Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện cách nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 00:27

Truyện ngày thứ năm

Ở viện tâm thần

Sau một đêm ngủ say vì đi đường mệt , hắn được vợ đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe .Đi thì đi ,nhưng hắn không ngờ là vào thẳng viện tâm thần chứ không phải viện nào khác. HÌ hì..Vợ hắn nói với bác sĩ là hắn có quá nhiều biểu hiện không bình thường .Cụ thể là chuyến đi bộ hơn mười cây số .
Bác sĩ hỏi hắn :
- Anh suy nghĩ gì sau khi đi chuyến xe đường dài hơn trăm ki-lô-mét rồi mà còn quyết định đi bộ ?
Hắn đáp
- Ừ nhỉ! có lẽ tôi mắc bệnh rồi .Người ta thích sống nhanh ,sống gấp thì tôi thích sống chậm lại. Người ta tìm đủ mọi cách để chộp giật cho được nhiều tiền thì tôi lại ngồi một chỗ chờ tiền tự chảy vào túi .Người ta tìm mọi cách để nổi tiếng thì tôi coi việc đó như trò con nít . Tôi không tham gia vào vòng xoáy cuộc đời . Tôi đã mắc bệnh .
Bác sĩ mỉm cười ,không nói gì . Ông đứng dậy ra nói chuyện với vợ hắn . Cô ả tranh luận gì đó với bác sĩ khá lâu . Hắn không nghe được .Lát sau, bác sĩ trở lại viết cho hắn một đơn thuốc rồi dặn .
- Đúng là anh mắc bệnh rồi, nhưng bệnh nhẹ nên anh có thể được điều trị ngoại trú .Đây là đơn thuốc của anh. Mỗi ngày anh uống ba lượt : sáng, trưa, chiều . Tuần sau hết thuốc anh đến khám lại nhá .
Hắn về uống thuốc theo lời bác sĩ . Hắn ngủ mê mệt ,quên sạch cảm xúc ở trên cầu , trong phố cổ . Hôm nay tỉnh táo một chút ,hắn chợt nhận ra đã ngủ hơn hai ngày rồi . HÌ hì ..
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 20:55

Chuyện ngày thứ sáu

Do phát sinh việc hàng tuần phải vào viện tâm thần nên hắn quyết định đổi tên nhật ký thành chuyện cách nhật để phòng ngày không có thời gian viết . Thế là buồn như con chuồn chuồn .

Chuyện hắn vào viện tâm thần nhanh chóng loang đi khắp xóm .Mọi người nhìn hắn với con mắt khác , chẳng ai buôn chuyện với hắn nữa . Hắn cũng chẳng thiết buôn chuyện nữa .Bây giờ hắn mới thấm thía câu :" HIền như thằng điên " . Hắn trở về với thú vui mà bao năm qua hắn vẫn làm, có lẽ có ích hơn với cuộc đời hắn .
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13Sun 25 Mar 2012, 17:08

Chuyện cuối tuần

Hôm nay hắn nói chuyện với thằng dở hơi. Chuyện thằng điên đối thoại với thằng dở hơi thì đố ai không cười cho được .
Hắn hỏi thằng dở hơi
-Này , hôm nọ đằng ấy chửi ghê thế ?Bây giờ còn nhớ mình chửi gì không?
Thằng dở hơi tủm tỉm cười
-Nhớ không nhiều lắm , nhưng nhớ là chửi cho làng nước tứa máu . hì hì ..Dưng mà có ai trách đâu. Họ bỏ qua cả. Mà sao ông hỏi tôi thế ? Người ta ai chả có lúc có lỗi . Phật dạy " Bỏ dao đồ tể lập địa thành phật mà ".
-Ông nói sao?-thằng điên hỏi ngược lại, tính nó vẫn hay hỏi vặn thế từ bé - có nghĩa là đi giết người xong , bỏ dép đứng đất là thành Phật á? Phật dạy thế á ?
- Đúng rồi ! - Thằng dở hơi đồng tình- Hôm qua chửi người,hôm nay không chửi nữa thì thành Phật. Ngày mai chửi tiếp là đồ tể, ngày kia bỏ dao đứng đất lại hóa Phật .
-Hay quá xá . Phật dạy chí lý - Thằng điên hớn hở ra mặt- Mai tao đi kiếm khẩu súng tự chế ,đem ra bắn người ,xem súng hoa cải mở hộp sọ thế nào . Lúc ấy tao là đồ tể . Sau đó tao vứt súng,bỏ dép đứng đất lại hóa PHật . Là lá la ...hay quá ta .
-Thế thì lại không đúng ! Bỏ dao đồ tể chứ có phải là bỏ súng đồ tể đâu?Thêm nữa ,thời nay thế kỷ 21 rồi ,điên không dùng súng mà chỉ có người bình thường và trẻ choai mới khoái dùng súng . Điên thời nay thích nhìn người khác chết dần chết mòn , ví như xem nồi cơm đổ bể ,xem kẻ đói ,xem kẻ chết khát ..cái thời trung cổ giết người như ngóe đã qua rồi .
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13Thu 29 Mar 2012, 22:04

