Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 57 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Mon 15 Apr 2013, 06:39


Thơ ơi!

Thơ ơi đêm lạnh viết gì thơ
Chờ đợi người đi viết chữ chờ
Lỡ dạo cung đàn thương khúc lỡ
Mơ tìm hình bóng xót lòng mơ
Ngỡ tình tròn vẹn buồn ai ngỡ
Thờ mộng xinh tươi tội dáng thờ
Vỡ giấc mơ hoa duyên đổ vỡ
Giờ ru thân chiếc biết sao giớ

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 18 May 2013, 09:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 11:49

XIN LỖI

Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi

Nguyệt Ánh


CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.

MINH TUẤN

Đường thơ

Khổ vận đường thơ lỡ vướng rùi
Tên đà khỏi ná dễ gì lui
Biết rằng lẹo chữ người đâu thích
Dẫu lại khô từ bạn mấy dzui
Chẳng muốn đa ngôn nhìn phát chướng
Nào mong vụng nghĩa đọc thêm cười
Giao lưu kết chặt tình thi hữu
Xướng họa kim bằng thoải mái chơi

Vancali 4.14.13



Nhớ - Page 37 Duong_tho_copy

[You must be registered and logged in to see this link.]

Trùi,Bạn thân iu lôi chi mấy cái bài cũ kĩ đó ra làm Á mắc cỡ ghê á

XÍ HỔ
Nhớ - Page 37 82756

Khi xưa viết bậy cũng nhìu rùi
Nhắm mắt phang liền chẳng ngó lui
Niêm luật mù mờ chân nhún nhảy
Câu tứ ấm ớ dạ mừng dzui
Ếch ngồi đáy giếng anh đừng giận
Vịt lội bờ ao chị chớ cuòi
Mấy tháng tầm sư bền bỉ học
Giờ thì tạm ổn đó đây chơi
Very Happy

Nhớ - Page 37 840849

Múa bút

Xướng họa từ khi nhập cuộc rùi
Đâm ghiền mấy lượt muốn tìm lui
Thèm thơ gác vắng người nôn nóng
Nhớ bạn đêm dài mắt kém dzui
Mở mạng tao đàn tâm rộn rã
Vào trang Tuyệt Cốc mặt tười cười
Cho dù bị quở lòng cam chịu
Với Ánh ta cùng khuấy bút chơi

Vancali 4.13.13


Nhớ - Page 37 Mua_but_anh

hì hì, thơ cũ nhưng vẫn vui mà mụi, có hồi đó mới có bi giờ chứ Nhớ - Page 37 777260

MỘT THỜI KỶ NIỆM

Đọc lại bài thơ đã cũ rùi
Sai vần, thất luật nhủ lòng: lui
Câu nhờ dí dỏm mà đâm khoái
Ý bởi tràn trề lại thấy dzui
Chọc ghẹo mát lòng nheo mắt tít
Hứng tung đã bụng ngoác mồm cười
Thi đàn buổi ấy đông như hội
Mượn nét đêm ngày dốc sức chơi

Hàn Phong


VUI

Thi phú lâu nay dính chặt rùi
Dể gì có cửa để mà lui
Nhiều khi sáng chữ tràn lan sướng
Lấm buổi khô vần ráo trọi dzui
Chẳng mộng đường trần xinh bút vẽ
Chỉ mong kiếp tục đẹp môi cười
Quyền cao chức lớn sao bẳng được....
Tri kỉ đêm ngày xướng họa chơi
Very Happy

Nhớ - Page 37 881374
Nhớ - Page 37 Avarta11

[You must be registered and logged in to see this link.]

Làm Thơ

Thấy bạn làm thơ xiệng lắm rùi
Tiến thì tôi viết chớ nên lui
Xin đề đôi chữ cho vơi tủi
Mong thảo vài câu để trọn vui
Kiếm mãi lời kêu lo kẻ hỏi
Sửa hoài dấu trật sợ ai cười
Tính chi cũng thế thôi đành gởi
Để có tên mình giữa đám chơi

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 16 Apr 2013, 23:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 19:11


Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Tại thằng …

Mặt còn hôi sữa thế mà hăng
Biến gió cuồng phong dậy sóng bằng
Thiết bảng tề thiên ra sức chọc
Bò cào bát giới mặc tình phăng
Đi khuya tăm tối chằng vơ phải
Ngủ trễ ban này quỷ ám chăng
Hỉ mũi chưa thông làm lãnh tụ
Giờ nên thế giới khổ vì thằng …

Vancali 96


Nhớ - Page 37 Tai_thang_copy

Cám ơn thầy Ái chỉ sai câu thứ năm thất luật , em sửa lại rùi xin lỗi quí huynh tỷ em dán bài thơ thất luật , chúc quý huynh tỷ ngày vui .


Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 18 Apr 2013, 08:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 23:58

Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Tại thằng …

Mặt còn hôi sữa thế mà hăng
Biến gió cuồng phong dậy sóng bằng
Thiết bảng tề thiên ra sức chọc
Bò cào bát giới mặc tình phăng
Đi khuya tăm tối chằng nhập phải
Ngủ trễ ban này quỷ ám chăng
Hỉ mũi chưa thông làm lãnh tụ
Giờ nên thế giới khổ vì thằng …

Vancali 96


Nhớ - Page 37 Tai_thang_copy

Hung Thằng...

