Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sống...!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Sống...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Sống...!!!   Sống...!!! I_icon13Mon 27 Feb 2012, 13:16

ĐỔI
Đổi gì để lấy đắm say?
Đổi gì để lấy ngất ngây lửa tình
Đổi gì để mắt em xinh
Đổi gì để mãi bóng hình trong tim
Đổi gì để lấy mộng mềm
Đổi gì để được sắc bền niềm tin
Đổi gì để lấy trung trinh
Đổi gì lấy ánh bình minh muôn đời
Đổi gì để thấy em cười
Đổi gì để được rạng ngời tình Xuân
Đổi gì hạnh phúc vui mừng
Đổi gì để được chung lưng với Nàng
Đổi gì son sắc đá vàng
Đổi gì để được dịu dàng…ngây thơ
Đổi gì men ái đam mê
Đổi gì để được lời thề tròn nguyên
Đổi gì để được nợ duyên
Đổi gì để được trầu têm…tơ hồng
Đổi gì tình mãi mặn nồng
Đổi gì cũng đổi…lòng không ngập ngừng…
BẠN TÔI



Sống…!

Đổi gì sao đổi quá chừng
Người đâu ý muốn trùng trùng bủa vây?
Trả lời ta trả lời đây
Người ơi bình tĩnh đong đầy tin yêu!

Sống…!

Đổi gì sao đổi quá chừng
Người đâu ý muốn trùng trùng bủa vây?
Trả lời ta trả lời đây
Người ơi bình tĩnh đong đầy tin yêu!

Sống không héo hắt sớm chiều
Sống hòa nhân loại chẳng kêu , thét gào
Sống vui tỏ rõ chí hào
Sống lễ nghĩa lẩn dạt dào tín trung…
Sống hữu ích dạ ung dung
Sống chân thật quyện thủy chung giống nòi
Sông yên ổn chớ châm ngòi…
Sống vui vẻ tránh học đòi đua chen
Sống ngoan hiền ngại hót khen
Sống khuông phép giữ cửa then chốt gài
Sống thanh thản tháng năm dài
Sống lo gia cảnh chung tay cộng đồng
Sống vì sắc ánh tơ hồng
Sống yêu khỏe mạnh vượt dòng phong ba
Sống an nhàn tránh xa hoa
Sống đôn hậu biết dung hòa thế nhân
Sống liêm chính thú kiệm cần
Sống thương mảnh khổ trọng phần cưu mang
Sống đời chẳng thể oán than
Sống theo chuẩn mực ...vẹn phần yên vui!
27.02.12

Về Đầu Trang Go down
 
Sống...!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-