IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Cười nghiêng ngả với những tin nhắn... by Hạ Ly Hương Today at 04:38

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by ĐÔNG_GIAO Yesterday at 23:06

Canh Tom Yum by Shiroi Yesterday at 22:01

Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu by Ma Nu Yesterday at 19:25

VÙNG TRỜI MƠ by UYENNHI Yesterday at 18:39

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 17:34

Người Em Gái Da Vàng by COTIM1995 Yesterday at 17:24

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by UYENNHI Yesterday at 15:05

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 14:55

THƠ THUYỀN THU by Thuyền Thu Yesterday at 13:01

Những đám cưới 'nhớ đời' by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:27

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:14

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:13

Nhật ký chép lại by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:11

Bánh ướt cuốn chay by Hạ Ly Hương Yesterday at 09:28

NẮNG Ở BÊN NÀY , by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 07:11

Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Shiroi Wed 22 May 2013, 22:45

Truyện thơ_Cháu của Bà by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 15:03

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Wed 22 May 2013, 14:22

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Wed 22 May 2013, 11:54

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 09:48

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:24

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:18

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 07:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Wed 22 May 2013, 06:27

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Wed 22 May 2013, 03:48

Vụng Dại by minhlatiennu Wed 22 May 2013, 03:33

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Wed 22 May 2013, 02:37

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Tue 21 May 2013, 23:31

[Topics] Nhạc Chọn Lọc Được Rip Từ CD Gốc Chất Lượng Cao by Shiroi Tue 21 May 2013, 22:31

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 38  Next
Tác giảThông điệp
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Sat 09 Jun 2012, 04:06


Hạ đến

Nhìn hoa phượng nở mắt ươm sầu
Hạ đến thôi đành giã biệt nhau
Lặng lẽ sân trường kêu bạn hởi
Âm thầm thế đá hỏi người đâu
Bài thơ mực tím đan tình thắm
Lưu bút màu xanh ước mộng đầu
Nức nở ve kêu ngày mãn khóa
Chia tay bịn rịn bước qua cầu

Vancali 6.8.12



Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Sat 09 Jun 2012, 07:05


Hạ đến

Nhìn hoa phượng nở mắt ươm sầu
Hạ đến thôi đành giã biệt nhau
Lặng lẽ sân trường kêu bạn hởi
Âm thầm thế đá hỏi người đâu
Bài thơ mực tím đan tình thắm
Lưu bút màu xanh ước mộng đầu
Nức nở ve kêu ngày mãn khóa
Chia tay bịn rịn bước qua cầu

Vancali 6.8.12






Hạ

Hạ thắm ra đi hạ ướm sầu
Chim trời vỗ cánh giã từ nhau
Thương thương áo trắng tình đeo đả
Nhớ nhớ môi hồng bóng dạt đâu
Tiếng hát còn vang câu ước thệ
Bài thơ mãi viết mộng ban đầu
Phượng ve xưa muốn về đây lại
Gọi dấu yêu ơi nối nhịp cầu

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Sat 09 Jun 2012, 14:11


Hạ đến

Nhìn hoa phượng nở mắt ươm sầu
Hạ đến thôi đành giã biệt nhau
Lặng lẽ sân trường kêu bạn hởi
Âm thầm thế đá hỏi người đâu
Bài thơ mực tím đan tình thắm
Lưu bút màu xanh ước mộng đầu
Nức nở ve kêu ngày mãn khóa
Chia tay bịn rịn bước qua cầu

Vancali 6.8.12






Hạ

Hạ thắm ra đi hạ ướm sầu
Chim trời vỗ cánh giã từ nhau
Thương thương áo trắng tình đeo đả
Nhớ nhớ môi hồng bóng dạt đâu
Tiếng hát còn vang câu ước thệ
Bài thơ mãi viết mộng ban đầu
Phượng ve xưa muốn về đây lại
Gọi dấu yêu ơi nối nhịp cầu

Thanh Huy


HẠ BUỒN

Tạm biệt mà anh rướm lệ sầu
Ngày mai mình phải cách xa nhau
Kinh kỳ giã biệt em về Ngoại
Thành phố tạ từ tớ ở đâu ?
Bóng Nguyệt chứng tri lời nguyện ước
Ánh trăng minh thệ mối duyên đầu
Chẳng may gặp cảnh tình ngang trái
Ta vẫn chung tay bắt nhịp cầu

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Sun 10 Jun 2012, 06:31



Kinh tế thời nay buộc phải liều
Hành nghề thầy pháp kiếm tiền tiêu
Tầm tra ngõ ngách xua điềm gở
Cứu vãn con đường giải nghiệt yêu
Gia đạo doanh điền xem chỉ tướng
Tình duyên tín nữ bói thơ Kiều
Mu rùa định số cho hậu vận
Cô chú xa gần đến thử chiêu

