CÙNG AI
Mình mau nhóm lửa đặng pha trà
Đón Bạn chân tình phải nghĩ qua...
Bụi giũ bàn kê dàn kiểu mới
Hoa bày ghế sửa mộng điều xa...
Trời cao lối thẳng theo mời họ
Dạ rõ lòng ngay thích hỏi bà
Để nghĩa thơ đầy câu xướng họa
Mình mau nhóm lửa đặng pha trà
Trần Thị Ngọc Xuân
HÃY
Nghĩa cảm tình thâm cạn cốc trà
Cho mình kể hết chuyện vừa qua
Trời thanh gió nổi nhìn duyên rõ
Tửu đắng ai mời dẫn dạ xa...
Lấy chữ dâng đời vui vẻ bạn
Dùng niêm tặng ý thảnh thơi bà
Mời nhau giữ trọn màu xuân thắm
Nghĩa cảm tình thâm cạn cốc trà
Trần Thị Ngọc Xuân
VỚI TRÀ
Lời hay kính tặng thảo thơm trà
Nể Bạn xin mời hãy bước qua
Buổi lạnh khơi nguồn tâm đã ấm
Thơ hồng sáng tạo nghĩa nào xa
Nhìn cơn gió thổi cay nàng nguyệt
Ghét bữa hè sang dở mộng bà
Nếu cảm thông thì mau cạn nữa...
Lời hay kính tặng thảo thơm trà
Trần Thị Ngọc Xuân
MỜI NHA
Cùng sang hạnh phúc thảnh thơi trà
Bạn hữu pha rồi nhắc nhở qua
Hãy thảo dòng thơ cho dịu chát
Nên bày suối luật diễn nồng xa
Niêm vần nổi dậy hay đời nghĩa
Biểu tượng cài thêm sáng ngõ bà
Kỉ niệm căng đầy khi tiễn bước
Cùng sang hạnh phúc thảnh thơi trà
Trần Thị Ngọc Xuân
BỞI...
Khắc khoải nhiều hơn nghĩ tiệc trà
Khi chờ đợi suốt mỗi lần qua
Bình khô nước lạnh nghe hồn cỗi
Lối quạnh duyên thừa đẩy nghĩa xa
Ngửa mặt nhìn trăng mình dỗi gió
Vùi niêm bỏ tứ chữ quên bà
Bài thơ lỡ hẹn chiều phai nắng
Khắc khoải nhiều hơn nghĩ tiệc trà
Trần Thị Ngọc Xuân
HỎI...
Đãi bạn giờ đây chỉ có trà
Xin người hãy để giọt buồn qua
Dù thơ khắc khoải đưa sầu đượm
Dẫu lệ êm đềm trải nhớ xa
Dỗi luật vô tình niêm cản phú
Hờn ai hữu ý tửu dâng bà
Còn không đối ẩm cùng con chữ?
Đãi bạn giờ đây chỉ có trà
Trần Thị Ngọc Xuân
CHỈ THƠ TRÀ
Mùa xuân đãi bạn chỉ thơ trà
Mượn bút ghi vần thảo ngõ qua
Nắng chảy vàng tươi vời nghĩa đậm
Câu bày ngọt thắm hiểu lòng xa
Nghe màu kỉ niệm êm đềm ý
Chốt nẻo thời gian lặng lẽ bà
Để bước chân về thôi khập khễnh
Mùa xuân đãi bạn chỉ thơ trà
Trần Thị Ngọc Xuân
HẸN
Hẹn trước chiều đông thưởng lãm trà
Câu lời đã thấy ngọt ngào qua
Mơ vào biển ấm thôi bờ quạnh
Dẫn đến thơ nồng tặng kẻ xa
Hạnh phúc trời cho hoài trả nghĩa
Bình an ý tịnh mãi lưu bà
Chờ mây gió lặng ta, mình sẽ...
Hẹn trước chiều đông thưởng lãm trà
Trần Thị Ngọc Xuân
VẪN
Chờ mong bởi vẫn thiết tha trà
Cố nghĩ nhưng rồi sợ hỏng qua
Đẩy bữa mùa đông ngờ nghệch tối
Xui ngày tiết hạ não nề xa
Ly tình bạc bẽo phơi trời nắng
Lệ nghĩa dằng dai chuyển bước bà
Khát giữa cung đường thơ thẩn đợi
Chờ mong bởi vẫn thiết tha trà
Trần Thị Ngọc Xuân