Chuyện ngày thứ năm

Đúng như hắn dự đoán .Mấy ngày qua hắn phải vào viện tâm thần liên tục .
Hôm thứ hai đầu tuần hắn đến viện . Trong lúc chờ bác sĩ làm việc hắn ra ngồi vườn hoa chơi ,gặp tay trung niên (có vẻ là một cựu bệnh nhân ) ....Tay đó hỏi :
- Mới vào à ?
-Vâng !-Hắn trả lời.
-Thế nguyên nhân mắc bệnh của ấy là gì ? Mới phá sản à ?
-Không.
-Bị vợ cắm sừng ?
-Không
-Thế thì chắc đằng ấy giống tớ rồi . Mắc bệnh vì trốn tội chứ gì ?Một hành động dại dột.
-Bác nói gì ?Em không hiểu , em mắc tội gì mà phải trốn ?Còn bác ,sao bác lại trốn tội để phải vào đây?
-HÌ hì ..Chú em à ! -Tay trung niên ra vẻ bí mật- Chắc chú em ít tuổi hơn tớ nên tớ bảo cho mà biết . Nếu cho tớ làm lại tớ thà đi tù còn hơn vào đây.
-Em vẫn không hiểu ?
-Là vầy ! Tớ chót ăn tham ,không chia cho mấy thằng miếng bánh gần 20 tỉ .Chúng nó tố ra tòa. Tên luật sư của tớ xui tớ "chạy" cái bệnh án tâm thần để khỏi đi tù nên tớ mới vào đây. Ngờ đâu,giả thành thật,tụi bác sĩ an tiền bọn kia không cho tớ ra viện. Lâu ngày ở trong này tớ mắc bệnh thật.
-Giờ em mới hơi hiểu một tí!
-Được ,nếu chú muốn biết rõ hơn sáng mai ra đây sớm,hôm nay chắc chú chưa nhập viện được ngay đâu .Mai đến sớm anh sẽ chỉ cho .
-Sao bác không nói luôn còn để mai làm gì ?Mà sáng sớm bảo vệ chưa mở cổng thì vào làm sao ? Em chỉ nghe nói có người trèo tường trốn viện chứ chưa ai trèo tường vào viện tâm thần bao giờ. HÌ hì..bác thật là ...
-Anh bảo chú vào sớm ,trước giờ khám là được !Ai bắt chú vào sớm từ lúc chưa mở cổng .Đúng là chú em mắc bệnh rồi .Thôi! Mai nhé!
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13Fri 30 Mar 2012, 19:33

Chuyện ngày thứ sáu

Sáng thứ 3 , sự tò mò khiến hắn đến sớm . 6 giờ sáng, bệnh viện mở cổng cho người nhà bệnh nhân vào thăm ,cơm nước .Hắn "lẻn" vào và ra ngay chỗ vườn hoa. Người "đàn anh " mới quen đã có mặt ở đó .Không nói lời nào,anh dẫn hắn tới dãy nhà cuối viện,sau những hàng cây ăn quả um tùm .Anh kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế đá đặt sau một lùm cây lớn,bên cạnh gốc nhãn lâu năm.Bây giờ anh mới bảo:
-Ngồi đây, chờ một lát . Sẽ có nhiều chuyện để xem .Hôm nay thứ ba ,ngày làm vệ sinh cho những bệnh nhân nặng ở khu nhà này . Chú để ý sẽ thấy ,tất cả các phòng đều khóa kín .
-Ô! em tưởng dãy nhà này bỏ hoang?
-Hoang là thế nào ? Dãy nhà này đều kín bệnh nhân, nhưng chỉ lát nữa thôi là không còn một ai ở trong đó . Hôm nay, thanh tra liên ngành sẽ tới kết hợp với các nhà hảo tâm,cũng chữ thập đỏ .Họ sẽ xem tình hình để duyệt "chi phí" và đề nghị cấp kinh phí cho bệnh viện .
-Thế thì có gì phải xem?
-Kịch còn chưa mở mản,sao chú biết không có gì xem?Bắt đầu rồi kìa .
Hắn quay ra thấy vài bóng bờ-lu trắng đang tiến đến dãy nhà .Một người mở cửa ,một người cất tiếng như quát .
-Phòng 1 dậy chưa ?
-Có tiếng vọng yếu ớt - Rồi ạ!
-Đứng dậy điểm danh nào . Số một đâu ?
Im lăng
-Tôi hỏi lại : Số một đâu ?
Im lặng
-Ủa ,sao ngoài kia tranh nhau làm số 1 mà vào đây không ai nhận là số 1 là sao ?
-Số 5 đâu ?
Có tiếng đồng thanh : Có
(còn nữa)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện cách nhật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện cách nhật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» CHUYỆN ĐỜI TÔI
» Chuyện ăn Tết ở một số nước châu Á
» PhỐ ĐạI GiA !
» CHUYỆN TAO ĐÀN
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-