Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẤM LÒNG CỦA MẸ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

TẤM LÒNG CỦA MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: TẤM LÒNG CỦA MẸ   TẤM LÒNG CỦA MẸ I_icon13Sun 31 Jul 2011, 21:07

TẤM LÒNG CỦA MẸ


Tấm lòng của mẹ
Nhẹ như làn gió...
Đóa hoa lan rừng
Lừng danh tài đức.

Sức bền dẻo dai
Ai ai cũng nể
Để đời lưu danh
Anh hùng nữ kiệt!

Nhiệt nồng , tận tâm...
Bóng râm cuộc đời
Lời yêu lời mến
Đến cả cỏ cây...

Hây hây đôi má
Há sợ quân thù
Tù ngục chẳng quản
Mảng tình quên hương!

Vương vấn trong lòng
Dòng huyết Lạc Hồng
Rồng Tiên gốc rễ
Để tiếng ngàn sau.

Bao năm chiến sự
Dự phòng cẩn mật...
Bậc nữ kì tài
Dài theo kháng chiến!
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

TẤM LÒNG CỦA MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẤM LÒNG CỦA MẸ   TẤM LÒNG CỦA MẸ I_icon13Mon 01 Aug 2011, 19:00

MẸ LÀ NIỀM TIN


Mẹ là niềm tin
Ban ánh lung linh
Sưởi tình ấm áp...
Trọn đời anh minh.

Mẹ là bể khơi
Nâng bước chơi vơi
Cho con nguồn sáng
Dõi nhìn chẳng lơi.

Mẹ là dòng nước
Trao nhiều mộng ước
Dâng đời mầm xanh
Tinh anh tiếp bước.

Mẹ là ánh sáng
Tỏa ngời bóng dáng
Của bậc sanh thành
Trọn đời xứng đáng...!

Mẹ là thiêng liêng
Chẳng nệ chẳng kiêng
Trao con tất cả
Thỏa đạt niềm riêng.

Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con nào buông lơi
Ghi tâm tình mẹ
khắc cốt muôn đời.
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

TẤM LÒNG CỦA MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẤM LÒNG CỦA MẸ   TẤM LÒNG CỦA MẸ I_icon13Sun 25 Dec 2011, 19:01

TÌNH MẸ BAO LA


Thương về quê mẹ
Gió nhẹ chiều đông
Cõi lòng xao xuyến
Lưu luyến khôn cùng!

Thương về quê mẹ
Lay nhẹ tâm hồn
Bồn chốn chốn xưa
Mẹ vừa nhuốm bếp...

Thương về quê mẹ
Nhỏ nhẹ lời ru
Chơn tu thuở nào
Dạt dào trao con.

Thương về quê mẹ
Nhanh nhẹ sớm chiều
Nuông chìu con trẻ
Thỏ thẻ lời răn...

Thương về quê mẹ
Tình mẹ thiết tha
Cho ta nguồn sáng
Xứng đáng giống nòi!

Tình mẹ sông ngòi...
Mơ hoài bên mẹ
San sẻ nhọc nhằn
Đã hằn mắt sâu.
sd



CON ĐÒ NGÀY ẤY
( Hình ảnh mẹ)


Nhấp nhô sóng vỗ, phủ sương mờ
Gió tạt, mưa sa trải đôi bờ...
Con đò lặng lẽ trong đêm vắng
Chở nặng niềm thương lẫn mong chờ.
Năm tháng âm thầm trên sóng nước
Trăng sao vẫy gọi - dạ hững hờ.
Thoáng chốc tàn phai hương sắc thắm
Thương lắm là thương dáng con đò!
-sd-

MẸ VÀ NIỀM TIN


Ước mơ tuy đơn sơ
Luôn bay bổng tâm hồn...
Phải chăng dạ bồn chồn?
Hỡi Hồng Sang thi hữu !!!

Lòng vương mang thiếu, đủ...
Chan chứa nỗi niềm riêng
Cao cả tình liêng thiêng
Nơi xứ người khôn nguôi!!!