Thầy bói Q.Anh



Thầy bói

Một phát ra ma khách dám liều ?
Mau vô chớ để cuộc đời tiêu
Buông đồng bát quái xua tình quỷ
Xủ quẻ tam hoàng đuổi nợ yêu
Sự nghiệp bùa ghi ngồi chức tốt
Gia môn chú ước toại duyên kiều
Cô nào muốn được ông chồng phú
Lẹ lẹ thì còn trễ hết chiêu

Cool Chín Xi


Đánh liều

Sợ ế nên em phải đánh liều
Đi tìm thầy bói xũ đồng tiêu*
Canh dần kiếm phận chơi bùa chú
Mạng hổ nên chồng thỉnh ngãi yêu
Nếu muốn không chờ chàng lãng tử
Cho nên lấy đại gã Hoa Kiều
Số trời đã định tình ngang trái
Đổi vận mu rùa dỡ tuyệt chiêu

Vancali 6.9.12

*Đồng tiền có lổ thời xưa



Đoán Số

Đoán số tôi đây giỏi chẳng liều
Nói là trúng phóc thỏa lòng tiêu
Đặt tiền nhiều kỉnh thầy xem quẻ
Sắm rượu ngon mời tiên khử yêu
Bạc tháng làm mua xe hộp xịn
Vàng năm bói tậu dãy lầu kiều
Khắp làng kẻ đón người tin cậy
Vợ nể khen thầm ông lắm chiêu

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Sun 10 Jun 2012, 12:32



Kinh tế thời nay buộc phải liều
Hành nghề thầy pháp kiếm tiền tiêu
Tầm tra ngõ ngách xua điềm gở
Cứu vãn con đường giải nghiệt yêu
Gia đạo doanh điền xem chỉ tướng
Tình duyên tín nữ bói thơ Kiều
Mu rùa định số cho hậu vận
Cô chú xa gần đến thử chiêu

Thầy bói Q.Anh



Thầy bói

Một phát ra ma khách dám liều ?
Mau vô chớ để cuộc đời tiêu
Buông đồng bát quái xua tình quỷ
Xủ quẻ tam hoàng đuổi nợ yêu
Sự nghiệp bùa ghi ngồi chức tốt
Gia môn chú ước toại duyên kiều
Cô nào muốn được ông chồng phú
Lẹ lẹ thì còn trễ hết chiêu

Cool Chín Xi


Đánh liều

Sợ ế nên em phải đánh liều
Đi tìm thầy bói xũ đồng tiêu*
Canh dần kiếm phận chơi bùa chú
Mạng hổ nên chồng thỉnh ngãi yêu
Nếu muốn không chờ chàng lãng tử
Cho nên lấy đại gã Hoa Kiều
Số trời đã định tình ngang trái
Đổi vận mu rùa dỡ tuyệt chiêu

Vancali 6.9.12

*Đồng tiền có lổ thời xưa



Đoán Số

Đoán số tôi đây giỏi chẳng liều
Nói là trúng phóc thỏa lòng tiêu
Đặt tiền nhiều kỉnh thầy xem quẻ
Sắm rượu ngon mời tiên khử yêu
Bạc tháng làm mua xe hộp xịn
Vàng năm bói tậu dãy lầu kiều
Khắp làng kẻ đón người tin cậy
Vợ nể khen thầm ông lắm chiêu

Thanh Huy



NGHỀ BẤT ĐẮC DĨ

Thất nghiệp nên tôi phải đánh liều
Ra làm thầy bói kiếm tiền tiêu
Gieo tiền đoán trúng em chồng bỏ
Xũ quẻ biết ngay hắn đã yêu
Tiền ít khi coi người mạng xấu
Đô nhiều nếu gặp được Hoa kiều
Cái nghề phát đạt nhờ khôn khéo
Miệng lưởi ba hoa giở lắm chiêu

.....LEHONG.....

Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Mon 11 Jun 2012, 05:00



Mời tỷ Q Anh làm tiếp bốn câu sau , chúc Q Anh chủ nhật an vui hi

Chữa răng ôm


Nghe đồn nha sĩ chữa răng đau
Danh tiếng nhiều nơi mới thử vào
Sử dụng tay nghề cho khéo léo
Không dùng thang thuốc cũng không sao

Chữa răng ôm


Nghe đồn nha sĩ chữa răng đau
Danh tiếng nhiều nơi mới thử vào
Sử dụng tay nghề cho khéo léo
Không dùng thang thuốc cũng không sao
Đầu kê êm ái bên bồng đảo
Má áp tê mê cạnh má đào
Nhắm mắt du hồn vào nguyệt điện
Ru tình ôm ấp mộng dâng cao




