đưa

Rì rào con sóng xô bờ nỉ non
Lặng thầm mơ ước bên đồi vùi chôn
Mây theo mây về miền chân mây
Mưa đem mưa gội buồn thu mưa
Đá vàng bàng hoàng
Thương hoài tình tàn
Chim đã xa đàn

Lặng nhìn bọt sóng nhấp nhô về đâu
Lặng nhìn cánh én khuất xa giang đầu
Hoàng hôn ơi
Hoàng hôn tôi
Xám tro nửa đời
Nàng Thu đi
Nàng Thu đi
Bạch đầu lãng lý
Trùng trùng thiên lý
Trùng trùng vạn lý ớ ơ ơi

Chiều tà lặng lẽ bên đồi chờ ai?
Tả tơi cánh bướm xác xơ rừng mai
Thu miên man bụi hồng xôn xao
Sương giăng giăng cội nguồn thêm đau
Yêu người một thời
Đau buồn một đời
Ta đã xa người
===============
Yêu người một thời
Đau buồn một đời
Ta đã xa người


Hàn Sĩ Nguyên
HSN-46-1376
1/4/2017


:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13Tue 04 Apr 2017, 20:33

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 14 Oct 2019, 01:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




BUỒN TÀN THU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN TÀN THU   BUỒN TÀN THU I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BUỒN TÀN THU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Góc nhạc HanSiNguyen-