Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhân thế

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nhân thế Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhân thế   Nhân thế I_icon13Sat 26 Nov 2011, 13:36

Nhân thế

Cõi lòng đau cố khắc ghi
Nỗi niềm chan chứa...sân ,si...rối bời!
Bao nhiêu uất ức trong đời..
Câu buông, câu bắt... thốt lời sao đây?

Cõi lòng trăm mối vơi đầy...
Ai người am hiểu- giãi bày cùng ai?
Chất chồng cay đắng, đắng cay...
Sông sâu, bể rộng gội hoài sạch chăng?

Cõi lòng muôn sự..tơ giăng
Bởi dòng nhân thế gia tăng loạn hường
Khóc đời vạn khúc bi thương...
Tình, tiền, danh lợi... náo nương tâm hồn.

Ngán thay! Ích kỉ đọng tồn(!)
Mọc đầy ngóc ngách... tiếng đồn loang xa.
Buồn thay cái nghĩa đậm đà(!)
Sắc màu rực rỡ để ta bận lòng.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nhân thế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhân thế   Nhân thế I_icon13Wed 25 Jan 2012, 19:34

Nhân thế

Sự đời lắm nổi trớ trêu
Người đi kẻ ở nẩy điều miên man
Cho xin mấy sợi tơ vàng
Bên thềm ngày ấy mơ màng tình ai!

Nhân tình một mớ chua cay
Ví tờ giấy lộn vứt dài lối đi.
Lòng ta một thuở khắc ghi
Để sầu muôn kiếp sân si muộn phiền.

Sớm chiều tựa cửa bên hiên
Trông về quá khứ tính hiền còn đâu?
Cớ sao giọt nắng câu mâu
Đốt thiêu kỉ niệm để sầu thế nhân!

Trăng nghiêng kiều diễm thân vàng
Gió đưa cành lá dịu dàng tâm ta
Vì đâu trời nổi phong ba
Cho con én nhỏ lượn sà khóc mây.

Ai ơi nới rộng vòng tay
Cõi đời tạm bợ chỉ vài mươi năm
Sống sao tựa ánh nguyệt rằm
Long lanh sóng biếc ta tầm đại dương

Nhân đây xin gửi lời thương
Trao tình bác ái tỏ tường phật tâm
Lòng riêng giữ mãi dư âm
Cùng nhìn nhân thế khấn thầm bình yên.

Nhân danh tài đức trăm miền
Gửi cho nhân loại chữ thiền dưỡng nuôi
Chớ gì ảo vọng - ngược xuôi
Đan xen nhân- thế để rồi ngẩn ngơ!!!
15.11.11
sd
Về Đầu Trang Go down
 
Nhân thế
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-