Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tú_Yên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Tác giảThông điệp
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tháng Ba   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Thu 08 Apr 2021, 14:18


Thơ Tú_Yên - Page 20 Hsen8


Tháng Ba 

Tháng ba - cành Phượng đong đưa
Lung linh nắng Hạ cho vừa nhớ thương
Một thời quanh quẩn, vấn vương...
Hàng cây_con phố_cổng trường - thân quen.

Tháng ba - hồng những cánh Sen
Đêm ra rả tiếng Dế mèn nỉ non
Lao xao chiếc lá xoay tròn...
Rơi rơi trên những lối mòn thềm xưa.

Lặng lẽ chiều
Lặng lẽ mưa...
Tháng ba Phượng đã nở chưa - hỡi người ?
 
Tú_Yên

(20-07-2009)

Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hành trình...Thơ   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Fri 01 Oct 2021, 15:29

Hành trình...Thơ

Bắt đầu từ cuộc sống
Giữa thăng trầm tháng năm
Bao ưu tư vụn vỡ
Cùng trở trăn âm thầm.

Bắt đầu từ nỗi nhớ
Mông lung khoảng trời xa
Như trùng khơi biển rộng
Thơ - hòa vào trong ta.

Bắt đầu từ ngôn ngữ
Bao câu_chữ yêu thương
Thơ - bay đi khắp nẻo
Để cho đời tỏa hương.

Bắt đầu từ ai đó
Cho lòng ta bâng khuâng
Dệt bao niềm mơ ước
Bằng tiếng thơ trong ngần.


Thơ trôi theo bước đăng trình
Cho sông về biển
Cho tình đầy_vơi
Như thuyền lướt sóng xa khơi
Đường thơ là bóng mây trời thênh thang.

Tú_Yên
(19-07-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nghiêng   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Fri 01 Oct 2021, 15:31

Nghiêng

Trăng nghiêng
Trăng lững lờ trôi
Chân em nghiêng giữa đường đời gian nan
Thơ buồn, câu_chữ lang thang
Vẩn vơ theo bóng chiều loang loáng chiều.

Ru đời…con nắng liêu xiêu
Ru hồn thanh thản bằng điều vu vơ ?
Trăng nghiêng - nghiêng giữa đôi bờ
Dòng sông lặng lẽ như chờ đợi ai.

Lạc đàn - Nhạn chẳng buồn bay
Chiều nghiêng theo bóng tháng ngày - lửng lơ...

Tú_Yên
(26-07-2009)

Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ!   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Sun 31 Oct 2021, 14:47

Nhớ!

Nhớ đi - hãy nhớ thật nhiều
Nhớ nàng thơ vẫn sớm chiều lang thang
Nhớ làn gió thoảng bên đàng
Nhớ vầng mây xám cứ bàng bạc trôi.

Nhớ đi - hãy nhớ...chút thôi
Nhớ trời xanh - nhớ bóng thời gian qua
Nhớ con sóng vỗ nhạt nhòa
Nhớ luôn cả những phôi pha kiếp người.

Tú_Yên
(30-07-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ...   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Sun 31 Oct 2021, 14:49

Nhớ...

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước trà

                                    (ca dao)

Nhớ trăng đùa bóng Trúc xa
Nhớ làn gió thoảng la đà bên song
Nhớ chiều trôi giữa mênh mông
Hậu_Tiền đôi nhánh thong dong xô bờ

Nhớ người ươm lấy mộng mơ
Dịu dàng dệt chút tình thơ ngọt ngào.

Tú_Yên
(02-08-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ta về xếp chữ đề thơ   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Sun 31 Oct 2021, 14:52

Ta về xếp chữ đề thơ


Ta về xếp chữ đề thơ
Gửi theo con sóng xô bờ Tiền Giang
Điệu hò khoan nhặt_nhặt khoan
Dăm ba câu Lý mà mang nặng lòng

Cửu Long - n
ước chảy xuôi dòng
Đưa phù sa đến cho đồng ruộng xanh
Vườn cây trái ngọt trĩu cành
Xạc xào tiếng lá mong manh - gọi mùa...

Dòng sông Hậu - tiếng chèo khua
Tình quê theo sóng nhẹ đùa bờ xa

Tháng năm nào dễ nhạt nhòa
Trong ta vẫn một quê nhà - ngát hương.