"Un" còn tuổi nhỏ lại ưng hăng
Chẳng sợ Tề Thiên lấp đất bằng
Thiết bảng ra oai rừng núi động
Phép thần niệm chú gió mưa phăng
Thân còm gây sự nên lùi nhé
Sức yếu xưng hùng có vững chăng
Tính liệu bá quơ ôm khổ tận
Ngàn năm bia miệng trách hung thằng...

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Thu 18 Apr 2013, 08:19


Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Tại thằng …

Mặt còn hôi sữa thế mà hăng
Biến gió cuồng phong dậy sóng bằng
Thiết bảng tề thiên ra sức chọc
Bò cào bát giới mặc tình phăng
Đi khuya tăm tối chằng vơ phải
Ngủ trễ ban này quỷ ám chăng
Hỉ mũi chưa thông làm lãnh tụ
Giờ nên thế giới khổ vì thằng …

Vancali 96


Nhớ - Page 37 Tai_thang_copy

Hung Thằng...

"Un" còn tuổi nhỏ lại ưng hăng
Chẳng sợ Tề Thiên lấp đất bằng
Thiết bảng ra oai rừng núi động
Phép thần niệm chú gió mưa phăng
Thân còm gây sự nên lùi nhé
Sức yếu xưng hùng có vững chăng
Tính liệu bá quơ ôm khổ tận
Ngàn năm bia miệng trách hung thằng...

Thanh Huy


Đánh giặc mồm

Chưa thấy quan tài dạ rất hăng
Ngựa non háo đá chẳng ai bằng
Cậy bom nguyên tử buông lời dọa
Ỷ thế Tàu phù lượm đá phăng
Nói mãi khôn làm sao ngộ nhỉ
Đe hoài chả động thấy quê chăng
Triệu hai lình chiến chờ mai một
Khói lửa tan thương đợi lệnh thằng …

Vancali 4.17.13


Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Sat 20 Apr 2013, 10:44

NHớ

Xứ lạ mây mù che lối xưa
Nhớ cha mẹ nhớ tiếng nôi đưa
Nhớ đôi đũa mộc và cơm bữa
Nhớ chiếc thuyền nan trôi sớm trưa
Nhớ bạn nhớ bè còn mấy đứa
Nhớ trường nhớ lớp tụ bao mùa
Nhớ ngày đi học hoang như rứa
Mới đó tuổi đời chất bội chưa!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Tue 23 Apr 2013, 12:09

Cảnh Chùa

Cờ Phật dựng lên trước cổng chùa
Mõ chuông vang vọng giữa trời trưa
Đường qua vắng vẻ không người đến
Cây đứng buồn thiu chẳng gió đùa
Đất mẹ xa xôi thương thắm thiết
Bạn bè cách biệt nhớ đong đưa
Bao giờ trở lại làng quê cũ
Thăm mái nhà tranh rợp bóng dừa

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 30 May 2013, 22:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Mon 29 Apr 2013, 04:57


Gởi Bạn Hiền

Nghĩa tình đẹp mãi bạn thơ ơi
Nhắc chuyện ngày xưa chớm lứa đôi
Vào lớp sum vầy trao tiếng nói
Ra chơi đùa giỡn nở câu cười
Nõn nà áo trâng bay tay với
Gọn ghẽ quần xanh mặc dáng ngời
Gặp lại tóc giờ đen trắng rối
Qua thời son trẻ cố nhân ơi!

Đây đó không gần chẳng khó qua
Quen đâu cách trở đến thăm mà
Thơ trao lời đẹp vui vui quá
Nghĩa giữ lòng đầy đậm đậm nha
Mail gởi thân ghi câu hát lạ
Phone reo ngọt nhắc chuyện tình xa
Sao nay vắng lặng buồn vô tả
Chắc có chuyện lòng khó nói ra!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Mon 06 May 2013, 09:32


Mới Quen

Mới quen chưa thấm đã lìa nhau
Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
Thương nhớ âm thầm thương ngấn lệ
Hẹn hò vắng vẻ hẹn tình Ngâu
Chia tay tiếng nấc in lòng đắng
Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
Hai ngã cách ngăn hai ngã thảm
Một tình xa lắc biết về đâu!

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 30 May 2013, 22:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13Mon 06 May 2013, 09:48



Thúy Đã Đi Rồi

"Thúy đã đi rồi" mộng ước ơi
Đèn khuya leo lắt nhớ thương người
"Tàu đêm năm cũ" buồn xa mãi
"Giọt lệ đài trang" khổ khó vơi
Vương vấn "Tình cha" cay xé dạ
Rối ren "Lòng mẹ" xót chia đời
"Một thời vang bóng" đà mông quạnh
Tình hết đau còn tôi với tôi

Tình hết đau còn tôi với tôi
Trăm năm "Lệ đá" cuốn trôi đời
Ân tình một thuở đâu còn đậm
Kỷ niệm bao ngày cứ mãi vơi
Quằn quại thân gầy mơ bóng nhạn
Hẩm hiu phận lẻ ngóng tin người
"Lạnh lùng" "Ngăn cách" sầu vương mãi
"Thúy đã đi rồi" mộng ước ơi

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 30 May 2013, 22:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhớ - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 37 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 37 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 57 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: tth-