IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Truyện thơ_Cháu của Bà by Tú_Yên tv Today at 08:16

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Today at 06:15

Cười nghiêng ngả với những tin nhắn... by Hạ Ly Hương Today at 04:38

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by ĐÔNG_GIAO Yesterday at 23:06

Canh Tom Yum by Shiroi Yesterday at 22:01

Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu by Ma Nu Yesterday at 19:25

VÙNG TRỜI MƠ by UYENNHI Yesterday at 18:39

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 17:34

Người Em Gái Da Vàng by COTIM1995 Yesterday at 17:24

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by UYENNHI Yesterday at 15:05

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 14:55

THƠ THUYỀN THU by Thuyền Thu Yesterday at 13:01

Những đám cưới 'nhớ đời' by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:27

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:14

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:13

Nhật ký chép lại by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:11

Bánh ướt cuốn chay by Hạ Ly Hương Yesterday at 09:28

NẮNG Ở BÊN NÀY , by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 07:11

Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Shiroi Wed 22 May 2013, 22:45

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Wed 22 May 2013, 14:22

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Wed 22 May 2013, 11:54

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 09:48

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:24

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:18

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 07:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Wed 22 May 2013, 06:27

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Wed 22 May 2013, 03:48

Vụng Dại by minhlatiennu Wed 22 May 2013, 03:33

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Wed 22 May 2013, 02:37

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Tue 21 May 2013, 23:31

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sun 13 May 2012, 14:45

THƠ TÌNH

Thơ tình - biển cả mênh mông
Dạt dào muôn sóng vỗ không tới bờ
Vẫn còn cháy bỏng hồn mơ
Niềm thương đau đáu đợi chờ khôn nguôi.

Thơ tình viết mãi không thôi
Bao nhiêu cho đủ? Hỡi người tôi thương?
Suốt đời mang mối tơ vương
Ruột tằm kéo sợi kén tương càng dày.

Thơ tình càng viết càng say
Để người trong mộng ngày ngày gặp nhau
Giờ này em ở nơi đâu?
Đền Quan lời khấn nguyện cầu còn vang!

Ai làm nên nỗi trái ngang?
Dây tơ Nguyệt lão buộc ràng làm chi?
Có duyên không phận ích gì
Quẩn quanh quanh quẩn những bi cùng sầu.

Sông Ngân còn có nhịp cầu...
Hai ta hai nửa tinh cầu...xa xôi!!!
Đã qua năm tám năm rồi
Vẫn còn sáng rỡ hình người tôi yêu!

Đêm trường một bóng cô liêu
Trái tim ứ máu vẫn nhiều mộng mông!
Biết rằng...Sáo đã sang sông!
Cúc tần vạn sợi tơ hồng vẫn vương....!

Tình Thu một khối đoạn trường...!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Tue 15 May 2012, 15:55

TÌNH SỬ XUYẾN CHI

Nâng niu hoa nhỏ Xuyến chi
Một thiên tình sử não nề còn đây:
Một cô gái hát cực hay
Dung nhan xấu xí, giọng đầy du dương.

Có người khách ở viễn phương
Nghe danh nhẹ gót tìm đường ghé thăm
Những mong gắn bó sắt cầm...
Nhưng rồi người lại âm thầm ra đi...

Xót xa một mối tình si
Vẫn chờ, vẫn đợi...người đi không về!
Nỗi niềm..."Níu kéo"...hôn mê
Em về cát bụi...Xuyến chi thành hình!

Vẫn mang nặng mối duyên tình
Hạt gai "Níu kéo" gửi
mình muôn phương.

Em thành hoa dại thân thương
Mang niềm khát vọng...để gương cho đời.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Fri 18 May 2012, 15:50

TÌNH XUÂN HOÀI NIỆM

Nhớ ngày Xuân âý tay trong tay
Bách thảo, Cổ Ngư - hồn thoả bay
Trấn Quốc chuông ngân mơ Cực lạc
Vườn xuân in đậm nét vân hài.

Vết lược còn in mái tóc cài
Tình em sâu nặng chẳng phôi phai
Ngàn dặm xa xôi lòng vẫn nhớ
Giọt sương khuya lạnh đọng vai gầy.

Bờ vai mộng ước vẫn chan đầy
Ghế đá còn vương phút đắm say
Nồng cháy đôi môi hoà nắng sớm
Chứa chan hạnh phúc! Biết đâu ngaỳ...