Tú_Yên
(05-08-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Như giọt sương mai   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Thu 08 Sep 2022, 11:06

Như giọt sương mai

Có lẽ…
Đời đa đoan từ thuở
Em chưa là gì trên cõi thế gian
Giấc mộng ngày nào theo câu chữ đi hoang
Giữa miền ký ức.

Niềm bâng khuâng đôi khi rất thực
Lại loang buồn trong hư ảo mênh mông
Chỉ ước mơ một khoảng lặng ấm nồng
Lại hụt hẫng giữa muôn vàn lốc xoáy

Thời khắc qua đi - qua nhanh biết mấy
Mà cuộc đời chẳng có lấy ngày vui.

Em là cơn gió mồ côi
Chông chênh giữa vùng bão tố
Mong chi lần hạnh ngộ
Cho hương thầm hòa quyện với câu thơ

Anh có là hạt nắng bơ vơ
Chiếu lóng lánh những chùm sương ban sớm
Cho lá hoa lại một thời thắm đượm
Như tự thuở nào.

Cũng chẳng là gì - chỉ là thoáng ước ao
Như giọt sương mai tan nhanh vào tia nắng
Là em thầm lặng
Vẫn miệt mài dệt mãi những vần thơ.

Tú_Yên
(05-08-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Về thôi Ngâu ơi!   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Fri 21 Oct 2022, 11:59

.
Về thôi Ngâu ơi!

Không là duyên đầu cũng chẳng phải tình sau
Chỉ là chút sầu vương lên khóe mắt.

Ngày tháng năm - muôn đời luôn rất thật
Theo vòng quay cứ mãi mất dần đi
Rồi má phai hồng, môi bớt thắm xinh
Và luôn cả khoảng thời gian ăm ắp mộng xuân thì
Dù cố níu mà cứ hoài rơi tuột

Mưa Ngâu chưa về - sao trùng trùng giá buốt
Ngày chậm dần mà tờ lịch lại vội vàng rơi
Tháng bảy đây rồi
Tôi thầm gọi mãi không thôi
Khi rưng rức tiếc một lời hẹn ước

Về thôi Ngâu ơi!
Cho Quạ đen bắc cầu Ô Thước
Để Chức Nữ_Ngưu Lang lại được sum vầy
Cho trời xanh bảng lảng những vầng mây
Cho làn gió nhẹ đùa con sóng biếc

Năm tháng trôi đi - đi xa biền biệt
Tuổi về đâu - và ta lại về đâu?
Mưa rơi buồn, rơi…từng giọt mưa Ngâu
Hỏi người ở phương nào có thấy?

Chẳng là gì sao chông chênh đến vậy?
Ngày dần qua và lịch lại dần rơi.

Vẫn cứ gọi thầm: Tôi của tôi ơi!
Loanh quanh mãi cũng chỉ mình với bóng
Bâng khuâng
Vô vọng
Tháng bảy rồi lại chưa thấy mưa Ngâu.

Tú_Yên
(08-08-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mẹ hãy ngủ đi   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13Sat 17 Jun 2023, 08:35

.
M hãy ng đi

Hãy trân quý những gì hiện hữu
Vắng Mẹ rồi, giấc ngủ cũng mồ côi.

 
Mặc gió giông về
Mẹ ơi hãy ngủ đi
Một giấc nồng say không hề mộng mị
Chẳng phải xốn xang những điều vị kỷ
Đời có xoay chiều
Mẹ vẫn vậy mà thôi.
 
Mặc gió giông về và con trẻ mồ côi
Mẹ hãy ngủ yên giữa khoảng trời bình lặng
Quên bữa cơm chiều canh Cua rau Đắng
Có đám Lục Bình gần Tết lại đơm hoa.
 
Mặc tháng ngày cứ lặng lẽ trôi xa
Nỗi nhớ vẹn nguyên
Tấc lòng trăn trở
Vắng Mẹ rồi nên hoa Cà không nở
Tháng bảy Ngâu về
Con lại thấy chơi vơi.
 
Mặc gió giông về
Ngủ yên nhé - Mẹ ơi !
 
Tú_Yên
(04-09-2009)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Sponsored content




Thơ Tú_Yên - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tú_Yên   Thơ Tú_Yên - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tú_Yên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Tú Yên-