Dòng đời mãi ngược xuôi
Chút tình ai gửi trao...
Hâm nóng mãi ngày sau
Đượm màu tươi sắc thắm.

Hồng Sang ban hơi ấm
Ta thấy mình nhẹ tênh
Bước đi hết bồng bềnh
Vững chải giữa trời cao.



LẶNG NHÌN
( Nhớ về Mẹ)


Lặng nhìn... tiếng chổi sạc sào
Âm vang đầu ngõ- lệ trào buồng tim.

Thầm thì gió thoảng dịu êm
Phất phơ suối tóc trãi mềm bờ lưng
Bồng bềnh mây trắng cuộn gần
Nhấp nhô vầng trán - phong trần gian lao...
Nhạt nhòa sóng biếc xôn xao
Ngẩng nhìn xa thẳm- lệ trào hoen mi!
Chân, tay ngày yếu - cố ghì
Quét từng chiếc lá li ti quanh nhà
Đôi tai hướng tận chốn xa...
Đợi chờ một đứa con xa trở về.
Mệt nhoài... tâm sự não nề!!!
Vài cơn gió cuốn tư bề lá rơi.
Tần ngần trước cảnh tả tơi...(!)
Thương người con trẻ đầy vơi sóng đời.
Sụt sùi ngọc lệ tuôn rơi
Chứa chan, triều mến... con rời nhà xưa
Sương sa, gió tạt, nắng mưa...
Vầng dương lố dạng sớm trưa chiều tà...
Dõi nhìn chiếc bóng xa xa
Chổi rời tay mẹ, mẹ đà chẳng hay.

Mẹ ơi! Yêu mẹ lắm thay
Con về bên mẹ từ nay không rời.
Nghẹn ngào chẳng thốt nên lời
Vòng tay xiết nhẹ-muôn đời Kính yêu!
-sd-


KHÁT KHAO VÒNG TAY MẸ

Tuổi hoa niên khát khao thời thơ trẻ
Ấu trĩ không, tôi tự hỏi lòng mình?
Thơ thẩn mãi, yêu mái ấm gia đình
Bên khoai sắn...mẹ cha vun xén tỉa;
Bờ ruộng sâu lúa xanh đầy ắp đỉa;
Tre quanh làng nương gió hót nỉ non;
Khóm thôn nghèo đông đúc bọn trẻ con;
Trúc don don trưa hè giăng mắc võng...

Kỉ niệm xưa- trăng tròn thi nhau cõng...
Niệm câu từ (...) chạy trốn kích quanh nhà
Hồng, Lan,Huệ nhanh chân tót cây đà...
Mỗi đêm trăng thế là rộn cả ấp
Lúc canh ba , vầng trăng vừa khuất lấp
Mỗi đứa lo...len lén bước lên giường
Trào khí thế sùng sục... mắt như dường...!
Dâng cảm xúc yêu thương từng lối nhỏ.

Ta , trong đó ưa trầm ít bày tỏ
Khát vọng sơ- sống mãi với ruộng đồng
Khao khao giọng - ta, biết trỗi tơ lòng
Tiếng con tim! Tâm hồn luôn thôi thúc...
Hát tặng em đêm nay được đôi khúc
Mẹ gọi về, ngủ sớm , mai đi xa.
Vang bên tai... hẹn thề...sống tim ta
Ngân vọng mãi theo ra thành phố học

Vòng lá xanh em kết ngang kết dọc
Tay cầm tay, mắt đẫm lệ hoen mi
Ấm hương nồng mãi mãi dạ khắc ghi
Truyền sức mạnh ta bước đi phía trước!
Con nguyện cầu vẹn tòan bao mộng ước
Thêm niềm tin cống hiến nước non mình.
Sức hôm nay cạn kiệt... nhớ thâm tình
Sống thiếu mẹ khát khao vòng tay ấm.