Van Cà Rỉ +Thu Cúc



NHA SĨ TÂN THỜI

Ai làm răng cỏ sợ hành đau
Nha sĩ thời tân cứ kiếm vào
Dụng món cao siêu tầm đại Quốc
Chơi hàng độc nhất cỡ năm sao
Dùng tâm ép chế không ngại sức
Giữ thế kềm im khó lắc đầu
Thoải mái ngây người dang hốc miệng
Vui lòng sẽ hẹn tiếp lần sau

Q.Anh


Chữa Răng

Hai nàng ngực ép hết nghe đau
Răng chữa ri ai chẳng muốn vào
Thân chạm hồn say ngây kiếp sáo
Mắt nhìn tia lóe sáng vì sao
Đậm đà hương sắc vương nồng dấu
Rạo rực tình yêu chứa nặng đầu
Ước được cận kề bên dáng bậu
Tốn tiền bao cũng đến về sau

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Wed 13 Jun 2012, 03:01



Kinh tế thời nay buộc phải liều
Hành nghề thầy pháp kiếm tiền tiêu
Tầm tra ngõ ngách xua điềm gở
Cứu vãn con đường giải nghiệt yêu
Gia đạo doanh điền xem chỉ tướng
Tình duyên tín nữ bói thơ Kiều
Mu rùa định số cho hậu vận
Cô chú xa gần đến thử chiêu


Thầy bói Q.Anh



Thầy bói

Một phát ra ma khách dám liều ?
Mau vô chớ để cuộc đời tiêu
Buông đồng bát quái xua tình quỷ
Xủ quẻ tam hoàng đuổi nợ yêu
Sự nghiệp bùa ghi ngồi chức tốt
Gia môn chú ước toại duyên kiều
Cô nào muốn được ông chồng phú
Lẹ lẹ thì còn trễ hết chiêu

Cool Chín Xi


Đánh liều

Sợ ế nên em phải đánh liều
Đi tìm thầy bói xũ đồng tiêu*
Canh dần kiếm phận chơi bùa chú
Mạng hổ nên chồng thỉnh ngãi yêu
Nếu muốn không chờ chàng lãng tử
Cho nên lấy đại gã Hoa Kiều
Số trời đã định tình ngang trái
Đổi vận mu rùa dỡ tuyệt chiêu

Vancali 6.9.12

*Đồng tiền có lổ thời xưa



Đoán Số

Đoán số tôi đây giỏi chẳng liều
Nói là trúng phóc thỏa lòng tiêu
Đặt tiền nhiều kỉnh thầy xem quẻ
Sắm rượu ngon mời tiên khử yêu
Bạc tháng làm mua xe hộp xịn
Vàng năm bói tậu dãy lầu kiều
Khắp làng kẻ đón người tin cậy
Vợ nể khen thầm ông lắm chiêu

Thanh Huy


Thầy chẳng phải khoe là thầy linh đâu nhá , cứ xem 3 nàng kia hồi trước ra sao . Nhứng sau khi kiếm tới thầy , họ giờ yêu đời ghê lắm . Hôm qua nghe lão hai Khòm kể như vầy nè

THẦY BÓI

Cà-Ri chị Tám rủ Xi liều
Gõ cửa mong nhờ giải ế tiêu
Vuốt cái mu rùa xin tổ phụ
Xoay đồng bạc cắc khấn người yêu
Bùa đưa phận số như Ngưu Chức
Quẻ phán tình duyên tựa Thúy Kiều
Thầy giúp ba nàng thông vận số
Trai giờ ả dzớt chỉ vài chiêu

Thầy bói



TUỲ CÚNG TỔ

Vì cô thầy hứa xả thân liều
Xoá giải nan đề kiếp nạn tiêu
Ít bữa không còn bao của nợ
Sau này chỉ có ối thằng yêu
Tử vi mối lái nàng dân việt
Phận số se duyên gã ngoại Kiều
Tận hưởng tương lai đầy hạnh phúc
Nhưng tuỳ cúng tổ mới dùng chiêu

Thầy bói

Theo thầy

Đành thôi chấp nhận bỏ chân liều
Chắc mẩm từ rầy ế phải tiêu
Khoái chí sau này bao kẻ thích
Vui lòng sắp đến lắm chàng yêu
Tình ngay bụng chả mê Hàn Quốc
Thú thật em dây khoái Việt Kiều
Cúng tổ tiền trăm nào luyến tiếc
Miễm thầy dạy hết cách ra chiêu

