Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xe đạp ơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sun 29 Apr 2012, 12:24

Mùa Nực Giông.

Rực ánh bình minh cuối tháng Tư
Nàng xa thành phố vội quên từ
Về quê thăm mẹ lo nhiều thứ
Ghé viếng nhà ông lau quét lư
Ngần đó thời gian ai biệt xứ
Bao nhiêu khoảng khắc ấy xa cư
Hè sang phượng rớt mưa nhừ tử
Ôi bức nực giông nắng ngất ngư

Nguoitruongphu,29.04.12

Xe đạp ơi - Page 2 SieuthiNHANH2012042911917mjzlzddjog93798_1
Về Đầu Trang Go down
thanhbinh



Tổng số bài gửi : 34
Registration date : 07/02/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sun 06 May 2012, 11:00

Hạ Ly Hương đã viết:
Hôm nay 8/3, mình nhận được nhiều lời chúc tốt lành của bạn bè, người thân...nhưng đến giờ tin của người ấy vẫn chưa thấy, có lẽ người ấy đã quên mình rồi? Người ấy có biết:nơi tình yêu đi qua…

Em lang thang một mình trên phố
Lòng chợt buồn… trống vắng…cô đơn…
Sao anh không về cùng em chung bước
Cho em hết buồn,
thôi trống vắng,
bớt nhớ mong anh
Nơi tình yêu đi qua, chỉ mình em hoài niệm
Ký ức ngập tràn lòng người ở lại
Anh xa rồi nỗi nhớ có khi nào chợt đến
Để anh chợt buồn và khắc khoải nhớ em không?

Kỉ niệm ùa về

Kỉ niệm còn đây
Lòng đầy trống vắng
Bờ môi mặn đắng
Ngập dòng suy tư.

Sóng mắt dường như
Ưỡn mình uốn lượn...
Khóc tình vay mượn
Se sắt khôn cùng!!!

TB
Chúc bạn vui. Thơ tự do của bạn đã làm rung động trái tim tôi.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sun 06 May 2012, 17:50

Cảm ơn Thanh Bình, chúc bạn ngày chủ nhật với nhiều niềm vui và cảm xúc ngập tràn hi
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sun 22 Jul 2012, 11:40

LẶNG ĐI GIÓ ƠI!!!

Hãy khoan đừng thổi gió ơi
Đừng lay nỗi nhớ,
đừng khơi nỗi buồn…
Đừng tự trách mình,
và cũng đừng tự hỏi:
Ai làm nên nỗi đau
ta suốt đời trăn trở
Ai khéo dệt nỗi nhớ
để ta buồn khôn nguôi
Hãy lặng đi gió ơi
Hãy khoan đừng thổi nữa
Ta chẳng thể nén lòng
Bởi làm sao xóa hết thương đau
Lệ sầu chia ly, mãi buồn tê tái…
Hãy lặng đi gió ơi
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Mon 24 Sep 2012, 17:01

HÀ NỘI VÀO THU


Hà Nội vào thu nồng nàn hoa sữa
Xôn xao liễu rủ chiều heo may
Con đường xưa hôm nay riêng mình em bước
Vắng anh, buồn tênh…
Em tự hỏi:
Có khi nào anh về chung bước
Nối lại chuyện xưa, mình chưa nói hết
Tuổi thần tiên…ngày hai đứa chung trường.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Mon 24 Sep 2012, 17:08

VÔ TÌNH

Ngọn gió vô tình
Khẽ rơi chiếc lá
Rối bời trăm ngả
Những sợi tóc bay
Nỗi buồn khẽ lay
Ru hồn thi sĩ
Chiều về đơn lẻ
Mình hay bóng mình

Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Tue 25 Sep 2012, 17:28

“Xe đạp ơi, nhớ thương hoài chẳng nguôi”
“Xe đạp ơi”, bài hát em đã nghe không biết bao không biết bao nhiêu lần, sao cảm xúc vẫn mãi ban đầu? Lời ca đưa em trở lại những góc phố, những con đường, những hàng cây, quán lá, những mái chùa cổ kính rêu phong… Thời gian lắng lại, tất cả như cuốn phim quay chậm, ghi lại trong em những hoài niệm vui buồn của mối tình đầu – mối tình học trò thuần khiết, lóng lánh mộng mơ…mỗi khi nhớ lại em vẫn còn nóng ran người sống lại cảm xúc khi em nép mình bên anh, chờ cho cơn mưa ngớt dần sau buổi xem phim cuối tuần, vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi khi em đón nhận nụ hôn đầu tiên vụng về anh trao, rồi còn những buổi chiều, gió bấc vội về, anh chở em trên đường Thanh niên, gió từ hai bên hồ lùa vào hai đứa dường như lạnh hơn, em ngồi sau xe ghé môi hà hơi, thổi từng hơi thật dài, vừa để nóng người lên, vừa cho anh bớt lạnh, anh chợt quay lại hai đứa nhìn nhau cùng cười thật hạnh phúc biết nhường nào, ánh mắt anh sau cặp kính dường như nồng nàn hơn, em không sao quên được ánh mắt đó anh dành cho em…nhớ có đêm hai đứa mình tay trong tay, dắt xe đi quanh Hồ Gươm, hòa vào dòng người dưới làn mưa xuân nhẹ rơi cùng muôn sắc màu của cờ hoa đón đợi phút giao hòa của trời đất buổi sang canh… và tất cả, tất cả… tưởng như không có gì chia cắt được chúng mình,vậy mà giờ đây chỉ là nỗi khát khao, đeo đuổi hoài trong em, vẫn biết mấy ai sống mãi với mối tình đầu, với những gì đã qua, nhưng con người không có hoài niệm như quốc gia không có lịch sử phải không anh?
Thấm thoắt đã gần 30 năm qua rồi anh nhỉ? Bọn trẻ bây giờ mấy ai còn đèo người yêu đi chơi bằng xe đạp…riêng em vẫn ao ước một ngày nào đó lại được ngồi sau xe... anh chở em đi dạo quanh thành phố của chúng mình, liệu điều đó có huyễn hoặc quá không anh?
Ôi, “quay đều,quay đều,quay đều…nhớ thương hoài những vòng xe”…


Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Sat 17 Nov 2012, 18:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sat 17 Nov 2012, 17:20

HẠ LY HƯƠNG

Hạ ơi nắng đổ bóng chiều tà
Ly biệt cách sầu nát lòng ta
Hương thoảng đong đưa lòng gợi nhớ
Nàng gieo mấy vận tựa như hoa

Ngươitruongphu,29.04.12

Hay quá sao Hương chẳng một lời
Chàng thơ kết vận tựa trăng rơi
Nồng nàn trong gió tâm nhân ẩn
Một chút xao lòng khách ghé chơi
MD
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sat 17 Nov 2012, 18:03

Tâm tư ngày xưa còn xót lại
Một chút tình riêng gửi vào thơ
Đâu ngỡ xao lòng khách ghé thăm
Thôi xin tạ lỗi biết sao đành!!!
:thankyou: :224:
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13Sun 18 Nov 2012, 00:02

Hạ về Sen đã Ly Hương
Dõi trông quê cũ nhớ thương ngút ngàn
Hạ ơi sao đến vội vàng
Ly Hương đất khách lòng mang nổi buồn ...

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xe đạp ơi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xe đạp ơi   Xe đạp ơi - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xe đạp ơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-