29.06.09
-SD-


LÒNG MẸ

Đời vạn nẻo lên đèo xuống vực
Gian nan nhiều sức lực gầy hao
Khó khăn chồng chất bao nhiêu
Mẹ đâu quản ngại má đào nhạt phai.
Hiền, trung trinh đưa vai gánh vác
Tần tảo bươi cho các con an
Tảo tần sáng sớm chiều tàn...
Chăn đơn lối lẽ chẳng màng gió sương.
Đàn ai khải mẹ dường chẳng tỏ
Con hiếu ngoan mới thỏa mong chờ
Dạy răn khuyên nhủ trẻ thơ
Bảo ban ân nghĩa - bến bờ - tình yêu.
Thành gia thất mẹ chìu dâu rễ...
Nhân tín trung hiếu lễ làm đầu
Mai nầy xây đắp nhịp cầu
Sau tròn trước vẹn một màu sắt son.
Tích đức hạnh, nước non yêu mãi
Góp sức công cho phải giống nòi
Kiệm cần... chớ vướn đua đòi
Cần cù lao động chớ lòi thói hư.
Dựng hạnh phúc xem như đền đáp
Xây vững bền bão táp lướt qua
Đất lành chim đậu hoan ca
Nước non tươi đẹp ngân nga bốn mùa.
Muôn thiên niên gió lùa ngây ngất
Phầnchắc chiu chứa chất đong đầy
Phồnvinh- đáp tạ cao dầy
Hoa xinh dâng mẹ sum vầy cháu con!
Sd



THẢ HỒN...


Thả hồn trên những tầng mây
Dõi theo dáng mẹ vai gầy vì con
Niên dài vất vả lo toan
Đôi chân in vết lối mòn còn đây.

Thả hồn trên những tầng mây
Châu sa vương đọng cỏ cây úa tàn
Gió đưa, gió đẩy muôn đàng
Mưa tan, nắng dịu mơ màng mẹ lay...

Thả hồn trên những tầng mây
Nào đâu thấy mẹ con quay trở về
Trong nhà, ngoài ngõ...tư bề
Yêu thương ghi khắc- tràn trề buồng tim!
-SD-


LẶNG NHÌN
( Kính dâng Mẹ)



Lặng nhìn di ảnh bàn thờ
Khói hương nghi ngút- thẩn thờ lòng con
Thương nhiều thân thể héo hon
Gánh đời trĩu nặng vạt mòn bờ vai.
Tháng ba , mùung tám tháng nay
Kính dâng đến mẹ hoa Lài Mẹ yêu
Hiển linh- hóa gió đìu hiu
Hòa theo hương khói là điều ước mong.
Mẹ ơi! Con đã nhìn trông
Thấy rồi, Mẹ chẳng phụ lòng con trai.

Cảm ơn cơn gió lay lay
Dịu xoa con trẻ ấm ngay cõi lòng.
-sd-


CHIỀU CUỐI NĂM



" Áo mới má mua cho"
Trời đà đã sang xuân
Nhìn áo, mắt rưng rưng...
Bởi má đâu còn nữa.

Má ơi! Mùa xuân về
Con dâng lọ hoa quí
Như màu áo má xí ( tặng)
Con mặc trong ngày xuân!
-sd-


MẸ ƠI!!

Đêm nay mưa lác đác
Con nghe buồn man mác
Cơn gió thổi rì rào
Chiếc lá rơi sạc sào
Côn trùng kêu rỉ rả
Ếch, nhái ...vang hối hả
Đèn dầu hiu ,hiu hắt
Loé lên rồi vụt tắt.
Cảnh âm u ngập tràn
Thả hồn cõi mơ màng...
Giá mà ta có mẹ
Sà vào lòng nhanh lẹ
Đánh giấc nồng say sưa
Mặc cho trời gió mưa...
-SD-


MẸ ƠI

Mẹ ơi ! Xuân đã đến rồi
Mẹ về đây nhé cùng ngồi với con.
Cơm canh đầy ắp mâm son
Tiền đô mấy xấp vẩn còn mới toanh
Nào hoa ,nào rượu Sâm Banh...
Vui vầy quí tử thâu canh mẹ à.
-sd-