Van Cà Rỉ 6.12.12






Chớ Cậy Chiêu

Đeo đẳng em lơ tính nước liều
Thơ tình năng gởi để buồn tiêu
Nàng không thuận ý xây duyên thắm
Mình phải cam lòng bỏ mộng yêu
Kẻ bảo xấu trai tu lấy phận
Người kêu thiếu bạc rớ chi Kiều
Cầu thầy xem quẻ thầy lo tránh
Nghèo thủ thân nghèo chớ cậy chiêu

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Thu 14 Jun 2012, 07:20

Ảo vọng

Chiều về thất thểu ngắm dòng sông
Khắc khoải con tim cảnh muộn chồng
Gác vắng bàng hoàng bên tiếng trống
Đêm dài bải hoải suốt ngày đông
Bùi ngùi giá buốt mơ tàn lọng
Thấp thỏm cô đơn ước đóa hồng
Cuộc sống êm đềm nhiều ảo vọng
Tưng bừng kiệu đỏ mắt hoài mong

Vancali 6.13.12





Nghề Em

Nghề em mệt nhọc ở ven sông
Le lói tròn trăng đã có chồng
Giăng lưới bộn bề vun lấy mộng
Kiếm tiền lận đận dụng qua đông
Êm đềm khúc hát đơm hoa giống
Ấm áp bài thơ dệt tuổi hồng
Vui vẻ bạn cùng trời đất rộng
Gia đình phấn khởi thỏa niềm mong

Gia đình phấn khởi thỏa niềm mong
Đeo ảo hư thêm tội má hồng
Phận gái lẻ loi phai ước mộng
Đời người buốt giá khổ tình đông
Tình duyên ngang trái đành tan lọng
Bến nước mù khơi phải kiếm chồng
Có bạn quây quần nghề cá sống
Thả tình bay bướm lượn trên sông

Thanh Huy

Vì làm một phần kg đủ ý nghĩa nên làm thêm phần 2, Van bỏ qua cho nghe, chúc vui, tth.
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Fri 15 Jun 2012, 01:34

Ảo vọng

Chiều về thất thểu ngắm dòng sông
Khắc khoải con tim cảnh muộn chồng
Gác vắng bàng hoàng bên tiếng trống
Đêm dài bải hoải suốt ngày đông
Bùi ngùi giá buốt mơ tàn lọng
Thấp thỏm cô đơn ước đóa hồng
Cuộc sống êm đềm nhiều ảo vọng
Tưng bừng kiệu đỏ mắt hoài mong

Vancali 6.13.12





Nghề Em

Nghề em mệt nhọc ở ven sông
Le lói tròn trăng đã có chồng
Giăng lưới bộn bề vun lấy mộng
Kiếm tiền lận đận dụng qua đông
Êm đềm khúc hát đơm hoa giống
Ấm áp bài thơ dệt tuổi hồng
Vui vẻ bạn cùng trời đất rộng
Gia đình phấn khởi thỏa niềm mong

Gia đình phấn khởi thỏa niềm mong
Đeo ảo hư thêm tội má hồng
Phận gái lẻ loi phai ước mộng
Đời người buốt giá khổ tình đông
Tình duyên ngang trái đành tan lọng
Bến nước mù khơi phải kiếm chồng
Có bạn quây quần nghề cá sống
Thả tình bay bướm lượn trên sông

Thanh Huy

Vì làm một phần kg đủ ý nghĩa nên làm thêm phần 2, Van bỏ qua cho nghe, chúc vui, tth.


Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Fri 15 Jun 2012, 05:01

GỬI…

Anh là hạnh phúc của đời em
Nhửng tối trăng lên rọi trước thềm
Ngõ vắng đong đưa cành trúc mượt
Tay gầy dìu dặt khúc ru êm
Gủi miền xa tít ngãn thương cằm
Tặng chốn mù khoi vạn nỗi niềm
Dẫu biết đàn yêu đà lỗi nhịp
Mà lòng khắc khoải nhớ thâu đêm!

Nha Uyen


MỘNG KHÔNG THÀNH

Còn nhớ hôm nào ta với em
Nhìn trăng lặng lẽ bước qua thềm
Nhẹ nhàng lời nói như đường mật
Tha thiết tiếng cười quá dịu êm
Hai đứa chung nhau bao ước vọng
Đôi mình chia sẻ những ưu niềm
Hằng mong đến Tết nên duyên nợ
Bởi mộng không thành thức trắng đêm

......LEHONG.......



Nhớ Ai

Ai làm rung động trái tim em
Để lệ tình xa đọng ướt thềm
Thương quá bài thơ lời gởi mến
Yêu hoài tiếng hát giọng ngân êm
Quen rồi lạnh nhạt sầu giăng nhện
Hợp lại ly tan xót gợi niềm
Thế sự thăng trầm đời hoán chuyển
Ôm hình nhớ bóng khổ từng đêm!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
 

Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 38 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 38  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: tth-