Trải ra nỗi nhớ tháng năm dài
Biền biệt phương trời khuất bóng Mai
Niềm thương kết lại cho dày kén
Một giọt hương thầm cứ lắt lay!

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sat 26 May 2012, 03:47



Tư thế CÁI CÀY

Dáng YOGA

VÙNG DẬY

Nhìn lại năm xưa tập thế này
Lâu nay bỏ bễ, thật là gay
Niềm tin, ý chí tiêu tan cả
Tinh rã, thần rời thê thảm thay!

Con đến kê bàn phím sát giường
Để khi lỡ sẩy... ngả lưng luôn
Thật là lưỡng tiện! Vô thường đến
Thì cứ an nhiên ngoạ tại giường!

Nghĩ lại thương con với vợ hiền
Trăm công ngàn việc vẫn chưa yên
Ăn không còn để con lo lắng
Để vợ ngày đêm phải não phiền.

Cảm ơn em lắm Thu Giang ơi!
"Quả táo Newton" thật tuyệt vời
Quà tặng của em sao đúng lúc
Để niềm khát vọng cháy trong tôi.

Lời hứa với em chẳng phải suông!
Lời dâng chư Phật khắp mười phương
Hứa em mà chính là tôi đó
Đã quyết vùng lên, đã thấy đường.

Một con đường sống đã dần quên
Mê mải vì thơ để não phiền
Nay vững bàn chân lên phía trước
Thả hồn thơ vào cõi vô biên.

BXP 13.5.2012

Tôi đang gõ phím làm thơ đột nhiên tay đờ ra, mắt mờ đi, gục xuống bàn phím lịm đi không biết bao lâu...Sự việc sẩy ra khiến tôi hoang mang hụt hẫng muốn buông xuôi tất cả... Nhưng rồi lại vùng dậy quyết tâm rèn luyện chống chọi với bệnh tật...., đã sang ngày thứ 14 ...Tôi đã lấy lại được nếp tập trước đây.... Đường phía trước còn dài... nhưng ý chí niềm tin đã trở lại...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Tue 12 Jun 2012, 09:33

CHẾT ĐUỐI VÌ HOA

Em ơi anh đã đến đây
Thả hồn theo gió chan đầy tình em
Suôí trăng nhẹ chảy dịu êm
Tình trăng như tỏ nỗi niềm hai ta...

Đời còn muôn vạn sắc hoa
Yêu thơ, yêu bạn...chan hoà tim anh
Hồn anh lại rạng bình minh
Yêu hoa uống cạn chén tình vì hoa.

Muôn vàn trìu mến, thiết tha
Bút cùn thảo chữ...lệ nhoà đôi mi
Cảm lòng em biết nói gì?
Anh đang chết đuối sông thề với Hoa!

BXP

Chào các bạn Đào Viên

Sau 31 ngày kiên trì luyện tập sức khoẻ được phục hồi dần, tôi đã vui vẻ trở lại, vẫn say mê sưu tập hoa, đó cũng là khát vọng sống của tôi. Tôi vẫn trụ vững ở VNTH với trang Sưu tập và thỉnh thoảng đáp hoạ các bạn thơ đến thăm, chưa có điều kiện sinh hoạt nhiều diễn đàn.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Tue 17 Jul 2012, 14:45



HÀNH HƯƠNG ĐỀN THÁI VY

Một chuyến hành hương cuốc khứ hồi
Thời gian ít ỏi lại xa xôi
Dâng hương, vãng cảnh, nghe lời thuyết...
Công đức trong tâm cứ đắp bồi.

Phúc duyên mới được đến nơi đây
Để nỗi lòng tôi mãi đắm say
Nơi Thái, Thánh, Nhân đều xuống tóc
Cõi tâm không tịch cứ chan đầy.

Vị vua khai sáng của triều Trần
Tột đỉnh quyền uy chẳng tiếc thân
Buông bỏ giầu sang tìm giải thoát
Làm gương con cháu hướng lòng nhân...

Đuổi Nguyên Mông rạng rỡ trang vàng
Sát Thát... san bằng cảnh trái ngang
Thủ Độ, Hưng Vương...gương lẫm liệt
Trần triều dân hưởng phúc Thiên đàng!

Xin dâng thành kính nén hương lòng
Hơn phải cõi đời chẳng đếm đong
Tuấn mã cổng ngoài luôn túc trực
Đón muôn phương khách đến từng dòng....

