sd vo tinh khong biet hom qua la sinhnhat ty
den khi ve voi baby tinh co hoi moi hay ngày 17.01
nhớ den bai tho cua ty thì ra ...
sd tang ty bai tho sinh nhat nhé!
Tôi ghét hôm nay sinh nhật mình
Một ngày qua vội với yên thinh
Bên hoa úa rũ bao đài cánh
Giữa nắng tà nghiêng một bóng hình
Nhặt ánh sao khuya thay nến tỏ
Lấy vầng trăng sáng đổi kem xinh
Chút hương trong gió làm men rượu
Tự chuốc ly say ... hết trắc bình
th - Shiroi
17/01/2008
Thay hình- tình
Kính mừng sinh nhật
Kính tỷ Shiroi trọn ý mình
Mừng ngày sinh nhật trống thình thinh
Đây cam bánh kẹo lồng ân lễ
Đó rượu trà kem khắc nghĩa tình
Mượn dải trăng ngà tô má thắm
Trao bàn tay ngọc điểm môi xinh
Ngâm nga xướng họa say trời đất
Tắm gió xuân sang dốc cạn bình.
18.01.12Kính Cửu Tỷ.. Mytutru ké họa với Tỷ và Đệ SD .. Chúc Tỷ và Đệ khỏe vui an lạc Như Ánh Trăng Bóng nguyệt soi chung chẳng nghĩ mình Vườn đào vạn sắc giữa dòng thinh Yêu gìn chữ rộng dìu ân nghĩa Nhớ giữ vần xưa dắt nhiệt tình Một thuở dường sao bền ý đẹp Muôn đời tợ núi vững hồn xinh Lòng xuân sóng nhạc hương trầm phất Chúc Tỷ Shiroi hưởng thái bình Mytutru 19.12.2012
Mừng thêm tuổi mớiHạnh phúc ngày sinh dẫu một mình
Cười vang phấn chấn chớ làm thinh
Cha ban trí lực đầy tinh tế
Mẹ tặng tài hoa khéo tượng hình
Kết tụ thân tâm hồng xuân sắc
Ươm xanh sức vóc đẹp tươi xinh
Nâng ly chúc tụng lời ưu mỹ
Cạn rượu mừng vui đắc ý bình
Lữ Hoài
Sorry LH cũng không biết là hôm qua là ngày đặc biệt của Shiroi.
Happy belated B'day... make a great wish & ùm miếng bánh này nhen, Shiroi!!!
MừNG SINH NHẬT MUỘN
Hỏng nhớ ngày dzui của Chị mình
Biết rúi chả lẽ lại mần thinh
Cafe béo ngậy mời hai cóc
Nem nướng thơm ngon tặng một hình
Chúc mỗi ngày qua thơ mãi đẹp
Mong từng tháng lại phú thêm xinh
Tỷ mà thích nhậu em xin gửi
Rượu nếp gò đen mấy chục bình.
Nha Uyen
Mấy hôm nay bận dự tất niên liên miên nên em kg c1 vào đây nên hỏng bit,giờ vào mí thấy mong Tỷ nhận chút quà của em,kính chúc Tỷ lun dzui
kính mến,NU
Mừng Chúc Sinh Nhật Th-ShiroiT hức khuya làm thiệp chúc cô mìnhH iệp ý bao người há nín thinhS ao vẽ mười ngôi viền rõ nétH oa tô chục đoá kết tươi hìnhI uông đệm tiếng cầu luôn khoẻR ục rịch ghi lời ước mãi xinhO bế Đào Viên ngày mỗi đẹpI a xướng hoạ sống yên bìnhViệt Đường
(18/01/2012)
Cám tạ mọi người
Câu thương tiếng chúc gởi quanh mình
Án mực đành mài khó lặng thinh
Mỗi tuổi thêm rầu nhăn xếp lớp
Từng năm thấy yếu rệu xơ hình
Ạt ào rụng lá cây nhành trụi
Bỡ ngỡ đơm mầm cỏ ngọn xinh
Một kiếp tằm dâu chưa trả nợ
Cùng vui bạn quý rượu trăm bình
Shiroi
18/01/2012