KHÔNG MẸ

Không mẹ áo chưa đủ ấm
Sáng trưa chiều tối ai tắm nhắc chừng.
Không mẹ nước mắt chẳng dừng
Tự nhiên tuôn chảy, ngập ngừng bước chân...
Không mẹ bất ổn tinh thần
vào ra thơ thẩn muôn phần suy tư.
Không mẹ mất hẳn lời ru...
"Dòng đời khúc khuỷu từ từ nha con!"
Không mẹ suối lệ chẳng còn
Tâm hồn lạnh lẻo bào mòn đời ta.
-sd-


TẢO MỘ

Sáng nay con tảo mộ
Ngồi thật lâu bên má
Vuốt ve phần vách đá.
Má ơi! Má có nghe...

Con trẻ lòng thắt se
Quấn quýt theo bước chân
Khóc nhòe bên người thân
Nay đà- cánh chim lẻ!

Má ơi! Mộ vắng vẻ
Nhiều đêm con lặng lẻ
Viếng thăm nơi quạnh quẻ
Chân con bổng xộp bẻ !

Có phải má trách con?
Chẳng thường viếng thăm nom
Để má mỏi trông nhòm
Từng hơi thở con thơ!

Má ơi! Con bơ vơ
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Giữa tình đời hối hả...(!)
Về đâu hởi má ơi!!!
-sd-


- DÁNG MẸ GIỮA VẦNG MÂY

Mây lơ lững tầng cao tầng thấp
Trắng, xám, xanh hiện- nấp đan xen
Gió đưa bay lượn lách len
Nên hình bóng mẹ thân quen thuở nào!

Dáng kiêu sa...lệ trào khoé mắt
Nhìn mẹ yêu quay quắt tâm hồn
Ưu tư bao nỗi đọng tồn
Nhớ thương canh cánh nén dồn trong tâm.

Dành tình cảm xứng tầm hiếu thảo
Giỏi ngoan hiền- dạy bảo noi gương
Xoa ba dịu lắng vấn vương...
Bên con thơ dại yêu thương sống đời.
-sd-



LỜI MẸ RĂN


Nhớ khúc ru hời!
Nhớ lời mẹ răn:
Nói năn lễ độ...
Cung lộ thanh bình.

Soi mình tiền nhân...
Ân cần hậu thế...
Mưu kế... suy vong
Mênh mông thống khổ!

Chẳng đổ...an bài
Tháng ngày phấn đấu...
Chốt mấu an lành
Đơm nhành nở hoa!

Trải qua gian khó
Lú ló cái khôn...
Nén dồn nhẩn nhụt
Bổng vụt trưởng thành.

An lành hạnh phúc
Kết đúc ân tình...
Nhận nhìn toàn diện...
Nguỵ biện- tiểu nhân.
-SD-

Mua sương nợ gió

Gánh đời trĩu nặng đôi vai
Mua sương nợ gió trả vay kiếp trần
Mẹ hiền tất bật muôn phần
Tình nhà nghĩa nước nhạt dần sắc xuân.
Con thơ nào thấu gian truân
Sóng đời xô đẫy bâng khuâng đi- về
Truyền con luân lý vẹn bề
Trổ màu nhân cách xanh thề nước non.

Một đời tiết hạnh sắt son
In nền nhật nguyệt sáng con đường làng
Bồi hồi tắm ánh trăng vàng
Khát khao lời mẹ ngân vang tâm hồn!
10.10.10




-sd-



CỨ KHÓC

Ta không khóc nước mắt vẫn chảy...
Ta đã khóc- đổ ngược tim son...!!!
Suối lệ nguồn nhiều mạch nông sâu!!!
Tùy thời điểm nước trào lai láng.
Tùy thời điểm hạn hán quanh năm!
Ừ ! Cứ khóc!Cứ khóc! Cứ khóc!!!
-sd-