BXP 11.7.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Wed 18 Jul 2012, 14:19

VUI VỚI NHỮNG GÌ ĐANG CÓ!

Một chuyến Lào Cai thử sức già!
Vẫn còn chăm tập Y-O-GA
Đời vui phơi phới lòng xuân trẻ
Cái hố sâu sâu nó vẫn xa!

Cái hố sâu sâu nó vẫn xa!
Tay còn gõ phím để tìm hoa
Giao lưu túc tắc câu thơ mộc
Lại thấy rằng ta vẫn chửa già!

Lại thấy rằng ta vẫn chửa già!
Khi vô thường đến chẳng kêu ca
Cũng là thuận thế...bẩy tư đấy!
Tôi đã hưởng nhiều hơn cả Cha!

Tôi đã hưởng nhiều hơn cả Cha!
Boeeng ngất ngưởng chặng đường xa!
Thử ghế Thiệu ngồi... dinh Độc Lập
Ngắm Hàm Rồng đỉnh núi Sa - Pa!

Một lão nhà quê học dở dang
Vươn lên cầu tiến...đến thi đàn
Được cùng trí thức gieo câu hoạ
Trí tuệ dần dần cũng mở mang!

Trí tuệ dần dần cũng mở mang!
Giữ lòng khiêm hạ...dám đâu màng...
Có thế, ừ thôi, đành được thế!
Chẳng cầu, biết đủ...bước thênh thang!

BXP 17.7.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sat 06 Oct 2012, 15:05

Chào các bạn ĐVTC
Xin trở lại với các bạn mở đầu bằng một bài thơ kỷ niệm

KỶ NIỆM CƯỚI VÀNG



Với các con

Vui cùng con cháu
KỶ NIỆM CƯỚI VÀNG
(9.9.1962 - 9.9.2012)

Đã qua năm chục năm dài
Sóng xô, bão giật vẫn ngời lòng son
Cháu ngoan, con hiếu vuông tròn,
Rể hiền, dâu thảo vẹn toàn tình ta.

Đói nghèo cơ cực đã qua
Tiện nghi biết đủ, thân già thảnh thơi
Các con phương trưởng cả rồi
Vợ chồng hoà thuận, cơ ngơi đủ đầy.

Dựng từ khối óc, bàn tay
Chẳng mê cờ bạc, chẳng say đóm đề
Đơn sơ một mái lều quê
Ấm êm hạnh phúc, hả hê tháng ngày.

Từ trong muối mặn, gừng cay
Năm mươi năm vẫn đắm say duyên tình
Trải bao lên thác xuống ghềnh
Có khi "đo cáy, đếm hành" xót xa!

Chung lưng đấu cật...hai ta
Dẫu rằng thân bệnh, mẹ già... xiêu liêu
Gia đình vẫn ngập thương yêu
Chồng hoà, vợ thuận bóng chiều ấm êm.

BIẾT KIẾM TIỀN, BIẾT GIỮ TIỀN!
Các con vững bước vươn lên với đời.
Cứ cho áo đẫm mồ hôi
Để lòng thêm sạch giữa đời đa đoan.

Niềm vui hạnh phúc dâng tràn
Vần thơ KỶ NIỆM CƯỚI VÀNG khắc ghi.

BXP 9.9.2012
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 4179
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sat 06 Oct 2012, 19:38

Gia đình hạnh phúc .. Mytutru luôn chúc bác và toàn thể GĐ luôn như ý

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi: 1914
Age: 74
Registration date: 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Sun 07 Oct 2012, 02:53

Cám ơn Mytutru! Cuộc đời tôi khá gian truân, nhưng cuối đời có một gia đình rất ấm êm, hạnh phúc. Niềm vui lớn của tôi là vợ và các con dâu sống như mẹ đẻ con ruột, 20 năm chưa một điều tiếng nhỏ.

CƯỚI VÀNG

Ngày song cửu (9/9)
Nắng vàng au
Tươi sắc mầu
Mùa hồng cốm

Kìa đàn bướm
Dập dờn bay
Giữa ngất ngây
Mầu vàng cúc.

Ta hạnh phúc
Ngày thành hôn
Đủ cháu con
Về hội tụ.

Em hớn hở
Nụ cười xinh
Chan chứa tình
Ngày đầu gặp.

BXP 9.9.12
Về Đầu Trang Go down
 

Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: BùiXuânPhượng-