CHỊ ƠI

Chị ơi! Mẹ đã vắng rồi
Chị thay mẹ nhé chị bồi sức thêm
Dòng đời nào phải dịu êm
Gập ghềnh khúc khủy khó tìm lối đi.
Đàn em nhỏ dại biết gì
Vòng tay ấm áp cố ghì chặc nha!!!
Thương thay tình cảm người cha
Thẩn thơ, thơ thẩn vào ra thẩn thờ.
-sd




Con đò- hình ảnh Mẹ

Con đò lặng lẻ ra khơi
Bồng bềnh sóng nước chơi vơi mây ngàn
Sao đêm tri kỉ dặm đàng
Tri âm sương gió- bẽ bàng mưa sa
Trải lòng theo ánh trăng ngà
Lướt con sóng bạc vượt qua thác, ghềnh…
Thương đò bé nhỏ lênh đênh
Cho con nguồn sang khó quên trong đời
Bây chừ ván đã mục, rời…
Vẫn là điểm tựa chẳng dời tâm tư
SD
KHÓC MẸ
Mẹ ơi hãy yên lòng

Mẹ ơi! Xuân đã về
Muôn cánh hoa rực rỡ
Đàn chó con hớn hở
Quấn quýt theo bước chân.

Cây bưởi trồng trước sân
Đưa hương thơm ngào ngạt
Sầu rơi khi gió tạt
Trắng xóa góc hiên nhà.

Mướp bầu trái là đà
Đung đưa cười trước ngỏ
Lệ con dường đã nhỏ
Nhớ dáng mẹ xa xưa.

Xuân này vắng dạ thưa
Ba nén hương kính cẩn
Nguyện cầu lòng con khẩn:
Mẹ ơi hãy yên lòng!




KÍNH TIỄN

Trời sầu nhỏ giọt mưa rơi
Khóc thương người mẹ về nơi Niết Bàn;
Gió bay thoảng nhẹ bên đàng
Nghiêng mình bái tạ, bàng hoàng xót xa!
Nắng vươn thêm chút chiều tà
Sưởi tình ấm áp đậm đà mẹ yêu;
Sương sa lác đác đăm chiêu
Tiễn người quá cố đượm nhiều bi thương
Hoa tươi lan toả du dương
Tinh khôi màu trắng nhúng nhường ấp e...
Kính xin Trời Phật chỡ che
Vong linh của Mẹ bay về cõi Thiên.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

TẤM LÒNG CỦA MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẤM LÒNG CỦA MẸ   TẤM LÒNG CỦA MẸ I_icon13Wed 18 Jan 2012, 10:49

Nhớ Mẹ ngày xuân

Hương xuân trỗi con đường góc phố
Cảnh rộn ràng lố nhố người qua
Tìm đâu dáng Mẹ thân Cha?
Lục sâu tiềm thức lệ nhòa bờ môi.

Lui chân bước bồi hồi tưởng nhớ:
“ Này các con mấy đóa thọ vàng
Đặt nơi trước ngõ song hàng
Cung nghinh Cửu Tổ niên sang đặng mùa.

Lo quét dọn gió lùa thoáng mát
Rữa sân nhà , đốt rác trước sau
Mùng mềm giặt giũ nhanh nào
Mẹ thời đến chợ mua bao cải chìa.

Ba xấp trẻ ra đìa tát cá
Nướng nhúng hèm …rộn rã vui xuân
Cảnh bần chẳng nệ gian truân
Ăn no sống khỏe nghĩa nhân đong đầy!”

Lời Mẹ dạy- đâu đây âm hưởng
Tiếng Cha khuyên những tưởng hôm qua
Thẩn thờ bóng ngã chiều tà
Lòng dâng nỗi nhớ đậm đà song thân.
29.12.11

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẤM LÒNG CỦA MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẤM LÒNG CỦA MẸ   TẤM LÒNG CỦA MẸ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẤM LÒNG CỦA MẸ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-